1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã làm ngắt mạch bài viết của em.
    Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em đạt được những ước muốn của mình. Chúc em thành công trong học tập và cuộc sống
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh.... dù lời cảm ơn rất muộn nhưng muộn cũng hơn là ko... Em ko biết anh có quen em ko nhưng dù sao cũng rất vui :D Sinh nhật năm nay cũng là 1 sinh nhật đáng nhớ... chúc anh hạnh phúc.
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Free thought dài nhất của mình từ trước đến nay, hic, viết xong ko thèm đọc lại và mình cũng ko muốn đọc lại :(( Chưa bao giờ mình thấy cái title và cái chữ ký nó giống feelings đến mức này
    From the moment I returned home, I have been thinking where to post these lines? Where? My English club? No, absolutely not, I would be crazy to post anything personal there since lots and lots of people will read and surely enough, they will start to think Brit is like this, Brit is like that. God I have had enough of it! Or probably HAO? Hardly anyone knows me there but my classmates, and chances are that they won?Tt even dare to click on such a sentimental topic, anyway there is still something... I feel like a fish out of water there and just do not want to keep my emotions in such a place... finally there is nowhere else but this diary. Oh well, people will read I know... but it?Ts alright... I?Tm fearless.... I don?Tt care if people think I?Tm abnormal, I?Tm crazy blah blah blah... whatever .... I just DON?TT care cause that?Ts what I am! Let me guess, someone reading this must be thinking ?oBrit is just showing off her English, why doesn?Tt she use her mother tongue?? It?Ts ok, I wouldn?Tt do anything to make you change your opinion, and from now on, I?Tm gonna be bold, no matter what.
    Why? Why everything is just going unwell? It wasn?Tt supposed to be this bad today, actually I thought it would be filled with delight cause I would see my dear friend for the first time since her coming back, but it was all because of him, nobody but him, that spoilt everything. I can?Tt figure it out, why? Why does he still linger on my mind? Why don?Tt they want to talk about him in front of me, scaring that I would go crazy or that I would begin to act mysteriously? I never want to regret anything in my life, but from the bottom of my heart, I regret talking to him, I regret meeting him, I regret everything about him. And if I could turn back time, I would never never have acted that way, I don?Tt care how my life would be different, better or worse. What is he? I don?Tt know... he is no way a friend a mine, not an enemy either, nothing, he is nothing but everytime I hear any subtle thing related to him, my emotions begin to stir up and I?Tm overwhelmed by disgust. It?Ts puzzling, I know, I myself cannot explain why and it drives me insane. Well, if I had a wish right now, I would wish he were not existing in this world. I don?Tt know if you still keep an eye on this diary, well I make assumption you have already been crammed with stuff at school just like me huh, but let me tell you this and keep it in mind, I don?Tt even give a damn what is going on between you and him. It?Ts awfully ludicrous to think that I will dislike it, what really makes me sick is the way you behave, yes, I know exactly it is because of you, my best friend, not at all because of that freaky guy. I tell you everything I feel, cause I treasure our friendship, I have always believed that nothing, nothing in this world could tear us apart, whatever happens, we will always be together and I?Td rather have nothing to hide from a dear friend. I know, if I keep secrets, you will likely to feel offended, but what have you been doing? You know what, I am blessed to have you by my side, you have always been somebody I love most, somebody I cannot live without, still I won?Tt deny that we are more and more separated day by day. Every single time this thought occurs, I try to chase it away, thinking that I?Tm mad, I?Tm unreasonable, and that it?Ts merely because of the pressure we are all suffering from, but I know deep down inside me, it?Ts a real thought, and I?Tm scared, I?Tm scared that one day I will lose you. Have you ever noticed everytime we argued, just pay a little attention and you?Tll see I?Tm always the one to say ?oIt?Ts fine. Let?Ts stop? I?Tm afraid that if we continue, it will no longer be a trivial arguement but an enormous dispute, cause you are hot tempered and stubborn, dear. Mom told me that friendship is the best thing in life, and it?Ts not at all easy to keep, so I have to act sensibly. Anybody tell me what does she mean by saying ?oact sensibly?? What am I supposed to do after all?
    Mom has a best friend when she was just a kid, and another when she was in university, and I call all of whom ?omoms?. Tremendously adoring their friendship, I anticipate I will have such a perfect friendship as well, when I have children, they will call my closest friends mom, and theirs will call me that way, too, we will be like a huge family :) Such a beautiful dream huh, but unfortunately, dreams might be just dreams, if you know what I mean... Dear, I?Tm ashamed to say this, I am losing my faith in friendship, in you, I am losing my faith in everything. I want to be in solitude, I want to be left alone and I desperately want to cry, but despondently I just cannot shed a tear :( Is it me or is it you who is to blame? Am I too selfish?
    ........................... H, I?Tve been thinking about you a lot these days. If you were here with me, things would be much better, ironically, we are half way around the world. What are you doing, dear? Let me guess, having lunch? watching TV? or are you cramming your TOEFL and SAT words? No, you are thinking of me eh :)) See you in summer honey, when you come back, you will see me smiling as always :) I do miss you a lot :x :x :x
    -----------------------------------------------------------------
    Cuối cùng thì cũng gặp, mặc dù có mỗi 1 tí tẹo nhưng với mình thế là đủ Thanx, thanx for using it
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 15/11/2004
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    12/12/2004
    Hôm qua xem đá bóng như dở hơi ý, chán ơi là chán nên mình quyết định ngủ. Đấy, đã ngủ là ko bao giờ làm được việc gì mà, mình ngủ 1 mạch đến sáng nay luôn, vậy là đi luôn tối thứ 7 yêu quý chả làm được cái gì cả. Hic, tuần sau là bắt đầu thi học kỳ rồi đấy, càng ngày càng nhiều thứ phải làm. Còn hơn 1 tháng nữa là mình phải hoàn thành hồ sơ và gửi đi. Thật sự thì mình ko thấy tự tin một chút chút nào đâu, nhưng mà ko gửi thì biết làm thế nào bây giờ? Còn 5 ngày nữa là biết điểm SAT, lần này có làm khá khẩm hơn lần trước thật nhưng chả biết là khá hơn từng nào. Cái phần Toán làm tốt nhất thì nó bỏ, cái phần nó làm dở nhất thì nó giữ lại, hichic, cái Section 5 ấy chả hiểu sao tự nhiên thấy đói ơi là đói mặc dù trước khi đi đã ăn rất đầy đủ rồi. Cái phần ấy làm nhanh vèo vèo mà ko thèm xem lại, hichic, chả biết có sai ở đâu ko, hình như cái phần đấy đoán 2, omit 1 thì phải. Hic, đoán cả 2 mà đều sai là teo luôn đấy. Mà nói chung là Toán ko bao giờ mình làm đúng hết cả nên rất lo. Ôi làm sao mà sửa được cái tính mình bây giờ đây? Hic, hôm đấy còn điền nhầm các câu với nhau cơ, hichic, mình đã sửa 1 số chỗ rồi nhưng ko biết là còn nhầm chỗ nào nữa ko. Lo quá!!! Cái gì nó cũng điên điên, chán chết đi được Nếu chẳng may điểm nó ko cao thì mình cũng chỉ thấy tội lỗi với bản thân ít thôi, mình thấy tội lỗi với bố mẹ với anh Tùng mới là nhiều Ko biết chui đầu đi đâu nữa
    Đêm qua nằm mơ thấy một giấc mơ kinh khủng, hic, may đấy chỉ là một giấc mơ thôi. Hic, chắc chắn giấc mơ đấy ko bao giờ thành sự thật được, A1 kiểu quái gì mà chỉ có 8 đứa được vào vòng 2 cơ chứ!!! nhưng mà, hichic mình có vào hay ko lại là chuyện khác. Bài đấy làm cũng ko đến nỗi nhưng mà chẳng biết thế nào mà nói trước. Thường thì nhưng bài nào mình nghĩ mình làm tốt đến cuối cùng nó lại thành dở ẹc, thế đấy Hic, mình chỉ thích cái đội tuyển này duy nhất ở chỗ là nếu vào vòng 2 thì sẽ ko phải thi học kỳ thì phải. Cứ nghĩ đến việc học hành là lại thấy run cầm cập, hic, mình ít ra thì bây giờ cũng xong mấy cái SAT với TOEFL rùi, nó muốn thế nào cũng được, quan trọng là nó xong rồi, còn Dương thì đến tháng 3 mới xong cái thi để đi Sing, mệt phết. Công nhận là nó giỏi, gần như ngày nào cũng phải đi học như thế mà vẫn học tốt ở lớp, mình thì chịu, chỉ riêng cái học từ của SAT điên zồ đã làm mình mệt chết đi được rồi Chán mình thật. Ôi tối nay phải lên tìm lại trường thôi.
    Mấy hôm nay chả lên mạng buổi tối nên chả gặp anh Tùng. Mẹ thì lúc nào cũng bảo con nhắn anh Tùng mua cái này cái kia. Khổ thế, anh Tùng còn lâu mới về bây giờ nói thì làm sao anh ý như được cơ chứ! Tốt nhất là gửi message bảo anh Tùng lên chat với mẹ. Hehe hôm đấy lôi cái ec_library ra chat với anh Tùng kẻo đang chat với anh Tùng tự nhiên có ai gửi message thì lại bị tra khảo mất thôi À mà nhắc đến cái chat chit này thì có rất nhiều cái hay ho Chả biết mình đã viết vào cái nhật ký này chưa nhỉ? Hmmmmmmmz, cái email nguyetminh1810 của mình chỉ để liên lạc với các trường nói chung là một cái email để liên lạc với những người ko phải là bạn bè, mình chả bao giờ lôi nó ra để chat chit cả, ôi thế mà có lần mình vào YM để check xem có email ko thì hiện ra 1 đống offline messages Nào là "Minh oi to la Thanh day sao hom nay ay ko online the? Bao gio ay moi len mang?" từ 1 cái nick nào đấy rất rất chuối là mai_mai_yeu_minh Ôi chết cười, mình tưởng đứa nào trêu nhưng mà còn rất nhiều message khác nói chung chắc chắn ko phải là trêu rồi, mà là nhầm với 1 ai đấy cũng tên là Nguyệt Minh và cũng sinh ngày 18/10. Vì còn những message kiểu "Chị Minh ơi em và mẹ rất tin tưởng ở chị, chị cố gắng học hành và giữ sức khỏe nhé." Đấy là đứa em, còn mẹ đứa đấy cũng nhắn nốt "Con ơi mẹ rất nhớ con, sao con ko lên chat với em và bạn Thanh?" Hichic chịu. Mình đã nhắn lại là nhầm người rồi, mình chả quen ai tên là Thanh mà mình cũng ko có em. Bố mẹ mình thì vẫn sống với mình chứ có ở đâu xa xôi đâu nhưng vẫn nhận được những message kiểu đấy hic. À mà ngày SN ko chỉ nhận được lời chúc mừng SN từ bạn bè mà còn từ 3 người trên nữa Hic, trùng hợp quá nhỉ. Hừ sao Giang chưa trả lời thư nhỉ? Thôi bây giờ phải đi gửi email hỏi han mấy thứ đã, hic ko thể tưởng tượng nổi là hôm trước mình viết được cái email dài 46k, má ơi tội lỗi quá
    Hey what are you getting at? Would you say something anyway?
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ....................................................................................................
    ......................................................................................................
    Ko muốn nói gì cả và cũng ko muốn nghĩ thêm bất kỳ 1 cái gì nữa. Ngày hôm nay thế là quá đủ rồi, 1 ngày mình biết trước mình phải đón nhận những cái gì..............................
    HI, buổi sáng cũng buồn cười lắm, nhục nhã cực nhưng bây giờ mình chả có tâm trạng nào mà cười nữa..... nên lúc khác sẽ viết vào vậy, lần đầu tiên bị giáo viên gọi điện đến nhà lôi cổ đến lớp hehe
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    Hừ anh Tùng được lắm, về nhà anh chết với em x-( Sao trên đời này lại có anh gì mà ko hiểu em như thế được nhỉ? x-( Chat với em thì lúc nào cũng chỉ được có 15 phút rùi đủ thứ, anh đi nấu cơm này, anh đi làm việc này.... nhưng mà nghe mấy cái đấy nó còn chính đáng, với cả chat với anh này như cơm nguội ý, lúc nào cũng T khoẻ không? học hành thế nào? Sao thức khuya thế? Bố mẹ thế nào? Mình vừa mới nghĩ ra là mình nên save lại 1 đoạn ?oBây giờ em học hành vẫn bình thường, chả bệnh tật gì cả. Lúc nào em cũng thức khuya, thế này là còn sớm đấy. Bố mẹ cũng bình thường nốt.? Cứ khi nào anh Tùng gọi thì mình sẽ paste ra :)) Ý tưởng này hay đấy hichic. Hôm nay bảo với anh Tùng ?oAnh nhớ mua chocolate về cho em nhé?, chắc mẩm mình nói câu này thừa, anh Tùng biết là mình nghiện chocolate mà nhỉ? Thế mà.... trời ơi cái gì thế này? ?oƠ sao T tự nhiên lại thích ăn chocolate thế? Có bao giờ thấy ăn đâu? Anh tưởng T ghét lắm cơ mà?? Hơ hơ... choáng luôn... Suốt ngày mình phải bảo mẹ là mẹ đừng có giơ chocolate ra trước mặt con vì mình mà đã ăn thì... ko thể ngừng được đâu, thế mà anh này lại còn tưởng mình ghét chứ!!!! Chưa thấy anh nào ko hiểu gì về em mình như cái anh này x-( Cái lần trước anh Tùng về tặng mình cái đồng hồ, mình bảo ?oÔi sao anh Tùng hiểu em thế!!! Em đang mong anh Tùng tặng em đồng hồ vì đồng hồ của em vừa hỏng xong? Ôi tự hỏi sao anh Tùng lại thế nhỉ, chắc nhiều khi anh này cũng ko đến nỗi lắm đâu.... Đến khi sang Pháp thì đã hiểu ra vấn đề tại sao anh lại đột xuất thông minh chọn đúng cái mình thích như thế... Lúc nghe chị TT bảo ?oT thích đồng hồ ko? Hôm chị sang TS chị với anh Tùng đi mua quà cho mọi người mà, đồng hồ này chị chọn cho em đấy? ... thì vừa thấy buồn cười, vừa thấy sung sướng, vừa thấy điên :)) Hoá ra là chị TT chọn, thế thì đúng cái mình thích cũng phải thôi :)) Từ hồi lớp 9 mình đã thấy 2 chị em giống nhau lắm lắm rùi mà :) Hè, nhưng ngày xưa mình hiền lắm :?> giống chị TT, đâu như bây giờ cái lớp A1 này làm mình biến chất rùi :)) Chả biết thế là tốt hơn hay xấu hơn... hừ hiền quá ko tốt mừ nhỉ ... (cái này gọi là tự bào chữa :D)
    Còn 23 ngày nữa thui :D Sắp được nghỉ tết rùi, anh Tùng sắp về rùi :D Để mình bảo mẹ lần này ghi lại xem anh Tùng với mình chành choẹ nhau bao nhiều lần :D Mà quên mất chả hỏi xem lần này anh Tùng về bao lâu nữa, về 3 tuần thì chán bỏ xừ, loáng 1 cái là lại phải đi... :(( Anh Tùng về nhà nhất định phải xin xỏ nhiều cái, đầu tiên là lắp ngay ADSL này, ko thể chịu nổi cái dial up này nữa đâu :(( Bố lúc nào cũng bảo lắp ADSL thì suốt ngày con lên mạng à (chắc đúng thế thật :?>), rùi xin xỏ anh chuyển nhượng cái xe máy của anh cho em với ;;) Đúng là phí thật, tại sao lại để 1 cái xe ko làm gì nhỉ? Để thế nó hỏng xe mất :D, mà trong khi đó thì mình hoặc phải đạp xe mệt đứt cả hơi, hoặc chen chúc trên cái xe buýt muốn ngạt thở luôn b-) Nhưng mà... trời này đi xe máy lạnh lắm hehe, được đèo sướng hơn --> anh Tùng về mình sẽ bắt anh Tùng đèo đi học hehe. Buồn cười thật, mấy lần đầu tiên mình cứ bảo cho con mượn xe thì mẹ dựng đứng lên nói đủ kiểu, nghe bố miêu tả cái lần đầu tiên mình lấy xe đi 1 mình mẹ như thế nào mà buồn cười quá!!! Khổ thế chứ, lúc nào mẹ cũng lo quá đáng ... :) Những lần sau ko dựng đứng lên nữa mà lèo nhèo, lúc nào cũng lấy cái lý do là ?oCon lỡ bị công an bắt thì anh Tùng về nhà đi bằng cái gì? :?>, đến hôm trước dậy muộn ơi là muộn, mình nghĩ kiểu này tranh thủ lúc mẹ ko có nhà lấy xe đi thôi, nhưng mà bố lại bảo ?oThôi để bố đèo đi học? Chết rùi, hình như mình lấy xe đi nhiều quá, bố mà nói thế này tức là thôi rồi, đừng có hòng lấy xe đi đâu nữa, đành chấp nhận với cả đi lạnh lắm mình cũng ngại... Nhưng nghĩ ra là chiều phải đi học thêm mà bắt Dương đèo mình đi học bằng xe đạp thì khổ thân Dương quá (<--- đấy thấy chưa, lúc nào cũng nghĩ đến Dương nhá :P :x) thế là nói với bố ?oNhưng chiều con phải đi học thêm rùi?, chắc sau khi tỉnh táo bố cũng thấy ngại ---> Thôi mẹ vừa đi ra ngoài rùi, con lấy xe đi nhé ;;) hehe, tốt. Nhưng vừa ra ngoài cửa thì ... mẹ về.... thôi rồi, teo rùi... kế hoạch của mình thế là đi đời... nhưng ai ngờ .... chắc mẹ đã quen rùi nên nói mỗi 1 câu ?oCon đi cẩn thận nhé!? --> có anh Tùng về nói nữa là được thui, bb cái xe buýt luôn!!!! Newayzzzzzzzzzz, kế hoạch vẫn ko thực hiện được, chán :( Mà chán gì nhỉ, tại mình đấy chứ!!! Hic, lười ko thể tưởng tượng được + đi chơi lắm quá nên nó mới ra thế!!! NA hâm, tại tao đi chơi với mày nhiều quá đấy Xem nào, từ 27 --> 30 thi liên tục ngày nào cũng thức đến 5h sáng để học hic. Chiều hôm đấy thì đi với NA với D rùi, sang ngày 31 thì đi với bọn ở lớp, mà may hôm đấy mình đi với lớp đấy chứ, ngồi nhà thì có khi còn thậm tệ hơn hihi, hôm đấy vui thật, kết thúc 1 năm quá tuyệt vời, để lúc khác mình phải viết kể lại ngày hôm đấy mới được :x I?Tm so proud of youuuuuuuuuu!!!! :) Đến ngày 1/1 thì NA đi, hic, sang nhà nó chào mình thấy hết sức bình thường, bình thường lắm ý, vì cũng quen với việc nó đi rùi, nó đi rồi lại về thôi :), đến lúc về nhà mình cũng chẳng thấy làm sao cả, nhưng ngủ dậy nhìn lên đồng hồ nghĩ NA đã bay được 1 tiếng rồi đấy thì thấy trống vắng kinh khủng .... Hic, nhớ chỉ 1 tuần trước SN Dương 2 đứa cùng nhau ngồi làm quà, đi đến 10h mới về đến nhà vừa lạnh vừa vui khi thấy thành quả bọn mình làm, cùng cười bảo sao Dương sướng thế SN có cả 2 bọn mình :P Rồi kéo nhau chụp 1 đống ảnh, tối thì ôm nhau ngủ :x Sáng hôm sau thì ... :)) toàn chuyện xui xẻo xảy ra, nào là Dương đứng dậy làm vỡ cái bát để bột ngọt của người ta, hình như Dương còn bị bố mẹ mắng nữa thì phải :D, xong rùi đi ăn linh tinh gặp 1 lão điên. Trời, may mà lão ý chưa làm gì đấy công nhận lúc đấy mình chỉ muốn đạp cho lão ý 1 cái :?> :)) mà bao nhiêu người nhìn nữa chứ đúng là chỉ muốn chui đầu xuống đất b-) Nhưng mà ... ông ý bị điên thật mà ... hic... SN Dương buồn cười nhỉ ;) Hic, đấy rùi nhớ những hôm nó gọi điện cho mình.... lần đầu tiên nghe NA tâm sự về bạn T :P, và cả hôm đấy nữa.... NA à, hôm đấy sau khi nói chuyện với mày còn ngồi nhà rất lâu rồi mới đi, lần đầu tiên khóc vì cái chuyện đấy đấy :) Bây giờ nhớ lại vẫn thấy làm sao ấy, ko phải vì ai cả, mà là vì cái chủ đề mình nói chuyện... lần đầu tiên bọn mình nói về quan hệ của bọn mình .... buồn kinh khủng vì có những lúc ko biết mình làm gì, mình nói gì, và những điều mình nói, mình viết thật sự rất kinh khủng, cho dù mình ko cố ý như vậy, chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi... nhưng thấy nó như 1 tội lỗi vì người khác phải chịu đựng mình.... thế là khóc hihi. Nhưng cũng vui vì cảm thấy gần gũi hơn, cảm giác như chẳng có chuyện gì ko nói được với nhau cả ... Hì, cuối cùng thì tao nghĩ cũng ko sai chút nào cả NA ạ hehe, she did read I know ....Đây là nhật ký của tao, nó là những điều rất thật và tao muốn giữ lại tất cả những gì mình viết.... - ?oI don?Tt care what people think, I?Tm fearless and I?Tm gonna be bold ?o ?" You know what I mean... And there?Ts no need to worry huh, everything?Ts alright, you read what she wrote for me in the email :) Well, know what, we made a presentation on relationship and both agreed on the idea that ?oA conflict-free relationship is a sign that you REALLY have NO relationship AT ALL, NOT that you have a good relationship? Isn?Tt it so true? We do have conflicts and it?Ts a sign that we do have a WONDERFUL relationship ;), at anytime in this life :) Oh, you know I?Tm writing all this for you, too eh I?Tm really sorry if I did or wrote something that might hurt you... but remember this, nothing, nothing in this world compares to you two... my precious :x Needless to say how much I love you cause it?Tll be a plethora
    Hic hình như lâu lâu ko viết nhật ký nên mình lại viết dài ngoằng rùi thì phải, 4h sáng rùi đấy, chả muốn ngủ nữa, mà quá giấc rùi nên mình chả buồn ngủ gì cả, mai 5 tiết 5 môn khác nhau, toàn những thứ chán ngắt tha hồ mà buồn ngủ hichic Sáng mai phải nhớ gọi điện cho TA để bảo mang cái form đi cho anh Mạnh, hic, đầu óc mình dạo này ko bt, cứ lúc nào ko cần nhớ ra thì mình cứ nhớ, còn lúc nào cần nhớ thì mình quên :) Hic lúc nãy mình nói 1 câu tai hại quá b-) Giả sử người khác mà nói với mình 1 câu như thế chắc mình cũng muốn hiểu sang cái nghĩa đấy lắm.... Thôi ko sao cả, anh này vô tư lắm ko hiểu nhầm được đâu :)) Hehe Dương mà nghe được câu đấy chắc tớ ko yên thân :P, nhưng mà nhớ đấy, 2 người tính giống nhau chỉ là bạn được thôi :)) --> dẹp ngay những ý nghĩ của Dương lúc nó xuất hiện :D mà mẹ tớ có gọi điện nói gì cũng thế nhá, phải dẹp ngay những thứ mẹ tớ tưởng tượng ra. Hehe mà tại vì mẹ ngồi đấy nên quen cứ uh uh uh --> nói chuyện với người lớn hơn toàn uh, hôm trước vừa bị mắng cho 1 trận hic. Mà biết ai mắng tớ ko? chính là cái ông phong kiến kia kìa, hừ, cho mắng thoải mái, bây giờ ko thèm nghe lời nữa, sửa thì sửa vì mình sai chứ ko phải là vì ...
    It will be my sweet memory ... for sure... :) Thanx for the spontaneous feelings of closeness you gave me ... :)
  7. melina

    melina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hic tình hình là bây giờ phải vào trường đón mẹ nên tẹo nữa về nhà viết tiếp
    Mình muốn đi về nhà .... nhưng lại chết dí ở đây chỉ vì mẹ ko cho về... khổ thật, họp phụ huynh thì rõ là lâu, mình lại còn rất rất nhiều việc phải làm ở nhà ... chết mất. Hôm nay deadline rùi đấy, nói chung là phần lớn xong xuôi cả rùi, nhưng vẫn lo quá.... chiều nay sẽ đi gửi app form, chả biết tương lai đi đâu về đâu... Newayzzzzzzzzzzzzzzz, chuẩn bị sẵn tư tưởng rùi... Xong cái vụ này mình sẽ chăm chỉ học để thi ĐH ... mình sẽ cố gắng như vậy.... Chờ đợi là một đức tính cần thiết đúng ko nhỉ..... mình có thể chờ mà....
    Hic, sau hôm nay, sau khi nộp hết những thứ này, mình sẽ ko sinh hoạt một cách thất thường như thế này nữa.... sẽ ko còn chuyện có hôm thức đến 5h sáng rồi lại có hôm đi ngủ từ 7h tối rồi chả làm được việc gì. Hừ, điên thật sao mấy hôm nay mình đi ngủ sớm thế ko biết nữa, thế là cả đêm mình chả làm được cái trò gì cả Đáng nhẽ đêm qua và đêm hôm kia mình phải thức để làm nốt cái school syllabus thì mình ngủ. Huhuhuhuhu, Dương gọi cũng ko dậy được. Trờiiiiiiii cứu tớ với!!!! Thế này ko được đâu, hehe thế này nhá, lúc nào tớ buồn ngủ thì tớ sẽ sang phòng tớ ngủ, rùi rút hết dây điện thoại khác ra, tối Dương cứ gọi đến nhá, ko cần nói chuyện đâu, chỉ cần gọi đến thui, hì hì nhưng mà nếu muốn nói chuyện thì cứ việc gọi Mà tớ bảo này, lúc tớ ngủ ý, tớ ko biết gì đâu, thật mà, Dương có bức xúc gì VỀ TỚ thì cứ nói lúc đấy, lúc dậy tớ quên hết ko nhớ gì đâu. Hôm qua vừa bảo "Tối ngồi buôn tiếp nhá", thế mà tối chả chịu gọi cho tớ gì cả Hôm qua tớ ko dậy được đã để lại rất nhiều hậu quả....
    Hậu quả đầu tiên: ko gọi điện thoại cho anh "Khoẻ Mạnh" được , sáng nay gọi điện vào cell thì tắt máy, 7.30 sáng gọi đến nhà người ta ngại ko chịu được Huhu, ngại lắm lắm ý!!!!!
    Hậu quả thứ 2 là ko kịp in ra 1 số thứ để hôm nay mẹ phải mang đi, sáng bị mắng cho 1 trận, cái syllabus cũng chưa xong nốt mà chiều nay phải đi gửi rùi Hic, nói chung mình đáng ghét.
    Mà Budo đúng là điên rồi, quá đáng quá đi mất!!! Hôm nay mà bà ý ko chịu ký cho mình thì mình tự ký lấy, khỏi lằng nhằng vì mình có apply cùng trường với bọn ở lớp đâu!! Ai ký chẳng được,
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Uh ngày mai... 1 ngày nặng nhọc, mệt mỏi ... một ngày gần như kinh khủng nhất với mình trong cả tuần... sáng có cả Toán, Lý, Hoá, chiều học tiếp Toán, đáng nhẽ còn Văn nữa nhưng chán quá bỏ rồi, cóc thèm học. Môn Văn à? Học làm gì nhỉ? Khi nào kiểm tra ở lớp thì vẫn như xưa thôi... cả lớp lại lôi sách hoặc bài làm sẵn ra chép lấy chép để... chép đến gãy cả tay... bây giờ học làm quái gì đến lúc thi tốt nghiệp/ đại học mình cũng có nhớ được đâu cơ chứ! Hừ, ko học Văn. Văn có phải của mình quái đâu Cả cái bài Văn cho vào dấu ngoặc kép hichic. Một đống bài chồng chất, chả muốn học, chán lắm, học chán lắm Kệ, tí nữa học, chiều nay mình ngủ rồi, cùng lắm thì hôm nay lại thức đến 4, 5h sáng chứ gì đâu, sáng mình vẫn tỉnh táo như thường mà. Bây giờ ốm cũng chả sao, càng tốt, đỡ phải đi học, được ở nhà ấm áp lại làm được nhiều việc lắm Đến lớp vô dụng, học thì chả thấy vào đầu cái khỉ gì, cười đùa, cười đùa nhiều quá đến phát điên Hic, cảm giác thấy cái gì cũng giả tạo hết sức, tất cả chỉ là phù phiếm thôi.... Đến lớp bây giờ ko muốn nói, ko muốn cười, chả muốn làm gì, muốn về nhà cho nhanh, muốn ngủ cho qua ngày....
    Uh, mọi người trong lớp cười đùa vui vẻ quá, mình lại muốn đi ra chỗ khác cho yên tĩnh, sao nhìn mặt ai mình cũng thấy chỉ muốn đấm cho 1 cái thế nhỉ Nói thật chứ ko đùa đâu Hôm qua cũng thức khuya, ngồi trên mạng, chả làm gì, thật là mình chả làm gì cả, mình ngồi trên mạng cho nó có cái cảm giác là vẫn có người đang thức đấy, vẫn có người đang làm 1 cái gì đó chứ ko phải tất cả đã chìm vào đêm rồi....
    Uh, có người hỏi mình tại sao lúc nào cũng để cái status buồn bã thế? Mình bảo .... tại vì đấy là con người thật của mình đấy.... ngoài đời, trong cái thế giới của tất cả mọi người, mình sống ko chỉ vì mình mà vì cả mọi người nữa, mình cười bao nhiêu thì ở đây, trên cái mạng này, nó là thế giới riêng của mình, mình lại là 1 người khác .... Hì, cho dù có được nghe khuyên nhủ bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn thế thôi, ko thay đổi gì đâu vì là bản chất con người mà .... Status của mình luôn luôn là 1 cái gì đó rất buồn.....
    ..... Sao status của Đức cười nhiều thế nhỉ? Toàn là icon cười thôi ... chắc là nó đang vui lắm ... gọi ông xem nào, xem ông vui vì cái gì có cheer me up được ko nhé... nhưng .... nó đang bị điên... cười trong sự điên loạn.... Tại sao lại ko cười chứ nhỉ?! tất cả mọi người xung quanh mình đều đang bị điên hay sao ý.... thật đấy.... ko ai bình thường cả .... Thế tại sao cứ phải cố tỏ ra bình thường thế nhỉ?
    .... Đọc bài này, tự dưng thấy buồn cười.... cười vì điên ý mà ....
    And in the dark
    I hear your screams


    Ai sẽ nghe tôi scream đây ?? Tôi muốn scream lắm nhưng ai nhỉ Tìm chưa ra ??
    I hear your hopes
    I feel your dreams

    Ai sẽ nghe đây ? Ai sẽ cảm thấy đây ??? Savatage uh
    Đức.... nó viết thế và nó lại cười .....
    Mình đọc đến đoạn này nó viết cũng bật cười ... uh Savatage ông ạ :)) :)) :))
    Đấy là câu trả lời của mình cho nó.... nhiều khi mình thấy thật tội nghiệp cho cái nhóm bạn ấy... chơi với nhau có gì là thật lòng đây? cứ đụng đến quyền lợi 1 cái là cãi nhau òm tỏi.... ôi tình bạn/ tình yêu kiểu gì sao mà hay ho thế? Chơi với nhau chỉ để đánh bóng bản thân mình.... ôi tội nghiệp cho những người như vậy.... Chắc thế ông ạ, Savatage sẽ nghe hopes and dreams của ông ..... còn con à................ con có nhiều người để nghe lắm ông ạ ..... nhiều lắm..... những người rất chân thành chứ ko như những người bạn của ông .... nhưng mà sao nhiều lúc ko thể tránh nổi cái cảm giác rỗng tuếch ấy thế nhỉ? Hừ mình chả biết mình muốn gì?
    Don''t turn away
    Just take my hand
    And when you make your final stand
    I''ll be right there
    I''ll never leave


    Bám vào tay ai bây giờ ??? Các cụ nói : " Bàn tay ta làm nên tất cả" Tay mình là đủ để chống mình đứng dậy rồi, chân mình là đủ đứng vững rồi
    Me, myself and I.... 3 cây chụm lại nên hòn núi cao
    ....nói thế.. nhiều khi vẫn hy vọng có người tin mình như thế.... hy vọng mình có thể tin người như thế.....
    mk..nói nhảm rồi....đếk hiểu đang hót cái gì nữa...đi ngủ cho nó lành....

    Lại thấy buồn cười .... Chả hiểu hôm qua mấy giờ nó đi ngủ mà sáng nay như người mất hồn... chắc ko quen... mình thì chả ngủ 1 phút nào sáng mình vẫn cứ bt, chả làm sao cả Tội nghiệp ông tôi nhỉ, ông cứ hi vọng đi ông ạ, đừng hi vọng quá là được, kẻo thất vọng tràn trề ko ai kéo lên được... Con à, chắc là cũng có người tin con như thế đấy .... nhưng con cũng phải hi vọng... mình có thể tin người như thế
    Mình cũng đang nói linh tinh đấy mà.... hehe, nhưng cũng chả sợ gì .... :)) Ai nói gì, nghĩ gì cũng mặc kệ, người ta cười mình cũng có sao, mình cười lại với người ta ông nhỉ
    ... With years to burn and years to trash....
    ...... Livin life based on flash......
    .......... But somehow reaching for the stars.......
    ............... I think we went a bit too far.......
    ... Got to get back
    ............ Got to get back
    .................... Got to get back
    ............................ I never meant to take it this far
    ................................... Got to get back
    .......................................... Got to get back
    .................................................. Got to get back
    Chả có gì khó hiểu khi phải khóc vì bài hát này ........
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .... And Father hear me
    I am tired....
    Shall I waken
    In thy home... ?
    ... And hold me closer....
    I am trying.....
    Sweet Lord Jesus....
    HEAL MY SOUL ......
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, phải cảm ơn bro lần nữa vì cái đĩa.... Thanxxxx..... *music heals my soul* :)
    tạm thời hết điên :D hihi
    .... sao lại cùng 1 thời điểm như thế? Mình ko muốn mà ..... chả hiểu nó là thế nào.... thôi thế nào cũng được :D Newayz, one thing for sure, not my taste :))
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học thầy giáo dậy Lý mới, cô Thoa bị ốm phải vào viện nên ko dậy được lớp mình nữa rùi Buồn thế ko biết nữa, học thầy mới dậy chả thích tại cô Thoa tuyệt vời quá ... ko thể quên được.... Cô đã dạy lớp mình hơn suốt 2.5 năm rùi.... mong cô mau khoẻ để về với lớp mình ... Cô biết quá rõ lớp mình rùi nên giờ học thoải mái cực, chẳng bao giờ căng thẳng cả... điểm Lý của mình là điểm kém nhất nhưng mình vẫn thích cô nhất ...
    Hôm nay về nhà tự nhiên nhận được thư của bọn Uni of Richmond, hic, quái lạ thật, mình đã ko search trường từ lâu lắm rồi sao bây giờ lại nhận được nhỉ? Hic giở ra xem thư nó gửi từ tháng 8 thế mà bây giờ mới đến nơi, huhu gần 4 tháng rồi :(( Kinh quá, lỡ đâu thư mình gửi đến các trường cũng thế này thì tiêu rồi Thôi mong là nó ko xảy ra, bt các trường gửi về mình đều nhận được đấy chứ nhỉ ... Năm sau mà mình có apply lại thì mình sẽ chọn trường này, hì hì.
    Ngày hôm nay nói chung là nó cũng nhẹ nhàng, chẳng có gì đặc biệt lắm... nhưng mà mình vẫn dễ bị điên lắm đấy như hôm trước đang bt tự nhiên đọc cái bài của thằng Đức viết thế là mình cũng muốn điên theo nó luôn. Lắm lúc tự hỏi có phải vì mình nói chuyện với ai cũng nghĩ cùng người ta, muốn chia sẻ với tất cả mọi người nên nó mới thế ko Uh là một người nhạy cảm cũng chẳng hay ho gì cả Có lẽ vô cảm thì tốt hơn?
    Lúc nãy đọc bài của Hằng về NTT, hic, cũng thấy nhớ quá ... trường mình chuyển rồi.... kỷ niệm bây giờ ở trong tim... mình sẽ ko còn được vào đấy để nhớ lại những ngày xưa nữa ... Cấp 3 sẽ là những năm tháng đẹp nhất của mình... nhưng cấp 2 mình cũng ko thể quên được... Hương, Giang, Vân, Ly... tất cả đều là bạn thân mà lên cấp 3 mình chẳng bao giờ tìm được ... Cả Tùng nữa ... trong nhật ký này mình đã lần nào viết về nó chưa ý nhỉ? hehe thôi bây giờ chả có hứng gì mà nhớ lại ngày xưa với nó thế nào, mà chắc mình cũng đã viết quá nhiều về nó trong nhật ký của mình rồi Dương yêu quý, hôm nào bảo Minh Anh cho tớ 1 cái chìa khoá nhật ký nhá, mất mất rùi bây giờ ko đọc lại được nữa ... Cái hay ho nhất mình nhớ là mình đã từng gọi thằng Tùng này là Milơ Ôi buồn cười quaaaaaaaaaaaaaaaaaa Chết mất thôiiiiiiii Ko hiểu hồi đấy mình nghĩ cái gì, thôi ko sao, lớp 7 mà
    ..... Hồi lớp 10, 11 nó còn hay gọi điện cho mình chứ bây giờ nó cũng chẳng gọi nữa ... mà cũng có chuyện gì để nói đâu chứ nhỉ? Cuộc sống của mình và nó chẳng có gì chung cả ... mình thi khối D, còn nó chắc thi khối A, hoặc là theo anh thi khối H hay V gì đó, chả biết nó là khối gì. Từ hồi xa xưa rồi, nó nói với mình thích về sau làm kiến trúc, chẳng biết bây giờ còn ước mơ vậy không? Gặp nhau ở trường cũng chỉ cười, chào nhau rồi đi qua ... mình thấy như vậy cũng bình thường thôi, bây giờ hoàn toàn chỉ có thể gọi là bạn , quen nhau, chẳng có gì hơn... nhưng đôi khi mình cũng thấy tiếc tại sao bọn mình ko là bạn thân được nhỉ? Sao Dương lại ngại gặp thằng Sơn hả Dương? Tại sao nhỉ? Ngày trước thân như vậy tại sao bây giờ lại bỏ đi mọi tình cảm của mình?
    ......................... Hic tình cờ thật, viết đến đoạn này thì cũng nghe đến bài Hi and Goodbye... Hehe, ko phải lovers, nhưng mà từ trước đến nay, mình thấy có mỗi nó là người mình thích thật hic, cho dù tình cảm hồi đó rất rất trẻ con, ngây thơ, nhưng như vậy nó mới đáng quý chứ!!! Mình thấy mình với nó giỏi hơn cả những đôi yêu nhau bây giờ. Mình với nó .... 3 năm cấp 2 còn mấy người bây giờ ... hic ... chả hiểu kiểu gì yêu nhau 2, 3 tháng rồi chán
    ....... I wish I would say are you ok, you''re looking better everyday but I just smiled and walked away.... Why did two lovers end up like strangers? When did we stop seeing eye to eye? Everyday you took my breath away but now there''s no reply... only hi, goodbye... Like a dream come true when it was me and you, now I just don''t know why we say hi, hi and goodbye....
    I remember the way we always had words to say, and nothing could tear us apart, I knew you by heart... We were eye to eye, now we''re only hi and goodbye......
    ... Tất cả chỉ tại cái bọn lớp mình, cái bọn đáng ghét trêu mình nhiều quá nên lớp 8 bị cô chuyển chỗ hừ hừ... Không biết hồi đấy mà ko bị chuyển chỗ thì như thế nào nhỉ? Hay là chán nhanh hơn? chứ ko để đến tận lớp 10? Mà chả hiểu thằng này có gì hay ho sao nhiều người thích nó thế nhỉ? Cái hồi ấy nó cứ như là most-wanted boy của lớp mình ý Hehe, giá như bây giờ cũng có người như nó hồi trước thì tốt nhể À mình vừa phát hiện ra là nó với anh Tùng ko chỉ có cái tên trùng nhau rất hay ho , mà còn 1 điểm rất đáng ghét trùng nhau Trước kia ngày nào mình cũng bị tra tấn bởi những câu như thế này "Alô cho cháu gặp bạn Nguyệt Minh. Nguyệt Minh à tớ Tùng đây, hôm nay bài tập là gì?" Nhưng may là sau khi hỏi những câu này nó với mình nói đủ thứ chuyện trên đời cho đến lúc phải đi ăn cơm chuẩn bị đi học, còn anh T á? Hỏi đi hỏi lại rồi hết, hừ anh biến đi
    Mình nhớ nhiều chuyện về nó ... không biết nó có nhớ được 1 chút gì ko nhỉ? ... Mình thích số 18 ko phải vì sinh nhật mình ngày 18, thậm chí mình ko thích ngày 18/10 cho đến lúc mình thích nó... vì SN nó cũng là ngày 18 mà ... Ngày đấy mình ko bao giờ quên, nhưng mà thật đáng tiếc 1 câu chúc mừng SN mình cũng ko nói được với nó nữa ... Mình ko biết đến bây giờ mình với nó vẫn còn ngại nhau cái gì? Nói chuyện điện thoại thì chả làm sao, nhưng cứ gặp nhau ở trường là ngại hichic Khi tốt nghiệp cấp 3 rồi, ko gặp lại nhau nữa thì sao nhỉ? Ko là bạn nữa? huhu Thôi ko sao, những người có duyên thì chắc chắn sẽ ko phải chia tay Hoặc ít ra mình cũng phải cảm ơn vì nó học cùng trường với mình thêm 3 năm nữa nhỉ ... Lúc đầu đáng nhẽ nó có học Ams đâu....
    Hehe, bây giờ cũng vừa mới nhớ ra là hồi trước nó cũng thi chuyên Lý :)) :)) :)) Sao mình quen lắm người thích môn Lý thế này :)) :)) :))

Chia sẻ trang này