1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    có chứ. hê hê, nhưng mà đi 2 mình có được ko em? thôi nào, hối lộ thì cho trót đi em ạ. ah, hôm ý rủ cả anh Đức đi luôn ý nhờ. Lâu lắm rùi chị cũng ko gặp, từ hôm tết sang nhà em chơi ý. Rùi cả mấy anh em đi với nhau luôn thể cho vui. Okie? có gì thay đổi báo lại cho chị nhá em iu.
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    6.51 pm ngày 23/3/2003
    Buồn ngủ quá.... sao giờ này mình đã buồn ngủ thế rồi nhỉ? Chắc tại hôm qua thức khuya quá.... thế mà cũng chỉ làm được nửa số bài cô giao. Hôm nay không nộp bài cũng chả làm sao . Hic, chán học hành quá cơ.... sao cô giao lắm bài thế không biết nữa
    Sáng nay trời mưa kinh nhỉ, cứ tưởng bố mẹ không cho ra khỏi nhà nữa! Đang định nói "Bố mẹ thích cho con đi hay không thì con cứ đi " thì trời lại tạnh tạnh. May wá... đến sn anh Đ. hừ hừ giận EC quá đấy nhaaaaa! Nhưng thôi không sao, mỗi người đều có một việc, không thể bắt mọi người đi được. Sau lần này chắc nhiều người thay đổi suy nghĩ về Brit lắm đây . hic, hôm nay quả thật bụng mình toàn là nước thôi. Bình thường mình cả ngày uống có khoảng 2, 3 cốc nước. Đằng này trong vòng khoảng 1 tiếng đã uống cả 5 cốc nước!!!! Đầu óc mình lúc đấy thì cứ hoa cả lên . Bây giờ ai đưa cho mình cốc ice tea chắc là mình chạy thẳng cẳng mất, sợ lắm rùi . Anh Đức nè, anh có đọc cái topic này của bé thì phải .... cho các bạn anh 1 trận nhá. Các anh ý lớn mà bắt nạt em nè.... dám lừa em chứ, thế là không hay đâu . Nhưng thôi, dù sao thì 2 anh ý cũng phải uống đến 5 cốc (đáng nhẽ là 6 đấy nhá!!!! )
    Đến giờ đi học rùi, chả hiểu mình đi kiểu gì mà nhanh thế nhỉ? Đến lớp sớm tận 10', lại phải đứng mỏi hết cả chân Vừa mới vào lớp thì đã bàn luận sôi nổi về cái bài thi HSG. Chán mình quá cơ..... được có 17.75 à. Mà đáp án như hâm ý, lỗi sai rõ ràng ai cũng phải công nhận mà lại không tính điểm. Ông nào ra đề dốt thế không biết nữa hừ . Cô Lan bảo năm nay điểm cao lắm, từ 18 điểm trở lên mới chắc chắn được giải... huhu.... thôi không sao, năm nay mình cũng có quyết tâm gì đâu cơ chứ! Ơ nhưng mà nếu nói thật thì cũng hơi tức nhỉ. Bọn ở trên ngồi 2 đứa 1 bàn, nói chuyện, so đáp án với nhau thoải mái. Còn mình đây ngồi cuối cùng, đằng sau là cái tường, đằng trước là 1 đứa học CVA + bà giám thị, dám ho hoe gì cơ chứ! Thôi mặc xác nhà nó... anh nói đúng lắm, nghĩ linh tinh làm gì cho mệt người.... bài đấy là do mình làm là được rùi. Đầy đứa chỉ biết chép bài người khác nhưng điểm vẫn cao, không nói làm gì. Mục đích của mình không phải là mấy cái giải TP dở hơi này... để đạt đến cái mục đích của mình thì cần giỏi thực sự, những ai chỉ biết chép bài thì chắc chắn sẽ không thực hiện đưọc ước mơ đấy đâu. Năm nay mình không may chút nào, nhưng đến lúc quyết định thì mình tin mình đủ khả năng để làm việc mình muốn, và may mắn cũng sẽ đến với mình nữa. Như hồi cấp 2 ý, năm lớp 6, 7, 8 có năm nào mình được giải gì đâu... nhưng lên lớp 9, lúc quan trọng nhất thì mình lại làm được đấy thôi. Bây giờ cố gắng học để điểm trên lớp cao lên vậy. ... "Believe in yourself, you will come alive. Have faith in what you do, you'll make it through...."
    Hey.... just wanna say thank you!!! Thank you so much for being there when I need a friend to rely on, thank you for every little thing you've done, my friend
    Chị Minh à, em cũng đang định rủ anh Đức đi đây. Lâu lắm rùi không gặp nhau nhỉ, với cả cái đĩa Mutation của em, thằng bạn làm mất mất rùi, phải mượn lại anh Đức vậy. Mà chị MA dạo này biệt tăm biệt tích đi đâu nhỉ, chả gặp gì cả.... nhớ mọi người wá cơ!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.00 ngày 24/ 3/ 2003
    hì hì hôm nay buồn cười wá, lớp mình dự định xem cái English speaking club sẽ làm gì.... trùi ui công nhận là lớp mình quái thật đó, bọn nó nghĩ ra bao nhiêu trò. Nào là dân ca và nhạc cổ truyền = tiếng Anh (tất nhiên là nhạc Việt và lời Anh rùi), bọn này mà sáng tác lời thì.... mất dậy hết chỗ nói. Nhưng nghịch lý là phải mất dậy nó mới vui . Rồi đến tiết mục quảng cáo, nào là Number 2, nào là sơn Lippon.... nhiều nhiều nữa. Mà mấy cái quảng cáo này tất nhiên cũng phải biến tấu rùi.
    Thằng Minh Bôn sẽ đóng vai chính trong number 2. "Anh ý trẻ, anh ý là sinh viên. Anh thích đi mua sắm, khác với mọi người anh ý uống number 2 " hehe, thằng Minh Bôn mà đóng thì...... cười sặc sụa mất!!! Rồi còn màn tập dưỡng sinh + với "đung đưa" của bọn nó nữa chứ. haha, nhìn CM với TD uốn éo đến là buồn cười Mong là lớp mình sẽ làm hay hơn cả 11A2, các anh chị ý làm hay wá, nên đến lượt lớp mình phải làm hay hơn. Nhưng lần này lại có thêm cả 10A2 làm nữa, chẳng biết phối hợp thế nào nhỉ. Bọn đấy thì không ưa lớp mình lắm (tất nhiên trừ những đứa nào là bạn mình) mà lớp mình thì hầu hết không ưa A2. Thế đấy....
    À hôm nay đến lớp, mình hỏi bọn nó xem được khoảng bao nhiêu điểm, thấy cũng chả cao hơn lắm, mà đầy đứa còn thấp hơn. Cô Lan làm mình sợ quá, cô bảo 18 điểm (tất nhiên 18/20, may ra được cái giải kk ) Hôm nay cô Hạnh lại bảo "17.5 thì ít nhất được giải 3" Mà cô Hạnh có chấm bài lớp 10 thì chắc chắn là biết kỹ hơn rui. Cô Lan dọa mình sợ wá!!! Với cả đây mới là chấm theo vòng trường, tức là các cô còn chấm cho thêm mấy đáp án nữa, lên đến sở chắc là không được thế đâu, vì Sở lúc nào cũng chỉ có 1 đáp án thôi mà. Điểm của mình thì chắc chắn từ 17 trở lên, mình đã trừ hết tất cả các lỗi có thể trừ rùi, được 17 điểm. Mấy đứa khác mà chỉ chấm theo đáp án 1 thì chắc cũng không cao đâu. Thôi cứ chờ vậy, đằng nào thì mình cũng không quan tâm quá nhiều đến cái giải này nữa rùi mà.
    Chị Minh ơi, chị có đi xem không vậy? Nếu 2 mình là chị Minh và.... hì hì ... ai đó của chị thì em chịu ngay... chị gọi cho anh Đức xem thế nào nhé. Em chả nhớ quyển sổ đt để ở đâu rùi ý
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  4. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    hé hé, có đi chứ. hôm tuần trước anh Hải fone cho chị nói chuyện, hình như anh Đức đang đi công tác thì fải, để tẹo nữa out ra chị thử fone cho anh ý xem sao nhá. Tối thứ 5 chị sẽ fone confirm lại cho em nhá. Hic, dạo này thiếu ngủ trầm trọng, chết mất. Thế mà tối nào chị cũng fải online chờ TT, nhưng chả thấy mặt mũi đâu cả, mail cũng ko thèm nữa. Chán ghê.
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không gặp chị TT, nhớ wá chị M ơi, chả biết bây giờ chị ý học hành thế nào, mẹ em gửi thuốc sang đã nhận đươc chưa
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7. 43 ngày 25/ 3/ 2003
    hic, sao mình xui xẻo vậy, đã viết dài ơi là dài thì tự nhiên ấn phải cái quái gì xoá hết luôn. huhu ngồi type lại từ đầu thì đến bao giờ mới xong đây. Buồn ngủ wá.... 1/2 ngày ở ngoài đường mệt mỏi thật... chả được nằm nghỉ tí nào. Giá như bây giờ mình được ngủ thì tốt wá nhỉ , nhưng nếu ngủ thì đến tối lại không ngủ được mất, với cả mình cũng phải tập ăn uống + ngủ nghê điều độ 1 tí. Chưa thấy ai như mình, lúc nào thích ăn thì ăn, lúc nào thích ngủ thì ngủ. hì hì về cái này thì bố mẹ mình dễ tính ghê... phải người khác thì đã tiêu rùi
    Xem hôm nay có những gì sảy ra nào. Sáng nay 6h mình đã dậy rùi giỏi wá.... hì hì thực ra thì mình cũng vừa tỉnh vửa mơ chứ cũng chưa dậy hẳn. Vì dù sao thì mình cũng không muốn chui ra khỏi chăn vội. Đến 7.30 mới học cơ mà. Sau mấy lần mẹ gọi thì mình cũng "đủ quyết tâm" để bước ra khỏi cái chăn.... hichic, buồn ngủ....7.15 mình mới bắt đầu đi, cứ tưởng muộn ai ngờ còn sớm chán, thầy còn chưa vào dậy, Dương cũng chưa đến, ngồi nói chuyện với bọn lớp mình 1 lúc vậy
    Ngồi học mệt không chịu được, ai cũng chỉ thích nhìn đồng hồ mà mãi chưa hết... cuối cùng thì cũng xong. Dương rủ đến trường tập bóng rổ nên đến trường luôn. Ở nhà cũng chả biết làm gì, hichic, ham chơi wá xá đấy Minh ơi . Ngọc Anh hẹn 9.30 nó đến thế mà ngó mãi chả thấy bóng dáng nó đâu. Biết ngay là giờ đấy cô nàng còn đang chìm sâu trong giấc mộng mà (không biết có mơ thấy anh chàng "ăn gì không" không . hehe mày mà có đọc được thì cũng đừng giận nha, đùa mày chút ý mà, cũng như bọn mày trêu tao thui
    À hôm nay lúc mình đi ăn sáng ở trường, thấy cái bà chủ quán ở đấy đánh con ghê quá à. Thấy em bé khóc mà thương . Vẫn biết mẹ nào chả thương con nhưng họ có cần phải thương theo cách đấy không, đứa bé sẽ nghĩ gì cơ chứ. Trong mắt chúng mẹ cứ như là ác quỉ ý, nói thật chứ không phải đùa. Ai đời cầm cả cái thanh sắt đánh vào người con. Mà em đấy còn bé lắm, chắc mới chỉ lớp 1, lớp 2 thôi... thương ghê... Mấy bà mẹ đó nghĩ cái quái gì trong đầu ý nhỉ. Cái Huyền lớp mình cũng bị mẹ đánh... nghe nó kể chuyện nhà nó mà cũng thấy buồn. Nó bảo "Cứ ra khỏi nhà là tớ thấy thoải mái lắm." Khổ thân Huyền... giá như mình có thể chia sẻ với mọi người tất cả mọi thứ nhỉ . Nhiều lúc bạn kể cho mình nghe về nỗi buồn, thấy bạn khóc, buồn ghê, muốn an ủi bạn nhiều lắm nhưng mình cũng chả biết nói gì. An ủi bạn sao mà khó ghê. Nhưng cũng có những lúc người ta không muốn nghe gì cả, chỉ cần biết là có người đang nghe mình nói, chỉ cần biết là có người đang quan tâm đến mình, vậy là đủ rồi. Mình mong là mình đã làm tốt cái trách nhiệm của 1 người bạn đấy.
    Chà lại nói về cái bài thi học sinh giỏi... hì hì không muốn nghĩ cho nó mệt người làm gì nhưng vẫn cứ nghĩ. Có lẽ nó là cái bản chất của mình rồi, không thể sửa được. Ai cũng khuyên mình không nên suy nghĩ nhiều, nhưng thử đặt họ vào cái tình huống của mình đi. Chắc trong đời họ ai cũng đã từng thi đại học, thế cái cảm giác lúc thi xong cũng gần giống với cái cảm giác của mình bây giờ, hồi hộp lắm chứ! Đang giờ ra chơi, tự nhiên như 1 cơn bão, người người từ mọi ngả đổ xuống tấng 1, mình ngơ ngác chả biết cái quái gì cả. Hoá ra là ở duới người ta đang công bố điểm thi. Tất nhiên đây mới chỉ là vòng chấm của trường. Qua vòng sở thì điểm sẽ có thể có 1 chút thay đổi. Mình cũng chạy xuống xem sao. đông quá luôn, chen mãi mới thấy cái bảng điểm của Anh chuyên. hì, Dương đã xuống từ lúc nào rùi, nó bảo mình được 17.75, quả là mình tính chính xác (theo đáp án của trường). Mình đếm số người được trên 17.75 thì chỉ có khoảng 7,8 người thôi. Tức là mình đứng thứ 9 gì đấy, đủ để lấy cái giải 2. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là vòng chấm của trường, lên sở sẽ có nhiều thay đổi. Với cả 1 số người bị chấm sai. Ví dụ như thằng Minh Bôn chẳng hạn, trong bảng điểm này nó được có 16 điểm. 100% là sai rùi, làm sao mà nó 16 điểm được. Điểm của nó 18 trở lên là ít. Nhưng mình nghĩ lên sở chấm thì nó cũng không thay đổi nhiều lắm đâu, vì có chấm lại thì cũng chỉ có 1 số người nhất định được lên thôi. Mà mình cũng chỉ cần được giải 3, thế là không phải thi xuống lớp rùi. hì hì nói thế thôi chứ giải 2 vẫn sướng hơn đúng không. Thôi cứ chờ xem thế nào.
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    À cô Hạnh buồn cười ghê, chả hiểu các cô chấm bài kiểu gì nữa. Cái bài sửa lỗi sai ý, cô bảo ai sửa thừa sẽ bị trừ điểm của cả cái câu đấy. Cái Mai Trang ý, nó sửa 12 lỗi trong khi cả bài có 6 lỗi thôi. Tức là nếu chấm theo kiểu của cô, nó sẽ không được điểm nào bài đấy. Thế mà cuối cùng nó lại được 17.75. Cái quái gì thế này? Nếu sở chấm theo kiểu sửa lỗi thừa không bị trừ điểm thì Trang lại được tận 20.75/ 20 à? cô Hạnh chấm bài vớ vẩn thật đấy. Mà làm quái có cái luật nào sửa thừa lỗi thì bị trừ điểm nhỉ???? Thôi mặc kệ nó, chán các cô ghê!!!
    À chán cả Bảo Thư nữa, sao lại nhắc cho cái cái đứa trường CVA cơ chứ, cuối cùng nó lại được 18 điểm . Ngốc quá Thư ơi. Mà điểm bọn CVA công nhận kém thật, hầu hết là 12, 13. Năm nay a1 giỏi quá đi thôi. Điểm Anh thì cao chót vót, Toàn giải 1 toán, T. Giang nhất văn, Minh mĩ nhì địa.... tự hào ghê
    Hôm nay toàn với chi mai lại cãi nhau cái gì thế nhỉ. Mình chả thích chõ mũi vào chuyện của người khác nhưng bọn nó cứ làm cho cả lớp phải quan tâm. Chả hiểu bọn nó thích nhau cái kiểu gì mà suốt ngày cãi nhau. Cứ mấy hôm lại cãi nhau 1 lần, làm cả lớp lại phải ra dỗ dành. Mình thì cho là bọn nó mới chỉ thích nhau thôi đấy nhá.... theo bọn nó thì đấy còn là người yêu cơ. hichic yêu cái kiểu gì đấy? Chi mai ghen 1 cách khủng khiếp.... thằng toàn có đeo cái vòng của Huyền thôi mà Chi Mai cũng khóc , thế mà gọi là yêu á? yêu kiểu gì mà không tin tưởng nhau chút nào, mình thấy buồn cười ghê. . Bọn nó gọi nhau với cái chức vị người yêu mà không biết tôn trọng cái từ đấy sao????
    À cái ESC của lớp mình... hôm nay lại bàn tán xôn xao. Mình phải giả làm con trai hát cái bài Backstreet Gays ý à? hihi, không biết mình đóng giả làm con trai thì sẽ thế nào nhỉ, chắc đẹp trai lắm . Lớp mình còn có tiết mục dưỡng sinh cho các cụ già và tập thể dục nhịp điệu cho các bé lớp a1 nữa chứ! Buồn cười wá! Nhưng mà thứ 6 đã phải diễn thử rồi à? Khó ghê nhỉ, mình còn phải chuẩn bị cho cái presentation của mình nữa chứ. Hay xin cô hoãn lại nhỉ, ừ có khi cũng được đấy!
    Thế là hết ngày hôm nay rùi. Xem mai có cái gì nào? Oái một đống bài đại.... huhu sao bà này dã man giao lắm bài tập vậy? Không để học sinh nghỉ ngơi chút à Lớp mình ai cũng ghét cái mụ Nhơn điên này, hừ hừ.... cứ nghĩ đến cái mặt nhăn nhở của bà ý là mình lại chán hết cả người. Có phải mỗi mình thế đâu, cả lớp thấy thế cơ mà. buồn cười thật, hồi truớc bọn lớp mình mới viết lên cái tường đối diện lớp mình là "Nhơn đại ca". Chỉ cần đứng ở hành lang là nhìn thấy ngay. Lớp 12 Hoá 2 thì đã viết sẵn chữ .... "Toản ăn ***". Lớp mình có thằng toàn, thế là sửa dấu ? thành dấu huyền cho thành chữ "Toàn ăn ***" . Đấy, ý định là 2 chữ riêng biệt "Toàn ăn ***" và "Nhơn đại ca" , nhưng sau 1 hồi ngắm nghía thì phát hiện ra cái dòng chữ này nằm rất ngang nhau, ai mà không biết sẽ đọc ngay thành "Toàn ăn *** Nhơn đại ca" Buồn cười không chịu được. Tiếc là bây giờ nó bị nước mưa xoá mất rùi. tiếc ghê
    mai lại phải học tiết hoá dở hơi + với tiết tin của lão cử nữa chứ. Lớp mình có mấy vụ với lão ý rùi nên cũng khó chịu lắm. Mà lỗi toàn của lão ý, có chút gì là của lớp mình đâu. Cô Hạnh cũng phải công nhận thế mà! ôi sao ghét thứ 4, 5 thế nhỉ???
    À nhưng mà mai có bán kết bóng rổ.... hay quá xá luôn.... đợi mãi mới đến ngày này...
    Cuối cùng cho tôi xin hỏi mọi người 1 câu: Trong số những người đọc nhật ký của Brit, đã có bao nhiêu người tìm được 1 tình bạn chân thật trên internet? brit cũng đã có 1 tình bạn rất đẹp... nhưng nó đã trôi qua mất rùi. Chính vì thế mà Brit rất sợ làm quen với những người bạn mới... hoặc chỉ giữ 1 mức độ nào đó, không muốn thân vì Brit sợ họ lại ra đi 1 lần nữa. Mất đi 1 người bạn buồn lắm chứ! Ngay bây giờ đây, tôi cũng đang tự hỏi liệu cái tình bạn mới của mình nó sẽ kéo dài đến bao giờ.... huhu đừng nói với Brit là nó chỉ có 1 năm thôi....
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  8. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    hé hé, Ti tồ ơi, anh Đức okie rui` đấy. Thế thì tối thứ 6 chị em mình hẹn hò sau nhé.
    ah, còn mấy cái chuyện bạn bè qua Net ý hử. thực ra đấy chỉ là bước đầu thôi mà, cái quan trọng là đối xử với nhau sau này thôi em ạ. Đến lúc chơi với nhau lâu rồi thì bạn nào chả là bạn, không phân biệt đâu.
  9. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay chả thấy cô Britney viết về chuyện "tình yêu" để có cái mà bình. Chán thế không biết!
    No Mercy!
  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè qua net à,có duyên thì gặp nhau,chơi với nhau,hoặc tiếp tục stay put online,thế nào thì cũng là bạn mà,không thì thôi,đâu chả thế.
    Đói quá,hế hế,đói lại nhớ đến TT sáng nay ngồi lấy thước dây ra đo xem mình béo lên bao nhiêu,há há há,quả này về chắc tập lòi ruột ra chứ chả đùa,cô nàng sợ xanh mặt rồi hehe

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​

Chia sẻ trang này