1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đi thi về rồi, bây giờ đỡ được 1 chút chứ lúc về nhà thì đầu muốn nổ tung vì mệt mỏi quá! Bài toán hôm nay.... thôi để lập một danh sách các môn thi cùng "chiến tích" của mình luôn thể Nếu như giờ này năm ngoái, mình có cỗ máy thời gian đi đến năm nay thì chắc mình sẽ căm thù mình lắm hichic, ko biết nên cười hay mếu nữa. Hình như năm nay, mà chả phải hình như, đúng là thế thật, chả có môn thuộc lòng nào là mình chịu ngồi học thuộc cả, mình chỉ đọc sách cho hiểu để làm được bài còn bao nhiêu lý thuyết chép hết ra nháp. Cả Trang cũng thế, cả 2 đứa năm ngoái thuộc loại ghét cay ghét đắng trò quay bài thì năm nay đổ đốn thế đấy.
    Môn đầu tiên: Giáo dục công dân. Thứ 7 học bài cuối cùng thì thứ 2 thi, cô đọc cho sẵn mấy câu hỏi mình đoán chắc thể nào cũng thi mấy câu đấy cho xem nên ngồi làm trước rất cẩn thận ra nháp hehe. Hôm sau bà Hạnh trông, ai cũng nghĩ bà ý trông dễ lắm (năm ngoái Tú để quyển Văn cực kỳ lộ liễu trong ngăn bàn bà ý chẳng biết gì cả ), ai ngờ vừa đến lớp bà ý đã tuyên bố ko quay cóp gì hết và trông cực kỳ kinh dị luôn. Thế là mình chẳng làm ăn được cái gì , nhưng may, vì vừa mới tối hôm qua cũng vừa học, vừa chép ra nên sáng vẫn còn nhớ lắm, lại toàn nói về "mối đe doạ của thế giới" nên bịa ra dễ cực. Hết giờ mình vẫn thấy mình viết chưa đủ.
    Môn thứ 2: Sử - ko có gì đặc biệt, may cũng đoán trúng được 2/3 đề --> học rồi, 1/3 còn lại chép tiếp
    Môn thứ 3: Hình như là địa thì phải. Chà, địa cũng là môn dễ bịa, nhưng phải cái biểu đồ sai số liệu. Các thầy cô làm kiểu gì đấy, đề thi mà cũng sai, thế là chẳng biết phân tích kiểu gì cả, cả lớp biết là sai nhưng ai dám tự tiện đổi đây, thế là đứa nào cũng viết nhăng nhít vài câu cho qua. Hic môn này xui xẻo, tất cả những gì mình học kỹ cực thì nó ko kiểm tra, đúng cái phần duy nhất ko học (nói đúng hơn là ko chép ) thì lại thi. Mình mới bảo Trang "Trang ơi phần này chưa học" "Thế thì dở sách ra chứ sao nữa." - Trang nói rất thản nhiên, và thế là cả 2 đứa lại ngồi chép tiếp. Buồn cười nhất là hôm đấy, tự nhiên cái quyển sách nó rơi , đúng lúc thầy đi xuống chứ, may mình nhanh chân đã kịp kẹp nó vào ghế để nó ko rơi xuống đất ko là tiêu với thầy Sinh. Quay sang Trang cười một cái, nó cũng phát hiện ra thế là 2 đứa đành ngoắc chân vào nhau để giữ quyển sách. Ôi buồn cười lắm ý, tại vì cả 2 đứa chẳng có kinh nghiệm quay gì cả, lần đầu tiên bị thế này nên cả 2 cứ thế mà cười, đến nỗi thầy hỏi "Sao 2 đứa này đang làm bài lại cười tươi hơn hớn thế?" "Ơ không có gì ạ" rồi cố mà nín cười làm bài tiếp. Chắc nhớ cái hôm nay suốt đời mất
    Môn thứ 4: Sinh, trời ạ, đề dài dã man luôn á, bài 1 mình bỏ 1 câu vì chả hiểu gì cả. Bài 2 thì chẳng nhớ nó là gì nữa, hình như mình cũng bịa ra vài chỗ thì phải. Còn bài tập thì dễ ợt, thế mà ôi thôi, nó có 2 câu thì mình quên béng mất làm câu 2 Ôi nực cười chưa, đến lúc thi xong rồi, qua cả 1 tiết rồi xem lại đề mình mới bảo "Ơ có câu b à? hình như mình chưa làm câu b thì phải" --> thảm
    Đến lượt môn thi tập trung:
    Như thường lệ, môn đầu tiên là Văn, buồn cuời lắm. Có ngày chủ nhật ngồi nhà mình làm hết tất cả các câu hỏi ra giấy rồi kẹp vào nháp. Bài TLV thì đoán chắc là Chí Phèo rùi, nhưng phân tích nhân vật này ra dài khủng khiếp, mình làm hết 8 trang lận. Như thế là tạm yên tâm, thơ mình chép hết ra rùi, nhưng mình chỉ chép thơ thôi. Bài TLV dễ vào CP nhất thì cũng làm sẵn rồi, các câu hỏi lặt vặt thì cũng làm hết. Nói chung, vấn đề còn lại là liệu có chép được ko thôi . Mình đến sớm, thằng Hải bên lớp Toán 2 đi qua lớp mình thông báo rằng "Trang Giang nhé", bọn này chuyên gia biết trước đề, cả lớp đang chắc mẩm TG là câu 2 điểm, ai ngờ nó bảo "bài TLV ý" Choáng làm quái gì có đứa nào học bài này đâu cơ chứ!!! Mình chẳng biết làm thế nào cả, lôi văn mẫu ra đọc nhưng đọc thì được cái quái gì, còn 10'' nữa là thi rồi còn đâu. Chẳng hiểu sao mình buột mồm nói "Chẳng nhẽ bây giờ mình cắt sách ra à?" <---- thể hiện đã biến chất hoàn toàn Hic sau câu nói của mình thì đồng loạt cả lớp đi mượn kéo để cắt sách Xong rồi, đề giống hệt như mình đoán ở nhà luôn ý, chép Đây mùa thu tới + đề văn là Chí phèo. Tốt. Cô trông cũng ko ghê rợn lắm. Nhưng mà mình tìm mãi ko thấy tờ chép thơ của mình đâu cả, eo ui mình lôi ra toàn những thứ của khỉ gì ấy , thế là ngồi làm bài TLV trước. Lúc đầu ko dám chép, nhưng phần mở bài thì mình thuộc rồi, thế là làm xong mở bài. Đến thân bài, lấy luôn bài làm sẵn ra, cái bài này mình ko làm ra nháp mà làm ra giấy kt nên chẳng khác gì giấy thi của mình cả, cũng ko lo. Eo ui, bài dài mà có mỗi 2 tiếng thì sao mà làm kịp cơ chứ, vừa chép vừa tóm tắt lại. Còn 20'' cuối thì mới làm Tiếng Việt, may mà cuối cùng mình cũng lôi ra được tờ chép thơ, hichic Quả thật lúc đấy cũng chả dám quay ra đằng sau bảo D đưa cho mình tờ chép thơ của D, nên đành phải rút hết những gì mình có ra, hichic
    Tiếp: Môn Anh. Ui công nhận mấy hôm đầu mình may, toàn trúng tủ. Cái phần mình ôn đúng là cái phần cô cho, trúng nhiều cực luôn. Nhưng mà... hehe, cô lấy ra trong cái quyển Advanced, mà quyển này ai chẳng có, ai chẳng mang đi, giám thị trông thật là dễ, nên ... tất cả đứa nào mang đi đều giở ra hết. Hehe lần này cô Hạnh phải bất ngờ lắm, sao lại lắm 10 thế này Những đứa chép được sách ra thì lại nhắc cho những đứa ko chép được, thế là nói chung phần lớn lớp làm bài tốt. Hương quay xuống bài mình chép, bị thầy gọi lên "Không được chép bài bạn thế nhé. Về chỗ" buồn cười ko chịu được
    Tiếp: Môn Lý. Công nhận Lý là cái môn mình học kỹ nhất, làm tất cả các bài cô giao nên làm cũng được, chỉ tội sai 1 bài, chán.
    Tiếp: Hoá. Cái môn này thì phải nói là mình chả có tí kiến thức gì trong đầu. Trâu xanh đến lớp có dậy dỗ gì đâu nên cả lớp ko ai hiểu gì hết. Hôm đấy tối muộn rồi vẫn phải sang nhà Nga để nhớ Nga giảng bài cho. Hic, nó nói có mấy câu mình đã hiểu ra vấn đề sau TX giảng ở lớp lại ko hiểu gì vậy? Hôm trước khi thi, mình gặp Thư, nó bảo cô lớp nó ra đề, lại đang cầm tờ đề cương cô ý ra cho, thế là foto luôn. Nhờ Nga giảng cho cái bài toán, hôm sau đúng cái dạng ấy thật. Hic, TX ở lớp có bao giờ cho dạng này đâu --> 1 số đứa chưa được làm chịu chết.
    Tiếp: Toán. Thôi chả muốn nghĩ nữa, dù sao thì cũng thi xong rồi, nộp bài rồi. Bài dài, lại bẫy cực kỳ nhiều chỗ, nên cứ thiếu lung tung mỗi chỗ 1 tí Bài này chắc 5 điểm quá, phải tay lão Trực đâu có được chấm điểm cách làm đâu, ra đầy đủ đáp số cuối cùng thì mới được điểm Cả lớp mình thi xong thì méo mặt. Nếu như giám thị mấy môn trước trông ko có gì dễ hơn thì hôm nay cô CN lớp Tin trông ko có gì khó hơn. Được cô khen là "làm bài nghiêm túc" thì kết quả thế đấy, cả lớp đứa thì thiếu đứa thì thừa nghiệm loạn cả lên. Nhưng với những gì mình bỏ ra thì mình nhận được như thế này hoàn toàn đúng thôi, bài lần này mình đã làm hết khả năng rồi. Cũng ko hẳn tại mình ngu (ko chăm), đề cũng khó đấy chứ.
    Chắc kỳ thi năm lớp 11 này cũng đáng nhớ.... 1 năm phải nói mình thay đổi rất nhiều... thay đổi về mọi thứ, cách học, tính tình... Từ bây giờ coi như năm lớp 11 chấm dứt và bước sang 1 trang sách mới. Năm lớp 12, nói 1 phần tương lai cũng được bắt đầu từ bây giờ. Từ ngày mai là bắt đầu sang chương trình 12 hết rồi...
    TOEFL, SAT, MATHS, ENGLISH & LITERATURE.... will be crammped with you
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, gặp 1 anh trường mình cũ trên mạng. Hì hì, anh ý hỏi mình "Trường Ams dạo này thế nào hả em? Lâu lắm rồi anh cũng ko về thăm trường." "Ôi zồi ôi, cái trường mình vẫn thế, chỉ có tàn tạ hơn thôi..." và mình bắt đầu kể một loạt những chuyện sảy ra gần đây, nào là xập trần nhà, nào là lụt lội. Hehe, chuyện lụt lội nói nhiều nhất, nào là mỗi lần mưa thì trường mình ngập kinh khủng, chẳng hiểu kiểu gì mà nước vẫn tràn vào phòng học được mới hay... Cái này từ xưa vẫn thế nên có nhiều cái để nói lắm. Chả hiểu mình thiêng thế nào ý mà sáng nay, vừa đến trường được 1 lúc thì RÀO RÀO RÀO.... lớp mình nhanh chóng biến thành 1 cái bể bơi với toàn nước cống, eo ui bẩn ko chịu được ý nó ngập phải đến hơn 5cm, cái gì rơi xuống là coi như tiêu. Đầu tiên là cái hộp bút của Huyền, sau là đến dép, sau là đến bài (card) , ôi zùi, bây giờ ở lớp phải phân ra thành vài nhóm hết tấn rồi đến tá lả ý chứ. Buồn cười nhất là Đức bị rơi cặp, lúc vớt lên thì... khỏi nói luôn Tội nghiệp ông quá ông ơi! Lúc đấy ko biết làm gì hơn là cười Sau đấy 1 lúc thì uỳnh 1 cái, bọn mình lại tưởng cái cặp nào phải chịu nạn tiếp, ai cũng bảo "Nhặt lên đi" "Nhặt lên đi" thì Thuý tự nhiên quay xuống bảo "Cái gì rơi à? Chân tớ đấy chứ!" Ôi thế là cả bọn lại cười lăn cười lóc vì nghe đến uỳnh 1 cái Ở lớp hôm nay ngoài 2 tiết toán như điên, thì 3 tiết đầu toàn chơi thôi. Ôi khổ thân mình chưa, chơi bài sao hôm nay xui thế ko biết nữa. Đầu tiên là 1 ván tấn, bài rô làm chủ thì bài mình đen xì, toàn 2 với 3 nữa chứ! Hết chỗ nói. Sang chơi tá lả thì có mỗi 1 ván mình nhất, rồi thôi. Bọn nó rủ chơi ăn gian nói dối, má ơi... bọn nó nhận xét mình 1 câu rất hay "Mặt Minh thì lừa được ai cơ chứ!" huhu sao lại thế nhỉ???? Chẳng nhẽ mỗi lần mình ăn gian thì mặt mình nó lại lộ rõ thế cơ à??? Điên thật. Tức quá đưa bài cho ông chơi, mình nhìn mà choáng. Sao nó chả bị phát hiện gì cả nhờ???
    2 tiết toán hôm nay điên lắm ý, thầy chữa bài. Hic bài này mình 4 điểm rùi, ko thể nào nhầm lẫn được, mà có khi 4 điểm là may ý chứ. Hic đến cả cô KA và thầy Trực đều công nhận bài này khó mà, nhiều biện luận quá mà biện luận thì kinh khủng, phải công nhận là "Trap everywhere" Đứa nào cũng méo mặt, học tầm tầm thì chỉ biết làm bt thôi chứ ai mà suy nghĩ sâu xa được, huhu, nhớ đời quá đi mất thôi. Hôm nay trả cả Lý lẫn Hoá rùi đấy. Ngày mai chắc trả thêm Anh, Địa và Sinh nữa. Nghĩ đến bài Sinh mình lại thấy hãi hùng quá , nhớ lại ko hiểu sao mình lại có thể đần độn đến nỗi quên ko làm câu cuối cùng nhỉ? Ko còn lý do gì để nói nữa!!!!
    Lúc về.... ôi kinh khủng, ko còn cách nào ra được ngoài việc phải lội. Bt đi xe buýt thì còn nhờ đứa nào cõng được, đằng này đi xe đạp thì chỉ còn cách lội ra mà lấy xe chứ sao. Lúc đầu lội đến đầu gối, càng ra đến công trường thì càng ngập, gần như ngang hông ý, hichic ướt hết cả quần, mà còn rét nữa chứ, mặc đúng cái áo đồng phục. Nước thì bẩn kinh khủng khiếp luôn, toàn nước cống thôi. Lại còn cây cối nó rơi xuống nước bám vào quần áo nữa chứ, ặc ặc Mình nhìn mãi ko thấy xe đâu, may nhìn ra chỗ BT lại thấy cái xe mình, yên tâm nó chưa bị đổ chìm trong nước cống thì 10'' sau, đang nhờ Minh Mỹ ra lấy hộ thì.... ôi thôi xe mình đã ko tránh được nạn. Mà hôm nay xui thế, lại còn mất vé xe nữa chứ, chả hiểu mình vứt đi đâu nhờ? Trong năm nay mình phải mất vé đến 3, 4 lần rồi ý, hichic mất 1 đống tiền Tội nghiệp Dương, tìm mãi ko thấy xe, vớt lên được mỗi cái áo mưa, nhưng quanh đấy thì chả có cái xe nào của nó cả. May về sau nhờ bọn con trai lớp mình vào tìm hộ thì mới thấy, ặc ặc chìm hẳn trong nước đen ngòm thế thì làm sao mà thấy được cơ chứ!!! Sợ trường mình thật đấy Ôi trường chuẩn quốc gia, đẹp mặt chưa
    À cái vụ thi HSG mãi chưa có kết quả, hoá ra là vì ghép phách nhầm. Biết ngay mà, điểm lớp mình làm sao mà lại kém thế được cơ chứ! Chuyên gì ko biết chứ chuyên Anh bọn CVA ko thể nào sánh với lớp mình được. Chuyên Anh có 58 đứa thi thì cuối cùng đến 34 bài là ghép phách nhầm. Còn gì để nói nữa ko nhỉ?
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    9/5/2003
    "Ồi Dương ơiii", sợ chưa , đêm nay D sẽ nằm mơ thấy "Thảo Mai" gọi Dương như thế đùa chứ hôm nay xấu hổ quá Dương ạ. Hichic Hôm nay mình với Dương hẹn nhau đi mua 1 số thứ để chuẩn bị đi mà, hẹn 3h Dương sang nhà đón mình rồi 2 đứa cùng đi. Nhưng cuối cùng hichic đành phải ngồi nhà vì chị Linh toàn đi đâu ý, thế là ko lấy xe được. Ko biết gọi bao nhiêu lần đến đủ mọi số để gặp được chị Linh, nhưng lần nào cũng ko gặp, tức nhất là có lần "Chị Linh vừa đi ra ngoài mất rồi." Thôi, thế thì để ngày mai ngày kia đi cũng được. Còn gần 2 tuần nữa mình mới đi cơ mà . Nhưng hậu quả của việc ngồi nhà ko biết làm gì thì thật ko thể lường trước. Hình như cái trò đầu tiên bao giờ cũng xuất hiện trong đầu là cái trò gọi điện thoại lung tung hay sao ý nhỉ. Huhu gọi điện cho người sàn sàn tuổi trêu thì ko sao chứ D ơi, hôm nay D vớ phải quyển sổ đt toàn những người > mình 7, 8 tuổi thôi Huhu chắc người ta tưởng điên mất Dương ạ Mà khổ nỗi sao mình đi xin lỗi ai người ta cũng cười là thế nào nhỉ? Thôi tớ đợi NA về rùi sẽ trả thù Dương nhá, hehe tớ sẽ gọi điện đến cho ai đấy rồi tớ sẽ nói lung tung, cho ai đấy nghe nhạc cả ngày nhé! Cho D ngượng như tớ hôm nay hehe Ngốc thật, đáng nhẽ hôm đấy phải vào YM của D để nhắn chứ nhỉ À nhắc đến cái YM, lạ thật, sao Dương lại biết nhỉ? Mình có bao giờ kể đâu Nghi ngờ quá, có phải D vào mail box đọc thư của tớ ko? Nếu thế thật thì ko tha cho Dương đâu nhá, cẩn thận đấy
    Mùa hè đến mọi người có cảm xúc gì nhỉ? Hình như trong 3 bọn mình, có NA thích mùa hè thì phải, vì SN nó mà. Mình thích mùa thu, còn Dương lại thích mùa Đông, toàn những mùa vào tháng sinh nhật mình. Mình ghét mùa hè lắm, vì mùa hè là cái thời gian mình cảm thấy vô dụng, chả làm được cái gì cả. Mùa hè đến với mình bằng những tiếng chuông điện thoại và thường thường, lúc nào nó cũng có mở đầu như thế này "Minh à, đang làm gì đấy?" "Chả làm gì cả." "Thế à, chán nhỉ." "Uh, chán thật" đấy, 1 ngày mình có khoảng 10 cú điện thoại thì 6, 7 lần nó bắt đầu như thế. Thế rồi còn bị trách là "Sao M chẳng bao giờ gọi điện" nữa chứ nhỉ Hihi uh cũng ko biết, càng ngày mình càng ít gọi điện thoại, ko thích nữa. Sorry nhé Hè năm nào cũng trôi qua 1 cách vô vị... chán ngắt, nhưng mong rằng năm nay sẽ ko như thế. Hì hì năm nay nhiều nguời về quá đi mất. Sướng thật, lúc trước tưởng cuối tháng 6 mình mới về, hehe bây giờ 18 đã về rùi nè Thế là chắc chắn sẽ gặp được NA rùi, mày ui nhớ mày khủng khiếp luôn Thế mà nó đâu có thèm nhớ mình nhỉ. Hôm nay mình với D viết thư cho nó một trận , ai bảo nó chẳng chịu hỏi thăm bọn mình bao giờ
    Chị TT hè này cũng về này, chị TT về trước mình mấy ngày. Hôm qua chị TT bảo "T ơi, chị Minh có hỏi bao giờ chị về thì ko được nói đấy nhé" Trời ạ, chị với anh Tùng hâm rùi, cả nhà bất ngờ được là mấy cơ chứ Chị Minh bây giờ giống T hồi trước rùi, hỏi bao nhiêu người để biết ngày anh Tùng về, đến mức vào cả YM của anh Tùng để hỏi anh Quân . Hehe chắc giờ này anh Tùng vẫn chưa biết sao mình lại biết đâu nhỉ. Hôm đấy buồn cười thật, bố mẹ đều bảo anh ý ko về đâu, mỗi mình là thức. Đến lúc buồn ngủ lắm rồi, phải xuống nhà lau mặt cho đỡ buồn ngủ thì chuông thật Mà khổ quá, anh Tùng lại bị ốm rùi Ở bên TS này chẳng có ai có khác, bên Anh anh có làm sao đâu cơ chứ!!!! À cái vụ visa như hâm ý, tuần này toàn bad news thui. Mình đến lấy visa hí hửng, chuẩn bị xin thêm visa vào Pháp nữa thì ai ngờ "Visa của cháu chỉ được vào 1 lần thôi, nếu cháu ra khỏi TS thì sẽ ko vào được nữa đâu." Ôi đau đớn quá, mình đi chuyến này muốn sang Ý nữa cơ, lần này mà ko đi được thì biết bao giờ mình mới được đi nhỉ? Nói với anh Tùng hỏi xem bên kia thế nào rùi mà anh ý chẳng trả lời lại gì cả. Mình đi lần này là mất đi Sapa với lớp rùi, cũng hơi tiếc , chắc đây là lần đi chơi cuối cùng của lớp mình với nhau, lại đi 4 ngày nữa chứ. Năm sau lại thêm mấy đứa đi rồi, buồn nhỉ, thoáng 1 cái là hết năm lớp 11 rùi, chẳng mấy chốc mình chẳng còn là học sinh............
    ?
    .... đấy là 1 câu nói vô nghĩa đúng ko? Uh chắc thế Chẳng sao cả, mặc kệ người ta thích nói gì cũng được, mình ko quan tâm. Hehe ko biết người ta nghĩ gì? Mình sẽ vui sướng lắm à? Hay mình sẽ phải dành khối thời gian để nghĩ về cái đấy? Còn lâu Bare this in mind, I''m not gonna be taken in by those same old tricks.... no impression
    Thôi đi làm nốt mấy thứ cho AEC đã, hihi buổi tới là buổi cuối cùng do lớp mình chủ trì rồi. Hihi thành công hơn lớp 11Anh 1 năm ngoái nhiều cái gì vào tay lớp mình đều phải thành công đúng ko ... ngày mai cũng là ngày mình lên thớt đấy. Ôi cái tuần này mình phải xấu hổ nhiều thật, lần đầu tiên từ năm lớp 1 đến giờ bị cô mắng, mà lại còn bị mắng vì tội "chơi bài" nữa chứ. Huhu em chỉ bị bọn nó rủ rê thôi cô ơi, à còn tội ko mặc đồng phục nữa tiêu thật
    ..........
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    tin tốt: em mèo hôm qua đã sinh ra 4 em mèo nhí xinh cực kỳ.
    tin xấu: em ý vừa tha 1 con đi đâu rồi ko biết :(( Mình chạy khắp cả nhà tìm rồi mà ko hiểu em ý trốn ngõ ngách nào rùi. Chết mất thui, tối về cả nhà lại cãi nhau loạn xị vì mèo mất. Mấy hôm nay có hôm nào được yên đâu :(
  5. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Britney ơi,có phải là con mèo này không,con mèo bị tha mất ý
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ quá, lúc mình cần lên mạng để hỏi anh T một số thứ thì máy tính bị luôn con sasser đáng ghét! Tẹo nữa đi học về gọi điện cho V xem nó xoá con đấy thế nào vậy. Máy tính mà ko lên mạng được thì còn nói chuyện gì nữa chứ! Mẹ đang đi họp phụ huynh đấy, ghê wá đi mất thui!!!
    To chị ghetsudoitra: hehe, các em mèo nhí bây giờ lớn lắm rùi chị ạ, nhưng chưa to bằng em mèo chị post lên đâu hihi. Các em ý mới lớn bằng bàn tay thui, trông yêu lắm. Nhưng em mèo mẹ lại tha cả 4 em đi đâu mất rùi, hâm thế ko biết. Làm cho cái tổ sạch sẽ đẹp đẽ thì lại ko thích, lại thích mang con vào chỗ xó xỉnh tối om bẩn thỉu b-) :(
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,chị vừa hé mắt lướt qua mấy bài tả kì thi của em mà buồn cười quá ,bây giờ quay fát triển cao thế cơ à?Chị cứ tưởng bọn chị đã là bố láo và vĩ đại lắm rồi cơ đấy . Thi môn nào có số siếc các thứ,ví dụ như Địa,nước nào bao nhiêu dân hê hê,thì bọn chị mới dám chép ra nháp,ko dám ghi tên nước bên cạnh vì sợ lỡ cô tóm được truy ra mất cho nên fải học thuộc theo thứ tự.Hố hố,có lần chỉ vì nhớ nhầm vị trí một cái,mà sai hết cả bài,buồn cười không chịu được. Còn môn nào dài dài ( đặc biệt là môn Sinh),chị chỉ dám viết tắt kiểu CGMSV ( chị ghét môn sinh vật) ra nháp,lắm lúc dịch xong hết bố nó giờ,loạn. Thú nhất là môn tiếng Anh thầy Đàn,thầy toàn cho điền từ còn thiếu vào chỗ trống,bài thì toàn lấy ở sách tiếng Anh (chắc bọn em không được học cái quyển sách thí nghiệm màu mè đấy nữa rồi nhỉ?),thầy chỉ nhìn trên bàn thôi,dưới đất không để ý,thế là dân tình tha hồ mở sách để dưới đất,dùng chân lật lật để tìm bài thầy ra,hẹ hẹ,và...chép,đang chép dở mà thầy đến thì nhớ đánh rơi cái áo xuống nhé ,haha...Ôi sao mà nhớ thời cấp 3 "hồn nhiên trong sáng" thế không biết?
    Ơ,với lại trường mình bị ngập từ khi nào thế.,fí...hồi xưa mình học sao không ngập,vui fải biết nhở?Vụ anh T có liên quan đến chị không đấy? Tội lỗi quá,sám hối nửa giây,hẹ hẹ
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Xui xẻo thật đấy, hôm mới sang type cái bài dài ngoằng thì bị anh Tùng tắt ngay trước mắt, còn lúc nãy vừa type lại thì ko gửi được. Tức quá.
    Thôi ko viết nữa, lúc nào rỗi thì viết tiếp, mình chỉ thích kéo cái nhật ký lên vào đúng ngày hôm nay thôi. Bây giờ chắc ở VN là 1h 49''''. Còn hơn 10 tiếng nữa..... oh well....
    -------------------------
    Ôi cái ngày gì đây? Thêm một lần nữa gửi nhật ký lên ko được huhu.
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 26/05/2004
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7/5/2004
    Muốn viết nhật ký 1 chút... vì ko biết nói chuyện với ai và nói cái gì... từ lúc nãy nghĩ vu vơ... ko biết mình đã nghĩ những gì. Viết vào đâu cho thích hợp nhỉ? tính ra thì trên ttvn này mình tham gia vào 3 cái nhật ký đấy... PC ko viết được, mọi người sẽ thấy lạ lắm và nói chung nhật ký của PC ko thích hợp, cái này à? là nhật ký của mình đấy nhưng dạo này sao thấy khó viết vào đây quá, cũng vì sợ những người quen đọc mà cũng thấy cái nhật ký này xa lạ... mỗi lần muốn viết một cái gì rất thật, thật là con người mình, thường chỉ viết trong 1 câu ngắn ngủi khó hiểu, đủ để mình đỡ nghĩ ngợi nhiều và cũng đủ để người khác không hiểu.... Còn cái nhật ký trong NT, có lẽ đấy là nơi mình cảm thấy an toàn, vì ko ai biết mình cả, nói đúng hơn thì ít người biết mà những người biết đó phần lớn mình ko quan tâm.
    Chẳng nhẽ vì 1 câu nói ấy sao? Cũng có thể nhỉ, cũng có sao đâu, đâu phải mình ko biết? Nhưng dù sao cũng thấy ghét quá , lần sau sẽ ko nói chuyện nữa. Vẫn biết chỉ là đùa nhưng ko thích Bọn lớp mình nó thấy chán ngấy cũng phải, mình thì chẳng làm sao, lắm lúc gọi thì nói vài câu cho qua À có lẽ vì đọc 1 số bài về cái ttvn này nữa...
    ... vậy là đã qua 2 ngày chơi với chị rùi, hì, ở Pháp vui lắm, lâu lắm rồi 2 chị em mình chẳng được gặp nhau, năm nay thì nhiều rùi chị nhỉ, hè chị em mình còn gặp nhau ở VN cơ mà. Các chị đều rất chu đáo, cẩn thận, hì cảm ơn các chị lắm nhé!!! Nhưng mà cũng có nhiều chuyện... trong đầu lúc nào cũng có câu hỏi tại sao...
    Giờ về nhà.... mệt... lười.... muốn nói chuyện với 1 ai đó nhưng ai nhỉ? Bây giờ ở đây là 1.30 rồi, anh và mẹ đều đã ngủ từ lâu rồi, chắc đi đường vất vả quá... mà mình cũng chẳng thích nói chuyện với anh với mẹ... nói có hiểu đâu mà nói.... Ở nhà thì giờ này là 6.30 sáng, ai đã dậy và chui lên mạng nhỉ? Thôi có lẽ mình cũng nên đi ngủ thôi... tuần tới sẽ còn mệt hơn nhiều... mong rằng đi Ý vui vẻ, trời đẹp
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    23/6/2003
    Lâu rồi ko viết nhật ký... phần ngại, phần sợ chả dám viết. Lắm lúc nghĩ bỏ quách cái nhật ký này đi, lấy nick khác, làm cái khác nhưng mà cũng tiếc... hì hì... thôi kệ, ai thích đọc thì đọc, thích làm nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng mà... bình tĩnh gửi tới chị Nhung này, chị có thỉnh thoảng lướt qua cũng đừng cười em chị nhá, hihi, bây giờ để emotions run free with diary... no hide... no pretence...
    Những ngày bên Thuỵ sĩ, chả thiếu gì chuyện mà nói, mình đã nghĩ ngày nào cũng sẽ viết, nhưng cuối cùng chả viết dòng nào cả. Thôi từ từ để khi nào mình có hứng, sẽ viết tiếp vào chủ đề Been there - Done that cho nó hoành tráng hihi. Bắt đầu từ ngày về vậy. Chuyến bay của mình không có gì là ko thuận lợi cả... cũng may bố đã kịp check lại chuyến bay về VN của mình và phát hiện ra FLIGHT CANCELLED nên đi đổi vé, nếu bố ko phát hiện ra, mình đến sân bay thấy dòng chữ ấy ko hiểu mình sẽ phản ứng thế nào? Đi tìm ngay Information Centre? Hic hỏi bọn nó rồi, bọn nó ko biết gì cả "I don''t know why the flight is cancelled." "Ok, I need to contact Vietnam Airlines, is there an office inside this airport?" "There is only a check-in office. I will give you the number." "Alright, thanx." Gọi ra bọn VN airlines, chả có ai nhấc máy cả. Thế đấy, mình chỉ check lại vì bố bảo phải đến bọn đấy confirm mình huỷ vé, ko hiểu nếu mình chưa đổi vé thì sẽ phải làm tiếp thế nào. Về VN, cảm giác gì đây? Gần gũi, mà cũng lạ lẫm vô cùng. Ra khỏi sân bay, câu đầu tiên của mình là "Trời ơi, sao nóng như cái lò thế này?" Về đến nhà, sao nhà mình lại to như 1 toà lâu đài vậy? Quả thật so với nhà anh Tùng bên kia nó quá rộng... vào phòng tắm rửa mặt cái... cái bồn rửa mặt nó lùn tịt à... bên kia mình toàn phải kiễng chân lên mới chải đầu được đấy ... Con mèo lạ mình, gọi nó nó ko ra, mãi mới cho mình vuốt ve nhưng mà vừa nhấc nó lên thì nó giãy đùng đùng luôn Mèo hư thế đấy, trước kia nó chỉ chực nhảy lên người mình đánh 1 giấc thôi. Mèo con thì từ khi mở mắt đã nhìn thấy mình bao giờ đâu? Nó trốn luôn , nhưng mà hôm nay thì ôm nó được rùi đấy, trời ơi yêu quá đi mất thui. Sao bọn bạn mình lại thấy nói chuyện với mèo là lạ nhỉ? Mình toàn nói chuyện với mèo , bọn này tuổi mèo mà chả yêu mèo gì cả. À mà mèo nhà mình hay lắm nhé, bố lai, mẹ lai, nhưng con nào cũng có gen trội hết nên thành mèo tây . Yêu lắm lắm cơ
    Về nhà gọi điện trêu Dương "Dương ơi tớ đang ở Thái, ko về được.." Cứ nói 1 hồi nó vẫn tin. Đừng có mà giả vờ Dương nhá, rõ ràng là tin sái cổ haha Tớ làm giọng mình vang thế, cũng giống từ nước ngoài gọi về đấy chứ
    Đêm đầu tiên nhức hết cả đầu... nhét cái đĩa ảnh vào máy tính của mình... nó ko chạy được, ko tài nào copy vào được, hichic mình ngốc quá, đáng nhẽ phải copy thành 2 đĩa đằng này nhét hết cả vào 1 cái, nó đơ ra là phải. Copy đến 700 MB vào cùng 1 lúc thì làm sao máy mình chịu được nhỉ? Xuống máy bố làm, mình phải copy từng cái từng cái 1 ý, rồi thì nó cũng đơ ra luôn. Thôi mặc kệ, từ từ xem nhờ ai burn thành 2 cái đĩa được ko, mai đi rửa ảnh xem có đọc được ko đã. Máy tính của mình thì hâm, dùng vnn1269 chả làm sao cả, dùng card thì nó treo máy, còn dùng thử acc chùa thì nó restart lại máy luôn, mình chả hiểu gì cả Chết mất, thôi tạm thời cứ dùng 1269 đi đã, cuối tháng sẽ làm trò hồi xưa, ngày nào cũng ngoan ngoãn nấu cơm để mình rảnh rang chiếm lĩnh tầng 1, bố mẹ đi chơi hoặc trên gác, có người đến thu tiền thì lấy tiền anh Tùng cho ra hehe.
    Tối hôm thứ 2 về nhà: Dương và Ngọc Anh sang. Hihi 3 đứa ngủ với nhau bao giờ cũng có đủ trò. Nào nhớ ra cái hôm chia tay Ngọc Anh, mình và Dương phải đánh răng bằng tay như thế nào , ôi má ơi, chết cười mất!!! Mẹ Ngọc Anh gọi sang, bảo "Tìm mãi trong sổ đt chả thấy Nguyệt Minh với Dương đâu cả, có mỗi Đ. T và N. Dê 3 đứa lại lăn ra cười... cũng là mấy hôm trước khi chia tay NA đấy mà... hôm đấy ngủ ở nhà mình. Hihi giỏi thật đấy, 3 đứa nằm trên 1 cái giường đơn bé tí , cuối cùng thì mình với Dương xuống đất nằm. Xem phim. hehe buồn cười phết nhưng cuối cùng thì hết film rồi, còn mỗi film ma của Dương mang đến, nhưng mà mình với NA chả dám xem huhu, sợ ma lắm. Thế là 1 lúc sau xem đá bóng, úi zời ơi, buồn cười NA quá cơ, nó ngủ có biết quái gì đâu, đến cuối trận nó vừa ngủ vừa tỉnh bảo "Bọn mày chả biết gì, tao có xem hẳn hoi." Dương trêu "Mày ơi, thế Anh hay Hi Lạp thắng thế mày (trận hôm qua là TBN - BĐN), NA nghe được mỗi 1 câu của bố mình, nhắc lại y nguyên "lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm, BĐN thắng được TBN" làm mình với Dương cười chết sặc.

Chia sẻ trang này