1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    6.39 pm ngày 28/3/2003
    Hừ, chả muốn viết nhật ký gì nữa, mệt hết cả người nhưng giờ nãy cũng chả học được gì nên cứ viết vào vài chữ vậy. Hôm nay cũng chán phèo..... đi học bây giờ mệt thế không biết nữa. Đầu tiên thì phải đợi xe buýt, mình đến muộn có 1 phút thôi à, nhìn cái xe buýt đi mất mà tức! Nhưng mà cũng may, đi chuyến sau gặp cả chị Vân lẫn chị Phương anh. Đi xe buýt cũng hay phết nhỉ, mình quen thêm bao nhiêu người. NA hâm quá, hồi đầu năm học, nó là người vận động mình đi xe buýt thế mà bây giờ lại không đi nữa, chấp nhận lóc cóc với cái xe đạp, đi qua cái đường Đê La thành bụi mù phát ghê! Sao đường xá ở Vietnam zở tệ thế nhỉ? Đường nào cũng đào xới bẩn không chịu được. Mà làm thì không làm cho xong, cứ để đấy trông đúng là..... không nơi đâu có ngoài Vietnam!
    À quên sáng nay đi học cô Hạnh nữa chứ, hic, nhà cô rõ xa.... thôi cố gắng hết tháng này rồi nghỉ. Ơ nhưng mà tháng 5 mới thi học kỳ à? Kiểu này chắc phải chịu đựng hết tháng 5 rồi. Học thì cũng hay đấy, nhưng mà mỗi sáng thứ 6 em lại phải thức dậy từ 6.30 rồi đạp 40' để lên nhà cô thì em nản lắm cô ơi! mà cái kiểu dạy của cô cũng chán, được cái đề là hay. Nhưng cũng chi có 1 số, hầu hết toàn là IELTS, làm đến chán!
    Ở lớp hôm nay có cái gì nhỉ? Mấy hôm trước cô đổi chỗ, hôm nay nó lại như bình thường rồi. Cứ mỗi người lên xin cô ra chỗ này chỗ kia, thế là ngồi gần y nguyên như cũ. Đôi nào đang ngồi với nhau thì vẫn ngồi với nhau. Mình lại ngồi trên Tú anh và T. Dương, vui ghê. hì hì ngồi với nhau quen rùi, mà tính tình cũng hợp. Tội nghiệp Tú Anh, tự nhiên lại bị ốm. Tất nhiên nó không bị ốm HK rùi, nếu không đã nằm liệt giường ở nhà chứ chẳng đến lớp được. À cái ESC của lớp mình thú vị phết! Chỉ tội cái tay của mình nó kêu mỏi wá, ko thì cũng type lên đây mấy tiết mục. Vui hết chỗ nói!
    Ngày mai.... ôi thứ 7 đáng ghét. Cả 1 tuần mình căm thù ngày thứ 4, 5, và 7. 2 tiết văn đầu, thể nào mình cũng mệt đến chết cho mà xem. Vì sáng phải đi học thầy Nghiêm mà, lại phải ăn mấy thứ linh tinh ở trường nữa chứ. Chán! Hết 2 tiết văn thì lại đến tiết nhơn đại ca. Cái bà này đúng là điên mất rùi, sao bà ý không biết thương học sinh là gì à? Cũng phải để cho học sinh nghỉ 1 tí chứ, bài tập môn nào cũng chất đống ra thế này ai mà chịu được? À đấy còn cả EC nữa chứ... Mình lỡ tìm ra bao nhiêu topic cũ của nó hay ơi là hay. Mình chỉ muốn ngồi đọc hết cái chỗ đấy rồi con sắp xếp lại, nhưng mà bài thì nhiều quá xá luôn. Đọc xong mấy bài đấy hay thì cũng hay, nhưng mệt thì cũng mệt. Nhưng không làm thì mình cứ cảm thấy thế nào ý! hic, mình không thể chịu nổi cái kiểu không thể làm việc mình muốn làm. hơ EC và bài tập,,,, chọn cái nào bây giờ? huhu dù gì thì mình vẫn phải chọn bài tập thôi, đến lớp mà chưa làm bài thì..... tội lỗi quá! Thôi CN nếu rỗi thì ngồi đọc vậy. Có ai giúp tôi sắp xếp mấy cái chủ đề đó không vậy? Vẫn biết thành viên không đọc lại nhiều, nhưng mình sắp xếp cho những ai như mình , rất iu quí EC
    Mai đi xem nhạc Rock rồi, hic, mình muốn đi lắm, nhưng mà không biết giải quyết sao với đống bài tập phải làm đây. Mà sao night flame lần này lại chẳng quảng cáo zầm zộ gì cả nhỉ? Thôi mai cứ đi cho vui đi đã! Cái gì phải đến thì cũng sẽ đến! Mệt quá, thôi đi làm tiếp bài Lý vậy
    Where are you now? Where have you been?.... just going crazy....
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  2. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ti tồ ới ời ơiiiiiiiiiiii.... chương trinhg trình tối nay cancel rùi em ạ. Đứa bạn chị đánh tối nay nó bảo là hình như ko có giấy phép hay sao ý. Thế là kế hoạch tối nay của chị em mình phá sản rùi. hic... củ chuối. Ghét quaaaaaaaaaaấ
    Thế thôi vậy, tối nay em ở nhà học bài đi nhé. Chị tranh thủ ở nhà ngủ Cho anh kia đi chơi 1 mình
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.24 ngày 29/ 3/ 2003
    Thế là cũng hết 1 tuần.... chán ghê. Mình có nhiều việc để làm quá, chả biết phải làm cái gì trước bây giờ. Hồi trước anh Tùng ở nhà cũng suốt ngày kêu với mình thế. Mình mới bảo "Anh đúng là dở hơi, tốt nhất là viết ra giấy rồi chọn lấy 1 tờ". Nhưng mình thấy cách này chả hiệu quả gì hết ý, làm việc này nhưng cứ nghĩ đến việc kia, chả tập trung được gì cả. Mình sẽ phải làm cái gì nào? Ngồi đọc hết đống topic của EC (chắc hết đến mấy tiếng mất!!! ), làm bài cô Lan, làm bài Lý, học toán để thứ 4 kiểm tra, ngồi viết essay để làm presentation, làm bài anh cô Hạnh... hic, chán môn Anh quá!!! Làm cái gì trước bây giờ?
    Xem hôm nay có gì không nào? À hôm qua mình bị làm sao ý, ăn cơm xong thì như 1 người mất hồn lên nhà. Mắt mình cứ zíp hết cả lại nên tốt nhất là lên giường nằm.... mình chỉ định nằm thôi chứ có định ngủ đâu! Bài thì có 1 đống mà chưa làm tí gì. Ai ngờ.... mình ngủ khủng khiếp luôn, chả ai gọi dậy được cả. Bình thường cái chuông dễ gọi mình dậy nhất là chuông điện thoại.... .... hì cũng tại ở nhà, 90% là điện thoại của mình nên mình ra nghe đt thành thói quen! Thế mà mẹ bảo tối hôm qua... bao nhiêu đứa gọi... sao mình không nghe thấy chuông nhỉ? Mình ngủ 1 mạch từ 8h đến 6h sáng hôm nay luôn. Rõ ràng là đêm mình có dậy mấy lần, 1 lần 12 giờ này, 1 lần 2h với 1 lần 3h... nhưng mệt quá, cứ vừa tỉnh vừa mơ nên lại ngủ tiếp. Lúc sáng dậy đau hết cả đầu nên đi tắm cái cho đỡ mệt đã! Hic, xong thì phải đi học, lại đi qua cái đường đầy bụi bặm phát sợ! Học thầy Nghiêm đầu óc mình cứ đi đâu, chả tập trung được gì cả. Thầy cũng phải phát biểu 1 câu "Sao hôm nay em làm sao thế?" .... đến là ngượng Bình thường cái bài nghe là cái bài dễ nhất, mình làm đúng bao nhiêu... thì hôm nay đầu mình nó cứ bay ra ngoài trời, nghĩ linh tinh vớ va vớ vẩn cái khỉ gì ý!!!!! Chán mình quá.... từ học kỳ 2 mình làm sao ý nhỉ??? huhuhuhuhu
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hình như đứa nào cũng có cái tư tưởng như mình thì phải. Cái NA vốn chăm chỉ là thế mà cũng chả thèm làm bài. Dương cũng chưa đụng đến 1 bài nào hết. Đến lớp hỏi thăm tình hình các bạn thì bạn nào cũng trả lời "Chưa, chưa làm gì cả!" À tất nhiên là trừ mấy nhân vật chỉ biết học không biết cái gì khác như Hoàng Dương, Vũ hằng hay bảo Ngọc! Mình đùa Ngọc Anh bảo "Hôm nay tao bùng 2 tiết Văn đây mày ạ" mình chỉ định đùa thôi... ai ngờ nó lại bảo "Uh thôi tao với mày bùng thật đi!" Ơ Ngọc Anh hay ghê! Mình thì cũng chả lo lắm vì dù sao, mẹ cũng viết cho mình cái đơn xin không học bài rồi mà. Đúng là tối qua mình ốm thật. Sáng nay lúc dậy, mình kêu mệt mẹ mới bảo "Tối qua con mà bị sốt thì chắc mẹ tưởng con bị cái bệnh ốm HK vì con ngủ cứ như là bị hôn mê ý" Nghe ghê rợn nhỉ! Hôm nay học hành cũng bình thường. Nhơn đại ca về thông báo thứ 4 kiểm tra... về mà ôn cho kỹ! ghét bà Nhơn quá đi mất thôi!!!!!!!! Ai cũng nói với mình "Buồn ngủ nhất là tiết bà Nhơn. Mắt tao cứ nặng trĩu lại, phải gục mặt xuống bàn, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại thấy bà ý đang nhìn mình, thế là lại phải cố gẳng mở to mắt ra." À buồn cười ghê, Dương bảo với mình "Minh ơi bà Nhơn này bà ý ăn mặc kiểu gì thế?" mình cũng chả để ý đâu....ngắm nghía quần áo bà ý một lúc mình mới buột miệng nói " Cái áo bà này cứ lấm cha lấm chấm.... trông như chó đốm ý Dương ạ!!!" Cả 2 đứa đều cố nín cười ... không thì tiêu với bà ý!
    Trong lớp mình phát hiện ra vật được yêu quí nhất là cái đồng hồ. Mình cứ nhìn ra các bàn khác, y như rằng đứa đây đang lấy tay che miệng hoặc là đang giơ tay lên xem đồng hồ. Tiết lý hay thật, mình ngồi đếm từng giây 1 (tất nhiên lúc đấy chỉ còn 1, 2 phút thôi) Đúng lúc 5 giờ 25 phút 0 giây thì mình mới hỏi "Chuông trường mình làm sao thế? chưa kêu à?" Vừa mới dứt câu thì giật cả mình vì cái chuông kêu vĩ đại quá! Lúc đầy mình đang hỏi với 1 vẻ mặt rất đau khổ, nên mấy đứa xung quanh cũng phải cười. Đồng hồ mình chính xác ghê!
    Tiết thể dục.... ôi môn nhảy cao đáng ghét! Mình chỉ nhảy được đến cái mức 7 điểm thôi.... mức 8 điểm ít người qua lắm. Ngố ở chỗ Bảo Ngọc là người nhảy rất kém, mấy mức sà đầu tiên nhảy còn khó qua được.... ai ngờ lên đến mức cao thì nó lại nhảy qua ngon lành chứ! Vui ghê! Ai cũng vỗ tay! A tin vui tin vui.... cái ESC của lớp mình sẽ trở thành cái ESC có qui mô lớn nhất từ trước đến nay!!! Xem nào, được Language Link tài trợ nhá, còn có cả 14 SV Mĩ từ trường Connecticut sang dự nữa chứ, mấy người đấy cũng tham gia mấy tiết mục, thế này thì làm cả thứ 2 tuần sau luôn ý chứ! Chương trình dài mà, có cả 10A2 và Trung làm nữa! Nhưng tất nhiên A1 vẫn luôn là số 1 rồi! r32)] Chỉ tội mấy trò chiến tranh giữa Bush và Hussein sẽ bị cắt vì ... xem ra nó động chạm quá nhỉ. Thứ 2 đã phải duyệt chương trình rồi mà ngày mai các nhóm mới bắt đầu tập duyệt.... không biết có xong nổi không nữa! hơ hơ cái món backstreet gays của mình không hiểu ra cái gì nhỉ!
    huhu đáng nhẽ giờ này mình với chị Minh đang ở sân trường mà tận hưởng nhạc Rock.... cả anh Đức nữa chứ, à cả..... hehe chị minh ơi!!!! Xem ra thì hôm nay anh ý cũng không đi chơi 1 mình đâu vì đi với chị Minh mới vui, ngoài trời còn mưa nữa chứ! Tất cả chỉ tại cái lão Tuấn thôi. Cứ lấy lý do là an ninh, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì..... ông ý quá đáng quá, làm thầy mà thế à! Tội nghiệp lớp 11 Lý 2, phá hợp đồng thế thì lỗ nặng!
    Thôi mỏi tay quá, không muốn type nữa!!!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    All the thing you said, running through my head. This is not enough
    I'm in serious ****, I feel totally lost. If I'm asking for help it's only because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise? I keep asking myself, wondering how I keep closing my eyes but I can't block you out.
    Wanna fly to a place where it's just you and me. Nobody else so we can be free.
    And I'm all mixed up, feeling cornered and rushed. They say it's my fault but I want you so much. Wanna fly away where the sun and rain come in over my face, wash away all the shame. When they stop and stare - don't worry me. 'Cause I'm feeling for you what you're feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget. But it's driving me mad, going out of my head !
    Mother looking at me, tell me what do you see? Yes, I've lost my mind!!! Daddy looking at me. Will I ever be free? Have I crossed the line?
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  6. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    britney xen vào được ko
    kiếm chuyện khác làm đi
    thời gian em viết
    nên để cho anh
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.40 ngày 30/3/2003
    Đã là ngày 30 rồi cơ à? thế là sắp sang tháng 4, sắp kiểm tra 1 loạt rồi, rồi bùm 1 cái tháng 5 sẽ đến. Hic, sau khi nghỉ 2 ngày 30/4 và 1/5 thì các em bắt đầu thi môn đầu tiên (1 trong 5 môn tập trung) Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, mới ngày nào mình còn học như 1 con điên tất cả vì trường Ams bây giờ đã gần học xong lớp 10 rồi. Mình vừa muốn quay lại cái hồi lớp 9 vừa không vì năm lớp 9 đúng là 1 năm đáng nhớ! Bao nhiêu kỷ niệm mà mình không thể nào quên... Nhưng nếu cứ sống mãi với mấy cái kỷ niệm đấy thì .....
    Hôm nay thời tiết sợ nhỉ, mệt ghê... sáng dậy đã thấy mệt, đi tập bóng rổ mà mình cứ uể oải kiểu gì ý. Tay mình thì lại bị đau lại, hichic hồi trước mẹ bảo phải giữ kiểu gì cho nó khỏi hẳn nhưng mình cứ máu me chơi bây giờ nó lại dở chứng thế này, không biết có làm sao không! Tay mình đã yếu bây giờ đau thế này lại càng yếu nữa! Chiều nay lại phải tập nhảy với bọn ở lớp để chuẩn bị cho cái ESC. hihi nhảy cái Bring it all back cũng hay đấy nhỉ, chỉ tội mình đang bị đau hết cả người nên tập xong mệt nhoài! Mấy cái đĩa Pop này mình cho mượn hết rồi chả thèm đòi lại bây giờ chả có cái gì mà xem ... hic, mới tập được 1 phần bé xíu, mỗi đứa về nhà phải xem lại bọn nó nhảy thế nào mà mình ngại đi mượn đĩa quá. Sáng mai 8h hẹn nhau ở trường rồi, không biết mình có kịp dậy không nữa!
    Cô Lan cũng cho nghỉ rồi, cô bảo tại cô bận quá.... hơi tiếc nhưng cũng tốt, làm bài của cô nhiều quá đi mất, nhiều khi chả có thời gian học những môn khác nữa! Hôm nay thế là hết, chả có gì... chán phèo... mình chỉ thấy mệt hết cả người !
    À chị Minh ơi, hôm nay chị TT gọi về cho em nè!!! Nói chuyện được với chị ý 1 lúc thôi. Chị TT bảo khi nào gặp anh ... Giang à? hay là cái gì em cũng không nhớ rõ thì phải ngắm thật kỹ để tả cho chị ý!!!! Đấy nhé, hôm nào chị cho em xem mặt anh ý với!!!!! Tiếc quá nhỉ, thôi lần khác chị em mình đi chơi với nhau vậy!
    Chị TT yêu quí cũng vào đọc cái này của em hả? Chị đọc thôi nhá, hì hì chị TT đừng nói với anh Tùng H là ai nhá , mà cũng có cái quái gì đâu, hehe, chỉ tội cái anh Tùng rất chi là dã man em sợ anh ý lắm!!!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    I've been letting you down. I know I've been such a fool. The situation got out of hand, I hope you understand. It can happen to anyone of us, anyone one you think of, anyone can fall, anyone can hurt someone they love. 'Cause I made a stupid mistake. Say you will forgive me, anyone can fail, say you will believe me. Cause I made a stupid mistake ... a stupid mistake!!!!!!
    brother and sister or nothing at all
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  9. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    e hèm, cấm tò mò nhá các cô kia
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    cái tính em nó tò mò sẵn mà chị... :-) ko tài nào sửa được. Thôi hôm nào chị cho em xem mặt với hehe
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...

Chia sẻ trang này