1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.08 pm ngày 31/3/2003
    Nóng quá nóng quá!!! Hehe sao mình lại có thói quen cứ viết nhật ký là đầu tiên phải kêu ca 1 cái gì đó là sao nhỉ???
    Bây giờ mình viết nhật ký không biết tí nữa có ân hận không.... vì mất khối thời gian!!! Hôm nay đến trường từ sáng để tập nhảy, công nhận là bọn mình siêu thật, chỉ trong có sáng hôm nay và 1 chút buổi chiều hôm qua mà đã tập xong bài Bring it all back!!! Bây giờ chưa đều lắm nhưng đến thứ 2 tuần sau mới bắt đầu diễn cơ mà, từng đấy thời gian chắc là đủ! Cái bài này vui ghê. À chương trình lớp mình hay lắm nhá, mấy bé tập thể dục nhịp điệu trông yêu vô cùng, mấy cụ tập dưỡng sinh khiến cả lớp phải cười! Minh Bôn đóng number 2 cũng tuyệt luôn!!! Bọn con trai còn lại quảng cáo.... zì fê cũng quá xuất sắc, cả lớp chỉ có cười ngang cười ngửa Lớp mình hay thật đấy, tự hào vô cùng, đây sẽ là cái ESC lớn nhất từ trước đến nay của trường ams, ăn đứt 11 A1 rồi!!!!
    Tập nhảy cả buổi sáng, trưa không được về nhà ăn, eo ui mệt thế không biết nữa, trời thì nóng dã man luôn. Đứa nào đứa đấy trông mặt đỏ hừng hực như vừa mới đi đánh nhau về! Nhưng tập xong thì cũng vui, khiếp nghĩ ra mấy cái điệu nhảy đấy cũng đủ khó lắm rồi! Ặc ặc mình lại bị gọi lên bảng môn Lý nữa chứ, có học hành gì đâu, lên đấy nói linh ta linh tinh cũng được 7 điểm. Thôi mặc kệ! Mình cũng chả ân hận vì mình không học do phải làm với lớp mà, cả lớp mình cũng đã có ai học đâu. Sao mình hay bị túm lên làm vật thí mạng vậy?!
    Ngày mai thật là khủng khiếp, 3 môn thuộc lòng, môn nào cũng dài, sáng còn phải đến kt tin nữa chứ!!!! hichic, môn tin thì mình mù rồi, có hiểu cái quái gì đâu! Sao nền giáo dục VN vô lý đến thế cơ chứ! Bây giờ lại bắt người ta đi học pascal, mình có định trở thành lập trình viên đâu mà phải học cơ chứ!!! Cả cái lão Cử cũng như 1 lão điên ý!!! Ghét! Ai cũng ghét! Thứ 4 còn kiểm tra đại 1 tiết nữa chứ, thôi thôi tốt hơn hết là mình nên đi học ngay bây giờ!!!
    bao giờ mới có kết quả thi HSG chính thức nhỉ???? đợi lâu quá!!!
    all the things you said, running through my head, it makes me so sad
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.16 pm ngày 2/4/2003
    Hôm qua mệt quá nên chả viết nhật ký được, hôm nay viết bù vậy! Nhiều việc quá!
    Xem cái ngày 1/4 thì có cái của khỉ zì nào. Thứ nhất. 1h sáng bị mẹ mắng 1 trận, ngủ dậy lại bị mắng tiếp! Đến trường kt tin thì gặp cái lão Cử điên, buổi chiều thì mệt nhoài cả người.
    Bắt đầu từng việc 1 nào. 1h đêm mẹ phát hiện ra mình ... đang ngồi nói chuyện điện thoại nên đã cho ngay 1 trận và bắt lên nhà đi ngủ. Khổ nỗi là mình không ngủ được thì mới phải nói chuyện cho nó buồn ngủ chứ! Mà mình có làm gì quá đáng đâu để mẹ mắng mình te tua vậy! mãi mới ngủ được, thế mà sáng hôm sau 6.30 đã phải dậy rồi. Mình vẫn theo thói quen, thôi con ngủ thêm 5' nữa, chưa muộn học đâu , thì mẹ lại lôi ngay chuyện đêm qua để nói.... huhu có ảnh hưởng gì đâu cơ chứ!
    Đi học thì chán phèo... học xong thì đến trường kt tin. Run cầm cập vì trong đầu chả có 1 tí kiến thức gì về môn Tin. Lão ý dạy như điên ý, có ai hiểu gì đâu cơ chứ (mấy thằng con trai là cứu tinh cho cả lớp, cứ đứa này nhìn sang bài đứa kia nên điểm cao tất! ) Nhưng cái lão Cử thì điên sẵn rùi. Cái máy của mình thằng Minh Bôn đang ngồi, còn cái máy bên cạnh thì bị hỏng. Thế là mình mới bảo thầy "Em thưa thầy cái máy này bị hỏng em ngồi sang máy khác được không ạ?" mình hỏi hơi bị ngoan ngoãn nhá, chả bao giờ vô lễ với thầy cô cả. Ông ý trả lời rất chi là ... hiền lành "uh con ngồi sang cái máy này này". Mình thì cứ thế mà ngồi thôi. Đến lúc lão ý đi chấm điểm lão ý lại quát cho mình 1 trận "Ai cho con ngồi máy này, ngồi sai máy cho 0 điểm bây giờ!!!" Ông điên à? Ai bảo tôi ngồi đấy cơ chứ!!! huhu lúc đấy mình tức lắm nhưng chả nhẽ lại nói cho ông ý 1 trận chắc mình bị đuổi ra khỏi lớp luôn! Cái lão này bị học sinh ghét lắm nhá, ai cũng chửi lão ý thôi. hừ hừ mình thề là đến khi nào tốt nghiệp ra khỏi trường rồi mình sẽ về trường cho lão ý 1 trận hehe lớp mình đã hứa với nhau thế rồi mà!!!
    Đi ăn ở trường thì chán chết nên mấy đứa đành rủ nhau ra VKO ăn, hic hic, phải đi bộ mới điên chứ! Trời thì nóng nực, sao dã man thế nhỉ!!!! không thể chịu nổi cái nóng này nữa!
    Tiết anh đầu tiên thì ngồi chơi, tiết 2 nghe Bảo Thư + Quốc Anh làm presentation. hì hì bọn nó cứ nói còn người ở dưới thì cứ thế mà ngủ + ngồi nói chuyện với nhau. Với cái trời nóng nực thế này thì ai còn tâm trí đâu mà nghe! Biết thế là không phải nhưng cũng chịu thôi.... nghe presentation nhàm chán lắm rồi Đằng nào cũng được 10 ý mà!
    Cô xin cho 3 tiết cuối không phải học để tổng duyệt chương trình. Vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Ngồi trong cái phòng tập bóng rổ nóng không chịu được. Cái mái tôn của nó cứ như phả hơi nóng vào người bọn mình ý. Đứa nào diễn xong thì chỉ việc ngồi đấy nên cũng mệt, chả biết làm gì mà. nhìn mặt đứa nào đứa này đỏ bừng bừng như vừa mới đi đánh nhau về phát ghê! Mình thì ở lại cũng chỉ để đợi ông Khải đến để ... xin lại sổ ghi đầu bài , trời nóng thể chỉ muốn nhảy ngay vào cái bể cho mát thôi!!!!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    mình đã định đi về rồi nhưng ra lấy xe thì phát hiện ra ... cái vé ở đâu không biết nữa. Tức quá tức quá, chả nhớ mình vứt nó ở đâu nữa, thế là đành quay vào rủ bọn nó đi ăn kem. Đằng nào cũng có lấy được xe đâu! Thế là mất tiêu 5k để nộp phạt rùi... chỉ riêng buổi chiều hôm đấy mình đã tiêu mất hơn 30k rồi, toàn là để ăn . Mà cái tính của mình thì...... không bao giờ mở mồm ra xin tiền mẹ (chả giống anh Tùng tẹo nào ) Hic, thế là đống tiền của mình sắp cạn kiệt rùi.... nghèo quá!!!!
    Mình đi về nhà với 1 cái đầu không có gì khác ngoài "Về nhà mẹ lại xử lý mình tiếp thế nào nhỉ?" Đến nhà thì chả có ai cả, cũng tốt thôi, mình được 1 chút yên tĩnh, cả ngày đã mệt lắm rồi, nghe mắng thêm nữa thì mình chết mất! Mãi chả thấy ai về cả, đói meo cả bụng nhưng chả dám ăn gì vì mẹ về thể nào cũng mua thức ăn. May mà mình vừa tắm xong thì mẹ cũng về. Hic, vừa mới ngồi xuống, ăn được 1 miếng thì.... biết ngay mà "Mẹ nói với con đây là lần cuối cùng, con đừng để mẹ nhắc lại lần thứ 2 nữa" . Lúc đấy mình cũng sợ lắm, nhưng chả hiểu sao lần này mình không chơi kiểu 'lì" mà lại cãi lại chứ! Mình có làm gì quá đáng đâu, huhu, mẹ lúc nào cũng "giam cầm" mình như thế thì ai mà chịu được! Mình cũng lớn rồi, mình biết nghĩ và biết những gì mình đang làm chứ! Sao mẹ cứ coi mình là 1 con ngu không biết gì là thế nào nhỉ????? đến là tức. Sau 1 hồi thì.... hehe.... mẹ cũng hết cách nói rồi, mình nói đúng mà. Phải công nhận là mình ngoan mà, ra khỏi nhà thì chỉ có đi học, học xong lại về nhà... bao giờ cũng thế!
    Xem nào, mẹ bảo mình 10.30 phải đi ngủ thì mình cũng đã chấp hành rất nghiêm chỉnh. 10.30 mình xem phim xong cũng đã zíp hết cả mắt lại rùi, nên ngủ luôn. Hic, sáng nay dậy vẫn thấy cái kính trên mắt chứ! May mà nó chưa gãy!
    thế là hết ngày 1/4 rồi, 1 ngày 1/4 nhàm chán. Chả ai trêu gì mình, cũng hay nhưng mà cũng hơi buồn nhỉ. Bọn ở lớp thì đứa nào cũng mệt nhoài, còn đâu tâm trí mà đùa nhau nữa đây. Nhớ lại năm ngoái vui ghê cơ! 1/4 năm ngoái là thứ 2 đúng không nhỉ? mình đang ngủ mơ màng thì điện thoại gọi dậy. Vừa mới alô 1 cái thì 1 giọng nói hốt hoảng cất lên:
    "Minh ơi tớ báo cho Minh 1 tin khủng khiếp nhé, Minh phải bình tĩnh đấy."
    Lúc đấy mình còn đang mơ màng nên chả nhận ra giọng ai "uh uh cái gì thế? nói nhanh để tớ còn ngủ tiếp! "
    "Ngủ cái gì mà ngủ, tỉnh lại mà nghe đây này"
    "Cái gì thế?"
    "mẹ tớ vừa mới mang báo về nhà, đổi môn thi rồi Minh ơi"
    'Cái gì cơ? Làm gì có chuyện đấy? Thông báo rồi, đổi cái gì cơ?"
    "thật đấy, lấy báo ra mà xem, ở ngay trang đầu tiên đây này, năm nay thì toán, văn, hoá, sử!!!"
    "Cái gì? không thể nào chấp nhận được, sao Sở giáo dục làm cái trò gì đấy? thi Hoá thì tớ chết à? báo nào thể hả Ly, tớ phải đi mua mới được"
    "báo HN Mới ý, mở ra mà xem!"
    .... Mình chạy đi tìm báo mới ngu chứ, sau 1 lúc lên nói với bạn
    "Ly ơi chả thấy báo đấy đâu cả, hic, thế này thì chết tớ rồi còn đâu. huhu làm thế nào bây giờ"
    .... silence.... nó làm ra vẻ rất cảm thông với mình. hừ sau 1 lúc thì nó nói tiếp "Minh ơi, hôm nay ngày bao nhiêu ý nhỉ?" hichic lúc đấy nhìn đồng hồ mới thấy là ngày 1 -4. Ly nhớ nhá, biết tớ ghét môn Hoá cứ thế mà trọc! Mình nhớ hôm đấy lắm nên bây giờ chả quên 1 chữ nào! Cái hôm đấy mình còn bị bọn bạn bình bầu là "người dễ ăn thịt lừa nhất lớp" mới ngu chứ! hehe bị bọn nó lừa cũng tức thật đấy nhưng mà lần nào cũng phải cười Nhanh quá, thế mà 1 năm rồi. Giờ này năm ngoái mình đang lo ôn thi tốt nghiệp với thì Ams đây mà.... ngày nào cũng đi học thêm. Hồi đấy học lắm thế mà không thấy mệt à? Bây giờ bọn mình đứa nào cũng chán ngắt việc học hành, đến lớp có hiểu gì đâu, ngồi đấy cho có mặt ý mà!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    À chị Minh ơi, hôm qua cái lão bên 11 lý 2 bảo night flame tổ chức lại, em đang sướng ơi là sướng.... định gọi điện rủ chị đi thì.... hôm nay anh ý bảo "đùa đấy, 1/4 ý mà" May mà em chưa lên cái lớp đấy mua vé không thì bẽ mặt quá chị Minh ạ. À em xem ảnh anh Giang đấy rùi nhá, hihi, chị Minh ăn gì mà nhe hết cả răng cười tít mắt lên thế???? Đang iu có khác Chị Minh trong cái đấy trông hay thế không biết, em nói thật đấy!!! Anh Tùng còn forward cho em cái thư của anh Đức nữa. Hic, công nhận anh Đức viết thư giỏi thật, dài kinh luôn! Anh ý bảo Mu vừa mới đạt giải giọng hát hay nhất trong cái triển lãm gì gì đấy đúng không. Anh Hải còn được mời hát sáng tác mới của ông Phó Đức Phương nữa! MU thì được khen lắm Anh Đức máu ra album lắm lắm nhé, hihi, MU mà ra được đĩa thì vui nhỉ. Thiếu anh Tùng tiếc quá!!!!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đến lượt nhật ký của ngày hôm nay. Xem nào, vì hôm qua ngủ từ 10.30 nên sáng nay dậy từ rất sớm! Cũng chả làm được gì cả, nóng quá đi tắm cho mát. Xong rồi lên nhà hehe nằm lên giường một tí, ai ngờ ngủ luôn! Sao dạo này mình ngủ lắm thế nhỉ, đã thế đến lớp vẫn buồn ngủ cơ chứ!!! Chết thật, mình sắp thành con lợn mất rồi!
    Tiết hoá như hâm ý, lão ý lại làm 1 đống trò lố ngay trước lớp khiến đứa nào đứa nấy buồn cười. Chuyện về lão Hinh kể chả bao giờ hết cả! Để xem ngày mai lão ý làm gì tiếp nhá. À lão này như điên ý, lão ý bắt làm vở BT riêng, vở ghi riêng. Hôm nay tự nhiên lão ý zở chứng đi kt vở bt. Đầy đứa làm chung vào 1 quyển, thế là lão ý bắt chép lại từ đầu chứ! Đúng là ác ôn!! Mình hôm nay may mắn vì bài dài nên lão ý không phát hiện ra mình cũng làm chung. Bây giờ mình cũng chả chép lại đâu. Dài bỏ xừ ai thừa thời gian cơ chứ!
    KT toán thì mình làm linh tinh, thiếu mất mấy trường hợp rồi, nhưng mà thôi, mặc kệ nó.... đằng nào nó cũng qua rồi, mình có sửa được gì đâu cơ chứ! Không nghĩ đến nó nữa. Xem cái bài Bring it all back nó nói gì nào. "When the world is on your shoulder just smile and let it go. If people try to put you down just walk on by don't turn around. You only have to answer to yourself.." cười lên cái nhỉ
    Kt xong thì còn tâm trí đâu mà học với cái trời nóng bức đến kinh dị thế này chứ. Mấy đứa cùng nhau đếm giờ, hừ hừ chuông reo chậm 2'. Thật là kinh dị!!!! Xem bóng rổ hôm nay hay wá, công nhận là căng thẳng thật đấy. LQ 11 + LQ 9.... và cuối cùng, bọn lớp 9 đã dành phần thắng... công nhận bọn nó chơi hay thật, nhưng lớp 11 cũng không may nữa! Chắc các anh ý run quá! Đã thế lúc ra về Dương còn chỉ cho mình 1 cảnh rất ngứa mắt chứ! Dương ơi là Dương, lần sau đừng có chỉ nhá . Thế là hết ngày thứ 4 rồi, ôi thứ 4 với thứ 5, toàn những ngày đáng ghét.
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    10.12 pm ngày 3/4/2003
    Lại là một ngày nóng nực nữa! Đến là ghê! Mình không thể chịu nổi cái trời như thế này thêm 1 chút nào nữa! ghê quá cơ! Xem nào, hôm nay mình rất là hư, dám bùng 2 tiết toán đầu tiên! hì tại lần trước chưa chép bài nên chả hiểu cái quái gì cả. Cộng với ông Hinh bảo sẽ kt vở bài tập hoá nên mình phải ngồi làm cho cẩn thận. Học địa nữa chứ, Dương cầm vở làm cho mình chả học được gì cả. Thế là quyết định vào thư viện học. Thật là mất công quá đi mất thôi. Mình làm hoá xong rồi, học địa cũng xong rồi, lại còn học trong sách hẳn hoi ... thế mà bọn nó lại xin nghỉ tiết! Và thầy cô cũng đồng ý. Sướng vì không phải học nhưng cũng phí công ghê!
    Bọn nó xin được tiết, lại để tổng duyệt chương trình ý mà! Mỗi người làm 1 việc, tiết mục của mình thì ổn rồi nên cũng chả phải làm gì. Ngồi không mệt ghê! Lại xuống thư viện đọc sách, ngồi ở đây mát thật đấy!!! Bây giờ mới phát hiện ra 1 nơi thú vị như thế này! Ngày hôm nay nói chung là chả có gì cả. Mình thì phải đói meo đi học, từ sáng đến 7.30 tối không có cái gì để ăn. Trưa mẹ không về nên chả muốn ăn nữa, ăn 1 mình buồn bỏ xừ.
    Lúc nãy ngồi nói chuyện với cái Vân, hì hì, nói chuyện với bạn cũ vui ghê! Mai Ly định đến chơi thì mình lại phải đi học mới tức chứ! Tiếc quá đi thôi. Hôm nay chán phèo, không còn việc gì để nói nữa!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  7. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    he he, anh T gửi cả pic của anh G cho em xem á? eo ui, đúng là 2 anh em có khác, tò mò như nhau Sau hôm chị báo với anh Đ là chương trình ở trường em cancel thì anh Đ cũng hỏi thế baoo giờ mấy anh em mình mới được gặp nhau. Hay là hôm nào cả mấy người rảnh thì bù khú 1 hôm vậy. hic, nhưng mờ dạo này chị bận quá, mỗi ngày ngủ đc có 4 tiếng đồng hồ đây này, em nhìn cái ảnh thì thấy đấy, mắt thâm quầng, người thì như con mắm. Eo, mà cái ảnh ý xấu mù, chị chỉ gửi để cho anh T bít mặt anh G thôi mờ, thế mà còn đc em khen đẹp. Hê hê, phê quá đi mất Còn tình hình anh Đ với MU thế nào thì chị chịu, có gặp ai đâu mờ bít cơ chứ. Thôi, thế này thì fải quyết tâm hôm nào gặp nhau 1 hôm mới đc em nhể
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    11.15 pm ngày 4/ 4/ 2003
    Chà hôm này cũng đỡ nóng nực rồi đấy nhỉ. Theo dự báo thời tiết thì nhiệt độ sẽ còn giảm nữa! Sướng ghê, trời lạnh thì mình chịu được chứ trời nóng thế này thì tiêu luôn!!!! Nhưng mà đến trường thì vẫn nóng vì mình phải nhảy nhót + hát hò suốt ngày. Lớp mình tổng duyệt chương trình hôm nay gần xong rồi. CN làm lần cuối nữa là xong, hôm đấy đến trường xem bóng rổ luôn! thôi xem sáng nay có cái gì nào.
    Hic, bây giờ mẹ mình quản lý mình = cách ra ngủ cùng mình mới chết chứ!!! Ôi thế này thì làm sao đêm mình lên mạng được!!! Cái tiếng modem nó cứ kêu thé lên như có ai bóp chết nó ý! mà chả hiểu tắt tiếng kiểu gì nữa chứ! Anh Tùng + anh Đôn đều bảo chịu.... huhu hồi trước anh tùng làm được cơ mà! Đêm qua mình làm cái gì mà sáng nay dậy sớm thế nhỉ? 7h kém 15 đã dậy rồi. Quá đủ để đến lớp đúng giờ! Hôm qua 11h NA gọi điện sang bảo "Minh ơi mai 7h 15 mày sang nhà tao nhé, đi sớm thôi, tao sợ cái đường Tôn Đức Thắng nó tắc lắm mày ạ" Tất nhiên đối với mình thì không có vấn đề gì, nhưng mình cũng đã nói ngay với nó "Uh tao chỉ lo mày không dậy được thôi!" Quả đúng thật, sáng nay 7h 15 mình đã có mặt tại nhà nó, nhưng leo lên gác 2 thì nó đang.... say sưa ngủ mới điên chứ!!!! Trời ơi nó còn nở 1 nụ cười rõ là dễ ghét! hừ đợi nó đánh răng rửa mặt xong thì đã gần 7.30 Chán mày quá cơ! Sao lần nào tao sang rủ mày thì mày cũng dậy muộn thế hả? Lần sau mày mà bắt tao đợi kiểu đấy thì tao đi học trước luôn. Đấy là tao nhá, chả hiểu sao tao có thể đợi được mày, chứ cái Hương với Dương thì đã đi trước từ lâu rồi!
    2 đứa vừa đi vừa kêu đói, chân tay zã zời vì đạp xa quá! Cái đường Tôn Đức thắng tắc thật! lại phải ngửi khói phát ghê à! Đến nơi thì thấy thằng toàn đang bê mấy bát phớ. Ôi ngon thế! lâu lắm rồi chưa được ăn phớ! Mình đang định lấy tiền ra để ăn thật thì nó bảo cô mua cho cả lớp! hihi ăn phớ ngon ghê, mát ơi là mát, may mà NA không ngủ muộn thêm 10' nữa, không thì hết ăn!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Ly hẹn mình sang chơi, nó bảo 10h 30 nó đến, đợi mãi chả thấy mặt mũi nó đâu. Mình lên mạng chơi chỉ sợ nó gọi nhưng không thấy ai trả lời, nhưng mình cũng đã mở hết các cửa ra để nếu nó có bấm chuông thì vẫn nghe thấy rồi mà! 11.30 vẫn chả thấy nó đâu, đành out ra gọi điện cho nó vậy. hừ hừ hoá ra là nó đang ở nhà! Ghét thật, lâu lắm rồi không gặp nó nhớ ghê! Thôi hè năm nay nhất định phải đi chơi với nhau cho sướng vậy! Ôi nhớ cái nhóm của mình quá, vui ơi là vui!!!
    Trưa này thì sao mình đói thế nhỉ? Lúc đấy còn muộn rồi chứ, nhưng nhớ lời Tú anh "tớ thà đi học muộn còn hơn là phải nhịn đói" Thế là mình đành ở nhà ăn nốt, hôm qua đã không ăn trưa rồi! Với cả đằng nào cũng được nghỉ 2 tiết văn mà! Eo ui mình xui quá, lên phải cái xe buýt có ai đấy vừa nôn oẹ, mùi đến kinh. Mình chỉ muốn xuống nhưng lại sợ muộn học nên đành chịu. Mà cái xe buýt kiểu gì vậy? mấy hôm rùi mình không đi, nó tháo hết cả ghế ra, cho đứng! eo ui mỏi chân thế không biết nữa!!!!
    Mấy hôm nay sướng thật đấy, chả phải học cái gì cả, toàn xin nghỉ tiết mà! Cô nào cũng cho thôi, tại đứa nào đứa nấy lớp mình cũng tâng bốc cái ESC của lớp lên mà! À có cái tiết mục MTV Most hated hay ghê. nói là hate chứ toàn bài hay. Thằng toàn hát yesterday ... ôi buồn! I need somewhere to hide away, oh I believe in yesterday! Why he had to go I don't know, he wouldn't say... . Cả When the children cry nữa chứ! nghe bài này lại nhớ anh Tùng, nhớ khủng khiếp luôn, vì hồi ở nhà mình rất thích nghe anh Tùng đánh bài này mừ! May chưa đứa nào đủ khả năng đánh Mama I'm coming home, không thì mình.... Ui mong là nó diễn ra thành công, bọn mình chuẩn bị công phu lắm mà. À ngày mai ko phải kt lý nữa chứ, sướng quá! Chả hiểu đứa nào xin mà giỏi vậy!!! Thôi phải đi làm bài thầy Nghiêm đã, đọc chả hiểu cái gì cả! Chết rồi mình dốt wá cơ!!! Mai lại bị thầy mắng thì chết...
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    À chị Minh ơi, hôm nào chị em mình + anh Đức gặp nhau đê. Lâu lắm rồi em chả gặp anh chị zì cả, từ hôm tết!!! mà càng sớm càng tốt chị nhá, bọn em sắp thi học kỳ rồi, bây giờ cũng kt liên tục đây! À cái ảnh đấy em thấy chị trông hay thật mà, chị Minh cười tít mắt trông hay lắm ý!!!! với cả em không giống anh Tùng đâu nhá, ai thèm giống anh ý cơ chứ! eo ui tính tình ky bo bủn xỉn lắm cơ!!!! chị TT về sau khổ đấy chị Minh ạ hihi. À thế chị TT thi chưa ý nhỉ? hôm trước chị ý nói với em là đang cố gắng học để thi mà! Chị TT cũng ít lên mạng chị Minh nhỉ.
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...

Chia sẻ trang này