1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    5.42 ngày 20/ 3/ 2003
    Hôm nay lần đầu tiên bùng học. Nhưng đằng nào thì cũng có giấy phép của mẹ rùi mà. Xuống thư viện học với Dương. Một lúc sau ra hàng internet chơi xem có gặp anh Tùng không. Chả thấy đâu... chán.... lại vào trường! Lão bảo vệ như điên ý, không cho mình vào. Thế là phải đi ăn với bọn chúng nó mặc dù mình chả đói tí nào! 4.30 mới vào được. Ngồi được 5' thì cô bảo đi về để cô đóng cửa! Về nhà.....
    Không muốn học tí gì cả.... mai muốn thi thế nào cũng được! Lại lên mạng chơi, cũng chỉ để xem anh Tùng có trên mạng không. Chả thấy đâu. Có thêm anh H nữa! hừ chán cả 2 anh!!! Anh Tùng thì chẳng nhớ được ngày em thi nữa! Tối nay lên mạng lần cuối cùng....ko gặp anh thì.... Còn anh H.... ôi thôi, không muốn nghĩ nữa! Mình thấy phục những người nào tìm được người yêu trên mạng vì mình tìm 1 tình bạn thôi cũng đủ khó lắm rùi.... . Em có nhầm khi coi anh là anh trai không anh H? Chả muốn nhớ đến năm lớp 9 nữa!!!! Em phải nghĩ sao đây? Anh hoàn toàn khác với người em đã quen...
    Thôi hôm nay không viết nhiều đâu, phải đi học thui! Dù sao thì phải nói thật là mình rất lo!
    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on
    And when the whole world's gone
    You always have my shoulder to cry on!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  2. Fulcrum

    Fulcrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    britneybritney LÀ CON TI TỒ HẢ?? TAO SEND CÁI LINK NÀY CHO THẰNG TÙNG NÓ ĐỌC..HÈ HÈ HÈ..CẢ ĐÔN CẬN NỮA..HÈ HÈ HÈ..
    Được Fulcrum sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 21/03/2003
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ơ ai đấy nhỉ? Sao lại nhận ra mình? bác gì đó ơi bác học cùng anh Tùng à ở TH à? Ai thế nhỉ??? ặc ặc biết cả anh don't cry nữa à??? hic, xem ra ở đây mình có lắm ngưòi quen quá cơ. Ơ anh thích thì anh cứ gửi cho anh Tùng đi, em sẽ xoá đi đoạn nào nói xấu anh ý hehe. Mà em biết pass của anh Tùng nhé, em sẽ vào đấy xoá cái link đi! Ơ nhưng mà cuối cùng bác là ai đấy bác ới ời ơi? Em có biết bác à?
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  4. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    xời ơi, được bận iu đã tốt. chị á? dạo này bận ... học và cống hiến cho xã hội hhehe, em dạo này sao rùi? hôm nào free thì fone cho chị rùi 2 chị em mình bù khú. dạo này chị chả đc đi chơi đâu cả. thèm quá... chẹp chẹp
    ơ, mà khổ thân em Ti nhở. Gặp bao nhiêu bạn của anh Tùng đe doạ. Thôi, các anh tha cho em nó đi. có mỗi chỗ này để trút bầu ... tâm sự thôi mờ. Ti yên tâm. chị ko nói gì với aT đâu. hehê, nhưng mờ em fải hối lộ chị đeeeeeee
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8.00 pm ngày 21/ 3/ 2003

    Hôm nay đi thi về rùi, thoát nạn. Mình làm bài cũng bình thường, chỉ tội có một số câu ngu quá! Thôi mặc kệ năm nay mình có quyết tâm được giải gì đâu cơ chứ. Hôm nay thi thì đến tận hôm qua mới ôn cơ mà! Nhưng công nhận thi TP mà dễ hơn bài KT ở lớp vạn lần! 2 tuần nữa là biết kêt quả thôi.... đúng lúc thì học kỳ... được giải thì tốt, không được giải thì thôi, chả làm sao. Ôi nhớ cái hồi lớp 9, sao lúc biết tin mình được giải 2 mình sướng như điên ý! Hôm đấy mình cứ tưởng cả trường ai cũng được giải trừ mình.... ai ngờ!!! Nhưng lịch sử chắc chả lặp lại đâu! Cứ chờ xem Chiều mai được nghỉ rùi, chán ở nhà quá cơ! Không biết đi đâu bây giờ nhỉ???
    À chị Minh ơi, trường em sắp tổ chức hội nhạc Rock đấy, tất nhiên là không chất lượng bằng mấy lần anh Tùng rủ đi hay hôm ở Tăng bạt hổ đâu, nhưng chắc là cũng được đấy! Chị có đi được không? Đấy hối lộ chị đấy nha!!! À chị Minh em xin lỗi mấy cái vụ dịch dùm chị nhá! Eo ui, cứ lúc nào rỗi rỗi em mở ra dịch một tí, thế là nó chả theo mạch nào cả, em đọc lại thấy cứ kiểu gì nên không gửi nữa! Cuối cùng .... quên luôn. Em vô cùng xin lỗi chị nha!!!
    À anh gì gì ơi, khổ quá em không nhớ được cái nick của anh... có phải anh Quân không vậy? Biết cả anh T lẫ Đ thì chắc chỉ có anh Quân thôi nhỉ . Nè nè cấm anh gửi cái link này đi linh tinh nhaaaa! Anh mà gửi anh biết tay em hehe
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  6. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Not Quân..Quân có vợ rồi vào đây làm gì nữa..Ti tồ bây giờ còn hay khóc nhè như hồi trước không? Chị Thuỷ lấy chồng chưa?
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay là anh Nguyên à? Nhưng mà anh Nguyên có ở HN mà học TH đâu nhỉ? Em chả khóc nhè tẹo nào nhé! Hichic, ngày xưa em cũng có hay khóc nhè đâu mừ!!! Chắc tại các anh đánh thì em mới khóc chứ gì!!! À chị Thủy lấy chồng rùi à, nói chung là thế! hihi em phải biết là ai thì em mới nói rõ hơn được chứ! Không chơi cái trò úp úp mở mở này đâu anh nhá!!!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em nào thế hả Meg?

    I do it for you !

  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    2 chị em tức là em với chị DE chứ sao! Em là em anh Tùng còn chị DE là em kết nghĩa Chị Minh ơi đi xem nhạc Rock ko?
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8.39 pm ngày 22/3/2003
    Hôm nay được nghỉ sướng quá... chả phải học hành gỉ cả. Nào xem xét từ sáng có việc gì sảy ra.
    Vừa mới mở mắt ra là mình phải lên mạng ngay. Hic, không phải là nghiện net mà là đang mong đợi một cái gì đấy! Đáng tiếc cái mình mong đợi chả thấy đâu, lại nhận được một đống offline thông báo toàn những tin xui xẻo.... báo hiệu một buổi sáng chả tốt đẹp gì cho lắm! Oái oái nhìn ra đồng hồ đã là 8h kém 10 rùi, hichic, mình đã hẹn NA 8 giờ kém 15 sang vậy mà.... hichic, bt mình chưa trễ hẹn bao giờ! Out khỏi mạng ngay tức khắc.... xuống nhà mở cửa lấy xe và đi thẳng đến nhà bạn, vừa đi vừa tưởng tượng ra khuôn mặt cáu giận của nó khi mình đến. Mình lo nó đợi mình sốt ruột. Nhưng thực ra cũng chả lo lắm vì nó là chủa ngủ mà.... tao thấy phục mày lắm cơ NA ạ!!! Đến nhà nó rùi... mình cũng chuẩn bị xong tinh thần nếu nó có nói gì cũng không sao. nhưng.... biết ngay mừ.... cô nàng đến 8 giờ kém 15 mới thèm dậy. Lại còn lộn xộn không chuẩn bị gì hết.. thế là mình đến mà vẫn chưa tìm được bài. Nó bắt mình đợi thêm 15' nữa. hichic, 8 giờ 15 rùi.... kiểu này đến lớp thể nào cũng hết chỗ cho mà xem hừ hừ . Mình vừa đi vừa cho nó một trận can tội ngủ lắm + bừa bộn . Eo ui, NA ơi, mày đọc được những dòng này thì phải rút kinh nghiệm nhaaaa, cả tao lẫn Dương đều khâm phục tài ngủ của mày lắm! Đêm qua đến 1h tao mới đi ngủ mà sáng nay 7.15 tao đã dậy rùi. Hôm trước tao còn thức đến 6h sáng mà 8.10 cũng phải bình mình. Còn lần nào tao gọi sang nhà mày lúc khoảng 10h, 10.30, cứ tưởng mày đang học bài thì ai ngờ "Bạn NA đang ngủ cháu ạ" Tao cũng chịu luôn!
    Đến lớp học thêm thì đúng là gần như hết chỗ thật, nhưng may sao 2 đứa vẫn chưa phải ngồi ngoài cửa . Hôm qua thi xong mình chả muốn động 1 tí gì đến môn Tiếng Anh cả nên chả học hành gì hết, sáng nay ngồi im re chả nói năng gì cả. Thôi hết ngày rùi, à buổi tối nay được ăn món bún thang . hì hì buổi trưa vừa mới nhắc đến bún thì buổi tối đã được ăn... ngon thật. Sao mình lại nghiện bún thế nhỉ???
    Mai thế là phải bỏ buổi tập bóng rổ rùi, nhưng thôi.... cả năm mới có 1 ngày nên bỏ cũng không sao, mình sẽ nhờ cái Tú dạy lại vậy Ôi cầu trời ngày mai mọi việc diễn ra suôn sẻ tí,,,,, không thì mình chết mất!!!
    Hichic, quả thật bạn anh tùng vào đây đe doạ mình nhiều quá nên cũng chả dám viết gì nhiều, hic, anh Tùng mà đọc được thì đúng là tiêu đời luôn rùi còn gì!!! sợ quá!!!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...

Chia sẻ trang này