1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    13/7/2003
    Ui ngại viết nhật ký quá đi mất, nhưng thôi, sẽ cố viết vậy Trước tiên bắt đầu từ đêm qua nhé, thật hãi hùng khi mình ngồi trên mạng đến gần 3 tiếng đồng hồ cùng một lúc chỉ để nghe... Khi mình click vào cái computer trên màn hình lần đầu tiên là 1h mình đã muốn out lắm rồi, nhưng lại để cái status ngu xuẩn làm... Giang gọi, và bắt đầu từ đây một câu chuyện hay ho đã sảy ra. Nó nói nhiều lắm, nói nhiều khủng khiếp luôn và có thể nói đó là những lời nói từ đáy lòng. Mình có thể hiểu thêm nó, nhưng... vẫn thấy nó là một người khó hiểu... không hiểu được... Mình thấy tội nghiệp nó ghê, thật sự là tội nghiệp nó vì... nó không có bạn thân thật sự... nó bảo là nó luôn mong đợi một người bạn nhưng nó sẽ không bao giờ đến.... nó lại nhắc lại một lần nữa cái câu... nó ghen tị với mình, vì nó chả bao giờ có được 1 tình bạn như tình bạn của mình với D, NA D à, người ta thường ko biết quý trọng những gì mình đang có đến khi nó tuột khỏi tay mình, nhưng trong trường hợp này thì tớ tôn trọng tình bạn của bọn mình lắm... thật sự đấy, tớ biết không phải ai cũng có được 1 tình bạn chân thành như của bọn mình và tớ sẽ không để bất kỳ một cái gì làm nó phai mờ đi đâu, tớ hứa đấy, D có tin không? Tớ sẽ không để bất kỳ một cái gì làm phai mờ nó hết....
    Hôm qua đến gần 3h mình mới out vì ... thật sự không muốn để Zz lại một mình, nó... nó tâm sự quá nhiều như vậy và mình biết, mình phải ở lại để nghe cho dù... cái hoá đơn tiền điện thoại sắp về rồi (), nếu mình bỏ đi thì... thật là dã man... D tò mò không biết nó nói về cái gì đúng ko? Về tình bạn thôi, nó chưa bao giờ có một tình bạn chân thành, một thứ mà nó luôn tìm kiếm. Tớ cũng không biết tại sao D ạ, tớ ko hiểu tại sao H lại nói về nó như vậy, thực sự thì Zz khó hiểu lắm.... mà nó lại sống quá khép kín, chính nó cũng công nhận đêm qua là lần đầu tiên nó bộc lộ bản thân đến vậy... có lẽ sức chịu đựng của nó có hạn thôi, nhưng sao nó cứ phải giấu tất cả thể nhỉ? Tớ cũng đã từng làm thế, nhưng... tớ may mắn hơn nó nhiều, vì tớ có D mà ...
    Đêm qua lẫn sáng nay trời mưa to ghê... Sáng nay nhìn ra cửa sổ mà mình còn không biết là có đi học được không, mưa to khủng khiếp thật đấy. Mà nó hay thật, mưa rồi lại tạnh, rồi lại mưa lại, mình đi được 1 đoạn thì nó lại mưa tiếp.. hic... mặc áo mưa vào thật là khủng khiếp, mình chỉ thích đi dầm mưa thôi May mà đến lớp không muộn lắm, dạo này mình dậy sớm giỏi nhỉ, 3h ngủ mà 6.30 đã dậy rồi
    Chiều nay đi xem phim với EC... hehe cũng hay phết, gặp thêm mấy nhân vật nữa .. anh Đức này... anh khai thật ra xem nào, anh không thấy bé ngồi đâu hay... cố tình tách lẻ hử? Tất nhiên là bé ko giận đâu mừ... mà bé xin lỗi nhá, hì hì hôm nay trêu anh chút, làm gì mà anh phải đỏ mặt đỏ tai bừng bừng lên thế ... nó vẫn là top secret mà, chỉ có 4 người biết thui, bao gồm... 2 người tron cuộc và 2 người ngoài cuộc ... Phim thì không hay lắm, lại là một bộ phim không có cao trào gì cả, nhưng được cái âm nhạc của nó thú vị thật, tiếng sáo truyền cảm lắm, nó thể hiện được tâm trạng nhân vật hơn là diễn xuất của diễn viên. Thật sự là như vậy, về nội dung thì không thấy một điểm nào nổi bật, đoạn cuối hồi tưởng lại + tiếng nhạc hay dã man luôn ... hic.... cuối cùng thì mình... gần như phải ngồi 1 mình.. nếu có D đi thì tớ đảm bảo là .... tớ ngồi nói chuyện với D suốt hoặc D sẽ là chỗ rất tốt cho tớ... ngủ... vì tiếng sáo hay quá mà Ngồi gần đầu mỏi cổ ơi là mỏi cổ.
    Chán nhỉ, nó chỉ làm cho mình thấy nhạt nhẽo thêm thôi, đã chán lại càng chán nữa, thôi được rồi, nó muốn thế nào thì thế đấy, mình không quan tâm, chưa bao giờ thấy nó thú vị cả.
    Mọi người mãi mới quyết định được đi đâu... trời ạ, đi... ăn kem xôi Mình đã kịch liệt phản đối rồi, mình chỉ thích ăn kem thôi, chứ kem xôi thì chán chết... còn khủng khiếp hơn nữa khi... lại ra đúng cái chỗ đấy! Hic, may mà ko ngồi chỗ đấy ko thì mình đảm bảo mình sẽ ra leo lên ngay một chiếc xe ôm và đi về. Lần này tất nhiên không dại gì mình lại chọn món kem xôi rồi, mình với Hằng quyết định chọn món.... sữa chua đánh đa + ca cao, trời, khủng khiếp không kém. Nói thật là mình chả có cảm tình một tí gì với cái hàng này, nhiều lý do Ăn xong mọi người lại quyết định xem đi đâu tiếp, yêu cầu đề ra là phải mát! hihi có ý kiến của anh ruinmyheart là "Một là đi lên lăng Bác chui vào trong đấy, hai là vào nhà xác Phùng Hưng - 2 nơi mát nhất thành phố HN" Ý kiến cũng hay ho đấy chứ nhỉ
    Ngồi đấy buôn một lúc thì mới quyết định được là ... về nhà anh 010. Tại đây Brit đã thắng lớn và anh 010 thua thảm hại. Ôi điên ván cuối thật, mất ù ... mà công nhận anh 010 với Lauren cùng 1 bè mà... hay thật, tấn nhau nhu điên
    Chơi đến gần 6h thì phải đi thật, tại vì xe mình và xe Lauren đều để trên Lý thường kiệt. Tội nghiệp 2 anh này thật đấy, ôi phải đèo 2 đứa đi vòng và vòng vèo... hic lên đến nơi thì biết ngay là nó đã đóng cửa và... lại tội nghiệp 2 ông, phải đi tìm xe hộ. Brit cám ơn anh ruinmyheart nhiều lắm nhé (hì chắc anh ko biết là có topic này tồn tại trên đời , dù sao thì vẫn phải cảm ơn vô cùng) Ngại quá đi mất!!!!! Anh 010 này, anh đã vui chưa? Đáng nhẽ em gái thì phải đi với anh trai chứ nhỉ hahhahaha Ui nhưng Brit vốn rất hiểu người khác nghĩ gì mà nhỉ
    Brit vào học vẫn kịp, lúc đó mới chỉ đang ôn lại bài cũ, chưa dính dáng gì đến bài tập cả Nói chung thì rất vui vì được gặp gỡ 2 nhân vật của EC nữa
    ôi phone bill vẫn chưa về nhà, cầu trời lạy phật cho ngày mai, đúng lúc chỉ có mình ở nhà thì nó đến... huhuhu sợ quá!
    Thôi ko viết nữa, thứ nhất là vì khát nước, trời nóng thật, lúc nào cũng thấy khát nước, thứ 2 là.... không biết, ko thích viết.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi viết nhật ký mấy hôm liền vậy, sao mà ngại viết quá đi mất thôi, vì mình thấy nó chả thật gì cả, toàn những cái qua loa nhưng từ hôm nay nhất định chỉ viết những gì mình nghĩ, nếu đã không thích thì thôi, ko viết nữa.... no pretend, just me... I''m trying to change myself but will I make it through the rain?
    14/7/2003
    Hic... đến bây giờ, tức là ngày 17/7 mình mới nhớ ra là mình chưa mua quà tặng Ly, mua quà... một việc thật là khó chịu, tại vì bây giờ tìm được một cái đặc biệt thật là khó quá, cái gì cũng thấy nhàm nhàm, chả cái gì nổi bật cả, mà với Ly mình ko muốn mua cái gì tầm thường. Thế thì thà đến không còn hơn. Hôm đấy sáng định đến Neo nhưng Hằng gọi đến bảo bận, thế là thôi, cả sáng ngồi nhà nghe nhạc, chơi một mình Mình chỉ nhớ cái hôm đấy còn mất điện nữa cơ, làm mình nóng gần chết Nhưng mà mất điện cũng có cái hay, vì không chơi được gì, máy tính ko bật được, TV không, dàn cũng không nốt nên cuối cùng chỉ còn cách lấy bài ra học... có lẽ vào năm học nó cứ phải mất điện liên tục nhỉ
    Đến trưa mình mới nhớ ra là mẹ dặn phải lau nhà mà chiều phải đến nhà Ly nên ... mình đành đến nhà nó muộn vậy, hic mà còn phải đi tìm nhà nữa chứ, trong cái khu đấy rắc rối, chả nhớ nhà nó ở chỗ nào. Đến nơi gặp bọn lớp mình vui thật, trông Vũ Anh đến choáng, cắt cái đầu trông máu ghê Hằng thì vẫn gày còm nhom, nó thì thỉnh thoảng vẫn gặp trên BC, cái Linh vẫn thế, nói chung bọn nó cũng chả thay đổi nhiều, có mỗi Hằng là nói "Minh ơi, tao thấy mày mập mập ra đấy" Hic, sao mày nỡ động chạm nỗi đau của tao thế hử mày ui, tao suốt ngày ở nhà ăn với ngủ thì... ko thành lợn mới là một điều đáng ngạc nhiên Chết rồi, anh Tùng về lại bị chê cho thối mũi cho mà xem
    Hì đã nói trước là chuyện học hành không được phép đề cập nhưng mà.... đứa nào cũng toàn nói về chuyện học... thế đấy .... vấn đề muôn thuở Lớp mình có mấy đứa định thi Y liền, hì Hằng hỏi "Minh ơi M có thi ko?" "Mày làm sao đấy? Mày ko biết tao chưa bao giờ đội trời chung với môn Hoá à" Hay ho ghê, cả nhà 2 bố mẹ đều làm nghề Y, anh làm về Hoá, tự nhiên lòi mình ra căm thù cái môn này Mình thì ngồi một lúc buồn ngủ quá nên muốn về.... nếu ko phải qua nhà H lấy cái đĩa với cả không biết đường thì có lẽ mình về trước từ lâu rồi. Sozy nhá nhưng lúc đấy mắt tớ cứ nặng trĩu, có cái giường ở đó chắc tớ chui lên ngủ luôn Bọn lớp mình đúng là lười, ăn bầy bừa ra đấy ko đứa nào chịu dọn, cuối cùng lại đến lượt mình... đấy còn chưa là gì so với cái hôm SN lớp đấy, cái này đến hôm 16/7 kể sau.... Nói chung hôm đấy ko có gì đặc biệt, bàn thêm mấy chuyện cho SN lớp thôi.
    15/7/2003
    Cái hôm này mình làm trò gì nhỉ? Thứ 3 mình vừa nói với Dương mình làm gì ý nhỉ???? quên mất rồi. Thôi được rồi, nếu mình nhớ ra thì mình sẽ viết sau.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    16/7/2003
    đây là một ngày dài và..... ... cũng đáng để mình nhớ đấy chứ hehe..... ko hiểu nổi nữa.
    Happy birthday to you and me!!!! Hôm nay là sinh nhật lớp mình đây mà Vậy là sẽ được gặp lại bọn nó. Thực sự đêm hôm đó, mình chỉ hi vọng là nó sẽ diễn ra suôn sẻ và không chán, thế thôi. Cuối cùng thì nó diễn ra bình thường, mình mệt mỏi, thực sự là như vậy. Đến trường thì đã thấy một số đứa đứng sẵn ở đó rồi, và tất nhiên những nụ cười vẫn luôn nở sẵn trên môi, những lời chào hỏi cứ chốc chốc lại vang lên "Ui mày đấy à, lâu lắm rồi mới gặp, nhớ chúng mày quá" Hừm, mình thì bt, mình vẫn gặp cái nhóm của mình đều đều. Chỉ tội đầu tiên đã thấy ít người mặc đồng phục lớp rồi, thực sự ko phải mình coi trọng hình thức, đúng là cái áo của lớp mình rất nóng, nó là áo 2 lớp mà, nhưng cả năm có mỗi 1 ngày thì cũng đáng để mặc đấy chứ nhỉ. Xem cái nhóm của mình nào, một trong những nhóm đoàn kết nhất và luôn tổ chức những buổi hội tụ như thế này thì đã có đến 3 đứa ko mặc rồi.
    Lớp mình vẫn vậy, vẫn vậy thôi, vì nó đông quá nên ko bao giờ cả lớp chơi chung được với nhau, con trai con gái vẫn tách riêng ... Uhm, người mình muốn gặp mặt nhất thì chả nói với nhau được câu nào, thậm chí chào cũng ko, chỉ kịp nhìn là nó có mặt thôi, cười một cái rồi cùng quay đi... Không hiểu 2 cái thằng Tùng với Tiến nghĩ gì mà đến rồi lại đi 2 cái đứa này buồn cười thật đấy. Đợi mãi rồi đi sang nhà Hương. Vừa đến nơi một cái thì mình chui vào bếp Mình cũng chả khéo tay gì đâu, nhưng ít ra mình cũng biết làm nên giúp đỡ bọn nó chút. Gọt hết cái này cái khác trong khi bọn ở trên nhà tha hồ hưởng thụ, ko biết những đứa ở dưới mệt như thế nào. Cuối cùng làm xong thì chả con hơi đâu mà leo lên gác thượng, chỉ còn khoảng 5, 6 người ở dưới nữa thôi, nên bọn mình quyết định chả lên nữa, ngồi đây nói chuyện với nhau cho nó đầm ấm và tự hưởng thụ lấy một mình những thành quả mình mới làm ra
    Có lẽ lúc đó là lúc mình vui nhất vì cũng có ít đứa ngồi nói chuyện với nhau vui ghê Xong rùi mình + Ly + Vân + Vũ Anh quyết định lên phòng H chơi bài, cho mát, mặc kệ bọn trên nhà muốn hò hét gì cũng được. Chưa chơi được mấy thì bị H xách cổ lên nhà. Hmmmm, mình cũng lên nhưng lại chơi tiếp, hehe, cái món nước mắm giả làm Nestea của G + V cuối cùng cũng có người chịu hậu quả Lạ nhỉ, phải ngửi thấy rõ ràng đấy là nước mắm chứ! Mình ko tham gia vào công việc quạt chả. Đến lúc ăn thì bẩn ko chịu được, đứa nào cũng phải nói rằng "Ăn thế này ko khác gì ăn ngoài hàng đâu bọn mày ạ, bẩn thế thôi, bọn mày cố nuốt nhá" nhưng đứa nào cũng ăn vì.. đói và mệt. Khổ thân cái H, chạy lên chạy xuống để tìm bát đũa rồi môi múc nước mắm. H quá nhiệt tình, quá dũng cảm khi đồng ý lấy làm mình để làm nơi họp lớp. Với một cái lớp toàn những đứa vô trách nhiệm, ko bao giờ biết nghĩ cho người khác, "đồ của nó hỏng chứ có phải đồ của mình hỏng đâu mà sợ" thì.... H quá quá dũng cảm.... quá nhiệt tình để đến cuối buổi nó nổi giận cũng là chuyện thường thôi, nhất là đối với người cá tính mạnh như H.
    Để xem nhé, ăn xong, mình đã dọn hết bát vào rồi, chỉ nhờ bọn con trai là bê thế này nặng lắm, bê xuống nhà hộ tớ rồi tớ rửa cũng chả đứa nào chịu. Có Vũ Anh, nó vẫn luôn là đứa nhiệt tình, quan tâm đến bạn bè. Cuối cùng thì mấy đứa con gái lại phải bê cả chồng bát đĩa từ trên gác thượng xuống tầng 1. Ở đấy thì một mình mình rửa một đống bát hổ lốn bẩn thỉu. Mình nói thật là rửa bát xong tay mình bẩn ko chịu nổi, dầu mỡ, nước mắm, mình rửa mãi ko hết cái mùi đấy. Không biết có ai nhận ra sự vắng mặt của H ko, H ko bao giờ thiếu trong những cuộc nói chuyện như thế này của cả lớp, vậy mà nó ở đâu chả ai biết. Có thì cũng chỉ vài đứa, vì bát nhiều quá mình ko biết cất vào đâu nên mới hỏi mọi người. Có đứa trả lời rất thản nhiên "H đang dọn trên gác" Mình rửa hết đống bát đó rồi vẫn ko thấy nó thì mò lên gác thượng xem. Nó vẫn đang phải làm một mình... khổ thân ghê, sao ko gọi ai lên giúp cùng. Mình cũng quá hiểu tính H, nếu có ai có ý thì sẽ tự lên chứ no không bao giờ kêu gọi mọi người giúp.
    2 đưa cọ cái sân thượng với nhau, một cái sân thượng bẩn thỉu nhờn nhờn với vết dầu mỡ, cọ mãi, dội hết bao nhiêu lần nước mới đỡ. Mình với H chả nói gì nhiều, 2 đứa đều quá mệt rồi, mình đã nói ít H thậm chí ko thèm trả lời, mình biết nó đang giận nhưng~ đứa đang ngồi dưới kia cườI noi?T vui vẻ thích thú mà chả quan tâm đến việc giúp đỡ mọi người. Có lẽ nó chỉ nói một câu "Mày ơi, chả nhẽ bọn nó không biết cái đống này ai dọn hả mày?".... mình chả biết nói gì... ... "Thôi làm nốt đi mày, cũng sắp sạch rồi đấy rồi xuống nhà nói chuyện với bọn nó" Một lúc sau 2, 3 đứa mò lên... thôi thế là còn tốt lắm rồi.
    Xuống nhà thì cái phòng khách nhà H chả khác gì một cái phòng mới được chuyển về, đồ đạc lổn nhà lổn nhổn khắp nơi... xuống đến H đã được nghỉ gì đâu, lại dọn tiếp, một đống bát đĩa phải cất đi... hôm đó nếu mỗi người một chân một tay, mỗi người có ý thức giúp đỡ một chút có phải tốt hơn ko, H sẽ không phải mệt mỏi và giận mọi người đến mức đấy. Mọi người có một chút suy nghĩ bố mẹ H sẽ nói gì khi thấy nhà mình như vậy, ông bà H hôm đó ở nhà sẽ nhận xét gì về cái lớp cấp 2 của nó, rồi lại từ đó suy ra tư cách của học sinh thời nay. Quả thật mọi người vô tâm quá, nếu biết để ý một chút có hơn không. Con trai đã không nói làm gì, chúng nó thì ko giúp được mấy chuyện này cũng đúng thôi, bọn đấy thì biết làm gì, suốt ngày chơi bời nhưng quả thật con gái thì phải biết nghĩ hơn. Chỉ thấy thương H "Tao sẽ không bao giờ lấy nhà mình ra để làm nơi tụ họp cho bọn nó nữa đâu mày ạ, mà năm sau ai tổ chức thì tổ chức, tao không làm nữa đâu." Câu nói của nó sau mà ... cay đắng đến vậy. H nói vậy nhưng nó là một đứa bạn cực kỳ tốt và rất nhiệt tình với mọi người. Chả ai biết nghĩ xem H cảm thấy như thế nào sao?
    Khoảng 2h thì mọi người bắt đầu về bớt và ra khỏi nhà H, lúc đó bọn nó định đi tiếp, mình thì sẵn sàng đi với lớp thôi, nhưng chả ai biết sẽ đi đâu, mà mọi người cũng chả muốn đi lắm nên mình đành nhắn nó là mình về. Lúc đó mình mệt thật, mà mình chỉ muốn tắm thôi, ngồi ko có quạt suốt, rồi làm một đống thứ người mình thật là bẩn thỉu.
    Lúc đầu mình buồn ngủ, nhưng tắm xong thì chả tâhý buồn ngủ gì nữa nên lên mạng chơi. Hừ vì lên mạng nên cuôi cùng mới quyêt định đi chơi đây Minh hư lắm M ạ, bố mẹ mà biết M làm gì xem, đảm bảo ko đi đâu hết từ nay con ở nhà. Mình chả hiểu sao mình lại đi lâu thế, xem nào đi ăn chè, rồi đi ăn kem, rồi đi xem mấy cái đĩa rồi đi quanh hồ gươm rồi về. Lúc mình về nhà là 8h hì hì. Xe thì không lấy được nên để ở BK. hì sao trong đầu óc mình lại có thể nghĩ ra một kế hoạch như thế chứ! hihi mà cũng buồn cười thật, mẹ cũng chả nghi ngờ gì cả Việc đầu tiên khi về nhà la dọn hết chỗ cơm + thức ăn mình nấu đi, hic, ăn lắm thế rồi còn bụng đâu mà ăn tiếp Việc thứ 2 là nhấc máy điện thoại lên "Dương à, sáng mai tớ sang lấy xe nhé, xe tớ hỏng ở.... ở.... đấy, nhớ sửa đấy mai tớ trả tiền" D thì chỉ biết cười chứ sao Xe mình đâu có hỏng hóc gì và cũng đâu có ở nhà nó :D Tất nhiên nói những lời đấy chỉ với mục đích mẹ nghe thấy (mẹ ngồi ngay đằng sao mà ) M hư lắm, anh Tùng biết cũng sẽ mắng M cho mà xem, anh T dù thương em, hiểu em thế nào cũng vẫn sẽ mắng. Nhưng thôi, kệ nó , khổ thân....., 2 lần phải mệt nhọc vì mình rồi
    Nhật ký ngày 17/7 sẽ được post lên vào ngày mai, bây giờ phảI lên mạng xem có gặp anh tùng ko đã.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Nào viết tiếp nhật ký ngày 17/7/2003
    Có lẽ đây là lần thứ 2 mình dậy sớm thế này trong hè, lần đầu tiên là đi tập bóng rổ dậy từ 5.30, hôm nay cũng thế! Giỏi ghê! hì hì thực ra thì tại ngủ sớm quá, 10h đã ngủ rồi nên 5h thức dậy cũng đúng thôi. Thực ra thì mình cũng đã định mò dậy từ 12h đêm đấy chứ, mình ngủ lúc nào chả thế, nếu ngủ trước 12 thì chắc chắn đêm sẽ tỉnh dậy nhưng nghĩ thế nào mình lại ngủ tiếp! Hì 5h sáng dậy, bố mẹ đi tập thể dục rồi mình ở nhà làm gì bây giờ nhỉ? hehe lên mạng chứ còn làm gì nữa! Hix, biết ngay là một đống offline message mà, ai cũng hỏi invi à... hic đúng là đêm ko thấy mình trên mạng cũng hơi lạ thật!
    Ngồi nghe nhạc một lúc, rồi đi lấy xe, rồi sang nhà Dương. Mình biết là thể nào nó cũng sẽ đi ba hoa với một ai đấy mà, huhu thế có tội nghiệp tôi không cơ chứ! Cứ nhớ đấy! D mà ho hoe gì với NA tớ đập D chết hahaha Ngồi ở nhà nó nói chuyện linh tinh rồi .... đến 2h đi về. hic.... yêu cầu trong tháng 8 phải trả hết nợ nghe chưa , hừm, nhiều lắm nhiều lắm D ạ Khổ thân nó, đang chat thì bố lên, may lúc đấy cũng đang xem EC nên cứ giả vờ được. hehe may mà bố Dương ko biết cái icon của Yahoo Chat đấy nhỉ, bố tớ mà nhìn thấy thì đảm bảo bắt tớ mở ra xem đấy là cái gì. Ngày trước còn có vụ hay hơn nhiều, tớ đang ngồi nói chuyện với mấy người gì đấy thì bố lên, sợ quá close luôn cái yahoo, thế là ko còn cái box nào trên màn hình nữa, nhưng.... tự nhiên 1 cái nhảy ra Buzz một phát Lúc đấy tớ sợ gần chết, nhưng.... may sao tớ kịp nhìn ra đấy là nick của anh Tùng và ... thoát nạn. Nếu cái cửa sổ đấy mà của ai lại chào em một cái chắc mình tiêu Một lúc sau thì đến lượt cái HAO, đang type dở để trong word thì bố D ngó vào... hichic.... lúc đấy mà ko có tớ ở đó thì sao hả D? Hay lắm, hôm qua thì mình ngồi trên điện thoại bốc phét về một cái xe hỏng, còn hôm nay thì D lại bốc phét là M viết bài đó. hì hì hoà nhá!
    2h mình về nhà, buồn ngủ ko chịu được, nhưng ko dám ngủ vì trên đường về thấy 2 chị đềo nhau cầm 1 tập hoá đơn đt, hic mình nghĩ chắc thể nào cũng về nhà mình... hic, sợ lắm ý, vì bố tự nhiên lại về nhà.... nhưng mình buồn ngủ quá thế là đành ngủ mất 15'' Lúc tỉnh dậy vẫn sợ, sao bố vẫn ở nhà nhỉ, đành xuống tầng 1 canh gác (giống D đấy). Tớ cũng vừa nấu cơm vừa ngóng ngóng ra ngoài cửa, cứ mỗi lần thấy tiếng xe là tớ lại ngó ra ngoài xem ai đến! Hic.... sao lại có lúc mình sợ hãi thế này nhỉ??? may là cũng đến lúc bố đi... mình chỉ cầu mong sao cho nó đến lúc này, chả có ai ở nhà cả.. nhưng bặt vô âm tín thật đấy. Trong lúc mình chờ thì chỉ toàn đt của D doạ mình, làm tim mình ngày càng ... hết sức chịu nổi. Mà đt của D cũng hay nhỉ. "Minh à, thế nào rồi" "Chưa" hết, đây có lẽ là lần gọi điện ngắn nhất của M và D
    Nhục nhã nhất là.... ko dám đi tắm chứ! Má ơi, rửa một đống bát, lau cái tầng 2 + nấu cơm cạnh 2 cái bếp mà ko được bật quạt thì làm sao chịu nổi. Mình chỉ muốn nhảy ngay vào cái bể tắm cho mát nhưng.... ko được..... lỡ đúng lúc đấy người ta lại đến thì sao. Bẩn ko chịu được nhưng kệ, mẹ cũng thấy lạ sao mình nằng nặc nói 9h con mới đi tắm! Dọn cơm xong 1 cái mình chạy luôn ra ngoài cửa "Con khoá cửa lại nhé, chắc ko ai đến nữa đâu mẹ à" hic, rồi bố bảo mở cửa ra để bố đi đổ rác mình nhất định ko chịu, "thôi bố cứ để đấy mai con đổ cho" Mình nói thế chỉ vì sợ lỡ đâu lúc mở cửa ra người ta lại đến thì sao Cái cửa đóng lại tức là ko tiếp khách, lại càng ko có thu tiền gì hết! ...
    Bố mẹ lúc nào cũng khen dạo này con ngoan quá! hic... để xem nhé..... trong năm học, về nhà một cái là lên gác, ko tham gia vào bất kỳ một việc gì trong nhà. Thậm chí mẹ gọi xuống ăn cơm còn chả muốn ăn, nghỉ hè tháng đầu tiên... bị mắng nhiều quá vì nghỉ hè mà ko giúp mẹ gì hết nên cũng thỉnh thoảng làm tí. Bắt đầu từ cuối tháng 6: nhà cửa lúc nào cũng sạch bong, hôm nay dọn tâng 2, ngày mai dọn tâng 1, ngày kia dọn tầng 3, cơm bố mẹ về chỉ việc ăn, thức ăn đã được con nấu sẵn, cũng dọn sẵn ra rồi, nói chung là mẹ chỉ việc mua thức ăn vứt đấy, con tự làm, bố về chỉ việc ăn.... lúc nào cũng được khen ngoan. Mẹ thậm chí thấy lạ tại cứ về nhà một cái là y như rằng sẽ nhận được 1 câu của mình "mẹ về rồi đấy ạ? Mẹ mua gì đấy để con mang vào nhà cho. Con nấu cơm sắp xong rồi, mẹ đi tập thể dục đi (hoặc mẹ lên nhà nghỉ đi)" Bt có mắng thế nào mình cũng còn lâu đụng tay đụng chân đến mấy miếng thịt nhá, thế mà bây giờ tôi lại thế này đây.... không hiểu tốt hay xấu nữa... thế mới biết cái điện thoại nó uy hiếp mình tới mức nào
    Mỗi lần nghe bố mẹ khen là một lần mình đau đớn hết cả lòng, huhu, ko biết đến lúc cái tiền đt về thì bố mẹ nói gì. Buồn cười thật, hôm qua lên nhà mình mới hỏi mẹ "Mẹ ơi mẹ có yêu con ko?" "Ko yêu con thì yêu ai?" "Mẹ ơi thế con có ngoan ko mẹ?" "Ngoan lắm, may mà có con gái, ai cũng bảo mẹ may vì có 2 đứa con đều ngoan, học giỏi" lúc đấy chả nhẽ mình nói thêm "Mẹ ơi, đến lúc tiền đt về nhà mẹ cũng nói thế nhá" huhuhuhuhuhuhu D ơi, tớ chết mất! Chả hiểu anh Tùng anh ý viết cái quái gì nữa! Hôm qua mò lên mạng từ lúc 11h hơn với hi vọng là anh ý chưa về vội, ngồi nói chuyện một lúc thì... chả thấy tăm hơi đâu cả. Anh tùng đi lạc phương nào rồi, về nhà đi chứ! huhu
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe nhật ký ngày 18/7/2003
    Ôi số 18 hôm nay đã mang đến may mắn lại cho mình. Sau bao ngày mong đợi thì nó cũng đã đến! Lúc đó là 7h 15'', may mà chưa có ai về nhà, chỉ có mỗi mình và Ngọc Anh. Lúc đó 2 đứa đang ngồi nghe nhạc nói chuyện vui vẻ thì chuông, mình kêu "Ôi mày ơi, ko phải tiền đt đâu, mẹ tao về đấy, mẹ tao ko mang chìa khoá mà" Xuống đến nơi thì "Em ơi cho chị thu tiền đt" hic..... may quá đi mất thôi "Ui ui chị đưa em nhanh nhanh cái ạ. Bao nhiêu tiền ạ?" "358k em ạ" Hic may thật, thế là mình chỉ phải trả 150k tiền internet thôi, mình cứ tưởng tiền đt phải đến gần 500k ý Tháng trước nó cũng đến vào ngày 18 hehe.... may thật, tất nhiên cái fone bill đã nằm gọn trong túi sách của mình Mẹ rất tin tưởng vào mình trong chuyện tiền nong nên ko bao giờ hỏi hoá đơn đâu, chỉ cần nói lấy bao nhiêu tiền ra là được. Hihi hôm nay nhà D cũng đến, công nhận chuyện của nó khá là ly kỳ và hấp dẫn thật May nhá, nhưng công nhận là sợ ghê... hihi cái ông thu tiền đt tốt bụng Cuối cùng nhà NA mới là nhiều nhất 371k hehe thế là mình có thể sống sót đến tận ngày 15, 16 tháng sau đấy Tối nay mình sẽ ăn mừng
    he, cái hoá đơn đt này cũng có tác dụng tốt đấy, nó đã làm cho mình hình thành 1 thói quen: 4h là đi xuống nhà làm việc nhà. hì hì tự nhiên lại thấy làm việc nhà cũng vui, nấu cơm rồi tự hưởng thụ món ăn mình làm ra cũng hay đấy chứ nhỉ Hì mình đã nói là "Con không muốn thừa hưởng bất kỳ một gene nào của mẹ hết, còn chỉ muốn thừa hưởng cái sự khéo tay của mẹ thôi" Mẹ nấu ăn ngon thật, hic, ngon nhất mà mình từng thấy luôn , nhất là món nem mình chưa thấy ai làm ngon hơn. Mẹ đan cũng đẹp, thêu cũng đẹp, nói chung là mẹ khéo tay lắm. Chả bù cho mình nhỉ... mình chỉ biết thêu thôi chứ đan thì chịu. Mình cũng định ngồi học đấy chứ, mình đang đan giở cái ao cho con mèo cơ, nhưng... về sau mình cũng đâu có thừa thời gian mà ngồi đan nhỉ. Mẹ thấy đan lát là một thú vui, mình cũng thấy thế nhưng còn nhiều thú vui thú vị hơn thế nhiều Cũng lâu lâu mình chưa bị ăn mắng nhỉ... hehe à tất nhiên là khi cái đó vẫn là secret.... bố mẹ mà biết thì sao nhỉ?
    Ngày mai phải đi học thầy Nghiêm rồi, trời, mình chả mong đến thứ 7, CN gì hết á, toàn phải đi học thôi, chán ốm. Sao cứ lúc người ta đi chơi vui vẻ thì mình lại phải đi học, huhu Bài viết thầy nghiêm chẳng hiểu có làm được không nữa, mình tìm một đống thông tin về con saola đây nhưng ngại đọc quá, mỏi hết cả mắt! Đọc xong thì mình có viết nhanh đâu cơ chứ, một bài mình viết thì mình nghĩ mãi xem viết thế nào, nhiều khi viết được 1/2 rồi thì lại gạch đi viết lại.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    20/7/2003
    Nhanh thật, đã quá nửa tháng 7 rồi, mình nghỉ hè ở nhà gần 2 tháng rồi.... chỉ còn đúng 1 tháng nữa là phải đến trường tập trung, tức là sắp phải đi học, cũng vui mà cũng sợ. Vui vì lại được đi học, học cũng có cái hay của nó, được chơi cùng bạn bè chứ không phải lúc nào cũng ru rú trong nhà thế này, nhưng .. mình cũng lo lắm, hichic... chẳng hiểu năm nay sẽ học hanh ra sao nữa. Nếu mình cứ học cái kiểu lớp 10 thì chắc tan xương nát thịt với bố mẹ luôn. Nhưng liệu mình có thể thay đổi được chính mình không? Mình vẫn luôn nói nếu biết nguyên nhân của một vấn đề thì sẽ tìm ra được cách giải quyết dễ dàng thôi, cũng đúng là như vậy đấy chứ. Nhưng mình quên một điều rằng để giải quyết được 1 vấn đề còn phải có lòng dũng cảm dám đối mặt với cái đấy nữa. Mình không có, hichic.... sợ thật đấy! Mình bị ám ảnh mất rồi, cứ mỗi lần nghĩ đến là mình lại thấy sợ.... chẳng biết làm thế nào thoát ra khỏi nó nữa... mình không dám hay mình không muốn? Không biết nữa, lạ nhỉ, mình ko biết mình đang nghĩ gì thì ai biết nữa đây... nữa, lạ nhỉ, mình ko biết mình đang nghĩ gì thì ai biết nữa đây... Thực sự thì chả cảm thấy gì, nó hết rồi nhưng mình vẫn giận mình lắm, mình giận là tại sao mình lại ngốc nghếch đến vậy, mình đã có thể hành động hoàn toàn khác cơ mà.... Đúng như người ta nói đấy, ngu thì chết Staring at the screen, everything now in the past, never felt so lonely I wish you could show me...
    Bây giờ thì mình cũng chẳng còn gì cần phải chờ đợi thêm nữa, nó quá rõ ràng vậy rồi mà Tại sao mình phải làm như vậy nhỉ, hừ, bây giờ mình làm thế sẽ vì mình chứ không phải vì người khác. Tôi còn có cuộc sống của riêng mình cơ mà.
    Hôm nay nhìn lại đống sách vở mà thấy ngán ngẩm ghê, mình đi học về toàn vứt đấy, đến trước khi đi học mới xem lại. Hic kiểu này thì không ổn chút nào, phải học hành thôi M ơi, sắp vào năm học rồi kìa, M có muốn trượt đại học không đấy hả???? À hôm nay mua được thêm mấy cái đĩa nữa, nghe hay phết nhỉ, hì hì cái bài Intuition đó đúng là buồn cười ghê, lần nào mình nghe mình cũng phải cười nghiêng ngả vì nó luyến âm ngộ quá! Nói chung là cả cái đĩa đó bài nào nghe cũng ổn, nó giống nhau cả mà Tiếc nhất là hỏi còn đĩa Hotel Paper của Michelle không thì... chị ý bảo vừa có người mua cái đĩa cuối cùng rồi em ạ Thôi mấy hôm nữa đi mua lại vậy, tiếc nhỉ, không thì sang nhà Giang mượn về nhà cóp vào máy đã, khi nào có rồi mua sau vậy. Nghe Are you happy now cũng hay đấy chứ nhỉ ...."Could you look me in the eyes and tell me that you''re happy now"
    À hôm qua gặp được chị Nhung rồi, hì trông chị Nhung trông cũng khác khác trong ảnh, nhưng em về xem lại thì cũng ko khác lắm! Em cám ơn chị nhiều nhá, hì hì Chị Nhung đi chơi miền Nam có vui không? Bây giờ nghĩ ra mua cái gì coi như làm quà tặng của anh tùng nhỉ mà hình như mẹ cũng quên khuấy cái chuyện đó thì phải hehe, bố thì có biết mình đi gặp chị Nhung làm gì đâu Anh Tùng thì biệt tăm biệt tích, suốt ngày hỏi mình "Sao dạo này T đi đâu anh chả gặp?" có mà anh biến đi thì có, lúc nào em chả lên mạng cơ chứ! Gửi email nhắn là ngày 25 gọi về rồi mà chả biết đã nhận được chưa, chả thấy email lại gì cả Ít ra thì cũng phải 1 dòng có cái chữ "Được rồi" chứ nhỉ. Hình như thư ngắn nhất của anh T gửi cho mình cũng có 2 chữ hay sao ý mà À còn phải mua quà cho mẹ nữa, huhu biết mua cái gì bây giờ không biết nữa... sao tự nhiên lắm SN thế này, sắp đến SN Hằng, NA nữa! Dương ui bọn mình chuẩn bị quà cho NA đi là vừa , ko thì nó lại như quà SN của D đấy hehe Hôm nào có đi mua không thì bảo, thôi đi mua bọc sách vở rồi đi mua quà SN cho nó luôn Ôi bao giờ mới đến tháng 10 nhỉ? hehe... nhưng tháng 10 cũng 1 đống sinh nhật, mà đi mua quà là thứ mình ghét cay ghét đắng, chả hiểu sao bạn càng thân mình lại càng ko thích tặng quà! Hơ mình lạ nhỉ
    Trưa nay bố mẹ đi ăn cơm khách, ở nhà một mình... chẳng muốn ăn, lúc đi học về mình mệt quá vừa nghe nhạc vừa ngủ luôn. Lúc dậy thì chả thấy đói nữa, mình ghét phải ăn một mình lắm, thế thì thà ko ăn còn hơn. Nhưng ko ăn thì chiều làm sao mà đi học được... tại sao lại phải ăn nhỉ... chán quá đi mất thôi. Có ai đến đây ăn cơm với tôi không????
    Mấy bài hát trong Final Fantasy này hay quá, hồi trước mình mới chỉ được tặng cái đĩa có mỗi bài Eyes on me, bây giờ mượn được đĩa có mấy bài liền, nghe hay ghê...
    Thôi không viết nhật ký nữa, kết thúc bằng đoạn cuối của bài thơ do NA sáng tác vậy, mày cho tao mượn nhá, có mấy khổ cuối thui mà
    I know that one day U will go
    I will cry and miss U so
    But U wouldn''t cry I know
    With courage U will overcome
    Hope your dreams guide U *****ccess
    Hope your life fulfilled with happiness
    Hope that U won?Tt forget me
    And hope I will forget U (just for fun)
    U know, I believe in one thing:
    That''s our friendship will never end
    Maybe one day we''ll meet again
    To talk to and chat overnight.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    21/7/2003
    Hôm nay là một ngày thứ 2 bình thường, chả có gì lắm, mẹ đi dọc phách mấy hôm mệt nên hôm nay ở nhà cả ngày... thế đồng nghĩa với việc mình bị thúc ép làm hết việc này đến việc khác Bình thường mình hứng lên lúc nào thì làm lúc đấy, nhưng vì mình thích nên mình làm cực nhanh luôn. Mẹ ở nhà, đang làm cái này thì lại bị gọi xuống bắt làm cái này cái kia, đang làm dở mẹ lại gọi đi làm cái khác tiếp! Hic mình đâu có nhiều tay chân mà làm thế chứ Sáng mẹ bảo mình lên lau tầng 3, ui mình có bao giờ làm được cái gì vào buổi sáng đâu nên chiều mình mới làm. Đến lúc mình quét xong tầng 3 rồi thì mẹ bảo "Sáng nay mẹ vừa lau xong con ạ?" Cái gì cơ, mẹ lau nhà kiểu gì đấy? Sao con quét ra một đống rác bụi bẩn như mấy tuần rồi nó chưa được quét thế kia??? Ui mình đã ko thích làm thì thôi chứ mình đã làm là nó phải hoàn hảo, cái tính mình nó thế! Nhìn cái gì dở dang khó chịu lắm, nói mình khó tính cũng đúng! Nếu mình thích thì mình yêu cầu nó phải hoàn hảo, hừm... tính mình nhiều cái cũng điên điên lắm! nhưng thôi, kệ nó... thế là mình lại phải hì hục lau lại cái tầng 3, và cả tầng 2 nữa! Tuần vừa rồi mình bận đi chơi quá nên ko lau nhà hehe Mệt đứt hơi.... cách đấy 1 giây mẹ vừa thông báo cho mình là mai mẹ sẽ ở nhà tiếp chứ! Ôi thôi thế là sẽ có 1 ngày lao động vất vả đang chờ đón nữa rồi
    Thôi thế là đủ cho hôm qua rồi, cái mình muốn nói là tối hôm qua cơ. Hic, một buổi tối khó chịu và mệt mỏi. Đi học về đã mệt đứt hơi rồi, nhà mình thì đầy việc chưa làm. Hết nước, mùa hè thật là kinh dị, nước mình vừa mới đổ một đống vào hôm thứ 7 thế mà hôm qua nó hết sạch! Cả ngày bố mẹ ở nhà sao ko làm nhỉ??? hichic đến lúc về thì mình lại bị ăn mắng chứ! Ơ hay thật, mình đi học cả ngày làm sao mà làm được. Bình thường mình đã làm một đống rồi thì đến CN cũng phải cho mình học chứ! Thật là tức chết! Bố mẹ cứ thấy cái gì không được là lại lôi mình ra. Tối chị Minh hẹn sang, mình đợi mãi Hì chị Minh sang đưa quà của chị Thuỷ Tiên gửi về...
    hay ghê, mình đang đinh mua nước hoa tặng mẹ SN thì chị TT đã tặng nước hoa và thỏi son rùi Em cám ơn chị Minh, cám ơn chị TT nhiều nhaaaa ... Nhưng tối qua quả thật làm mình đau đầu... mình đã nói với mẹ cái sự thật là anh Tùng và chị TT chia tay nhau rồi huhu nói ra được mấy chữ đấy sao mà đau đớn quá! Mình quên nó rồi mà, nhưng... mình chả muốn giấu bố mẹ, hichichic.... Sao những câu nói "Uh, thế à?" của bố mẹ nó rỗng tuếch đến vậy? Đối với mình thì ko còn gì có thể đau đớn hơn được nữa huhu Hôm anh Tùng nói mình cũng chỉ bất ngờ và choáng váng thôi chứ ko như hôm qua đâu, tối qua mình khóc suốt , đi tắm khóc, lúc ngủ cũng khóc huhu Sao sự thật nó trớ trêu thế!!!! Đến bao giờ tôi mới có thể chấp nhận và quên hẳn nó được đây? Mẹ chị TT khóc vì tiếc anh Tùng thì mình khóc vì chị TT... quả thật chị TT có quá nhiều điểm giống mình, mỗi lần 2 chị em nói chuyện với nhau toàn "Ôi em cũng thế" "Chị cũng thế T ạ, sao 2 chị em mình giống nhau thế nhỉ?" Càng nghĩ càng thấy buồn... bây giờ ít ai hiền lành ngoan ngoãn như chị TT huhu You''re so speacial to me that it''s hard to let you go... Tell me what I have to do? Will time ease the pains inside my heart?
    Thôi buồn quá, ko viết nhật ký nữa....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    22/7/2003
    Một ngày mưa... mưa tầm tã từ sáng đến tối, chả có mấy tia nắng! Lúc sang mình mò dậy cũng là gần 7.30 rồi, sao dậy sớm thế nhỉ? Hic không đùa chứ đêm qua nói chuyện với D đứt cả hơi, chưa bao giờ mình nói thầm nhiều đến thế, mà lại còn nóng nữa chứ, trong khi phòng bên cạnh bật điều hoà thì mình thậm chí ko bật quạt vì nếu bật quạt nó kêu vù vù cóc nghe ra cái gì! Nói chuyện kiểu quái gì mà cứ một lúc "D ơi đợi tớ 1 tí lại phải chạy ra ngó xem bố mẹ đang làm gì" rồi lại ko biết con mèo làm gì ở ngoài nữa chứ, mình chả thấy con mèo nào nhưng mà cái mái tôn cứ rung bần bật như mấy con mèo nhảy lên đấy lận! Tớ sẽ ko nói chuyện với D thế nữa đâu, hichic, thích nói chuyện buổi sáng hơn, nếu ko tai bọn mình thành tai cú đấy
    Vừa mới out khỏi mạng xong thì H gọi, nó bảo sang nhà mình mượn mấy thứ! Hì mình tìm một đống bài cô Hạnh cho nó làm... tội nghiệp nó nhỉ, đầu tháng 8 là đã phải thi lên Anh 1 rồi, chẳng hiểu nó có làm được ko nữa. Nếu mình ko nhầm thì anh Long bảo đề thi lên lớp khó lắm, cũng chả mấy đứa lên được. Lớp mình mà có thêm Hương thì lại càng loạn lên càng vui chứ sao! Hì ngồi nghe 0304 hay thật, cái album này vui vui À thế là biết quà SN của H tặng NA là gì rồi, cũng độc đáo và công phu ghê! H phát biểu một câu rất ngố chứ "Ui mày ơi, sao NA nó sướng thế này, cần cái gì được bạn tặng luôn. Cái lúc SN bọn mình nó đi mất rồi mày ạ" Uh, tháng 10... hic... nếu nó đỗ thì tháng 10 nó đi đấy... huhu chả biết nên nghĩ thế nào đây...
    Trời hôm nay lạnh thật, cái cảm giác giống hệt mùa đông. Nó làm mình nhớ lại một hôm nào đấy hồi cấp 2, trời cũng mưa như thế, hôm nay rõ ràng làm mình nhớ lại một cảm giác rất đặc biệt nhưng mình ko tài nào nhớ nổi hôm đó đã sảy ra cái gì. Cái cảm giác đấy cũng sợ nhỉ, trời thì âm u, mưa cứ tạnh 1 lúc lại rơi, mưa ko biết chán là gì... nhưng cũng tốt, chả hiểu sao mình chẳng thấy buồn. Trời mưa buồn nhưng con người chả bao giờ buồn... lạ nhỉ, bình thường cảnh buồn thì ngưòi cũng phải buồn lây chứ? Giá như mình được đi dầm mưa thi tốt nhỉ... H ở nhà mình ko đi đâu được, mà bố cũng rất hay, đi đâu chả bao giờ cầm chìa khoá theo lúc nào cũng dặn mình ở nhà để mở cửa cho bố! Sao bây giờ nó hết mưa rồi? Hì thôi nếu nó mưa thì mưa hết hôm nay rồi mai đừng mưa nữa nhé!
    Uhm, đi nghe nhạc tiếp đây.... hay quá.....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    23/7/2003
    Đây là một ngày rất đáng ghét!!! hừm số xui xẻo không phải là 13 là 23 rồi. Hic... mình phải ngồi đợi đến 45'' mà không gặp, tức quá! Sao lại có thể quên được nhỉ? Thế này là tiêu rồi đấy, hết cơ hội rồi..... Thậm chí hôm đấy mình còn phải dùng 1 cách rất ngớ ngẩn (thực ra cũng chả ngớ ngẩn lắm) để xem có đúng ko nhưng... cũng chả phải... huhu sao mình xui thế hả zời??? Thôi về nhà Dương vậy.... trên đường về nhà Dương tớ suýt đâm mấy lần D ạ, hình như 3 thì phải. Lần thứ 1 là ở đoạn rẽ trước khi vào ngõ, ở chỗ Kinh Đô ý, tớ đang rẽ thì có 1 thằng nào đó đi như điên ý, phóng vèo 1 cái suýt đâm phải tớ, may mà tớ phanh kịp. Lần đấy ko phanh kịp thì đảm bảo mình bay lên trời rồi còn xe thì méo 1/2 là ít Lần thứ 2 là ở trong ngõ, đã là ngõ rồi mà mấy người đó còn thích đi nhanh, tớ phải tránh 1 bà bán rau xuýt đâm thêm lần nữa. Hic tớ đi có sai gì đâu nhỉ? Tại ông ý đi nhanh đấy chứ, mà cũng chỉ là 2 cái tay lái chạm phải nhau tí mà ông ý còn định quay lại chửi tớ chứ.... may mà theo phản xạ có điều kiện, cứ chạm phải xe ai là mình mở mồm ra "Cháu xin lỗi ạ" nên ông ý há mồm ra rồi thôi Lần thứ 3 là lúc rẽ vào cái ngách nhà D... hic đào bới đường kinh dị... mình đi phải đúng cái chỗ nó đang đào và xe mình trẹo đi 1 cái... may mình nhảy xuống kịp ko thì cũng ngã đấy... mà ngã chỗ đấy thì bẩn khủng khiếp luôn
    Vào nhà Dương thì.... D đi đâu mất rồi ý, mình đứng đợi mãi mà chả thấy nó trả lời gì cả... mới ngó vào xem thì chả thấy cái xe nào ... hic mất công mình 15'' đợi quá Thế rồi mình quyết định quay lại trường, chắc nó chỉ đến trường chứ ko đâu khác, ra trường chả thấy ai, ngó lại vào quán HN - Ams cũng chả nhìn thấy gì do... mình quên kính Nhưng cũng may là vì Dương ko có nhà nên tớ đi về... hì hì ... thế đồng nghĩa với việc được đi dầm mưa lần đầu tiên kể từ hè này Ui sướng thế ko biết nữa! Mình thích dầm mưa lắm, chỉ tiếc là mưa lúc đó chưa to lắm, mới hơi hơi to thui Vừa về đến nhà mới tắm xong thì... điện thoại. Mình đang định hỏi "Dương đấy à", may mà chưa nói thì hoá ra là ông Học trên Neo gọi..... hic lên Neo đến 7.30 mới về... và tất nhiên là ăn mắng 1 trận Ghét thật! Không nói nữa, mình đã bực mình cả ngày hôm qua rồi.
    Nói chung hôm qua là một ngày xui xẻo từ đầu đến cuối, không có một cái gì là may mắn ý! Một ngày không muốn nhớ lại chút nào... hichic.... Tối mình mệt quá nên ngủ từ lúc 8.30 đến khoảng 7h sáng nay thì dậy, kinh nhỉ gần 1/2 ngày đấy! Nào sang ngày 24.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    24/7/2003
    Hôm nay thì ... ê ẩm cả người vì đi nhiều quá! Xem nào, sáng dậy câu đầu tiên của mẹ là "Hôm nay con ở nhà dọn nhà đi, không đi đâu hết!" Hic thế có đau khổ không cơ chứ! Nhưng kệ, chả ai bắt mình ở nhà được hết, mình ở nhà như thế là quá nhiều rồi, cứ suốt ngày giam cầm mình trong nhà thế đố ai mà chịu được. Sáng nay mình cũng chả làm mấy, quét dọn lại mỗi cái tầng 2 ý mà, mà mình quét tầng 2 thì nhanh lắm, có lau là lâu thui vì lau nhà bao giờ mình cũng lau 2 lần (đúng là điên ) Cả sáng nay ngồi trên mạng ý mà, ngồi chat chit linh tinh với bọn lớp mình + làm test. Dạo này lớp mình lên mạng lắm ghê, à cả 9D lẫn A1, ngồi chat chit với bọn này cũng vui ghê! Buồn cười nhất là trêu Giang... nó gọi mình... "Mày ơi tao là Dương đây, M chắc vẫn đang ngủ" hì hì chả biết Giang có nhận ra mình hay ko... chỉ biết cuối cùng nó tặng mình 1 câu rằng "Mặt mày thì lừa được ai" đau đớn! Sao nhiều người nói với mình câu này thế nhỉ??? huhu hôm nào đó phải đi tích luỹ kinh nghiệm rồi đi lừa ai đấy mới được
    Tất cả cũng tại Dương lên nhá Nick của D sáng thế thì nó biết thừa chính tớ đang chat còn gì , chả nhẽ lại sửa thành "Mày ơi tao là NA" ... Giang hay ho ghê, vừa mới bảo với mình là "Tao out đây" thì Đ lên, ngồi lỳ trên đấy thậm chí mình gọi còn ko thèm trả lời luôn. Định giở trò treo nick giống tao à??? Cái trò đấy của mình cũng hay đấy nhỉ hehe cứ ai gọi ko thích trả lời thì... kệ... coi như nick bị treo... đợi đến lúc người ta offline thì bảo là "Ơ... gọi à? Lúc đấy Minh out rùi" hay đại loại thế
    Trưa bố về, mình lại nghe một bài giảng chán quá nên ăn qua loa quýt luýt, cho con mèo ăn rồi gọi điện cho Dương bảo sang luôn, ngồi nhà D còn hơn ở nhà với bố ... cũng may thật, trời lúc đấy rất là râm mát nên mình với nó đi chả mệt mỏi lắm! chỉ tội là về nhà rồi thì đảm bảo tớ với D ê ẩm cả người Đầu tiên là lên Hàng Bông mua đĩa, hehe mua được 2 cái đĩa mới rùi... cuối cùng thì cũng đã mua được Hotel Paper nhưng... điên quá, cái dàn nhà mình làm sao ý, nghe đến bài 10 nó dừng lại luôn , đành phải nghe = comp, mà nghe = comp thì chẳng hay cho lắm, cái Musicmatch Jukebox quả là 1 cái điên, nó làm sao ý ko nghe được CD, mình đành phải nghe = cái CD player, tức là phải dùng cái headfone bé tí, mình quen nghe cái fone to đùng rùi bây giờ nghe cái này như hâm ý! Cái đĩa Laura thì.... cũng tương tự, thậm chí còn thảm hại hơn là nó dừng lại ở bài 3 Mai đi đổi đĩa mới được, ko thích nghe nhạc qua comp đâu, nghe = dàn sướng hơn nhiều!
    Xong rồi đi lên Hồ Gươm mua túi, mình mua túi cho mẹ tặng SN mẹ mà, rồi định mua cả túi cho NA nữa! Cuối cùng thì hình như mua được mỗi cái túi cho mẹ, hì hì may mà mẹ tớ thích D ạ À mua được cái mũ nữa chứ! Cái mũ trông đẹp thật nhưng tớ đội chả thấy hợp gì cả D ạ, chẳng hiểu sao... nhưng mong là chị ý đội thì đẹp, hôm nào mình phải đi mua cái mũ kiểu này tiếp mới được, chán cái mũ đỏ lắm rồi mà mình vẫn thích màu sáng hơn mà. Tội nghiệp D vẫn chưa mua được cái mũ nào nhỉ, trên Hàng bông với Hồ Gươm nhiều thế mà ko chọn được thì hết cách rùi, hôm nào ra chùa bộc xem thôi. Hay ho nhất là gặp bạn..... Hiệp nhỉ Dương nhỉ Sao mà mắt Dương tinh thế hả trời.... ui trông Dương lúc đấy buồn cười ghê.... làm gì mà phải đỏ mặt lên thế hả??? Ôi thế mà ko quay lại hàng mua mũ mặc cả hộ bạn ý hehe Chắc bạn ý mua cãi mũ 15k thành 45k rồi hahaha
    Rồi đi ăn đúng ko nhỉ??? Hic ... choáng quá đi mất! Ăn xong tự nhiên chả thấy xe mình đâu... lúc Dương hỏi tớ cứ tưởng D đùa... xong rùi ông ý bảo "Anh ý vừa mượn xe đi lấy cây đá" Lúc đấy thậm chí mình chả biết cây đá là cái gì cơ. Hic làm ăn kiểu gì hay thật đấy, lấy xe người ta đi thế á? Thế lỡ người ta có việc bận thì sao? Lúc về thì mình choáng vì trên giỏ xe của mình là 1 đống đá, đằng sau yên cũng thế... huhu từ trước đến nay mình ăn đá bẩn đến thế á??? Khủng khiếp quá. Cái giỏ xe của mình phải nói là cực kỳ bẩn luôn, mấy hôm nay nó hứng nước mưa... còn cả nước mắm cái vụ sang nhà Dương lâu lâu rùi chứ! Nhưng hôm đó cái mùi nước mắm kinh quá nên tớ cũng đã phải cọ giỏ xe rùi... dù sao thì rất tội nghiệp nhưng người phải ăn đống đá đấy do giỏ xe của mình... toàn bụi thôi. Này nem chua rán bẩn lắm đấy nhá, nhớ tẩy giun hehehe (có đang ăn gì ko đấy )
    Ăn xong thì lại ra chợ Hôm tiếp, tìm mãi chả được cái túi nào đẹp cho NA cả, sao trong chợ lại ko có cái loại đấy nhỉ??? Trên Hồ gươm cũng ko có! Thôi hôm nào ra Kim Liên mua cho mình vậy, mình cũng đang phải đi mua túi sách mà, chán cái ba lô của mình rùi Cuối cùng thấy cái hàng quần áo hay hay, 2 đứa vào xem thấy cái áo đẹp quá mua cho NA luôn Mình cũng phải lên đấy mua mới được, mua màu tím than cho nó khác với của NA vậy nhưng trôn cái áo hay quá! hờ tiền anh tùng gửi về mua quần áo hết cho xem, để lại khoảng 200, 300k gì đấy mua sách vở thui hì Tết anh tùng về càng hay, thể nào cũng được thêm vài bộ quần áo xịn nữa Thế là mua được một đống thứ rồi, còn rất nhiều rất nhiều cái phải mua nữa, hôm nào đi với tớ tiếp nhá, lần đấy thì rủ NA đi cùng luôn, còn quà SN của D nhỉ thích đồng hồ ko? Hết vụ mua sắm rùi, đi bộ mỏi hết cả chân luôn, lâu lâu ko phải đi bộ + đạp xe lắm thế May mà ko đi 1 xe nhỉ, ko chắc Dương gãy chân mất hehe...
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER

Chia sẻ trang này