1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    chiều nay chị bùng học ở nhà, định vào mạng cho mẹ chị đọc mail của TT thì túm cổ được TT ở trên mạng luôn. Nói chuyên cũng gần 1 tiếng, ko nói thì thôi, nói xong lại thấy nhớ gần chết. eo ui, nhớ oi là nhớ ý. TT thi xong rồi em ạ. Mấy hôm nay đang chờ điểm. hè hè, em khen chị thế kiểu này fải chăm gửi ảnh cho em mới đc, Ti nhờ. Chả mấy khi có người khen mờ Em có rỗi lúc nào thì fone cho anh Đ xem sao. Xem anh ý free hôm nào thì chị em mình túm cổ luôn. Chứ mấy hôm nay chị đi suốt, chả có lúc nào rỗi rãi được 1 tẹo cả. Mệt lắm ý. Đi suốt cả ngày, trưa có đúng 1 tiếng để về nhà lấy sách vở và ăn cơm. Trường chị dạo này cứ đúng 12h30 là đóng cổng mới chán chứ. Điên hết cả người ý, trưa nào cũng cong đuôi phóng xe ở ngoài đưòng ý. Ôi, thôi, ko buôn nữa đâu. Chị đi ngủ sớm đây, mai đi làm cả ngày rồi. Thế nhá em.
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    10. 23 ngày 5/ 4/ 2003
    hì hì hôm nay mình đáng trách ghê. Hôm qua vừa mới chê bạn dậy muộn thì hôm nay.... chính mình là kẻ dậy muộn! Thực ra thì mình dậy từ lúc 6.30 y như chuông đồng hồ đã đặt, mình còn dậy sắp xếp sách vở nữa cơ, nhưng mà ... cái giường trông đáng yêu quá! nên mình quyết định leo lên đấy 1 tí nữa thôi. Ai ngờ.... 8h kém 10 mình mới dậy. May mà lúc đấy bố đi làm, không thì chắc 10h mình mới bình minh mất! Mình chạy ngay đến cái đt bảo NA đi trước, khỏi phại đợi mình, ai ngờ nó cũng bảo "mày ơi tao cũng vừa mới ngủ dậy" Thôi coi như hoà nhau hì hì
    Hôm nay học hành thì cũng chả có gì lắm, cô văn dặn tuần sau kt văn 2 tiết, ôn tất cả những bài chưa kt. Má ơi, nhiều lắm lắm luôn, mà toàn là những bài khó nữa chứ! Cô hứa là có 1 bài 1 tiết cho về nhà làm, thế mà chẳng giữ lời hứa! Nhơn đại ca thì thông bảo bài kt vừa rồi làm rất tệ nên... kiểm tra lại. Cũng tốt thôi, bài đấy em làm chắc được 5đ! Thôi hết thứ 2, xong cái ESC thì học hành lại vậy. Nhớ đấy nhá, học là học, cuối năm mà không được học sinh giỏi thì đừng có trách ai nhá!!! (I'm talking to myself )
    Cái vụ ESC này bực dọc ghê, cái bà bò sữa bên lớp a2 quả thật là đáng ghét. Bị bọn nó gọi là bò sữa cũng đáng thôi!!! Bà ý làm cho lớp mình đứa nào cũng bực hết cả mình. A1 với A2 cãi nhau òm tỏi hết cả lên. Mà thực ra thì đây có phải là lỗi của bọn mình đâu, không phải lỗi của a1, không phải lỗi của a2. Tất cả là do lỗi bà ý. Tự bà ý nhận "Đây là chương trình do cả a1 và a2 cùng tổ chức!" Ơ hay có ai nói thế đâu nhỉ, lớp mình chưa hề đồng ý mà chỉ đồng ý để a2 và Trung cũng tham gia thôi mà. bà ý nói thế làm cho bọn A2 hiểu nhầm, 2 lớp lại cãi nhau. Thực ra chương trình này lớp mình làm cho riêng lớp mình đấy chứ! Thôi mặc kệ nó, đằng nào cũng xong rồi.
    Hôm nay mới gặp lại anh H nhỉ, hihi lâu lắm rồi mới nghe cái kiểu gọi đấy. Đúng là trên net, chưa ai gọi mình = tên cả, mỗi anh ý thôi. Mình đã nói rất nhiều lần là mình ghét bị gọi là Britney rồi. Đấy chỉ là cái nick trên mạng, còn đã gặp mình rồi thì dùng cái tên mình cái. Nó hay thế cơ mà Nhưng hình như mọi người cũng đã quen nên chịu. Mỗi anh H là bao giờ cũng xưng 1 kiểu khác hẳn với mọi người "Minh... anh". Cái kiểu gọi này gần gũi hơn nhiều, đấy cũng là một phần tại sao mình rất quí anh ý, nó giống anh ******** em gái. Anh Tùng với mình cũng xưng tên mà, từ trước đến nay chắc chưa 1 lần anh tùng gọi mình = "em" Anh ý vừa đi thực tập về à, thẩm nào mình chả thấy mặt mũi anh ý đâu. Anh ý bảo đi thực tập về rồi còn bị ốm 1 trận, sốt đến 40 độ thì phải. Eo ui ghê nhỉ, bị ốm bây giờ sợ lắm, lỡ đâu lại đúng cái bệnh ốm HK thì chết. Tiếc là lúc mình gặp anh ý mình đang ở trường... Ngọc Anh cứ zục vào trường (chỉ tại nó lười chưa soạn văn). Thôi lúc khác nói chuyện với anh vậy!
    Ngày mai mình phải đến trường sơm để còn tập bóng rổ. Hichic, chán cái tay mình, nó yếu đến thảm hại Rồi chiều còn đến tổng duyệt lần cuối cái ESC nữa chứ. Cầu mong cho nó thành công, bao nhiêu tâm huyết của bọn mình chứ có phải đùa đâu
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    À chị Minh ui, chị phải cẩn thận nhá, em thấy chị suốt ngày làm việc, ăn ít ngủ ít thế sợ lắm à. Chị đã gầy lắm rồi, không được gầy nữa đâu nhá, trông xấu lắm! Chị làm gì thì làm, cũng phải nhớ giữ sức khoẻ đấy! Thế chị TT bảo chị ý thi thế nào hả chị? Chị ý biết có mèo mới chưa hả chị? Hôm nào em phải sang nhà chị xem nó mới được. Chắc là yêu lắm đấy!!!! Nó tên là Thủy Tiên đúng không nhỉ? Đảm bảo đáng yêu như chị TT rồi. Hichic, càng nghĩ càng thấy nhớ chị TT chị Minh ạ. mà em cũng hiểu chị lắm, em với anh tùng ở nhà đánh nhau suốt ngày nhưng lúc anh ý đi, hồi lớp 9 em nhớ anh ý khủng khiếp, gần như bị suy sụp tinh thần ý. Bây giờ thì hết rồi Nghe có vẻ buồn cười chứ cái hồi anh ý về ý, em còn thấy lạ cơ. Vì đang ở nhà 1 mình quen rồi, không biết anh ý về thì như thế nào
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    6.56 ngày 8/ 3/ 2003
    Hic, ttvn bị down đến 2 ngày liền, chán ghê! 2 cái ngày có quá nhiều thứ sảy ra thì nó lại bị down, bây giờ chả muốn viết 1 cái gì nữa. Mình cứ nghĩ linh tinh đi đâu, chả hiểu nổi chính mình nữa. Phức tạp quá!!!! Xem 2 ngày vừa rồi có cái gì nào.
    Lớp mình đứa nào đứa nấy tập như điên vì đây là ESC đầu tiên do lớp 10 tổ chức, ai cũng muốn nó phải thật hoàn hảo và hơn tất cả nhưng cái ESC trước đây. Lớp mình vốn rất tự hào về 10 A1 mà! Lúc tổng duyệt thì... không khớp nhau lắm, do đứa này thì đến muộn, đứa kia lại bận đi học thêm, nên các chương trình không nối tiếp được với nhau! Lớp mình với a2 còn cãi nhau nữa chứ, tất cả chỉ tại các cô. Bà bò sữa ý, hehe, không biết bà ý có biết bà ý bị bọn a2 gọi như thế không nữa, bà ý như 1 bà điên. Có ai nói là lớp mình với a2 làm chung đâu cơ chứ. Lớp mình đầu tiên chỉ lập chương trình cho riêng lớp mình thôi mà. Nhưng thôi, không sao, mọi viêc đều được giải quyết một cách ổn thỏa và cái ESC đấy đã thành công ngoài sức tưởng tượng!!! Nguời xem đến đông nghịt, các chương trình đều rất thành công. À còn quay cả video nữa đấy rồi sẽ làm thành VCD, mỗi đứa giữ 1 cái. Vui quá!!! Hôm qua đứa nào cũng cười toe toét, được mọi người khen sướng dã man luôn. Các thầy cô thì bảo "Chương trình này hoành tránh nhỉ" . Còn viewers thì đều nhận xét đây là ESC hay nhất từ trước đến nay. Hôm nay vẫn còn được khen chứ! Ôi yêu a1 khủng khiếp luôn. Quả thật mình chưa thấy cái lớp nào lắm trò như lớp mình, mới quen nhau chưa đến 1 năm mà thân thiết như biết nhau từ lâu lâu lắm rồi! Ai cũng nói là nhớ cái chương trình này, chuẩn bị cho nó ai cũng mệt lắm, trời nóng mà nhưng khi thấy thành quả của chính mình làm ra thì ... ko đủ từ để diễn tả được cái cảm xúc đấy nữa. Sau lần này lớp mình đã vui lại càng vui hơn, đã thân lại càng thân hơn . Từ trước đến nay đây là lớp 10 A1 vui vẻ nhất, hoà đồng nhất, thầy cô nào cũng phải nhận xét vậy. Ôi tự hào khủng khiếp luôn!
    À phải trích dẫn ra đây vào dòng nhận xét của các anh chị mới được! Về sau mình đọc lại trang này, còn nhớ lại cảm xúc của ngày hôm nay chứ!
    Phạm Minh Hằng 11 a3:
    ặc, xem xong phê luôn mấy em lớp Anh, cả trai lẫn gái, các em làm không phải là tuyệt mà là quá tuyệt.... YOU ROCK!
    Bùi Linh Ngân 11a3:
    trời ơi, sao mà đẹp trai, xinh gái thế hả trời, ước gì mình trẻ lại vài tuổi có phải tốt ko?, nếu ko thì đổi giới tính cũng okie.
    Các em làm hay lắm.
    Trần Thùy Linh 11a3:
    Công nhận là hay, tuổi trẻ càng ngày càng sáng tạo. Xem mà cứ ngứa ngáy hết cả người..
    Hà Anh Tú 11 lý 2:
    conh nhan chuong trinh nay hay that ,neu nhu san khau rong hon va ca truong duoc xem thi tot qua
    lop 10 ma lam duoc nhu vay thi nam sau da hoi truong minh chac hay lam day
    Trời ơi, đây chỉ là những lời khen tiêu biểu thôi, còn được nhiều người khen lắm!!! huhu tôi sướng quá đi mất, sướng đến phát điên mất!!! Mà đứa nào lớp mình cũng thế cả huhuhuhu
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Thôi bây giờ phải quay lại với thực tại là ESC qua rồi, tất cả đều đã qua rồi, lớp mình cũng đã thành công, thành công còn hơn cả mong đợi nữa, từ bây giờ không còn được suốt ngày nghỉ tiết nữa. Ngày mai lại là ngày thứ 4 rồi, ngày kia sẽ là ngày thứ 5, 2 ngày mình ghét nhất trong tuần. Mình lại phải học thôi. Cố gắng lên Minh nhé. Xem nào, ngày mai mình có 5 bài toàn khó nhăn răng cần phải giải, còn phải học cả môn Tin nữa chứ, lão Cử như 1 lão điên, cả Hóa nữa, lão Hinh lại zở trò kiểm tra vở bài tập. Hic, mình làm vở ghi + bt vào cùng 1 quyển, chả nhẽ phải chép lại a??? Thứ 5 mình phải làm lại cả quyển tập bản đồ do bị bà Nhơn thu từ hồi đầu học kỳ 2. Thứ 6 thì kiểm tra văn 2 tiết + phải làm presentation! Trùi tối nay trong lúc đợi đá bóng thì phải viết essay thôi! Thứ 7 thì phải kiểm tra 1 tiết Lý. Từ tuần sau thi học kỳ. huhu chết mất thôi!!!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Trời mấy hôm nay mát mẻ nhỉ. Nhưng chỉ tội nó lại mưa, bẩn lắm. Đi học ngại ơi là ngại. Nó mưa thì cứ mưa đi, nhưng chỉ mưa vào buổi tối thôi, đừng mưa vào buổi sáng chứ. Chả hiểu sao mình thích nghe tiếng mưa vào đêm, thích nhìn mưa và thích cả cái mùi của nó nữa. Đêm qua mình lại mò lên gác thượng ngồi, lạnh thật, nhưng mà cái cảm giác đó thật là tuyệt. Tất cả đều yên tĩnh quá, mọi người đều đi ngủ rồi, mình ngồi đấy nghĩ linh tinh, nghĩ về bạn bè, nghĩ về việc học tập, nghĩ về rất nhiều thứ... Mình nghĩ không biết lúc đấy người nào đó đang làm gì. Lúc đấy mà nghe The day you went away thì.... "Well I wonder, could it be when I was dreaming 'bout you baby you were dreaming of me. Call me crazy, call me blind, to still be suffering is stupid after all of this time" Mình lúc nào cũng tỏ ra là rất vui vẻ, rất lạc quan, nhưng thực ra đâu phải thế, mình cũng không biết tại sao. Tại sao mình lại quá phức tạp đến vậy??? Am I even fooling myself Có người đã nói với mình là "Sao lúc nào em cũng cười?" một câu hỏi rất ngố, nhưng cũng có người bảo "Anh biết lúc em rất hay buồn, chỉ không nói với người khác thôi" Đúng, người đấy nói đúng, nhưng tại sao mình lại thế nhỉ? Mỗi người đều có 1 chút gì điên điên đúng không? Mình đang điên đây, chỉ ko biết tại sao lại thế, không hiểu gì cả, chỉ để mọi thứ cứ như vậy trôi qua thôi. Mình có tất cả những gì mình muốn, một gia đình hạnh phúc, bố mẹ cho mình tất cả những gì mình cần, mình có một tình bạn rất đẹp, một tình bạn dường như chả có cái gì chia rẽ được, 3 đứa lúc nào cũng có nhau. Đâu phải ai cũng tìm được những người bạn như vậy. Mình sướng hơn rất nhiều người, mình biết như vậy, nhưng tại sao mình lại cảm thấy trống trải nhi? Không thể hiểu nổi, không biết tại sao mình lại ra nông nỗi này nữa! 1 suy nghĩ quá buồn cười đúng không, quá quá.... điên!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Man đá rồi, trận tối nay hay quá, nhất định mình phải xem mới được. Mặc dù yêu Man lắm nhưng ... mình chả tin tưởng chút nào. Dù sao thì vẫn phải cổ vũ thôi. MANCHESTER FOREVER IN MY HEART! À lâu lắm rồi chả cá cược với ai cả. Nhớ hồi lớp 8 quá, cứ trận nào có Man là mình với thằng Quân lại cá với nhau. Nhất là trận nào như hôm nay nữa chứ, nó thích Real, mình thích Man. 2 đứa suốt ngày cãi nhau nhưng vui thật, những kỷ niệm đẹp! Tao nhớ mày, tao nhớ tất cả những đứa nào ngồi đấy hồi lớp 8, tao nhớ những lần bọn tao túm tụm lại trêu mày, dựt tóc mày. Công nhận mày hiền ghê, bị bọn tao trêu cho thế mà cũng chả làm gì, nói mấy câu cho vui. Mà buồn cười là tao chả bao giờ bị mày nghi ngờ , mặc dù tao cũng tham gia vào mấy trò đấy đấy, tham gia rất nhiệt tình là khác! Mày là 1 người bạn rất đặc biệt đấy Quân ạ, tiếc là mày không bao giờ biết điều này. Bây giờ mỗi đứa 1 nơi rồi nhỉ, chả biết gặp lại nhau còn chào nhau nữa không! nhớ cái hồi đấy quá! Rồi sẽ có lần tao viết về mày, mày là 1 trong số những người tao không bao giờ muốn quên và sẽ không bao giờ quên! À có phải An vào đây đọc nhật ký của tớ rồi nói linh tinh cho Ly không? Nó hiểu nhầm hết cả rồi kìa tức quá! Sao bạn anh Tùng mà nó dám bảo là.... hic, mà giải thích nó đâu chịu nghe cơ chứ! chán Ly ghê!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mở mail box ra, xem có thư không. Mình mong đợi 1 cái mail khác nhưng nó chả đến, lại là thư của anh Tùng. Bố mẹ nói cũng đúng, lúc nào anh cần thì anh sẽ nhớ viết thư về nhà, còn lúc nào không cần gì thì anh cũng có nghĩ đến cái gì đâu. Lúc nào em cũng bênh anh thôi, em lấy hết cái cớ này đến cớ kia để bênh anh, nhưng bố mẹ nói cũng chả sai. Em nói với anh thì cũng có tác dụng gì đâu, anh lại lấy cái cớ anh bận ra. Anh bận đến mấy thì bận, anh cũng phải viết thư về nhà mà hỏi thăm bố mẹ chứ. Nếu em không suốt ngày chầu trực trên yahoo để chat với anh thì chắc cả tháng cũng không biêt tin tức gì của anh đâu! Anh có phải là 1 người ích kỷ không? Anh đã từng bao giờ đặt mình vào vị trí của bố mẹ mà nghĩ chưa? Bố mẹ lo cho anh, em lo cho anh như thế nào anh có biết không? Hình như anh coi tất cả đều là dĩ nhiên, anh chả cần biết mọi người đã phải làm những gì, mọi người nghĩ gì. Em không có đủ tự tin để nói với anh những điều này anh Tùng ạ, em chắc rằng anh nghĩ em còn bé tí thì biết gì, không nên xen vào chuyện người lớn! Em hiểu anh lắm anh Tùng ơi, em biết chắc chắn anh sẽ nghĩ như thế mà. Còn anh thì chả bao giờ hiểu em, anh chả hiểu em 1 chút gì cả! Thế đấy.....Thôi chả nói nữa, đi học bài đây. Em sẽ làm theo yêu cầu của anh, nhưng không phải vì anh, chỉ vì người đó thôi
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8.29 ngày 10/ 4/ 2003
    Đau lưng quá, đau chân quá, đau răng quá! hehe quả thật là hôm nay toàn thân mình ê ẩm thật mà! Cả ngày phải đứng bao nhiêu! Eo ui sao chán thế nhỉ, lần trước nhảy cao mình đã nhảy qua mức 7 đ rồi, sao hôm nay mình cóc nhảy được nhỉ? Hic, chắc tại đâu chân nên không bật cao được. Mà cái trường mình đúng là cái trường nghèo nàn (à không phải là cái trường ăn lắm tiền của học sinh nhưng chả làm gì thì đúng hơn ) Nhảy cao thì bắt học sinh nhảy qua 1 cái sà = tre gãy nát vô cùng. Lão Chiến còn bảo lần sau mang sà đi cho thầy nữa chứ! Cái này nhà trường phải lo mà! À tiết hoá cứ tưởng được nghỉ thì ai ngờ lão ý khỏi ốm rồi. Hic, hôm qua được nghỉ tiết hoá sướng dã man, sao hôm nay lão ý không ở nhà mà nghỉ cho khoẻ nhỉ??? Hôm qua không viết nhật ký, quên mất không kể, lão Cử lại lên cơn điên làm cho cả lớp mình cáu. Vừa vào lớp lão ý đã mắng loạn hết cả lên, hừ hừ có ai làm gì lão ý đâu mà! Đã thế lão ý còn kiểm tra 15' nữa chứ! huhu mình có hiểu cái qué gì về pascal đâu. Thế là viết lung ta lung tung hết cả lên, chả hiểu được mấy điểm nữa. Mà cái nền GD VN vô lý hết chỗ nói, sao cứ suốt ngày bắt người ta đi học pascal + NC/ dos làm gì nhỉ?
    Thôi nói chung mấy hôm nay chả có cái gì đặc biệt cả, mình cũng bận lắm không viết nhật ký nữa đâu. Khi nào rỗi thì viết. Mai kt văn 2 tiết rồi. huhu em bắt đền cô nhá, cô bảo cô sẽ cho 1 bài về nhà viết cơ mà??? Sao cô không giữ lời hứa! Mà còn phải ôn tất cả những bài chưa kiểm tra nữa chứ! Cả cái bài Văn Tế Trương Quỳnh Như nữa, trời ơi, trong khi lớp khác được bỏ thì lớp mình phải học tất! Đấy là nỗi khổ khi phải học 1 cô giáo dạy chuyên Văn đấy! Mai còn phải làm presentation nữa, hichic, essay thì viết xong rùi nhưng mình vẫn muốn Anh Long sửa cho đã, hic, chắc anh ý đang đi nghỉ nên không check thư hay sao ý! Còn cả đài đĩa nữa, mượn đứa nào bây giờ nhỉ? À còn cả ảnh nữa chứ, mấy cái ảnh mình tìm được đều bé tí bé tẹo à. Vẽ lên thì xấu mà in ra thì mờ! Có nên nói với cô là hoãn lại sang thứ 2 không nhỉ? huhu lên present thế này thì sao ý! Lo quá! Thứ 7 còn kiểm tra lý 1 tiết nữa, trời, đây là bài cuối cùng rồi, phải cố gắng lên mới được!
    Lạnh lùng đến bất ngờ , tất cả chỉ tại cái vụ đấy mà mình mới làm nhiều người giận đến mức này! huhu mình đã làm gì thế này? (viết thế này về sau đọc lại mình có hiểu gì không vậy?)
    Quyết định trở lại là mình từ ngày hôm qua!
    ...So I say goodbye to romance. Goodbye to friend. I tell you goodbye to all the past. I guess that we'll meet, we'll meet in the end... hic, nghe lại bài này mà nhớ anh Tùng, anh ý đi đâu mất rồi ý nhỉ? Sao chả thấy gì cả?
    Nobody gets too much heaven no more
    It's much harder to come by and harder to find.
    Nobody gets too much love anymore
    It's as high as a mountain and harder to climb
    I wrote your name in the sand, but the waves washed it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and forever it will stay...
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 10/04/2003
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.56 ngày 11/ 4/ 2003
    Vậy là thứ 6 qua rồi. Thoát 1 ngày rồi. Bình thường thứ 6 là một ngày học hành nhàn hạ lắm! Anh thì không phải lo rồi, 2 tiết học cứ như chơi, làm bài thì hay còn nghe presentation thì buồn ngủ muốn chết! Cứ lôi bài môn khác ra làm cũng được! Còn 2 tiết văn cũng chả có gì phải lo. Mình có điểm miệng rồi mà. Thế nhưng hôm nào mà kiểm tra thì ôi thôi... cả ngày hôm đấy cứ loạn cả lên luôn! Hôm nay cũng thế. Hôm qua mình học mãi mà mấy bài thơ chả vào gì cả, định học đến 12h đêm rồi làm bài thầy Nghiêm (vì sau 12h học thuộc lòng cái gì thì sáng dậy quên hết!) nhưng buồn ngủ quá, thế là đi ngủ luôn.
    Sáng nay sau 1 hồi suy nghĩ, mình quyết định nghỉ học anh cô Hạnh để ở nhà học văn. hừ, cuối cùng thì làm sao ý nhỉ? Cả lớp đòi cô về nhà làm (vì cô hứa cho 1 bài về nhà mà), nhưng cô không đồng ý. Cuối cùng thì cô bảo thôi cô cho các em giở sách vở thoải mái! Hic, thật là bất công, mất cả buổi tối hôm qua của mình, mất cả buổi học sáng nay nữa chứ! huhu Mà mình lại không có quyển sách văn mẫu nào mới nhục chứ! Nhưng mà hì hì thôi, được giở sách ra là sướng rồi, mặc dù cô sẽ chấm đắt hơn 1 tí nhưng kệ. Thế là văn hết bài kiểm tra rồi, đỡ lo môn Văn. phù phù
    À hôm nay mình gọi NA sang đây để 2 đứa tập làm presentation, nhưng cũng chỉ đọc được vài lượt rồi chả làm thêm được gì nữa! hừ hừ thế là quyết định lên làm mà chả cẩn chuẩn bị gì hết! Bao nhiêu tranh ảnh mình tìm cũng không in ra, mất công ngồi attach nó quá! hic, 1990k đấy chứ có phải mấy trăm k đâu. Đợi nó up lên được mất hơn 10' Mất công quá đi mất thôi! Mà khổ thân Ngọc Anh, hôm qua sau khi nhận được cái thư 1990k của mình thì mail box của nó nhận được 1 đống thứ lạ (chính xác là 254 cái), mở ra chỉ có 1 chữ die! Nó đổ lỗi do mình chứ! hừ thế đấy! chắc đứa nào bomb nó rồi! (tất nhiên không phải là mình) À Ngọc Anh rất là.... (chẳng biết nói thế nào nhé). Tao với Dương là bạn thân nhất của mày, thế mà mày chả chịu nói với bọn tao gì cả. Hỏi mãi cũng không chịu nói! Eo ui, lúc Dương với tao hỏi "mày ơi năm sau mày thi đi Sing đấy à?" thì mày lại nói 1 câu "Sao bọn mày biết" nữa chứ! Nhìn cái mặt mày lúc đấy đến là dễ ghét! Bọn tao có phải người dưng đâu mà mày phải hỏi 1 câu như thế nhỉ! Cả cái vụ đấy nữa nhé, hỏi mà không chịu nói! Trong khi tao với Dương thì cái gì cũng nói với nhau được! ghét mày lắm, ghét mày lắm Ngọc Anh ơi!!! bạn thân mà không tin tưởng nhau sao? What friends are for? Hỏi thật mày đấy nhá!
    À hôm nay bọn lớp mình in ra 1 bản về phòng bệnh SARS buồn cười cực luôn, mất dậy hết chỗ nói! Cô nào đọc cũng phải thốt lên "Ôi zời ơi, cái gì thế này?" A1 năm nay đúng là biến thái hết chỗ nói luôn. Để CN rỗi rãi mình post lên đây, về sau đọc lại còn cười nghiêng cười ngả ra nữa! hihi lớp mình hay thật, nghịch thì nghịch lắm, hư lắm cơ, nhưng học vẫn giỏi. Thế nên các cô phàn nàn nhiều nhưng quí thì vẫn cứ quí! Hay ghê!
    Ảnh hôm VACC thì rửa xong rồi, nhưng chán quá, máy ảnh làm sao mà chụp mờ không chịu được! Cái ảnh cả lớp, nhờ người khác chụp thì vừa rung, mấy đứa ở trên lại còn bị cắt cổ nữa chứ! Chán hết biết! Thôi đi học Lý đây, mai kt rồi. Rồi đêm nay nhất định phải thức để làm bài thầy Nghiêm nữa! Cố gắng lên nào! sắp hết học kỳ rồi!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...

Chia sẻ trang này