1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    28/6/2003
    Ok, Iâ?Tm totally exhausted today, my headâ?Ts gonna explode!!!!
    Got up so late this morning that I didnâ?Tt turn up on time at my favourite English class. Fortunately, they had only just begun when I came in. Oops, I really donâ?Tt know what the hell is going on with me, canâ?Tt believe how ridiculously I acted at the class. It drove me crazy, hardly did I pay any attention to my lesson!!!!! Wish you had never mentioned it. x-(
    Then, after the listening comprehension, we decided to leave for school, where the meeting on â?ostudying abroadâ? was being held. We were late again. It began at 8.30 but when we arrived, it was already 20 to 11 and the meeting was about to come to the end.
    Home, ate nothing for lunch! I was so tired that food only makes me sick!!!!! Chatting and searching for information on the Internet for about 2 hours (huhuhu I couldnâ?Tt control myself). Logged out and read Harry Potter, now I can feel my eyes are seriously hurt due to staring for quite a long time at the computer screen. I, at last, decided not to read anymore, I will wait until dad comes back and gives me the book. Iâ?Tm having a terrible headache now, â?~d better take a bath, it will help I think :((
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    29/6/2003
    Hic, lúc viết cái bài này thì cũng đã là 1. 15pm ngày 30/6 rồi. Hôm qua à, hôm qua chắc là ngày ốm nhất trong mấy ngày vừa rồi. Uh có lẽ thế. Tối ngày 28 mình đi ngủ từ 8h, thật khủng khiếp sau khi tắm thì mình chả thấy đỡ mệt đi tẹo nào, chỉ thấy người mình nóng bừng bừng lên thôi. Ăn xong thì đi ngủ ngay lập tức vì mệt quá! Eo ui sợ mình thật đấy, mình ngủ từ khoảng 9h tối hôm 28 đến 9.30 sáng hôm 29 mới dậy! Thế tức là mình ngủ 1/2 ngày Kinh dị quá! nhưng lần nào bị ốm thì mình cũng ngủ thế cả, lúc dậy thì đầu óc quay cuồng Hmmmmmmmz, 12h đêm hôm đấy bị Dương đánh thức dậy, hì, thôi D ơi, từ hôm nay tớ quyết định phải rút dây đt phòng bố mẹ ra thôi, chứ như hôm qua tớ sợ lắm!!! hehe BT mẹ tớ ngủ với tớ ở phòng tớ, lại bật điều hòa nên đóng cửa, đt phòng trong kêu tớ nghe thấy thôi, mẹ tớ ngủ ko nghe được. Nhưng hôm qua mẹ tớ nằm ở trong, cái đt đấy reo đầu tiên làm cả 2 lần bố mẹ tớ đều dậy. May mà mẹ tớ cũng chả nói gì hehe Đáng nhẽ cả ngày chủ nhật phải đi học nhưng mình học có 1 nửa thôi. Sáng thì học Lý, may trời nó cũng mát, hơi mưa mưa nhưng mình mệt lắm. Lạ nhỉ, sao hôm nay không thấy Giang nhỉ? Gọi điện đến nhà nó thì ông nó bảo "Nó đi vắng lâu rồi" ơ hay, nó đi nghỉ mát hay sao? Nhưng nếu thế thì nó phải nói với mình chứ nhỉ??? Đến chiều thì nó gọi điện nó bảo nó vừa đi chơi về.
    Chiều hôm đấy thì mình lại bị đau đầu khủng khiếp, cái đầu của mình như là chứa một quả bom ở trong ý, chỉ muốn nổ bất kỳ lúc nào thôi. Mẹ thấy mặt mũi mình trông nhợt nhạt quá nên bảo thôi nghỉ học, ở nhà và bắt mình đi ngủ. 9.30 mới dậy thì ngủ được cái gì cơ chứ! nhưng mà thôi, cứ vào trong nằm đã, mệt lắm rồi. Thế mà mình cũng ngủ được đấy, giỏi thật. Đến 5h thì dậy hay sao ý, mình đang chuẩn bị đi học đại thì mẹ về. Lúc đấy thì cũng đang định đi mua cái internet card luôn, nhưng mình vừa mở cửa ra thì mẹ đã bảo "Trời mưa to lắm, thôi con ở nhà đi. Mấy hôm nữa bố mẹ đều đi trông thi, con mà ốm lăn ra đấy thì ở nhà ai trông" Hic, đành ở nhà vậy
    Tối bố về, mình thì sướng nhất là được quyển Harry Potter rồi, đêm qua đã thức đến 5h sáng để đọc nó nốt! Tội nghiệp thằng này quá nhỉ!!!!!! Ui mình cũng khâm phục mình đọc được hết cả quyển dày cộp thế này trong vòng có mấy ngày thôi đấy, truyện Lord of The Ring, 2 tập gộp lại có khi mới bằng quyển này mà mình còn chả thèm đọc. Hic.... đấy lại thấy điên vì mất 1 quyển, ko hiểu tập 2 nó bay đi đâu nhỉ? Cái lão Vũ này điên thật, chưa thấy anh T ghét ai như ghét lão ý!
    mà anh Tùng yêu quí ơi, cứu em với, em sắp chết rồi!!!!
    30/6/2003
    Sáng nay mình cứ tưởng là khỏi ốm rồi cơ đấy, thế mà chiều nay sau khi đi với thằng Nhật từ trên toà soạn báo về thì đầu óc mình lại quay lên, nhức đầu không chịu được. Hmmmmmmmmz tức nhỉ, đến đấy mất cả buổi chiều mà chẳng làm được gì cả, cái anh biên tập đấy bận đi học mất rồi, đợi đến 5h vẫn chưa thấy về mà thằng Nhật phải đi học nên mình cũng về luôn. Ở đấy đọc được trước báo ngày mai, , ngồi chơi trên mạng tí, còn chả làm được gì nữa cả. Hôm nay cũng chả có gì cả, cả ngày chả làm được việc gì, bây giờ mình cũng đỡ mệt hơn hồi chiều rồi. Bình thường mình có hay bị ốm vặt thế này đâu nhỉ? Sao từ năm lớp 10 ốm nhiều thế???
    Mai D đi nghỉ mát rồi hả? Chơi vui vẻ nhé, nhớ chụp nhiều ảnh cho tớ xem! Thế đấy, mình đành nhìn anh bọn nó đi chơi về trong khi mình phải ở nhà rồi! hừ chán thạt đấy khi cả năm chả được thoát ra khỏi cái HN này, trừ khi đi tham quan với lớp, nhưng mình cũng quen rồi, từ hồi lớp 6 mình đã không còn biết đi nghỉ mát là gì nữa rồi. D đi 1 tuần, tiền điện thoại của cả nhà D lẫn nhà tớ đều giảm đi đấy, giảm đi đáng kể là khác! Thế nhé, nice vacation!
    huhu D ơi, chết tớ rồi, tớ vừa gọi điện cho NA có 15?T đã bị mẹ trợn trừng mắt quát cho 1 trận sợ quá!!!!!!! huhuhuhuhuhuhuhu
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi ngại viết nhật ký quá, cái này mình đinh post ở EC, nhưng thôi, paste sang đây 1 bản vậy. Hôm qua là một ngày chán ngắt ý mà Chả bù cho hôm nay vui quá đi thôi, cái này thì để tối viết sau, cho nó hết ngày đã, mong là từ bây giờ đến tối toàn chuyện may mắn thui
    Chị javier ơi, em cám ơn chị nhé, cái card trông yêu ghê! Em thích con gấu đó lắm chị ạ Hì, đêm hôm kia thì em còn hơi sốt chút, nhưng sáng dậy thì cũng đỡ nhiều, đến sáng hôm nay thì khỏi hẳn rồi chị ạ, chắc là được ra khỏi nhà nên khỏe ra nhiều lắm Thanxxxxxx chị nha!!!!!!
    1/7/2003
    Well, today is the first day of July, time goes by so fast. A month has already passed since summer holiday began. It's another boring ordinary day! My best friend has already gone vacationing, leaving me all alone at home I'm just kidding, we still talked till late night yesterday. Now that she's gone, there was no longer any wake-up call this morning. Oh I really miss it, D. It's usually your phone that wakes me up every single day
    As usual, the first thing I did was obviously to turn on the computer so that I could log on to the Internet, where I was totally sure loads of my friends were online. Again, there were nearly 20 people at the time but the Internet was so slow, I didn't want to talk to anybody! I'm extremely fed up with chatting, I have to say. Still don't know why I spend at least 1 hour per day talking to people It?Ts just a waste of time and money, isn?Tt it? How come I have been that addicted to the Internet? Hmmmmmmmmmmz, I was made to wait a rather long time to post everything I had typed the night before on TTVN, the line was terribly slow, it couldn?Tt be any worse
    I was intending to click on "disconnect" when a friend called me. It?Ts a long time since I last talked to her so I decided to stay for a little bit more. She announced me that she would be on a flight to the UK this afternoon. At first, I thought it was just a normal summer holiday vacation and was wondering why she had to inform me that news. However, just a few minutes later, she told me she would stay there for 5 years Oh I must have been a fool to think that she was going for a holiday since the entrance exam for university is only in a few days' time So V.A is my first friend to go studying abroad this summer. I still have 2 other friends to say goodbye in August Oh D, I will miss you a lot, I will never forget the time we had together with A1, I will never forget how hard we practice for our dancing performance at VACC.... oh the sweetest memories of you and me will never fade in our minds
    This afternoon was so boring. After a few days of illness, I had to get back to my housework .... a lot of things to do.... then prepared for dinner, waited for mom and dad to come home from work.... watched a few movies on TV ... that's all....
    Tomorrow will be a brighter day.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    2/7/2003
    Wow hôm nay quả là một brighter đây, vui quá đi mất!!!! Tối qua Tú gọi điện rủ mình đến lớp học nhảy để xin đổi buổi, mình cũng đang chán ở nhà nên đồng ý đi luôn. Xui xẻo thay là sáng nay mình dậy muộn hì hì, mình hẹn nó 8h ở trường thì 7.30 mình mới dậy Nếu thế thì đã chẳng sai hẹn, mẹ bắt mình phải phơi hết đống quần áo lên gác thượng, nóng lắm ý, đứng trên gác thượng buổi sáng không khác gì một cái lò thiêu đâu , thế nên mình phải ngồi nghỉ một lúc đã, đến gần trường rồi thì lại bị tắc đường chứ. Ặc ặc xui quá, lại sai hẹn nữa rồi, mà mình thì cực kỳ sợ sai hẹn Đến nơi đang ngó quanh quanh xem nó đã về chưa thì.... "Minh ơi là Minh, em hẹn chị mấy giờ mà bây giờ em mới đến hả???" hihi sozy sozy, đâu phải tai em muốn thế
    Tú với mình vào trường xem kết quả của bọn lớp 9. Năm nay chuyên hoá lấy điểm cao ngất ngưởng thế nhỉ? 30 điểm mới đỗ vào H1, hic, bọn này học gì mà trâu thế. À NTT của mình năm nay cũng có đến 5 đứa đỗ vào A1 đấy, giỏi quá! Đỡ xấu hổ cái vụ 10 đứa đi thi TP có mỗi vài đứa được giải Mình đang nói linh tinh cái gì với Tú về bọn lớp Trung ý, thì có một bà ra hỏi thăm tình hình trường Ams. Ôi sau khi biết mình với Tú học A1 thì bà ý như vớ được 1 vị cứu tinh ý, hỏi thăm rối rít hết cả lên. Mà thế giới cũng thật là nhỏ, nhà cô ý ngay gần nhà thằng Đức lớp mình, hàng xóm của nhau Mình với Tú tất nhiên là trả lời rất nhiệt tình rồi, hì hì, đúng là mới vào trường cũng lo thật đấy, giống mấy đứa lớp mình năm ngoái cũng băn khoăn không biết nên vào Trung hay A2, nhưng tất nhiên mình khuyên mọi người nên đăng ký vào Trung rồi, rõ ràng là tốt hơn hẳn Ôi bà ý buồn cười lắm nhé, giới thiệu luôn "Cô là phóng viên các cháu ạ, cám ơn các cháu nhiều lắm nhé, có lẽ cô phải viết một bài báo về các cháu mới được" Ôi buồn cười quá, cô có cảm hứng sáng tác nhanh nhỉ À xong cô ý hỏi số ĐT nhà mình với nhà Tú, hì, buồn cười thật, trưa nay lúc mình kể với mẹ về cô ý thì có điện thoại, mà điện thoại của cô ý chứ! hì mình cho cô ý số đt của 1 đứa lớp Trung, cái Mai Phương ý, làm cô ý cảm ơn rối rít, còn bảo hôm nào cô chỉ muốn mời Nguyệt Minh với Nguyệt Tú đến nhà cô chơi. Hay nhỉ , mình cũng thầy buồn cười thật nhưng giúp được bọn mới vào trường mình vui lắm!
    Mình với Tú đều khát nước quá nên đi uống cái gì cái đã, rồi mới đi đến chỗ học nhảy. Trên đường gặp luôn Vũ này, Tú Anh, Chi Mai, Bảo Thư với cả Thuý nữa chứ! Ôi vui không tả được, nói chuyện với bọn lớp mình vui dã man luôn ý Ầm ầm cả đường lên chỉ vì mấy đứa túm tụm nhau, mà mình suýt đâm xe mấy lần vì cười nghiêng cười ngả, không thèm nhìn đường Ôi sao mình yêu cái lớp mình thế nhỉ, nghe Vũ kể chuyện nhà nó đúng là cười sái cả quai hàm, nó thì chuyên gia pha trò cười rồi, còn Bảo Thư thì bị đâm thật, hét ầm cả lên làm bọn mình cười nghiêng ngả, theo lời nó là "bị tổn thọ đến 7 năm" Ôi nói chung là vui lắm lắm, mình yêu A1 lắm lắm luôn Đến cái lớp học nhảy ý cũng hay, đáng tiếc là mẹ mình ghét mấy trò này lắm nên mình chả dám đăng ký, , đến bóng rổ mẹ mình còn chả muốn cho chơi nữa cơ mà Hì hôm nay cái lớp đấy mới là buổi đầu tiên, nhưng trông cái anh dạy ở đấy nhảy đẹp dã man à , công nhận là nhìn sướng mắt thật. Ờ mình cũng gặp 1 người sao trông giống ông deejayz thế nhỉ , ơ giống lắm lắm ý, mình suýt nhầm cơ
    Về đến nhà là lúc đấy gần 12h rồi, hì, mình nói chung cứ đi đâu về cho dù vui đến mấy cứ đặt chân vào nhà là bắt đầu mệt, lúc này thì chân mình đang dã dời ra đây, huhu tất cả là tại cái bệnh khớp từ mẹ di truyền sang cả mình lẫn anh Tùng, đau dã man á, có những lúc 2 anh em nhìn nhau mếu, chỉ muốn chặt đứt chân đi ý
    Chiều nay sau khi mình ngồi làm mấy thứ linh tinh thì ngủ, ặc mẹ gọi cũng không thèm dậy, đến 6h mình mới chịu xuống nấu cơm. Hic hic, cái gì thế này? Mẹ chưa làm một tí gì á? Tiêu con rồi, 6h thì làm sao mà kịp nữa cơ chứ, thế là mình làm đủ thứ một lúc, rán đậu này, rửa rau rồi luộc rau rồi rửa bát, đặt cơm, rán xong đậu còn phải sốt cà chưa nữa chứ! Thật là kinh dị, may mình vừa hoàn thành xong công việc lúc 7h thì cũng là lúc mẹ về. Mình đã dọn bát đũa ra đầy đủ lắm rồi, mẹ đang khen "Con gái mẹ hè này ngoan quá" (ngoan cái gì mà ngoan, mẹ suốt ngày bắt con ở nhà, ko làm gì thì cũng ngứa ngáy chân tay) Cái hay bây giờ mới sảy ra này, mình mở nồi cơm ra và phát hiện..... hichic, mình chưa gạt xuống cook nên nồi cơm vẫn là một đống gạo được ngâm trong nước Má ơi, mẹ vừa khen xong thì thế này đây, không biết chui đầu xuống đâu nữa Thôi may lúc đấy mới có 7h, bt nhà cũng ăn muộn lắm, toàn 7.30, 8h mới ăn nên không sao, con đi tắm rồi cả nhà mình cùng ăn nhá Đây là lần thứ 2 mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng thì cơm chưa có! Chán mình thật đấy, mình chả hiểu sao mình hay quên thế nữa, hehe đầu óc có vấn đề thật. Uh những cái đáng nhớ thì chả nhớ, những cái đáng quên thì lại nhớ, thế đấy, nhưng thôi, kệ nó
    Bây giờ là 12h đêm rồi, mình đi ngủ đây. bb
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    3/7/2003
    .... còn 10 ngày nữa... sẽ dành cho nó một bất ngờ ; còn 13 ngày nữa, không hiểu nó sẽ như thế nào đây, đừng thảm hại nhá, không thì đau lòng với cái lớp mình lắm. Hôm nay là lại đống quần áo của mình lại thấy cái áo đồng phục, ..."The sweetest memories of 9D will never fade in our minds".... nope, it's completely wrong, "the sweetest memories of groups will never fade in its members?T minds" ... ironically, it's much better , rồi còn 23 ngày nữa, anh Tùng chả biết có nhớ mà gọi điện về nhà nữa không, hay lại phải để em nhắc nhỉ .... Hmmmmmmmmmmz mình quên mất là còn 12 ngày nữa phone bill tới
    Hôm nay à, cũng chả có gì, hôm qua mình đi cả buổi sáng thế thì hôm nay ở nhà là cái chắc, lần đầu tiên mình dậy là khoảng 7.30 hay 8h gì đó vì bố mẹ đi làm, có điện thoại, chả nhớ là của ai nhưng không phải là của Dương, thế nên mới xuống nhà đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ tiếp. Lần này thì thấy muộn quá rồi nên mới phải dậy..... 10.30 Lên mạng xem có cái gì mới không, chả có cái quái gì cả, mà dùng cái FPT như hâm ý, chậm ko thể tả nổi.... mà sao cứ đúng lúc nào mình định out là có người gọi là sao nhỉ???? Mình đâu có để avail??? Ôi D ơi, tiền điện thoại nội hạt đảm bảo giảm đáng kể , nhưng tiền internet thì nó chả giảm đi mấy, mà tình hình là tớ.... đang đóng vai D tháng trước đấy hichic.... đừng bất ngờ nếu 1 tháng nữa tớ gọi điện và thông báo cho D cái tin mấy hôm trước D thông báo cho tớ
    Chiều nay, mở bài thầy Nghiêm ra định ngồi làm nhưng chả có hứng gì cả, tìm toét cả mắt thấy được mấy lỗi, chán --> đi ngủ đến tận 6h mới dậy tiếp, hic, mọi thứ vẫn ý hệt như hôm qua thôi, mình lại cong đuôi ra mà nấu cơm, nhưng tất nhiên là rút kinh nghiệm hôm qua, mình nấu cơm đầu tiên để chắc chắn là không quên gạt nó xuống. Hôm qua có lẽ phải làm nhiều thứ 1 lúc quá nên mình vội, mới quên đấy mà Mẹ lại khen con ngoan tiếp, không cần khen bây giờ đâu mẹ ạ, chỉ cần mẹ nhớ đến con ngoan thế nào khi cái tiền điện thoại về thôi , hichic mình sẽ ngoan đến khi nào tiền điện thoại về, mong là cải thiện tình hình được tí Tối nay thì chả làm gì cả, ngồi đọc bao nhiêu bài trên TTVN mỏi hết cả mắt, sao mà dài thế nhỉ, còn đọc phần đầu tiên của cái quyển Lược Sử thời gian nữa, hehe, mai đọc tiếp Bây giờ chính xác là 11.25 rồi, ngồi đọc quyển sách tí rồi đi ngủ, .... London, the history, một quyển dày cồm cộp bao giờ mình mới đọc xong nhỉ?
    I don't wanna walk away from what we have, and you know it
    I'm not telling you all of this to make you mad
    It's not about who's right or wrong
    It's not about who's weak or strong
    It's about what I need to make this last
    A little more time, a little less wait
    A little more heart, a little less break
    Simple and true, what they say
    A little bit goes a long way
    A little less talk, a little more do
    A little more me, a little less you
    Baby at the end of the day
    A little bit goes a long way
    Don't wanna end up in a tricky situation
    So I'm giving you my every indication
    We can work it out together stop the tension
    Try to understand, baby where I stand
    I'm trying to be gentle
    So let me break it down for you and make it simple
    I don't wanna walk away or let you go, and you know it
    I'm not telling you all of this to make you sad
    It's not about the tears we cry
    It's about how hard we try
    To give a little more and see the other side
    A little more time, a little less wait
    A little more heart, a little less break
    Simple and true, what they say
    A little bit goes a long way
    A little less talk, a little more do
    A little more me, a little less you
    Baby at the end of the day
    A little bit goes a long way
    And it hurts me, cause I care and I?Tm telling you why
    A little bit is not that much to ask to make things right
    Oh yeah, a little bit goes a long, long way....
    lost in the sounds....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    4/7/2003
    ... Viết cái gì bây giờ nhỉ? Chả có gì cả, ở nhà thì lúc nào quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy việc linh tinh, có gì là thú vị đâu. Cứ mỗi lần mình định nói với mẹ "mẹ ơi hôm nay con đi...." thì mẹ đã kịp nói trước "Hôm nay con ở nhà làm.... nhé" Thật là chán ngắt, mình cũng chả muốn nói nữa. Cứ bảo đi đâu là mẹ cứ kiểu gì ý, mình thì ghét nhất cái kiểu đấy, không thích thì cứ bảo là không thích, đằng này mặt mẹ cứ xị ra làm mình chỉ thấy bực mình Đã thế thì ở nhà. Hôm nay á? Chả có cái quái gì cả.
    Đầu tiên thì 12. 10' lên mạng chơi, chả buồn ngủ gì cả. Hừ nhìn cái list một đống người online mà chả thấy thích nói chuyện với ai cả, trong khi đứa bạn mình thì kêu ca là "Chán quá, chả có ai online cả" Nói chuyện với nhiều người thì có gì la hay ho đâu cơ chứ! Chán ơi là chán, buổi đêm FPT chậm thật đấy, ngoài chat ra thì mình không làm được 1 cái gì cả, mà mình thì đã chán ngấy với cái trò này rồi nên định out. Giang kia, hichic, mày cho tao acc chùa làm gì chứ!!! huhu thật là thảm hại mình ngồi trên mạng khoảng gần 2 tiếng gì đó, quyết tâm mở tất cả những gì cần đọc ra rồi save lại! Cái vnn làm sao ý nhỉ, cứ lần nào TTVN nâng cấp là nó ko đọc được offline làm mình cứ phải save vào. Kiếm được mấy cái trên Discovery hay ho phết, đọc những cái này cho hiểu biết tí
    Mình với Zz có kiểu chat đúng là chỉ nó với mình có hihi cái box chỉ toàn bup_be_nho từ đầu đến cuối, mình type vào đấy, còn nó trả lời = status hihi hôm nay mình mở lại cái message archive nhìn đúng là mình độc thoại, hay ho thật. Lúc đấy mình đang nói chuyện với mấy người nữa nên chả muốn thay cái status liên tục làm gì, chứ nếu ko thì .... đứa nào lớp mình đọc được thì hay ho lắm! Tiếc nhỉ, D đi chơi chưa về, nó mà thấy mình với G chat với nhau kiểu đấy thì nào cũng "Bọn mày hết trò để làm rồi", "2 con này phởn rồi" đúng ko Dương Mà tớ bảo này, tớ để 1 cái status cho D, hay lắm nhá, thế mà con Giang nó dám bảo tớ là "Con này điên mất rồi" đấy hehe Mà cái status đấy thì tớ đảm bảo là nó ko điên chút nào, chỉ có thể khen là quá hay thôi Cuối cùng thì gần 3h gì đấy minh out Lâu rồi ko thức khuya kiểu này nhỉ
    Sáng nay mình chỉ định lên xem cái acc chùa đổi chưa, ai ngờ nó vẫn chưa đổi, lại gặp 1 đống đứa lớp mình nên ngồi nói chuyện với bọn nó vậy, tranh thủ nhờ Nga làm hộ mấy cái luôn . Hic, Giang nó lại làm sao ý D ạ, tất cả những cái nó để đều có vấn để, title thì là "Goodbye to you my trusted friend", chữ ký thì để là "Đã lâu rồi chúng ta không còn là bạn", status thì lại là.... một câu trong Hi and goodbye ... hì sao đường bạn bè của nó lắm gian nan trắc trở thế nhỉ? mà nó thì cũng chả bao giờ nói ra cái gì nên mình cũng chả thể nào hiểu nổi nó nữa. Chẳng nhẽ minh lại để cái status là "Why did 2 close friends end up like strangers" à .... mmmmmmmmmm câu này...... đúng ko chỉ với nó.
    Bây giờ mới gần 2h trưa, chả muốn ngủ tí gì mặc dù mắt mình cứ zip lại, nhưng thôi, bây giờ mình ngủ là 6h dậy tiếp đấy, đêm lại thức nữa mà mai thì phải đi học sớm! À mình đã lôi kéo được cái Tú và con Giang sang lớp mình rồi, vui quá đi mất! À hôm nay cũng đã là thứ 6 rồi nhỉ, chả biết D đã về chưa? Mai đi học mà ko có D thì cũng tốt, tớ sẽ bớt điên đi đấy
    Bao nhiêu dự định hè này của mình tiêu tan hết..... nó thậm chí còn chán hơn mùa hè năm ngoái cơ, chán hơn nhiều ý, ít ra hè năm ngoái mình còn thấy vui vẻ, uh thì cũng chỉ suốt ngày dính với cái máy tính với điện thoại, nhưng lần nào cũng thấy vui, chứ bây giờ, bật máy tính lên vào EC, chán, chả muốn post bài, chỉ thích đọc thôi , vào YM đầy người online, lúc nào cũng tấp nập nhưng .... chả có ai mình muốn nói chuyện cả. Bây giờ mỗi lần mình nói chuyện là phải 3, 4 người gì đấy, không hiểu sao người ta có thể chấp nhận cái kiểu nói chuyện đấy của mình. Hơ muốn đi đâu quá nhưng cứ chết dí ở trong nhà. Hôm nay mình ra khỏi phòng được mấy lần rồi nhỉ? Lần đầu tiên là xuống nhà đánh răng rửa mặt, lần thứ 2 là xuống nhà cho 2 con mèo ăn, lần thứ 3 là xuống pha cốc nước uống.... hì tất cả là 3 lần, thật là thảm hại Thôi bây giờ thì phải đi dọn nhà cái đã... hôm nay không phải chỉ có tầng 2 mà cả tầng 3 cũng đang chờ đợi mình đấy
    À hôm trước gặp bố Vũ bảo là cô của nó làm trên sở giáo dục, đa có quyết định là cấp 3 từ tháng 8 đi học, hì, thế cũng hay, mình sẽ sớm được gặp lại bọn lớp mình, sẽ có rất nhiều thứ để làm nhưng mà như thế thì cũng nhanh nhỉ, còn khoảng 20 ngày nữa là phải đi học rồi á? Mình thì chán học lắm rồi
    .... there'll come a miracle, when you believe, though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracle, you can achieve when you believe. Somehow you will, you will when you believe
    to dang nghe cai bai nay nen type loi len day thoi day nha, cam 2 dua nghi vo van gi day!
    phần này là được thêm vào do buổi tối có thêm mấy việc say ra
    hehe lúc nãy xem Quà tặng âm nhạc thấy anh Hải, hơi bị bất ngờ luôn, hehe anh Hải đã kịp biểu diễn Let it be rồi à Hát tiếng Anh anh ý hát còn chán hơn tiếng Việt đấy chứ nghe anh Hải hát tiếng Việt thì tuyệt vời luôn Thế là Mu có 2 người đi thi Quà tặng âm nhạc rồi nhỉ, nhưng lần trước chị Mai Anh không may mắn lắm, lần này thì đội của anh Hải lại chiến thắng một cách quá dễ dàng. Mà bọn này buồn cười thật, cái bài Phiên chợ Batư dễ ợt ra thế mà không đoán được, tiếc quá đi mất! Đội anh Hải chắc chắn là nói nhầm thành "hành khúc thổ nhĩ kỳ", nhìn mặt lúc sau là biết, nhưng.... sao có thể nhầm 2 bài này với nhau được nhỉ? Mà có ai lại nói bài này của Stchaikowsky được nhỉ hay thật....
    Dương về rồi hả? hẹn sáng mai nhé, sao giọng nghe cứ ỉu xìu xìu đến chán!
    If it were another one...
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 05/07/2003
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    máy tính hỏng, không viết được nhật ký, có thông tin gì sẽ viết ngay khi có thể, ôi chán quá, ko có máy tính mình chả khác gì người mất hồn
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7/72003
    Hôm nay sửa được máy tính rồi nhưng vẫn không bình thường được, tức quá! Tất cả các phần mềm đều không chạy được, cài lại từ đầu, thậm chí đến word cũng không dùng được cơ. Chính vì thế cũng không viết dài được, vì cứ thỉnh thoảng mình đang type thì nó lại biến mất bằng cách quay lại, mình toàn phải save vào word nhưng bây giờ chưa dùng được, nên viết ngắn gọn thôi. Màu mè trong máy tính nhà mình cũng có vấn đề, không hiện ra màu hồng được, rồi nhiều cái lắm, thật là tức chết mất nhưng mà... thôi, dùng được máy tính đã là tốt lắm rồi. À cái history nhà mình lại có vấn đề rồi, bây giờ.... nó không giữ lại được bất kỳ 1 trang nào, khiến cho mình cứ mở cái gì ra là phải save lại, mất thời gian quá đi mất!
    Nói chung là hôm nay thì cũng chả có gì lắm, đến nhà thăm Vân, nó vừa mổ xong. Khổ thân nó, bây giờ thì trông nó khỏe khoắn lại rồi nhưng nó kể mổ xong đau lắm, toàn khóc vì đau quá! Nói chuyện với bọn nó một lúc rồi bọn mình quyết định đi chơi vì trời mát mẻ quá! Lại không biết đi đâu, thôi cứ đi đã! Đi giữa đường gặp quán lộc tài nên vào ăn luôn, lâu lắm mới ăn ở đây, rồi về. Ôi biết bao giờ máy của mình mới trở lại như cũ đây hichic
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    10/7/2003
    Trời ạ, hôm qua viết một bài dài ơi là dài thì.... post lên ko được, bực mình ghê 2 bài dài nhất là 2 bài ở đây với EC... cả 2 bài đều biến mất! Ôi chán cái ông Đ này quá , mải xem "Anh hùng xạ điêu" quá nên ko sang rùi , lạ thật, cái phim đấy mình có thấy hay ho gì đâu? hì nói đúng hơn là mỗi lần định thử ngồi xem thì mẹ lại đòi chuyển sang kênh khác nên... chưa phát hiện được cái hay của nó Hôm nay chả biết có sang ko, hix, ko gọi điện thoại được
    D à, hôm qua tớ viết nhiều cái cho D lắm ý, nhưng nó biến mất rồi thì coi như tội nghiệp D ko được đọc những dòng đó đi nhá! Tớ ngại viết lại. Nào bắt đầu ngày hôm nay.
    Phải bắt đầu từ 12h chứ nhỉ Uhm, từ 12h đến 2h mắt mình dính vào cái màn hình... TV , hết xem phim rồi đến xem MTV, nhiều bài hay phết. Này, chiều nay tớ sang nhà D, mẹ D mà có hỏi tớ có gọi ko thì tớ chối đấy nhá hix, mẹ D lại tưởng tớ chuyên gia phá phách giấc ngủ của người khác vào đêm thì tiêu, chưa tố cáo là may rùi Đùa chứ D ơi, đêm nay đừng gọi, tớ sợ cái điện thoại trong nhà lắm, nó kêu to khủng khiếp ý, mà nếu rút dây ra thì.... tớ cũng sợ nốt, bố mẹ hỏi sao lại rút dây ra trả lời thế nào? Để con với D buổi tối ngồi buôn chuyện à? thế thì cả 2 đứa cùng chết chứ ko phải chỉ mình tớ đâu thật đấy!!!
    5.20 - bố mẹ làm loạn cả lên vì..... đồng hồ reo chuông sai, bố mẹ đặt báo thức là 4.30 để đi trông thi thì đến 5.00 nó mới reo, khổ nỗi là đồng hồ nó bị chết hay sao ý, nên bố với mẹ cũng chả thèm ra khỏi giường, đến lúc phát hiện ra nó chết thì..... nhà mình cứ như loạn lên, bố mẹ cứ chạy ầm ầm làm mình cũng chả ngủ được, 5.30 buộc phải ra khỏi giường xuống nhà đánh răng rửa mặt. ... Nhưng mình mới bắt đầu giấc ngủ từ lúc 2h hơn thui mà, buồn ngủ quá! Cái giường của mình lại trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết làm mình ko thể ko vớ lấy 2 cái gối, một cái để nằm một cái để ôm ....
    7.30 - điện thoại reo.... đánh thức mình dậy lần 2. hmmmmmz, biết ngay là ai mà , D cũng chả gọi cho tớ sớm thế này nhỉ
    8h- lên mạng, cũng chả có gì mới mẻ lắm, chủ yếu mình lại tìm tiếp xem có gì hay ho ko, uhm, ngồi mãi chả làm được cái gì lắm nên out, gọi điện cho D, gọi làm cái gì ý nhỉ, quên rồi? Ui không thể nào chán hơn được nữa ý, sao mà buồn ngủ, chả muốn nói một tí tẹo nào, chán ngắt, nhạt nhẽo, chả thấy hay ho 1 tí nào, tận cùng của chán (hì cái này ko phải cho Dương nhá, biết tớ đang nói đến cái gì rùi nhể ) Hix, điện thoại nhà mình bận liên tục từ 7.30 đến lúc nói chuyện với Dương xong, chắc là cũng chả ai gọi giờ đấy , ko biết là mấy giờ nữa cơ, mình theo thói quen nhìn lên cái đồng hồ trên tường... úi mới có hơn 8.30 á? sao sớm thế nhỉ? mình nói chuyện với D lâu thế cơ mà, ngồi đọc nốt mấy cái trên TTVN. Một lúc sau nhìn lại.. vẫn 8.30 Cái gì thế này? Đồng hồ chết à? Nhìn sang cái đồng hồ để trên bàn: 11h. Cái gì? Choáng tiếp! Làm sao bây giờ đã 11h được? nhìn tiếp sang cái đồng hồ trên TV: 10.20 Ôi trong phòng có 3 cái đồng hồ, mỗi cái chỉ một giờ.... kinh quá! Cuối cùng mình mới nhớ ra là có ngay 1 cái đồng hồ trước mắt mình nữa... trên máy tính phù mới 10.20 thui, đi xuống nhà rửa bát...
    Thực ra nếu mình ko bị out khỏi mạng bất ngờ thì còn ngồi nữa cơ, hix.... lần này thì hỏng điện thoại Lúc đầu mình tưởng con mèo nghịch ngợm ở dưới nhà nên mới bị disconnect, xuống nhà thấy con mèo đang ngoan ngoãn nằm ngủ.... hix... làm sao thể nhỉ Chạy sang các nhà khác hỏi có làm sao ko thì... nhà ai cũng thế cả... ít ra cũng ko phải lỗi tại mình. Mãi đến gần 2h nó mới sửa xong, may đúng lúc đấy thì có fax đến Ôi lại 1 giấc mơ điên khùng Mình làm sao ấy nhờ, nhưng cũng nhờ giấc mơ đấy nên mới tỉnh dậy được. Lên mạng tiếp, ko còn từ nào để diễn tả việc lên mạng của mình ngoài từ "lên mạng điên cuồng" thật Thôi, coi như bù lại mấy hôm máy tính hỏng hehe
    Gặp D, hừm, thích đọc nhật ký thì cho đọc, đấy bây giờ đọc sướng chưa? Thế nhé, tớ viết mỏi tay rồi, tớ phải đi uống nước (vừa uống xong lại thấy khát tiếp) và sau đó là đến nhà Dương + Giang, má ơi trời còn nắng quá đi mất! Cầu mong cho cái đường nhà dương vẫn đi qua được, tớ sợ quá đấy nhưng phải lấy vở về làm.... hix sao trên đời lại có chuyện người cho mượn đi lấy về nhỉ? Ngưòi mượn phải đi trả chứ!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    11/7/2003
    Ôi ở nhà chán quá, quyết định chiều nay đến trường chơi rồi, gặp bọn lớp mình luôn, nhớ bọn nó quá đi mất thui!!! Lâu lắm rồi không chơi bóng rổ, có khi vào chơi luôn hehe , chỉ sợ lâu rồi ko chơi, bây giờ vào lại, về nhà lại đau ê ẩm chân tay ra mất. Mà hôm nay trời cũng râm mát nhỉ, 4h chiều đi được đấy Lúc về qua nhà G lấy vở luôn, bọn này hay thật, cho mượn vở rùi mừ lúc nào cũng bắt mình đến lấy
    ... thế là còn 2 ngày nữa thôi nhỉ... hix, trong đầu mình vẫn chưa nghĩ ra cái gì cả mặc dù đã quyết tâm phải dành cho nó 1 bất ngờ ... ai giúp tôi với ko... Mình còn nhớ cái hồi lớp 9, lúc sắp SN mình nó cứ làm trò mập mờ đưa cho người này người kia cái khỉ gì ý, nhất định ko cho mình xem Lúc đấy tức lắm ý, vì vừa vào năm học nó đã thế rồi... ai ngờ đến hôm SN nó mới bảo "Minh ơi, tặng Minh cái Minh "khao khát" xem từ hơn 1 tháng nay" Cái gì, khao khát bao giờ, tò mò thui mà Hic.... đọc xong thì xúc động thật, đấy quả là một trong những món quà bất ngờ nhất mà mình được tặng Dương với NA cũng đã từng mua một đống bỏng rồi nhét quà vào đấy làm cho SN mình năm đấy từ tầng 1 --> tầng 3 toàn bỏng Ui bao giờ mới đến tháng 10 nhỉ.... lâu quá
    Vân ko biết có đến SN Ly được ko, nó vừa mổ xong mà, tội nghiệp ghê... thế mà chả thông báo gì với bạn bè hết... 16/7 là SN lớp, hẹn bọn nó đi công viên Vầng Trăng chơi rùi, nhưng ko hiểu có mấy người đi được đây... thậm chí mình còn chưa chắc là đi được ý. Bố mẹ luôn luôn có trong đầu 1 câu rằng "Đi đâu phải có người lớn đi cùng" Hic, người lớn đi cùng thì bao nhiều trò hay đâu có tham gia được nữa chứ! Mà nhất là với mấy cái đầu tinh quái như bọn lớp mình Không hiểu lúc A1 mà đi chơi thì còn quậy thế nào nữa... Hmmmmmmz, rõ ràng là bước chân vào A1 đánh dấu tiếp 1 sự thay đổi của mình.... đanh đá lên bao nhiêu. Sống trong 1 lớp toàn hét vào tai nhau chứ không phải nói bình thường nữa, sống trong 1 lớp toàn những đầu óc đen tối, sống trong 1 lớp toàn nói kháy nhau rồi cười ầm ầm, thế thì làm sao mình ko bị ảnh hưởng nhỉ, nhất là khi xung quanh mình toàn những đứa..... vào loại top Xem nào, Toàn này, Zzang Trần này, và tất nhiên là cả bạn Dương iêu quý của tôi nữa chứ nhỉ... mình ngồi đấy đúng là chẳng khác gì làm trò cười cho bọn nó... ngồi nghe ko hiểu bọn nó nói gì, hỏi bọn nó nói cái gì đấy thì lại bị cười cho 1 trận. điên thật ... nhưng công nhận là vui ghê... yêu A1 quá đi mất!
    Nhật ký của tôi... có nên gọi đây là nhật ký không? Hay nên gọi đây là nơi để tôi viết nhảm nhí khi chả có việc gì làm? Có lẽ gọi theo cách 2 thì đúng hơn đấy. Mình muốn viết những gì mình nghĩ đâu có được... cứ mỗi ngày lại thêm 1 người "tôi đọc nhật ký của Brit đấy"... hic.... thế thì viết được cái quái gì nữa nhỉ. Trước kia lúc lập ra topic này, mình quyết định lấy chính nick britneybritney để viết vì tôi muốn mọi người hiểu con người thật của mình chứ không chỉ con người lúc nào xuất hiện trước mọi người cũng cười.... nhưng phải nói thật chưa bao giờ mình viết những gì gọi là deep down inside my heart. Nếu có thì mình cũng chỉ viết cực kỳ qua loa đủ để mình hiểu, thậm chí nó chỉ là 1 câu ngắn ngủi được viết = màu trắng... thế thì làm sao gọi là nhật ký được nhỉ? Lúc trước khi mình viết nhật ký vào sổ, mình toàn tự hỏi "Tại sao nhật ký của mình lại toàn những thứ này? Không có chút gì về lớp của mình sao? Thế thì những kỷ niệm làm sao nhớ được?" Đến khi viết nhật ký lên mạng, tôi lại tự hỏi "Nhật ký của mình đây sao? Mình vốn là một ngưòi sống bị ảnh hưởng rất nhiều về tình cảm, thế mà mình hầu như chả đả động gì nó vào đây cả" Lắm lúc chả muốn viết nữa đâu, nhưng cứ những lúc đấy thì lại có 1 bức PM gửi tới "Britney ơi mình thích đọc nhật ký của bạn lắm" ..... lạ thật, nếu các bạn thích đọc những dòng này thì ... có lẽ các bạn chả muốn đọc những dòng nhật ký Brit viết hồi lớp 9 đâu D nói cũng đúng đấy, tớ ko viết hết, chưa bao giờ viết hết những gì mình nghĩ và bây giờ có lẽ cũng ko viết được nữa đâu... Hồi đầu mới đả động đến 1 người mình cũng rất quý... thế mà đã có người bảo Brit yêu rồi , thế thì lúc mình đả động nhiều người ta bảo mình là gì? Quan niệm của mọi người về tình yêu có vấn đề gì ko nhỉ? Như thế mà gọi là yêu chắc lúc Brit yêu thật, người ta gọi mình là điên mất
    Bao giờ mới hết hè? Tôi không muốn đi học, tôi chán học lắm rồi, thật sự là mệt mỏi đấy và 1 tháng hè chưa đủ để tôi quẳng đi những lo lắng về nó, giá như cứ học khoảng 3, 4 tháng lại được nghỉ khoảng 1 tuần thì tốt nhỉ, như nước ngoài ý, học như thế dễ chịu hơn nhiều, đỡ căng thẳng hơn nhiều Nếu tháng 8 được đi học thì tốt, nhưng chắc là ko rùi, chả thấy ai báo gì cả. Học mệt thật, lúc nào cũng lo nữa chứ, nhưng cũng vui, hì cứ nhớ lại mỗi lần kiểm tra Văn là mình lại thấy buồn cười, đứa nào cũng loạn cả lên , cứ mấy phút lại có điện thoại hỏi làm đến đâu rùi. Cái hôm cô Tú Anh cho bài văn về nhà, chẳng tìm thấy trong sách văn mẫu nào cả, đứa nào cũng đến phút cuối mới nghĩ nát óc ra mà viết, may hôm đấy đến lớp cô lại nghỉ để đi đám ma ông Mười Hương hay sao ý nhỉ, cả lớp đứa nào cũng cặm cụi ngồi viết, liều thật Hôm cô cho làm bài ở lớp nhưng được mở sách thoải mái thì.... cả lớp ý ơi mày ơi cho tao mượn sách ... hôm đấy mất công mình ngồi học thuộc mấy bài Kiều ghê hehe .. lớp mình vui thật đấy.... năm nay liệu có ai đi ko? Một đống đứa vừa rồi thi.... nếu đỗ bọn nó có đi ko nhỉ? NA này... nếu nó đỗ kiểu gì bố mẹ chả bắt đi, nhưng.... Mà với trình độ của nó làm sao mà ko đỗ cơ chứ! Bọn lớp 9 còn có khả năng nữa cơ mà, huống chi mình là học sinh chuyên Anh
    Nếu QA đỗ thì... lớp mình cũng sẽ mất đi 1 người rất giỏi pha trò cười, mà tính QA cũng hay, vừa nghịch ngợm, vừa thông minh. Nga đi cũng buồn nhỉ, hì hì, mỗi dịp lớp có trò vui làm sao thiếu được tiếng cười hí hí của Nga bây giờ nhớ lại mà mình cũng cười sặc sụa, có lần mình với con Giang đang ngồi cãi nhau về vấn đề gì đó (thực ra thì ko phải cãi nhau, nói chuyện bt thôi nhưng mà... nói chuyện với Zz thì có bao giờ ko giống cãi nhau đâu, nó cứ như hét vào tai mình nên mình cũng ... gần như hét vào tai nó )... 2 đứa đang say sưa thì tự nhiên có 1 tiếng gì đó như tiếng cười của Nga làm cho cả mình lẫn Zz quên cả nói chuyện, lăn ra cười Lớp mình mỗi khi buồn lại có Minh mỹ pha trò bằng những câu nói "ngớ ngẩn đến ko thể ngớ ngẩn hơn" của mình.... Sao lại có một lớp toàn những người đáng yêu như thế nhỉ
    À nói qua về tối hôm qua chút nhỉ... đang ăn cơm thì có người gọi cửa, lạ thật, chả bao giờ có khách vào cái giờ này cả... Mình chạy ra xem ai thì một tiếng nói rất dễ thương vang lên "Em ơi cho chị thu tiền ĐT" "À vâng, chị ơi bao nhiêu ạ"... tim mình đập thình thịch, quái sao nó đến sớm thế nhỉ, mà nó đến vào lúc cả nhà mình đang ngồi đây thì mình có muốn lấy tiền của mình ra cũng ko xong. "39k em ạ" Mình ngạc nhiên lắm nhưng sau 1, 2 s lấy lại bình tĩnh thì mình mới nhớ ra ... nhà mình đăng ký 2 số đt. Thế này là mấy hôm nữa cái số kia về thôi Yêu cầu D mỗi khi gọi điện cho tớ ko hành hạ tớ kiểu đấy nhá, tớ sợ muốn chết luôn Ăn cơm thì bố bảo "Hôm nay anh T gửi thư về cho bố con ạ" "À thế ạ, thế anh ý nói gì?" Mình đang sung sướng vì anh này đúng hẹn nhỉ, mình dặn mùng 10 nhớ viết thư về thì đúng là viết thật.... nhưng chả thấy bố đả động gì đến chuyện mình nhờ anh Tùng cả không hiểu ông này có... mải mê chuyện của mình mà quên luôn chuyện của em ko. Anh tùng ko giúp em thì về sau anh Tùng nhờ gì, T sẽ ko bao che bố mẹ cho anh Tùng nữa hehe
    Ăn cơm xong thì lên nhà bật điều hoà cho mát Bố mẹ dạo này tích cực bật air con***ioner nhỉ, mà mình thì có thấy nóng lắm đâu, nhưng thôi kệ. Đang ngồi nghe nhạc thích thú thì tự nhiên TV tắt, đèn tắt, còn mỗi cái màn hình máy tính là sáng do có cái ắc quy, hic... sao nó mất điện đúng giờ này nhỉ? Chả còn cái gì làm được nữa ngoài... đi ngủ. Nhưng khổ nỗi D nó bảo 12h nó gọi, chả hiểu nó nói thật hay nói đùa. Nó nói thật thì mình chỉ còn cách thức đợi đến 12h thôi, mình ko muốn tiếng chuông điện thoại đánh thức cả nhà dậy, nhưng nó đùa thì sao nhỉ? hơ thế là cuối cùng quyết định cứ nằm đấy, ngủ được thì ngủ, ko thì thôi Càng nằm càng thấy nóng, đấy là bật điều hoà từ trước nhé, ko thì chắc chết luôn ... đến lúc mình vừa lim dim ngủ được thì nó có điện... hừ hơn 11h rồi, có nên dậy đợi nó tiếp ko nhỉ? Nhưng vừa mới ngủ xong nên vẫn buồn ngủ quá, vừa mới chợp mắt 1 tí thì điện thoại reo thật. Lúc đấy là 11.20, nó gọi sớm thế là tốt, 12h chắc mình ngủ say lắm rồi ko thể dậy được . Nhưng vì nói chuyện với nó 1 lúc nên... ko ngủ được nữa, bật máy tính lên vậy, ko lên mạng, chỉ bật máy tính lên nghe nhạc thui. Mình lại đang nghe 30 minutes, thì bố mẹ cứ nói gì ý nhỉ???? Mình bỏ headfone ra hỏi "Bố mẹ làm sao đấy" thì mẹ bảo "Uh lại mất điện nữa" Hả, mình nghe fone, nên chả nghe thấy cái ắc quy nó kêu, may mà mình cũng save lại mấy cái đang type giở, mấy phút nữa chắc nó mất tiêu luôn
    Hôm qua là một ngày điên cuồng, hết hỏng điện thoại rồi đến mất điện! Sao hè này chán thế nhỉ, ai gặp mình cũng hỏi "hè đi chơi đâu không" Thật đau lòng, hè có bao giờ mình được đi đâu đâu cơ chứ. Chiều này bố đi Sapa, 26 mẹ đi tiếp, mỗi tôi là ở nhà suốt! Thế này thì SN mẹ phải làm trước rùi, đúng ngày 26 mà. Thôi 1h rùi, đi học bài thôi rồi còn đến trường
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER

Chia sẻ trang này