1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    " A friends hears the song in my heart and sings it to me when my memory fails"
    Mình muốn bắt đầu bằng một câu trích dẫn như thế về tình bạn để tặng một cô bạn nhỏ đáng yêu mà mình quen biết trên TTVNOL. Tình cờ đến với box Tâm sự trong một đêm thức trắng, thế rồi thành thói quen, cứ login vào mạng là phải ghé qua xem sao. Một đôi lần có tâm sự buồn, chẳng biết làm thế nào, đành viết ra cho lòng thấy nhẹ nhàng hơn. Và mình đã tìm thấy sự an ủi trong một câu nói của em về tình bạn. Mình đã đoán Brit chắc đang học đại học rồi, lời lẽ rất chín chắn và đầy sự cảm thông với tâm sự của mọi người. Thử vào thăm trang thông tin cá nhân của cô bé xem, bất ngờ làm sao, em mới chỉ học lớp 10. Ôi chao, suy nghĩ của một người lớn trưởng thành trong tâm hồn của một cô bé 16 tuổi. Ngày mình 16, mình có nghĩ và nói được như em không nhỉ? Thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh rỗi, mình đọc Sweet memory của em để tìm hiểu thêm về cô em bé nhỏ này. Thông minh, tình cảm và rất có năng khiếu viết, những câu chuyện hàng ngày về gia đình, bạn bè, trường lớp, và cả chuyện về những con mèo xinh xinh của em. Có đoạn đọc xong mình cười phá lên vì em viết ngộ nghĩnh quá, nhưng cũng có đoạn rất xúc động khi cô bé suy tư về cuộc sống. Lần đầu tiên gặp nhau ở YIM, hai chị em nói chuyện thao thao bất tuyệt cứ như những người quen lâu ngày gặp lại. Nói chuyện với em, mình bỗng thấy tâm hồn trẻ lại vì sự hồn nhiên của cô bé. Mình quý em bởi sự chân thành trong tình cảm của em giành cho gia đình, bè bạn và cả những người mà em quen biết trên TTVNOL này. Brit thân mến, cảm ơn em . Và nhớ tiếp tục duy trì tốc độ viết như hiện nay cho đến khi nào mệt quá thì thôi nhé. Chị đang ở xa HN, nghe nói hôm nay HN mưa to lắm phải không? Mát mẻ thế này, tối ngủ ngon nhé, đừng thức khuya quá.
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
    Được janvier sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 23/06/2003
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    23/6/2003
    Hừm, hôm qua ngồi trả lời bài trên ttvn này đến 3h, đang định lên mạng lần nữa để gửi lên thì.... mất điện! Ôi may mà nhà mình có cái lưu điện nên kịp save lại chứ đùng 1 cái nó mất hết chắc mình tức điên lên mất , mình toàn thoát ra rồi save luôn 1 thể mà. Trời, mình đã hết buồn ngủ rồi lại còn mất điện, nóng chết đi được, làm sao mà ngủ nổi cơ chứ! Thế là nằm mãi mới ngủ được, chắc lúc đấy khoảng 4h gì đấy. May mà vào phòng trong ngủ nó còn mát tí. Sáng nay thì mình dậy khá sớm, khoảng 7.30, 8h gì đấy vì mình nằm mơ ghê quá. Hic mình nằm mơ là cái điểm toefl nó về nhà, mà mình được có 400 điểm hay thật, hình như trong mơ mình suýt ngất hay sao ý. Nói chung là lúc đấy cảm giác thê thảm lắm, nhưng tự nhiên lại có tiếng gì ư ử ngay bên tai mình, à không phải là ư ử mà là grừ grừ nghe ghê ghê , mình sợ quá mở mắt ra thì thấy con mèo đang nằm ngay trên người mình làm mình sợ đến chết. Cái mặt nó thì đang dí sát mặt mình chứ. Công của nó cũng lớn, làm mình tỉnh dậy thoát ra khỏi giấc mơ kinh hoàng ý nhưng nó cũng làm mình sợ đến chết
    Mình đang thấy thiếu thiếu một cái gì đấy thì chợt nhận ra đó chính là tiếng chuông điện thoại, hehe mình đã nhấc cái điện thoại lên rồi đấy chứ, đang định bấm số thì chẳng nghe thấy cái tín hiệu gì cả, mình lúc đấy mới nhớ ra là đang mất điện, đang định vào trong gọi điện thì chuông reo, ôi may quá! Biết ngay là D mà, ui 1 ngày ko nói chuyện với D nhớ D quá! Uh chắc là hôm qua nó sung sướng quá nên hôm nay phải gọi điên khoe ngay với mình đây mà hehe, ngồi nói chuyện phải gần đến 1 tiếng ý. Này D có biết ko, trước lúc nói chuyện với D thì người tớ ko có 1 giọt mồ hôi nào, nói chuyện xong thì người tớ nóng rừng rực , thế là thế nào nhỉ Chiều thực ra tớ định gọi cho D rồi đấy nhưng mà mẹ ở nhà nên chịu
    Hôm nay mình đã cố gắng sửa cái tội lười của mấy hôm trước bằng cách ngồi làm bài thầy Nghiêm. Uh bài này cũng không khó lắm, vì ít ra mình hiểu nó nói gì, chứ như cái bài lần trước, nói về Bắc Triều Tiên mình không hiểu 1 tí gì ý Nhưng vẫn còn 10 chỗ chưa làm được, thôi mặc kệ nó. Thứ 7 mới học mà thứ 2 đã làm xong bài quả là một sự cố gắng vượt bậc của Minh , ngày mai sẽ học toán + viết luận, ngày kia sẽ làm gì thì còn phải xét sau.
    Trưa thì mình lại tiếp tục cái thói ngủ lắm bằng cách ngủ từ 1h chiều đến gần 3h, sau đó là từ 4h đến 6h kiểu này thì đêm nay thức tiếp. Mình cứ ngủ buổi trưa là y như rằng tối ko ngủ được nữa Hôm nay trời mưa to nhỉ, sướng thật đấy. Dương sao mà phải sợ mưa, uh ở nhà một mình thì tớ cũng hơi sợ đấy, nhưng nhất định là sẽ gọi điện cho ai hoặc lên mạng chơi, có người như thế sẽ không sợ nữa. It was raining heavily outside and inside..... Mẹ bảo không nấu cơm nên ăn mỳ, có mỗi 2 mẹ con mà nên cũng chả muốn ăn uống phức tạp làm gì. Hic tay chân mình lóng ngóng thế nào ý, bát thứ 1 bưng ra rất bình thường, mình vừa cầm bát thứ 2 lên thì nó rơi 1 phát tan tành, làm chân mình bị bỏng. May mẹ cũng chả nói gì. Đau lắm, bây giờ toàn phải lê chân đi chứ ko nhấc chân lên nổi. Bây giờ mình mới hiểu bà Ấm ngày xưa bị bỏng đau đến thế nào vì mình chỉ bị đổ nước sôi vào thôi đã thấy zát khủng khiếp, chân mình đỏ hết cả lên. Nhưng không hiểu sao nó lại rơi nhì, mình cầm rất cẩn thận mà, cứ như cái bát cố muốn tuột khỏi tay mình ý. Người ta bảo bát rơi là có điều gì xui xẻo đúng ko.... hic .... đúng là dạo này có một số việc làm mình sợ ... sợ thật đấy, có làm sao thì chắc mình chết mất ...
    Cả sáng nay ko được nghe nhạc thật là thảm hoạ, lúc có điện việc đầu tiên mình làm ko phải là bật quạt lên đâu mà là bật ngay cái dàn lên, bây giờ phải nghe bù hehe Thôi đi làm cái khác đã.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hì chị janvier viết làm em... cảm động quá à em cũng chả hiểu sao cái hồi đấy em có thể viết những câu.... quá già dặn như vậy nhưng có lẽ đó cũng là một phần con người em vì đó là những lời nói rất thật lòng. Chị ơi em cảm ơn chị về cái file midi đó nhé, nghe hay lắm!!! hì hôm đấy gặp ở YM em ko thể load nó về được, may mà chị gửi vào mail cho em. Nghe cái đấy buổi tối ý, hay nhỉ, em cực kỳ thích nghe nhạc cổ điển, hoặc piano vào đêm luôn. Mà cái bài đấy nghe quen quá nhưng em không nhớ ra tên, almost a whisper ạ? Hôm qua ở HN mưa to lắm chị ạ, 3h chiều mà trời tối xầm xì lại như là 7, 8 h tối ý. Nhưng em thích trời mưa lắm, chị janvier có thích mưa ko? Chị hè này có đi nghỉ mát ở đâu không chị?
    Chị Ling_wuu à, em có nghe nhạc Britney mà, tất nhiên là em phải nghe nhạc Britney rất nhiều rồi nhưng mà nói chung là em thích nhiều người lắm, không riêng gì ai nên..... Hì em cũng lười viết nhật ký lắm chị ạ, nhưng bây giờ rỗi rãi quá... Em viết nhật ký từ hồi lớp 2 cơ, hồi đấy ở nước ngoài, còn bé quá tiếng Anh cũng chả nói được nhiều nên bố mẹ bảo nên viết nhật ký, bây giờ em vẫn giữ được những quyển nhật ký đấy, đọc lại buồn cười lắm ý ... Một lần dọn lại tủ quần áo, em vô tình đọc lại được (hì em cũng quên chính mình giấu nhật ký trong tủ quần áo cơ) thấy hay quá nên quyết định viết lại nhật ký luôn À chắc chị bận iu quá nên không có thời gian cho nhật ký đấy mà
    À chị janvier và chị ling+wuu khi nào rỗi có thể dịch cho em cái bài thơ tiếng Pháp chị Death_eater post ở đầu trang 16 không ạ? hì hì em cứ tò mò không biết nó là bài thơ về cái gì.
    24/6/2003
    Hừm, mình bị mắc bệnh nghiện internet rồi, kết quả là vô phương cứu chữa, không ai có thể giúp mình được nữa rồi, khổ thế đấy! Hôm qua mình chỉ định lên mạng 1 tí thôi, nhưng ai ngờ.... hichic, lần đầu tiên tất cả những gì mình mở ra chỉ là cửa sổ để.... chat , lúc đấy mình phải nói chuyện một lúc với 7, 8 người ý. Kinh dị thật, đấy chính là cái khổ khi để avail nhưng mình chả hiểu sao cứ thích cho nó sáng làm gì. Nói chuyện với anh tùng cũng được lâu phết. Anh T ơi, thế là thế nào? Sao tự nhiên mẹ lại hỏi em thế? Khó xử quá đi mất. Anh bảo T cứ nói với bố mẹ bình thường á? Làm sao em làm được cơ chứ, hichic.... em sợ mẹ hỏi lần nữa lắm. Hôm qua đã phải cố tình lảng sang chuyện khác rồi. À nói với anh T là em bị bỏng chân mà anh phản ứng kinh thật Đùng 1 cái khoảng 5, 6 cái messages , ui chà anh yên tâm, mẹ tất nhiên là đã bắt em bôi đủ thứ kem này kem kia rồi đắp cái này đắp cái kia vào.... nhưng công nhận là đau thật. À mẹ còn kể chuyện ngày xưa anh T đấu tranh với bà nội để .... giành lấy cho em con búp bê đẹp Cảm động ghê , bây giờ còn thương em như thế ko nhỉ?
    À ngồi một lúc thì thấy chị Nhung, ui em cám ơn chị lắm nhé! Được chị gửi cho truyện HP sướng quá đi mất thôi. hihi em đọc đến chương 14 rồi, mỏi mắt quá chị ơi!!!! Buồn cười thật đấy, đêm hôm qua mình đọc từ 1.30 --> 3h chương 1 --> chương 4 thì bị mẹ bắt đi ngủ, sao đêm qua mình đọc liền một mạch giỏi thế Sáng nay lúc dậy thì định lên ttvn paste cái link ra cho mọi người download nhưng bác Milou đã kịp làm rồi, thế nên thôi, out luôn đọc truyện tiếp, hihi lần này đọc được 2 chương thì buồn ngủ, ngủ tiếp! đến 10h dậy đọc tiếp 1 chương nữa thì mẹ gọi về dặn đi nấu cơm. Uh may mà mẹ gọi về không thì mình cũng quên khuyấy mất đấy! Mấy hôm nay chân tay mình hậu đậu thế nào ý nhỉ, bình thường mình gọt đủ thứ chả làm sao cả, hôm nay vừa mới cầm dao gọt khoai tây đã đứt tay luôn rồi, cũng đau phết đấy nhưng chả sao, hic, lúc đấy không biết làm thế nào để gọt được tiếp ý, nhưng may mà cũng xong. Chiều nay thì nói chung là mình chỉ đọc truyện thôi. Bố bảo là bố đã nhờ mấy ông Úc mua truyện cho rồi, thế càng tốt, lúc nào rỗi thì sẽ đọc lại được, chứ đọc trên máy tính thế này mắt mình mỏi khủng khiếp, bây giờ mình mờ cả mắt rồi ý! Nhưng thôi, nhât định tối nay đọc tiếp. Hôm nay cả ngày chỉ đọc truyện thôi.
    Mai ngọc anh thi rồi, mình không có ý kiến, khó nói lắm, hic, thế nào nhỉ, D thì nó bảo nó mong mày trượt đi, tao thì.... chả biết nữa mày ah, ui nói chung là nó thế nào thì sẽ thế đấy, tao chả biết phải mong muốn thế nào nữa!!! Dù sao thì cũng chúc mày thi tốt nhá!
    D à, trong nhật ký của tớ chắc chắn là có những cái tớ viết chỉ mình tớ hiểu được rồi điều đấy có gì khó hiểu đâu. Nếu D muốn hiểu thì D chỉ cần nghĩ 1 tí là ra , đừng hỏi tớ D ạ, vì tớ không dùng từ để nói được, tớ nói nhiều rồi mà, có những cái mình chỉ cảm nhận được chứ ko biết diễn tả nó thế nào, mà nó cũng.... khó nói lắm.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hic day ko nhung la mot bai tho ma la loi mot bai hat day em a
    chi thi chiu ko dich (hoi luoi suy nghi vi da nghi he hihhhh)
    hoi truoc dua ban chi cung viet nhat ki, doc xong cung cu cuoi nhu nac ne hih
    vay nhé chuc em khoe
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ui đó là một bài hát hả chị? hì hì bài hát hoặc thơ thì khó dịch nhỉ, nhưng nó về cái gì đấy ạ?
    25/6/2003
    Đêm qua mình ngồi nghe nhạc đến 1.30. 2h gì đấy, không đọc truyện tiếp được vì mỏi mắt quá! Đúng thật đấy, không biết đọc xong được quyển này thì mắt mình nó lên số như thế nào nữa. Sáng nay hẹn với Hương đi mua sách, nó hẹn mình 8.30 nhưng đến gần 9h mình mới dậy. Cũng may, đánh răng rửa mặt xong gọi điện cho nó thì nó bảo nó cũng vừa mới ngủ dậy Ui, thôi thế là cũng mua xong sách vở rồi, đỡ phải lo, nặng thế không biết nữa. Trên đường về, mình với nó đi ăn sữa chua ở chỗ Lò đúc ý, lần này mình ăn thử sữa chua trắng xem sao, nó chả khác gì sữa chua mình để vào ngăn đá cả (mình rất ghét do phải ăn quá nhiều hồi học viên của mẹ cho 1 thùng sữa chua) Về nhà thì mình mệt lử cả người, bảo đi đường Bà triệu về cho nhanh thì nó cứ thích lang thang 1 lúc. Mình bảo nó "Mày ơi trời nắng quá, mày có biết mày đang đi đâu ko đấy?" Nó trả lời rất thản nhiên "Không mày ạ "
    Mình về được mấy phút thì mẹ về, mẹ bảo thôi không nấu cơm nữa nên mình cũng thôi, tội gì, mình có đói đâu cơ chứ! Hmmmmmmmz, lên nhà đọc truyện được 1 tí thì mình buồn ngủ quá, mệt thật đấy. Chả nhẽ mình yếu đến thế cơ á? Hôm nay công nhận là mình ngủ thật kinh dị, từ 3h chiều đến khoảng 8h tối. Đêm nay chắc chắn là ko ngủ tiếp, vì 8h tối mới dậy mà. Mình ngủ rồi thức dậy rồi lại ngủ, ngủ như chết ý, chả biết gì cả, mẹ về lúc nào cũng chả biết cơ. Nói chung là hôm nay người mình có gì không ổn Hic, bây giờ đang ngồi đọc HP, hôm nay mình mới đọc xong chương 14 mà, sao hôm qua mình lại type là mình đọc đến chương 14 nhỉ , chắc lúc đấy đang mải xem phim nên type nhầm loạn cả lên. Ôi, bố bảo bố nhờ mấy ông Úc mua hộ rồi, thế càng tốt, nhưng không biết đến lúc đấy thì mình đã đọc xong chưa
    Hmmmmmmmmz nói chung là hôm nay cũng chả có gì cả, mình chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi. Đi đọc truyện tiếp đây. Mai còn phải làm một đống thứ, mình cứ mải đọc truyện nên chả làm việc nhà tí gì, hichic, không muốn bị mẹ mắng đâu.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. USARY

    USARY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    REAL EMOTION
    Anh có thể nghe thấy em.
    Liệu anh có thể làm được gì cho em?
    Anh bối rối khi đứng tại nơi đây
    Nơi mà đã từng in đậm trong trái tim anh suốt từ ngày đó.
    Nhưng anh không thể quay lại được nữa.
    Nơi đây hoàn toàn khác với những gì anh nhìn thấy trong mơ
    Hiện tại chỉ khiến cho anh thấy choáng váng.
    Thế giới hiện thực này khiến cho anh dao động.
    Anh không muốn thua cuộc
    Anh chỉ còn cách chạy về phía trước.
    Trong trái tim anh, em không cô đơn.
    Anh có thể làm được gì cho em?
    Anh có thể nghe thấy tiếng em
    Em không được quay lại.
    Vì bất cứ khi nào em thấy mất lòng tin, anh sẽ đến bên em.
    Giờ đây điều anh có thể làm là tin tưởng
    Trong trái tim anh luôn có sự chân thành
    Những điều anh học được từ em đã giúp anh không dao động trước thế giới hiện thực này.
    Vì vậy, anh biết anh không cô đơn
    Anh có thể làm được gì cho em?
    Anh có thể nghe thấy tiếng em
    Dù thế giới hiện thực khiến cho em dao động
    Em hãy nhắm mắt lại
    Em sẽ cảm thấy anh đang ở đó
    Vì vậy, em không có đơn
    Thế giới hiện thực này khiến cho anh dao động.
    Anh không muốn thua cuộc
    Anh chỉ còn cách chạy về phía trước.
    Trong trái tim anh, em không cô đơn

    USARY:8698438-6281203
    0913588824 - 80 phố Vọng
  7. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bác này sợ bị lạc...
    To brit: chị cũng luôn theo dõi nhật ký của em nè.
    Always b yourself I wish....
    Chị viết chung mới nhé jk
    ****************
    Some forever not for better

  8. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Cái bài hát của chị post vào đây hả ?
    Về một người con gái chết,mà anh chàng người yêu vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật đấy thôi mà Đợt đấy lâu lắm rồi chị mới post bài bằng nick chị,nên muốn viết nó dài dài tí để câu . He he,thôi đền em bài thơ này
    HẠNH PHÚC
    Đừng nghĩ cuộc đời mình tẻ nhạt
    Nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày
    Trong đêm
    Đừng than phiền cuộc sống - Nhé em
    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
    Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui
    Hạnh phúc bình thường giản dị lắm em ơi
    Là tiếng xe về mỗi chiều của bố
    Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
    Chị xới bát cơm đầy bắt phải ăn no
    Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho
    Là ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
    Là điểm 10 đỏ tươi mỗi khi lên bảng
    Là ánh mắt môt người như lạ như quen
    Hạnh phúc là khi mình có một cái tên
    Vậy, đừng nói cuộc đời tẻ nhạt - Nhé em
    Tuổi 18 còn khờ khạo lắm
    Đùng cố vẽ tô một chân trời xa toàn màu hồng thắm
    Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường​

    Can't Stop Loving U

  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, mở cái topic này ra thấy bài trả lời của nó lên đến 177, choáng thật Chị DE là chuyên gia đi dùng nick của người khác thế á??? Chẹp chẹp mod dùng chung nick thế này hay nhỉ Mà chị ui, sao chị lại chọn bài hát buồn vậy để post lên hì hì, em hỏi đùa thui , câu này không cần trả lời chị ạ .... Sự thật..... nhiều khi nó cũng khó chấp nhận nhỉ nhưng mà thế nào thì cũng phải chấp nhận thôi, nó là sự thật mà Chị N thích thơ nhỉ, lần trước em đọc profile của chị thấy bao nhiêu bài. Hì bài Hạnh phúc này của chị hay lắm, hay thật sự đấy! Em cám ơn chị nhiều nhé Nó làm em phải xem xét lại bản thân đấy chị ạ Mà chị N này, em thấy chị giỏi thật đấy, trong 1 đêm mà chị đọc xong HP rồi á? Mắt em bây giờ nó mỏi lắm rồi, như sắp mù đến nơi ý, mà em vẫn còn đến.... 17 chương nữa cơ
    Chị after the rain à, hì hì, em cũng hay đọc topic Changing lắm đó, hình như đó là nhật ký của một nhóm bạn chơi rất thân với nhau phải không ạ? Hmmmmmmmmz, chị chúc em luôn là bản thân mình ư? Em chả biết em đang là cái gì nữa, lúc thế này, lúc thế khác, có lúc em bình thường, có lúc em lại trở nên điên điên với bạn bè, chả ai hiểu nổi..... chả hiểu mình ra thể thống gì nữa chị ơi... Nhưng dù sao thì tất cả những cái đó đều là một phần con người mình, chị nhỉ
    USARY là ai vậy nhỉ? Hmmmmmmmmz cái bài này là bài thơ hay văn xuôi ạ? Tại vì thơ có nhiều kiểu lắm, Brit cũng... hì hì khó phân biệt được..... Mà nhà bác này gần nhà mình nhỉ, số 80 chắc ở đoạn đầu, gần trường Kinh Tế à? Hôm nào đi học thì ngó quá phát nhỉ I'm just kidding Khi nào Brit cần bác cho Brit mượn bài thơ này nhé
    Well, last but not least, this is a short message to you, D, I'm really looking forward to reading what you wrote for me. Oops, it won't take you quite a long time to rewrite it huh. I'm just too curious you know, actually I wonder what you think of me. When you told me you?Td written it in English, well, I know they'd be words coming from the bottom of your heart. When we find it difficult to speak our mind, when we're kind of not courageous enough to talk upfront, we often write in English, right..... Er.. to know what my "bestest" friend thinks of me is absolutely fun... So, I do hope you will write them again, and post it here, remember to use your own nickname ok? People would think I'm crazy to talk to myself.
    Má ơi, bây giờ là 12.14', vì bật điều hoà, đóng cửa nên mình ko nghe thấy tiếng điện thoại, đến khi cái máy ở trong phòng mình reo, mình nhấc lên thì đã không kịp rồi. Trời, khuya thế này còn có ai gọi điện nữa nhỉ? Lúc đầu mình nghĩ là bố, nhưng nếu là bố thì dập máy làm gì nhỉ? Với cả bên Úc cách mình có 3 tiếng, giờ này cũng muộn quá rồi bố gọi làm gì nữa D hả D, có đúng là D gọi ko đấy?????? Sợ quá à.... mình sợ điện thoại nửa đêm thế này lắm....
    26/6/2003
    Ui mấy hôm trước hết đọc truyện rồi ngủ, rồi ăn, rồi đến nghe nhạc, không làm một tí gì việc nhà nên.... hôm nay có quá nhiều việc. Hic, nghĩ lại thì mình cũng thấy buồn cười thật. 2 hôm trước mẹ bảo "Hôm nay con lau nhà nhé" Mình bảo "Vâng, để mai con lau mẹ ạ, con đang bận đọc truyện" Hôm qua mẹ bảo "Hôm nay con lau nhà nhé, rồi rửa hết chỗ cốc kia đi, lâu lắm rồi mẹ không cọ đống cốc đấy" Mình cũng bảo "Ui hôm nay con mệt lắm mẹ ạ, mai con ở nhà con làm hết cho" Cuối cùng thì hôm nay, sau khi nhận ra là mình có quá nhiều việc đang chờ đợi, đành phải đi làm hết. Một ngày mệt phờ cả người tiếp
    Sáng dậy, việc ddầu tiên không phải bật máy tính lên mà là cầm ngay điện thoại lên. Hì mình không gọi chắc nó nổi khùng lên mất thôi Chết mất D ơi, kiểu này cái hôm nào tiền điện thoại về nhà tớ phải trốn đi đâu thôi, không tớ sẽ chết toi với bố mẹ thật đấy Không những lên mạng lắm mà còn nói chuyện điện thoại lắm cơ. Mỗi lần nói chuyện với D cứ 1 tiếng thế này tớ tiêu mất!!!! Nhưng mà tớ thấy tội nghiệp D quá, ngày nào cũng gọi cho tớ mà tớ ko gọi lại thì.... quả là vô tình mà tớ thì đâu có phải là người vô tình cơ chứ! Tớ cũng đang mong D đi nghỉ mát đây, thật đấy, bây giờ mới thấy nếu D đi nghỉ mát tháng 6 thì sẽ tốt hơn rất nhiều vì.... tớ sẽ ko ngồi buồn điện thoại như thế nữa Mà D đi bao lâu thế hả? Nhớ mua quà cho tớ
    Nói chuyện với D mất 1 tiếng rồi, chính xác thì là 52' 48'' thì phải , lúc đó đã là gần 10h, chết thật, mẹ dặn làm bao nhiêu thứ mà mình chưa đụng đến cái gì cả. Ơ có cái acc chùa à, thế thì mình phải lên mạng cái đã hehe , bây giờ không dùng thì đến chiều nó đổi mất (mà đúng là đến trưa nó đổi thật ) Ơ D ơi, tớ chả nhận được cái offline nào của D cả, chắc yahoo nó điên ý mà, mấy lần tớ gọi anh Tùng chả được, rồi anh ý bảo "Có nhận được cái message nào đâu" Thôi mai tớ phải viết mail ngay cho anh ý, nhờ anh ý nói hộ vụ lên mạng này thôi. Chỉ cần lấy cớ là "lên nói chuyện với anh tùng" thì sẽ ko bị mắng khủng khiếp nữa, nhấn mạnh là khủng khiếp, chứ bị mắng là một điều ko tránh khỏi rùi ... à cái chuyện love letter đó hả? Mấy hôm nay tớ ko có cảm hứng lắm.... thôi để mấy hôm nữa tớ viết hộ D nhé, nó có sến quá hay .... nhố nhăng quá thì đừng có trách
    Mình mở tất cả những topic mới trên EC ra nhưng thậm chí không thèm đọc bài nào cơ , để đọc xong truyện rồi thì chăm sóc nó sau vậy, nói chung là bây giờ mình ngại lên mạng lắm (tốt thế ko biết nữa ). Lên mạng xong thì xuống nhà xem có cái gì măm măm được ko, đói quá đi mất! Ờ chưa kịp ăn gì thì đã suýt ngất bởi cái chồng bát đĩa cao ngất ngưởng rồi. Má ơi, rửa xong cái đống này chắc đến 30' ý!!!! Thật là ghê rợn, may mà lúc mẹ về thì mình cũng dọn được qua qua cái tầng 2 + rửa xong đống bát nên trông nhà cửa sáng sủa tí Mẹ mua bánh bao về, ôi, lúc đấy mình chả đói gì nữa rồi, nhưng thôi, cứ ăn đi đã, ko thì thể nào cũng bị mắng cho mà xem, mà cũng đúng, ko ăn thì làm sao mà sống được Cái bánh bao này làm càng ngày càng chán, mình ăn 2 cái (bé tí, = 1/3 cái bánh bao bt) đã thấy ko thể nuốt thêm được nữa rồi, cộng thêm 1 cốc sữa + 1 bát chè mẹ bắt ăn nữa chứ! Ặc, ko biết 1 tháng nữa mình sẽ bao nhiêu cân đây.
    Chiều thì mình đã quyết tâm ko đọc truyện, ko lên mạng, để làm việc nhà. Trời, sao nhà mình đóng cửa suốt ngày mà nó bẩn thế nhỉ, mình mới lau nhà máy hôm trước thôi mà. Con mèo đáng ghét, ai cho mày cắn xé hết cả giấy ra thế này hả trông mày mà không xinh thế thì tao cho mày chết rồi đấy hehe Nó phải cắn thêm khoảng 1 hộp giấy nữa rồi ý!!!! Lau được xong cái tầng 2 nóng thật đấy!!! Lại còn phải nấu cơm nữa chứ! Xui xẻo thật, mình đang nấu canh thì nó.... hết ga, đành đợi mẹ về vậy. Thế là cả ngày hôm nay, trừ đêm hôm qua + đêm hôm nay thì mình chả đọc thêm được 1 dòng nào HP cả, bây giờ mới đến chương 21. Ôi mình thấy tội nghiệp cái mắt mình lắm ý, bây giờ cứ nhìn cái gì một lúc là nó mỏi, mà vì mỏi mắt nên mình rất dễ buồn ngủ Ngủ lắm, ăn lắm, còn lý do gì để không biến thành 1 con lợn ko nhỉ? Mà anh Tùng thì suốt ngày kêu mình là 1 con lợn béo ục ịch
    Mình đang ngủ thì.... D gọi dậy. Ui thông báo cho tớ 2 tin bất ngờ quá! Bạn NA yêu quý của bọn mình mà thế sao? Ôi tao bất ngờ quá NA ơi, nhưng mà thôi, what must come must come mà nhỉ, có mỗi tớ với D là thích thú vì có chuyện để buôn (ôi lại nghĩ đến cái phone bill ) Cái điều thứ 2, về cái card còn khủng khiếp hơn, D làm cái trò khỉ gì đấy? Tớ đảm bảo là D dùng phần lớn đấy nhá. Hôm nay tớ cũng nghĩ đến việc nếu mình dùng hết tiền trước khi hết h free thì thế nào nhỉ, ai ngờ.... tối D thông báo cho tớ thế thật. hehe thế này thì D nợ tớ chồng chất , tớ nói thật đấy mà, cái cũ tớ còn chưa thèm mở ra. D ui D sắp phải trả nợ rùi, vì ... tớ phải lấy tiền trả tiền điện thoại
    Thôi thôi không ngồi đây ba hoa linh tinh nữa, đi đọc truyện tiếp đây. cả ngày ko đọc chữ nào rồi, mà sao mình đọc chậm thế nhỉ, 3 ngày đọc đến chương 21
    Yesterday has been and gone
    Tommorow will I find the sun
    Or will it rain
    Everybody's having fun
    Except me, I'm the lonely one
    I live in shame
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we'll meet
    We'll meet in the end
    I've been the king, I've been the clown
    Now broken wings can't hold me down
    I'm free again
    The jester with the broken crown
    It won't be me this time around
    To love in vain
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we'll meet
    We'll meet in the end
    And I feel the time is right
    Although I know that you just might say to me
    What'cha gonna do
    What'cha gonna do
    But I have to take this chance goodbye
    To friends and to romance
    And to all of you
    And to all of you
    Come on now
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we'll meet
    We'll meet in the end
    And the weather's looking fine
    And I think the sun will shine again
    And I feel I've cleared my mind
    All the past is left behind again
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we'll meet
    We'll meet in the end
    Listening to this song, both Ozzy and Hai?Ts version , reminds me of you. I was living those precious moments again..... Isn?Tt it what I?Tm trying to say? Isn?Tt it what I?Tm trying to do?
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    27/3/2003
    Ốm, không viết nhật ký được. Họng thì đau, mũi thì tịt, đầu thì choáng váng, mắt thì mờ, cả ngày ngủ mê mệt không biết trời đất là gì. Tất cả triệu chứng cho thấy chắc mấy ngày nữa lăn quay ra ngủ mấy ngày liền không dậy.
    Thật là bực mình khi buổi chiều phải đi siêu thị với mẹ, điều cuối cùng mà mình muốn làm trên thế giới này !!!! Tối nay lại càng bực mình, mẹ chả hiểu gì mình hết, chả hiểu gì hết!!!! Thật là điên. Chỉ càng làm cho người mình thêm khó chịu mặc dù đã khó chịu từ sáng với trận ốm này rồi. Sáng nay ai gọi điện cho mình chắc không thể nhận ra được mất!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER

Chia sẻ trang này