1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    3/1/2003
    Hì vừa rồi bận thi cử thật, chẳng viết nhật ký gì cả. Thực ra thì cũng có, viết nhật ký kiểu lạ ko phải để mình giữ mà lại là để gửi đi. Công nhận buồn cười, hôm nay đi đường mình hỏi Dương "Này đã viết thư cho Ngọc Anh xong chưa?" Nó bảo chưa rồi bảo "Này viết thư cho Ngọc Anh cứ như viết nhật ký ý nhỉ." Hic giống thật, mong là cầm thư của 2 đứa lên đọc đừng có giống hệt nhau từng chữ
    Chà có nhiều chuyện để nói lắm, nói cái gì trước nhỉ? Thôi phải nói chuyện bực mình trước đã, thế mới có hứng viết phần sau được hehe. Này cái anh kia, anh có biết mình đang làm gì không hả????? Thật quá đáng quá thể! Bực quá đi mất! Ghét quá đi mất! Anh đừng có mà so sánh em với chị ý. Em không thích là không thích. Giống mấy cái thứ vớ vẩn ấy thì làm được gì nào? Em thích người giống em như chị TT giống em cơ, em thích người giống em về bản chất, về tính cách chứ ko phải giống mấy cái thứ dở hơi đấy làm gì. Thật ngu xuẩn sao hôm qua mình lại mất công ngồi làm giúp mấy cái ảnh dở hơi để sáng nay anh ý đem đi khoe nhỉ. Có cái quái gì hay ho đâu cơ chứ! Đã thế hôm nay lúc về bố mẹ còn hỏi "Dạo này anh Tùng có vẻ thân với chị Oanh nhỉ" nữa chứ, tức thế, Mình cho luôn 1 câu "2 anh chị ý vốn thân nhau từ 7 năm trước. Bây giờ thế nào làm sao mà con biết được" Grừ... ghét thật đấy, ghét cái anh Tùng này ghê ghớm, mặc kệ anh anh thích làm gì thì làm, anh thích ai cứ việc thích còn em thì... hehe... em thích mỗi 1 người Mà cứ lúc nào cũng chị Oanh mới điên chứ EM KHÔNG THÍCH ANH HIỂU CHƯA
    Ôi anh Tùng về nhà lắm chuyện. Đi chơi suốt ngày, chỉ làm mình phải lo. Xem nào, 2 hôm liền phải thức đến 3h sáng rồi đến trường thì buồn ngủ zíp cả mắt, lại còn phải đạp xe đạp đến khổ nữa chứ. Ôi chết rùi, bây giờ mới nhớ ra sang tháng 1 mình chưa mua vé xe buýt. Hôm kia, hình như là đêm mùng 1/1. Anh này giỏi ghê, đi chơi với bạn cấp 3 kiểu quái gì mà đến 3h sáng còn chưa về. Mình ngồi chat mãi, hết người này out rồi người kia out cuối cùng cả cái list còn 1 người idle, thế mà anh ý vẫn chưa về. Gọi điện lần đầu "Uh 30'' nữa anh về." 3.30 vẫn chưa về, cóc thèm gọi điện lấy máy của bố nhắn tin luôn "Về đi cho em ngủ" Thật đáng đời hôm sau đã bị mẹ mắng cho 1 trận vì bắt em thức hehehe Còn hôm qua á, mình thì đầy bài hoá ra chưa làm xong. Nhưng thấy tội nghiệp anh ý loay hoay với mấy cái ảnh, thỉnh thoảng lại chạy ra giúp. Hic sao mình điên khùng đến nỗi bảo anh ý đưa máy mình làm hộ nhỉ, đổi 100 cái file name mất đến 10'' ý rồi còn phải ngồi ngắm nghía xem thế này đã được chưa. Mắt anh này làm sao ý, ảnh thì trông bè bè ra như thế mà cứ bảo là bình thường. Ơ mình lạ thật, đáng nhẽ cứ bảo "Ảnh thế đẹp lắm rồi", sáng nay anh ý cứ tưởng thật in ra đĩa rồi in ra, hehe thế là bị mọi người cười cho 1 trận vì ko biết làm ảnh chứ Được mỗi lúc chuẩn bị đi ngủ, mình lôi bài Courage ra nghe thì... phê thật Hic sao bài này hay dữ tợn, mình với anh tùng nghe đi nghe lại khoảng 10 lần, cứ nghe xong lại bảo "Lại lần nữa đi" "lại lần nữa đi" "Hay quá, replay đi! Anh này về được cái mình nghe Rock thoải mái, ko bị mẹ suốt ngày kêu "Con là con gái mà nghe cái nhạc ấy à" Ơ... thời buổi này còn ai nghe nhạc tiền chiến hay nhạc gì đó của mẹ nữa đâu
    À thôi kể qua chuyện thi cử 1 tí để về sau còn nhớ nào. A cái trò này thì phải cám ơn anh Tùng đưa đi thi hơi bị tử tế. Hehe đỡ phải ngồi trên xe buýt, nhưng... hình như hôm nào anh ý đưa đi thi là xui hôm đấy hay sao ý Thi môn đầu tiên là Văn (25/12) Đấy trường mình vui chưa, thi đúng Christmas. Hôm trước là SN Dương mà nên mình sang nhà Dương ngủ, đợi đt của NA luôn. Ôi đùa, hôm đấy mình buồn ngủ đến zíp cả mắt, ko thể mở mắt ra mà học được ý. Mà mình ghét lắm, từ đầu năm có học bài nào đâu nên có học cũng chẳng kịp. Mình với Dương quyết định "Mỗi đứa chép 1 nửa" Trời ơi sao đổ đốn thể hả giời, cái ý tưởng này do mình nghĩ ra đấy Thế rồi chả hiểu sao mình lại ngồi dậy được, chép 1 ít ra nháp. Nhưng được 1 lúc thì cả 2 đều mệt, mãi hơn 1h chẳng thấy NA gọi về, đang đi ngủ. Lúc đấy Dương chạy đâu ko biết còn mình thì thậm chí đã nhắm mắt chuẩn bị nằm mơ về cái gì đấy rồi thì chuông điện thoại reo. "Mày ơi mai tối mai tao gọi lại cho mày nhé. Bây giờ tao đang gọi = cell, đắt lắm." "Nhưng tối mai Minh ko ở đây, cả 2 bọn tao đều phải đi học." Thế rồi cuối cùng cũng quyết định được là sáng gọi về. Hôm sau bọn mình tỉnh giấc, hichic mãi mới đi ăn sáng vì dùng dà dùng dằng liệu NA có gọi về ko. Cuối cùng ăn xong, chép thêm được 1 ít thì nó gọi thật. hihi cũng nói chuyện được 1 lúc, 15'' nhưng 1 lần nữa đang nói dở thì ngắt luôn. Mình với anh Tùng nói chuyện chả bao giờ thế cả, mà đấy là cả 3 người trong nhà cứ thế chuyền nhau đấy nhá, chắc bạn bè có nhiều cái để nói hơn. Hôm đấy buồn cười lắm, mình với Dương ngồi đoán đề rồi chắc mẩm thể nào cũng đúng thôi, đề bọn mình tự ra hơi bị bao quát. Thế mà.... bước vào phòng thi... má ơi cái gì thế này? TLV là Cô Ký á??? Hic mình ko học 1 chữ nào ấy, cũng chẳng thèm chép ra cơ... cuối cùng.... lôi luôn vở ra chép. Từ đầu ---> cuối là bài của thầy, hình như có mấy câu trong sách văn mẫu nữa, hết! Thứ 2 trả bài đấy, ko biết có được 7 điểm ko nữa ý
    Hôm sau thi Anh, hừ, chắc bài này bà Hạnh ra đề, dài khủng khiếp, lại còn chán nữa chứ. Dù sao thì mình cũng được 16/20. Thế là được rồi, điểm cao nhất là 17 còn chủ yếu là 15.5. Minh Mỹ kiểu gì vậy? Sao nó lại kêu nó đi nhắc bài cho cả phòng? Buồn cười thật đấy, hôm đấy bị trông chặt 1 cách dã man tàn bảo, ko mở mồm ra được 1 câu ý. Có chẳng con Giang ngồi trên nó là chép bài thôi chứ chẳng ai làm gì cả. Nói như thế chẳng quá là đang hạ thấp bọn mình à? Mà cuối cùng MM được 16.5. Đấy, 1 người trong đội tuyển được 16.5, thế mà cuối cùng bọn nó được 10 hết. 10/10 ý chứ ko phải trên 20. Bất công thật đấy! Grừ học kỳ này điểm bọn nó được kéo lên bao nhiêu. Năm nay HD mất vị trí dẫn đầu rồi mà phải là Chi Mai... hic toàn bộ điểm thi 10 hết mà. Anh còn được 10 phẩy nữa chứ. Nhưng mà ít ra là nó còn xứng đáng vì CM học chăm một cách khủng khiếp. À đội tuyển Anh lớp mình giỏi chưa, đi thi 7 đứa cuối cùng cả 4 đứa con gái đều vào ĐT Quốc Gia rồi, 3 đứa con trai bị loại. Ôi lớp mình giỏi quá, sung sướng quá MM chắc buồn, nó luôn nghĩ chắc chắn mình sẽ vào mà, nhưng dù sao đây cũng là 1 bài học cho tính chủ quan của nó . BT cũng ko xứng đáng vào lắm, toàn hỏi bài, hì mình nghe bọn ĐT bảo thế. Cái Si-group đấy buồn cười nhỉ, chẳng hiểu bạn thân bạn thiết kiểu gì mà suốt ngày thấy nói xấu nhau.
    Hôm sau thi Lý - Hoá. Lý mình làm hết nhưng mình với Dương ngu lắm, cả 2 đứa đều sai cái bài dễ nhất, dễ ko thể nào dễ hơn ý, dễ đến mức tiếc đứt cả ruột mình mất 2 điểm. Còn Hoá, hehe hôm nay cười đến chết mất. Bài này theo biểu điểm của bà ý, mình với nó được khoảng 3 điểm. Thế mà bà ý công bố biểu điểm 1 kiểu, chấm 1 kiểu hehe. Đã thế, bài toán mình làm sai be sai bét ra, viết PT thừa thì làm sao giải đúng được thế mà bà ý cho 2.5 điểm Mình đang lo đến muốn chết vì sợ dưới 6.5 thế mà cuối cùng cầm bài thi được 6.5 mới hay chứ! Ối zời mình với Dương vừa bước ra khỏi lớp vừa bảo "Cái bà này bà ý ko biết gì hay sao mà chấm điểm kiểu thế ý nhỉ. Bài này tưởng 3 điểm " Toán 7 điểm. Chỉ còn mỗi thứ 2 trả bài Văn thôi, sợ quá à
    Thế là cũng hết chuyện mấy hôm vừa rồi nhỉ.... Vậy là sang năm 2004 rồi đấy, nhanh ghê........... Năm mới, nhiều cảm xúc... nhiều thứ để nghĩ (as always ). Nói thế mình lại buồn lắm đấy... tại sao mình cứ nhớ mãi, tại sao mình ko quên? Tại sao mình lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy? Ít ra cái cảm giác đáng sợ như trước đây cũng qua rồi. Nhưng mình cũng phải xem xét lại nó 1 chút, nó ko còn là nó 1 tháng trước, nó ko còn đơn giản như vậy nữa. Nó vẫn rất chân thành nhưng dường như, nó nhiều hơn thế nhiều...
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đau đớn hơn sự hoài niệm, làm gì có kí ức ngọt ngào...

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng, còn gì đau đớn hơn hoài niệm, sống mãi với quá khứ là một điều ko nên vì như thế con người sẽ mãi tụt hậu, nhưng em viết những điều này ko phải để hoài niệm, em viết để giữ lại "những kỷ niểm ngọt ngào". Khi lớn lên mình lại có thể sống những giây phút thật hạnh phúc và trẻ con cùng với bạn bè thân thiết. Tuổi học trò lúc nào cũng là tuổi đẹp nhất phải ko? Em muốn giữ lại 1 chút gì ...
    4/1/2003
    Hôm nay tổng kết điểm đã xong. Mình trung bình được 8.046666 thế mới điên chứ! Bà Hạnh hâm chuyển hết điểm sang học kỳ 2, nếu ko thì mình cũng đã lên 8.1 rồi. Mà bà ý làm chủ nhiệm kiểu quái gì mà chẳng nắm được thông tin gì hết ý, toàn phải bọn mình đi xác nhận lại rồi báo cho bà ý. Hic, thông tin sai be sai bét thế có tai hại không cơ chứ! Điểm thi văn mình có mỗi 7 điểm --> chán đời
    Ối zời ơi sao mà bức xúc thế này, hichic ko có gì cho mình đập một phát nhỉ hehe may mà em mèo khôn ngoan lẩn đi đâu rùi ko biết ko thì sẽ bị mình xù lông lên cho mà xem hehe yêu em mèo lắm lắm
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    2.00 A.M 10/1/2004
    1 tuần nữa lại sắp qua... thời gian nhanh thật, vừa mới tháng 12, vừa mới hí hửng thi học kỳ xong vậy mà đã hơn 1 tuần của năm mới. Tết sắp đến, mọi người chắc bây giờ nhiều tâm trạng, người bận thi cử, người bận nghĩ đến công việc của mình trong năm trước, người bận nghĩ đến những việc sẽ phải làm trong năm sau, bận nhiều thứ nữa. Những cái "bận" đấy mình đã kịp làm xong rồi, bây giờ là đến lúc... buồn. Không muốn Tết đến nữa, tết đến rồi tết qua nhanh lắm, đến mùng 4 tết là Anh T lại đi mất rồi Thế là lại phải ở nhà một mình chán đến chết... Anh Tùng ở nhà công nhận chẳng ai sướng bằng mình Xem nào, anh Tùng về nhà "đòi" rất nhiều thứ nên mình được hưởng lây Hôm trước vừa được cái discman sướng quá đi mất! Công nhận anh Tùng chiều em thật, thích gì được đấy hehe. Anh Tùng đi rồi mình sẽ chẳng có ai để bắt nạt cả lại suốt ngày bị bố mẹ mắng cho mà xem
    .... chán thật, sao bây giờ mình lạ vậy, cứ viết rồi lại xoá đi là sao? viết cái gì cũng vậy. Anh T ơi, T xin lỗi nhá, không mắng anh suốt ngày ngủ rồi đi chơi về muộn nữa đâu, em cũng để yên cho anh với "bạn bè" nhé Ai bảo anh hiền quá làm gì, ai bảo từ lúc bé anh T chiều em quá cơ, nên anh mới bị em bắt nạt thế chứ Thà cứ như người khác, bảo ko nghe lời là cho 1 trận, đằng này em muốn làm gì thì làm... em lỡ hư mất rồi Hôm nay buổi chiều cũng thật là vui. Viết thư xong cho NA thì xuống nhà với mục đích "phá" tiếp, ko để cho anh yên mà làm đâu nhưng hình như tất cả những kế hoạch đấy của mình đều hỏng cả. Mình không những không phá được mà lại còn ngồi dưới nhà hơn cả tiếng để giúp anh ý hoàn thành nốt cái album ảnh. Hết phải dịch chuyển ảnh như thế này thế kia rồi đến phần chọn nhạc... sao mình lại làm thế nhỉ? Mình vốn không muốn cái đĩa đấy ko bao giờ được hoàn thành mà. Sao mình lại chọn toàn những bài hát như thế? Rồi ngồi chọn với anh Tùng từng kiểu chuyển ảnh 1 chứ... sao cứ nghĩ 1 kiểu làm 1 kiểu? Đến cái lúc xem lại thấy mặt anh T hí hứng thích thú cười khoái chí thì mình lại xị ra. Nhìn mấy cái ảnh sao mà.... Giá như đấy là ảnh của người khác.... Không biết chuyện gì đang sảy ra nữa... ok, let it be... I have to accept the fact that we are brother and sister
    À hôm qua mình có một giấc mơ thật kỳ lạ, đêm nằm mơ tức là ngày nghĩ quá nhiều về nó à? Thật thế sao? Thế làm thế nào để ko nghĩ đến nó nữa bây giờ? Tại vì trước khi đi ngủ mình vui về chuyện đấy quá thui mà, nếu kể cho Y nghe thì chắc cũng phải cười nhiều lắm đấy Không biết mình có lảm nhảm cái gì lúc nằm mơ ko nữa, mẹ ơi mẹ đừng nghe thấy gì nhá, lỡ mình có nói ra 1 cái tên Mình ngố thật đấy
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Em Britney yêu quý, đọc nhật ký của em suốt mấy giờ đồng hồ mới hết, tự nhiên chị lại nhớ lại những tháng ngày học ở trường AMs, bây giờ nhiều năm qua rồi kỷ niệm vẫn còn tràn đầy, có nhiều thầy cô của chị đã qua đời ( cô Nhung dậy Văn, thầy Trung dậy Thể dục...), sau này khi đã lớn và không bao giờ còn được học lại những ngày học sinh nữa chị mới thấy quý thời gian đẹp nhất này. Mong em cố gắng sống thật đẹp trong thời học sinh và nhất là học sinh trường Ams. Ngày trước lớp chị cũng nghịch như quỷ, chuyên gia dấu mũ của thầy Hinh( dậy Hoá) lên cây, trốn tiết cô Kỹ thuật nông nghiệp , bắt cô Phương dậy GDCD kể chuyện cả buổi. Chị rất quý thầy Trực ( dậy toán) thầy dậy rất cơ bản đấy, khi nào em đi thi sẽ thấy quý giá!
    Thôi vài dòng chen ngang nhật ký của em, mong răng em không giận chứ!
    HIHIHI đừng gọi các thầy cô là "lão" với "mụ" nhé , sau này em sẽ hiểu
    Hakunamatata
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị ladymeomuop, hì hì không ngờ là chị cũng học Ams đấy nhé, xem ra trên TTVN càng ngày càng gặp nhiều người từ Ams ra Chị à, em cũng cảm thấy rất rất tội lỗi khi gọi các thầy cô là "ông" và "bà" Em cũng bị bố mẹ và anh mắng cho xơi xơi vì cái tội này nên... mới chị dừng lại ở ông và bà thôi đấy, chứ như những đứa khác thì thảm lắm. Em cũng chẳng dám gọi là Lão với Mụ đâu ạ Chị ơi, cho em hỏi là chị học THÊM hay học CHÍNH thầy Trực ạ? Nếu chị học thêm thì em không nghi ngờ gì nhưng chị học chính mà được thầy giảng kỹ thì em cũng ... ngất luôn. Em nói thật đấy ạ, chị đang ở VN thì em sẵn sàng mời chị đến lớp dự 1 buổi mà xem. Cả chương // rất quan trọng, bth lớp khác học đến 2 tháng rồi luyện tập chưa xong, lớp em học trong đúng 1 buổi tức là 90''. Thầy giảng rất rất cẩu thả ý ạ. Em không đi học thêm thì không hiểu được gì hết. Điển hình là bỏ mất cả chương vuông góc nên bây giờ cái gì cũng mù mờ.
    Cô Quỳnh Anh thì thôi rồi, chị có đọc cái bài kể chuyện thi HK của em không? Em ko hiểu cô chấm bài kiểu gì, mà hôm nay phải nói là cả lớp rất bức xúc. Cô không giảng 1 tí gì cả nhưng vẫn cứ gọi lên bảng kiểm tra bài. Nếu chỉ đọc trong sách thì làm sao hiểu được hả chị? Như thế thực sự là rất vô trách nhiệm đấy ạ
    Cô Kỹ nông của chị thì chắc cũng cũng là cô Kỹ của em bây giờ hehe Trùi ui ai dám trốn tiết của cô hả chị? Trốn xong để mà dính tên vào sổ ghi đầu bài à? Ghê lắm ạ. Còn cô Phương dạy GDCD thì em thấy cũng bt, nói chung là học cũng nhàn nhưng em chả bao giờ được 10 cả. Cô cũng chả bao giờ kể chuyện cho lớp em nghe, lớp em chỉ thích bàn luận thôi, mà mỗi lần bàn luận thì căng thẳng lắm, chắc cô cũng ko thích đến mức đấy vì lớp em là 1 lớp ko bao giờ chịu chấp nhận cái SGK mình đang học mà. Những cái bọn em muốn nói là thực tế, còn cô mãi chỉ là sách giáo khoa từ hàng chục năm rồi. VD như hôm nay, bọn em bàn về XHCN, cái XHCN mà theo sách là Khoa học thực sự là một xã hội không tưởng, còn cái XHCN không tưởng trong sách ko phải là XHCN. (hic mình viết thế này ko biết có phải nhạy cảm ko ), cái đấy phải nói là quá rõ ràng rồi nhưng cô vẫn rất bảo thủ và ko chịu chấp nhận. Mặc dù trước đó học về cái giá trị thạng dư, cô cũng phải công nhận CNXH (du*o*ng tho*i`) còn bóc lột giá trị thạng dư nhiều hơn cả CNTB. Cầu trời lậy phật cho ít người đọc diary của mình thôi, rồi đừng ai thông báo đến mod nhá!
    Thầy Hinh em cũng học năm ngoái rùi, hihi thầy ngố thật nhưng học thầy còn đỡ hơn cô QA năm nay, đại chuối Ui chà, chị có được học thầy Định dậy sử không? Trùi ui giá như ai cũng tâm lý như thầy thì đi học sung sướng biết mấy!!!!
    Nhưng nói chung, em vẫn luôn tự hào là học sinh Ams và luôn yêu quý Anh 1 của em Trùi ui em chưa thấy cái lớp nào nó vui vẻ đến thế ý Hi hi nhớ lại cái hồi lớp 9 mình học ngày học đêm, học như trâu nhất là môn Anh để thi vào Ams mà cũng thấy phục mình ghê... cứ nhớ đến cái cảnh đấy là phải tự nhủ cố gắng học lên để đỡ uổng công mình phấn đấu vào đây. Mà chị ui, hồi trước chị học lớp nào? Khóa nào ạ?
    Hôm nay ở trường.... hic... kiểm tra chống đẩy ạ Kinh dị thật, sao Tú nó trâu thế, nó chống đẩy được 30 cái mà người nó vẫn cứ thẳng đờ ra. Còn mình á? Mình ko biết mình chống cái gì nữa ý Thế mà cuối cùng tay mình vẫn cứ đau ê ẩm, chắc tại béo quá nên ko nhấc nổi người lên đấy hichic Về nhà thì gặp anh Tùng điên, anh như hâm ý. Cuối cùng ... lại bị mình mắng cho 1 trận tiếp Nhưng ai bảo anh thế cơ! Bây giờ hết giận rồi chứ lúc mình mới về nhà anh ý bảo "T ơi, 3h hôm nay anh bận rồi, hẹn bạn T lúc khác nhé" Mình tức điên lên vì cái anh này mất thôi, anh hẹn hò kiểu gì thế? Mình đã nói với anh ý từ mấy hôm trước là 3h hôm nay bạn em đến rồi thế mà cuối cùng anh ý đi hẹn với người khác. Biết ngay mà, biết thừa anh lại bận đi với ai rồi Ai bảo anh ý sai lè lè ra nên cũng chả nói được cái gì cả, đứng đấy mà nghe mình cho 1 trận Bố mẹ cũng bênh mình mừ, anh ý sai chứ mình có sai đâu. Eo ui ko biết anh T làm việc ở nước ngoài kiểu gì mà ko biết hẹn là gì à? Lại bị mình nói 1 câu là "Em biết thừa anh bận cái gì rồi. Thà anh cứ nói cái lý do đấy ra em còn chấp nhận chứ anh nói phòng tập có band khác thì còn lâu em mới tin." Nhìn cái mặt anh ý lúc đấy đáng ghét, đừng đấy mà cười Hic... tức quá tức quá! Em KO THÍCH chị! Em KO THÍCH chị chị có biết ko đấy!!!!! Hehe hôm nay cái đĩa của anh ý cũng hỏng nốt rồi, buồn cười quá. Trên máy tính xem vẫn bt, đến 8'' nhưng chả hiểu in ra đĩa thì còn mỗi 4'' Không hiểu làm sao nữa, mà trông ảnh xấu òm, so với trên máy tính thì... Tại màn hình TV thì tất nhiên gấp mấy lần cái cửa sổ trong máy tính rồi
    Thằng Toàn với Đức hâm, đã bảo là phải đi sớm rồi thế mà cuối cùng mãi bọn nó mới đi! Nhưng may sao, cuối cùng bọn nó cũng đã đến đúng 3h, như thế anh Tùng chỉ còn cách tập với bọn nó thôi Mình cá với anh tùng mà, nếu 3h 5'' bạn em ko đến thì anh đi, nhưng nếu 3'' bạn em mà đến thì anh tập với bọn nó Cầu mong cho bọn nó tập tành nghiêm chỉnh tí, thứ 2 diễn rồi Hồi hộp quá!!!!!!!!!!!!!!! Anh Tùng ơi anh đừng làm xấu mặt em nhá! Ở lớp em chúng nó lỡ thần tượng anh giống em mất rùi À mẹ vừa đi họp phụ huynh xong.... ghê quá! Ko biết lúc về nhà thì chuyện gì sẽ sảy ra nữa nhưng thui... anh Tùng đang ở nhà... bình tĩnh Bây giờ đi dọn dẹp nhà cửa cái đã
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic kinh khủng quá, sao mình lại bị ốm lúc này cơ chứ? 2 ngày nằm liệt giường, ko đi đâu được... Hôm nay lớp mình tổ chức năm mới ở lớp vui ơi là vui thế mà mình lại phải ở nhà :( Hic, ghét thế ko biết, cứ ốm từng đợt. Sáng ko sao, đến tầm chiều chiều khoảng 3, 4 h là lên cơn sốt, mà mình ngủ cứ như bị hôn mê ý, chẳng biết trời đất là gì cả. Thế xong tối lại bt, đến đêm lại sốt thêm lần nữa... thế đấy! Hôm đầu tiên mới kinh dị, mình ngủ ko yên, cứ nhắm mắt lại là mơ thấy mình bị biến thành quái vật đi đánh nhau :"> ngố nhỉ. Mong là sớm khỏi còn đi xem anh tùng biểu diễn :x À trong số những giấc mơ quái quỉ của mình thì có 1 giấc mơ rất ngọt ngào hehe. I''m in love with the voice in my dreams :))
    hì hì chị N ơi, em đang chat với chị nè, ko nhắc đến chuyện anh T nữa, khi nào có gì hay ho em kể cho chị nghe nhá :P

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ là tuổi đẹp nhất, trẻ con nhìn đời bao giờ cũng đẹp, giá như ta ko phải lớn lên nhỉ.."Tuổi thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người", cám ơn em ..britney

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    22/1/2004
    Hôm nay là ngày 1 Tết đấy! Hì giờ này ai cũng đi chơi cả, có mỗi mình ở nhà. Người ta đến nhà họ hàng thì mình đã đến đêm qua rồi. Với cả vẫn bị viêm họng nên mình chả thích đi đâu cả, ở nhà cho ấm Hì hôm qua bố với mình không ra công viên nữa mà đến nhà bà nội, rồi để xe ở đấy đi bộ ra hồ Gươm. Eo ui đông khủng khiếp, chen lấn một cách kinh dị luôn Mình với bố đầu tiên đứng ở Tràng Tiền Plaza nhưng mà phải chuồn thui, ùn đẩy nhau kinh dị lắm, suýt nữa đổ cả xe máy đấy. Không biết sau khi mình di tán khỏi cái chỗ nguy hiểm đó thì có cái xe nào bị đổ thật ko. Mấy người đó lạ nhỉ, đáng nhẽ phải cất hết xe máy đi chứ, như thế là vừa nguy hiểm cho người khác, vừa nguy hiểm cho mình Tụi nghiệp em bé hôm qua mình gặp ghê, em ý ngồi trên ghế xe máy, nhưng mà người ta chen lấn gì mà vô ý quá, đẩy cả em ý ngã, chắc em bé đau lắm đấy, mắt rưng rưng rùi mà, trông tụi nghiệp ghê, mà trông yêu lắm lắm ý . Mình với bố đi ra đến gần hồ thì ko đi được nữa, chật ních. Mình cứ phải ngẩng hết cả cổ để xem ý, chọn chỗ này gần chỗ bắn quá...Tội nghiệp cái anh đứng cạnh nhỉ, hehe bị bóng bay che hết! Cả mấy người đằng sau cũng bị che thế là tất cả cùng hò hét "Thả bóng đê! Thả bóng đê!" Nói chung là rất vui nhộn. Mang cái máy ảnh của bố đi, hic mình chụp đến khoảng 80 cái anh? pháo hoa , lúc về nhà chụp thêm được vài cái nữa rùi "out of memory". Mình chụp gì mà lắm thế nhỉ
    Thanh niên Việt Nam nhiều người rất vô duyên Đường đã đông như vậy rồi, nhích không nhích nổi, thế mà cứ bám đuôi nhau chạy nhảy xô người khác ngã để cái hàng của mình ko bị đứt ra. Thế đấy! Nhìn mấy thằng đấy thật đáng ghét, chỉ muốn đấm cho vài phát Bọn nó thì hơn mình mấy tuổi chứ bao nhiêu! Bất lịch sự thật. May mà cuối cùng cũng về được đến nhà bà. Hì mình ko được chứng kiến cảnh anh Tùng mừng tuổi ông bà nhưng nghe kể lại thì vui lắm hihi thôi chuyện này tế nhị ko nên vác lên đây làm gì cả Mình với anh Tùng lúc về nhà mua thêm 2 cây mía nữa còn bố cũng mua cho mình 2 quả bóng Trời hôm qua lạnh ghê, mình quên ko mang găng tay nên lúc về gần như không cử động được ý.
    Về nhà ăn bánh gatô, hì hì, anh Tùng năm nay người lớn chững chạc nhỉ, mua bao nhiêu thứ , uh đi cùng ai nên người ta mua mình cũng phải mua nhỉ () Thế là năm nay có 2 cái bánh, bố mẹ đặt 1 cái, anh tùng đặt 1 cái. Anh Tùng mua toàn bánh kẹo của Pháp nên rất ngon , bánh gatô của anh ý vào loại hảo hạng A rồi đến màn mừng tuổi. Hehe năm nay chả phải đi đâu, được anh Tùng, bố mẹ mừng tuổi còn nhiều hơn năm ngoái hehe Đáng nhẽ anh Tùng đừng mừng tuổi em 500k, anh cứ mừng tuổi em $50 có phải tốt ko nhỉ jk A lúc nãy chị TT gọi điện về đấy, trùi ùi nghe giọng chị thân thương quá đi mất! Lúc đấy mình đang tắm, may mà cuối cùng cũng nói chuyện được khoảng 10''. Hic em iu chị nhiều lắm chị TT ạ, em chỉ thích mỗi chị thui. Chị Oanh cũng xinh lắm, cũng hiền lắm, học giỏi lắm, nói chung 2 chị đều rất tuyệt nhưng mà T thích mỗi chị TT Chán nhỉ
    Thế là còn 2 ngày nữa anh Tùng đi mất rồi... Ôi không muốn nghĩ đến ngày đấy nữa luôn . Anh Tùng đi là mình lại phải ở nhà 1 mình chán ơi là chán, ko được bắt nạt làm nũng ai nữa, không được quát mắng ai nữa rùi cười thích chí Hic công nhận mình ác ôn thật nhưng làm anh thì phải chịu đựng thế là đúng rồi Em cũng phải chịu đựng anh nhiều lắm đấy chứ Hehe anh Tùng ốm phải nghỉ học ở nhà để chăm sóc anh nhỉ, thế mà em ốm anh Tùng đi chơi suốt ngày luôn. Em kêu đói thì bắt em ăn bánh, bánh ngon thật đấy nhưng mà ko ăn được vì nó khô. Xong rồi trưa mẹ về hỏi "Con cho em ăn sáng chưa?" thì kêu "Con quên mất rồi." Rùi tết thì ko làm gì giúp mẹ hết nhá, đã đi chơi lắm rồi còn bảo mẹ "Từ lần sau con không về nhà Tết nữa, lắm việc. Sao mẹ ko bảo con T xuống làm?" Ặc ặc anh ác ôn không kém, em vừa ốm dậy làm sao mà làm được. Dọn cái tầng 2 toàn đồ của anh Tùng phát sợ Thui hè năm nay mẹ với mình sang TS chơi xem anh ý tiếp đón kiểu gì Mà mình đang nghĩ tới cảnh mình với mẹ phải làm cho anh ý hơn là được anh ý phục vụ đây
    Mấy ngày nghỉ ở nhà toàn chơi với nghe nhạc, chưa đụng tới bài vở gì hết. Thui có lẽ mình phải đi học bài đây, vào năm còn KT nữa, mấy hôm ốm đã mất tiêu 3 bài KT rùi mà.

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    7/2/2003
    Lâu lâu rồi ko viết nhật ký, bận quá ko đủ thời gian nữa. Sau Tết là một loạt các bài KT 1 tiết và 15 phút, môn nào cũng thế nên bận lắm. Bao nhiêu chuyện hay ho thú vị bỏ qua hết mất rồi. Hic đầu tiên là phải nói về chị Oanh cái đã, chị này nếu chị có chẳng may vào box Tâm sự mà đọc đúng topic này của em (rất nhiều sự tình cờ luôn xảy ra, ví dụ như bạn bè anh Tùng bao nhiêu người vào đây lận) thì chị đừng giận em mấy bài trước nhé Hì đấy là buồn quá nói lăng nhăng thôi chứ T chẳng có ý gì cả, anh Tùng thích ai thì em cũng thích người đấy Mà chị Oanh cũng dễ thương lắm mà, hì hôm trước khi anh Tùng đi, chị Oanh đến nhà mình ăn cơm, hehe mình ngủ đến tận 12h trưa mới thèm dậy (Tết ngày nào chẳng thế ) xuống giúp mẹ với chị nấu cơm nhưng mà mình cũng chẳng làm được mấy, ôi sao mà lười khủng khiếp , nói chuyện là chính. Sao lúc nào con người mình thể hiện ra cũng khác hẳn với bản chất bên trong vậy? Lúc đấy trong đầu mình bảo im đi, đừng có nói nữa, vì lúc đấy vẫn buồn chuyện chị TT, nhưng mình lại vẫn cười được, vẫn nói lắm như chưa bao giờ được nói... Đấy có phải một sự giả tạo ko nhỉ? Cũng ko hẳn... ít ra thì trong 1 giây nào đấy mình nghĩ đó là phép lịch sự ko được biểu hiện những gì mình cảm thấy ra ngoài. Anyway............ Mệt mỏi, thực sự lúc đấy cảm thấy như vậy. Lúc ăn cũng buồn cười, anh Tùng bảo "T lúc ăn với chị Oanh thì cẩn thận, đừng dại làm chị ý buồn cười ko là chị ấy ko ngần ngại phun thẳng vào mặt T đấy" Mình đầu tiên ko tin, nhưng mà khi nghe chính chị Oanh kể lại thành tích của chị ấy thì mình cũng.... hơi sợ À còn cả chuyện hồi trước anh Tùng viết love letter gửi chị Oanh xong rồi bị bưu điện gửi trả về nhà, mẹ bắt được chứ hahahaha Sao mình ko nhớ chi tiết này nhỉ??? Xong rồi lên nhà chơi, chụp ảnh loạn xạ, hic, chị Oanh có cái biệt danh là "Oanh tít" cũng đúng ghê, theo lời của anh tùng "Biệt danh bao giờ cũng có cái lý của nó T ạ ", ảnh nào chị ý cũng cười tít cả mắt hehe, buồn cười lắm, chụp bao nhiêu vẫn ko có cái ảnh nào trông tử tế một chút , nhưng được cái rất tự nhiên hì hì Lúc anh T bảo mình là chia tay với chị TT, mình nói "Kết thúc của một sự việc có thể là khởi đầu của một sự việc mới tốt đẹp hơn..." Mong rằng anh Tùng đừng có thêm chị nào nữa, em đau tim lắm
    Hôm tiễn anh Tùng đi, mình cứ tưởng đây cũng chỉ là một việc bt thôi, mình đã nhiều lần tiễn anh tùng đi rồi lại đón anh Tùng về rồi, chắc ko sao đâu, nhưng nó lại chẳng diễn ra như thế... Lúc về đến nhà mình cứ như người mất hồn, đồ đạc của anh ý còn chồng chất trong phòng mình, cái giường bừa bộn kia vẫn thế, áo của anh Tùng còn vắt trên ghế của mình, nói chung là tất cả mọi thứ làm mình... ko nghĩ được cái gì cả. Uh đúng thế, trống rỗng, hụt hẫng, mình ngồi ở bàn học muốn làm bài vì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên đi học lại nhưng ko làm nổi, ko muốn nghĩ mà chắc là cũng chẳng nghĩ được. Trong đầu mình rất nhiều thứ hỗn loạn ... mình định vứt đấy đi ngủ thì cứ có gì bảo mình phải lên mạng. Ko phải vì mình quen lên mạng vào đêm, ko phải mình muốn vào TTVN, không phải mình muốn chat, lúc đó đâu còn muốn chat với ai nữa chứ, nhưng cứ có cái gì bảo mình nhất định phải vào. Uh, bình thường thì mình cứ lên mạng là phải xem TTVN có gì mới ko, nhưng mà lần đó thì ko, mình mở mail. YM báo là có 1 new message mình nghĩ chắc lại là thử của MTV nhưng mà... quá bất ngờ, thật sự mình ko biết diễn tả cảm giác ấy thế nào cả. Trong 1 tích tắc mình tự hỏi ko biết bao nhiêu điều... vừa hôm qua mình vừa đọc mail của bạn mà? Có chuyện gì ko hay sảy ra với bạn à? Cái subject đó rất đặc biệt, nó rất có ý nghĩa với mình và cũng chính cái subject đó làm mình tự hỏi nhiều điều. Rồi thì cuối cùng cái thư cũng được mở ra... Hic... cảm động dã man luôn á... tại sao bạn lại biết M buồn cơ chứ? Dù biết bạn và M luôn có 1 sự đồng cảm nhưng cũng ko thể tưởng tượng nổi bạn nói chính xác từng cảm xúc của mình... nỗi buồn cũng được an ủi rất nhiều.
    Đọc mail lại nhiều lần đến nỗi mình có thể thuộc từng chữ... Lúc đó M ko khóc, mà nếu có thì đấy cũng sẽ là tears of happiness chứ ko phải là tears of sorrow nữa rồi. Hì đêm đó nằm nghe Lake of tears ngủ, M chưa nói đúng ko Thank you, H, thank you for always being with me .
    Sáng hôm sau đi học, vui ko chịu được Ôi trời ơi mình ko thể tưởng tượng nổi là mình có thể dậy giỏi như thế cơ chứ! Nếu như hôm trước đấy còn dậy lúc 12h trưa thì hôm đó mẹ vừa gọi dậy một cái là tỉnh luôn Chà, vừa đến lớp thì thấy trên bảng vẽ rất nhiều thứ trông rất thú vị, cứ tưởng mấy đứa lớp mình vẽ hoá ra ko phải. Chà, tiết đầu tiên là tiết Lý, sau màn mừng tuổi thì vẫn phải học. Hic nói chung hôm đấy học hết cả 5 tiết, ko được nghỉ tiết nào hết, bao nhiêu kế hoạch câu giờ của bọn mình đổ bể cả Nhưng ngày đầu tiên, nói chung là cũng nhẹ nhàng thôi. Nếu như 11h đêm hôm trước buồn thê thảm, 12h đêm cảm thấy được an ui và vui biết mấy thì hôm sau là một ngày hạnh phúc Bạn bè sao trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, có lẽ mọi người vui nên mình cũng thấy vui lây , hôm đó vui vì có Dương , 2 đứa đi bộ suốt, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ nhưng hậu quả là về nhà minh ê ẩm hết cả chân, ko chịu được Sao tự nhiên hôm đó Dương trở nên hiền lành thế nhỉ? Không bắt nạt tớ như mọi ngày nữa làm tớ cảm thấy Dương rất dễ thương Không chỉ thế, đó còn là một ngày hạnh phúc vì luôn cảm thấy ai đó bên cạnh...
    Bây giờ thì tết đã qua lâu rồi, mọi thứ đều bình thường lại như cũ, ko nhớ anh Tùng, bài tập bộn bề, càng ngày thì mình càng lo hơn, nghĩ đến cái ngày thi đại học mà rùng mình quá Chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi, mà thời gian thì có đợi ai đâu... nó trôi tuồn tuột ấy, đáng sợ thật. Nghĩ đến cảnh mình trượt đại học thì ko biết chui đầu đi đâu nữa. Mình sợ đến nỗi ngày nào cũng nửa nói đùa nửa nói thật với bố mẹ "Mẹ ơi năm sau con trượt đại học, con phải đi quét rác đấy mẹ ạ" Huhuhuhuhuhu sợ quá!!!!!!!!!!!!!!!
    Xem tuần mới mình sẽ phải làm gì nào? Chà nhiều nhiều đấy! Thứ 2: presentation on Walt Disney, thứ 3: kt Lý 1 tiết, nộp bài thực hành Hoá. Thứ 4: possibly another presentation on Conflict? Thứ 5 + thứ 6: tạm thời ko kt gì cả. Đến thứ 7 thì ặc ặc, KT Toán 1 tiết, GDCD 1 tiết dài dằng dặc.
    Hôm nay kt toán 15'' xong, hôm qua mình chỉ ôn Lim nên sáng nay bao nhiêu bài Lim đều làm được hết, ko ôn tí gì về PT nên kết quả hehe... ko phải ko làm được bài mà thế này mới hay. Con A hỏi Trang x =? thấy đúng rồi, ngó sang bài nó thấy nó đã làm con B mình cũng sang con B luôn, ko thèm tính Y. Bài 2 mình ko biết phải tìm mỗi qhệ giữ k và k'' thế là chép của Trang đoạn đấy + cóc biết kết hợp nghiệm như thế nào --> Bài 2 giống hệt Trang luôn Tiêu rồi.... Thôi ko viết nhật ký nữa, dài quá rồi......... mỏi tay

    Now that I've found you, I won't let you go away...

Chia sẻ trang này