1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7 05 ngày 12/ 4/ 2003
    Cuối cùng thì cũng đã qua 1 ngày nữa rồi. Sao thời gian trôi chậm vậy? hic, chẳng hiểu tại sao tự nhiên mình lại chán nữa rồi! Ơ mình đã bảo là trở lại bình thường, không điên điên khùng khùng nữa rồi cơ mà! Khó wá! Hôm qua chán quá đi thôi. Mấy hôm trước thì mình thức khuya khủng khiếp, 2, 3h mới đi ngủ. Sao tự nhiên mấy hôm nay mình đi ngủ sớm vậy? 9.30 đã buồn ngủ zíp cả mắt nên không còn cách nào khác là đi ngủ! Đi ngủ rồi thì làm sao mà học bài được! Kết quả là sáng nay mình thức dậy, điều đầu tiên nhận ra rằng mình chưa làm bài thầy Nghiêm, chưa làm lý, chưa làm 1 cái gì cả! Hối hận ghê, thôi bây giờ không được lên giường trước khi học xong bài. Nhất định phải như thế! Hôm nay mình làm bài Lý cũng hâm hâm, tại vì thời gian ít quá, bài thì dài nên trả lời sai xừ mất câu hỏi rồi Thôi không sao, ít ra cũng phải được nửa điểm câu đấy vì mình chỉ quên nói quảng đường không ảnh hưởng thôi mà! Nó qua rồi thì cứ cho nó qua đi, có làm được gì nữa đâu!
    À hôm nay lớp mình sang lớp văn giao lưu với nhà thơ Kim Giao. hehe bọn mình sang đấy thì có nghe gì đâu, câu giờ là chủ yếu ý mà. Không phải học văn tốt quá còn gì! Ông này hay thật, vừa là thạc sĩ toán học, vừa là nhà thơ, còn sáng tác được nhạc nữa chứ! Trông cách ông ý đọc thơ buồn cười cực luôn, cả mấy bài thơ cũng sến ơi là sến Còn lúc ông ý hát thì ôi thôi... ai cũng phải che miệng mà cười Buồn cười lắm ý! Cô dạy văn lớp Nga thì đọc một bài thơ mà cô tặng 1 anh bạn học cùng lớp 11. Cô ý bảo đấy là bạn trai duy nhất trong lớp. Không biết có phải lớp của anh Hiếu không? Trước đây anh ý cũng học chuyên Văn mà. hehe chẳng nhẽ ra hỏi "Em thưa cô cô sinh năm bao nhiêu" Lâu lắm rồi không gặp anh Hiếu nhỉ, 1 năm rồi đấy. hic, sao mình quen lắm người tên là Hiếu vậy?
    Thôi đi xem đá bóng nốt đã. Man đang thắng 5 -1 rùi. Giỏi quá. Bọn ARS thua đi!!!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    10.11 pm ngày 13/ 4/ 2003
    Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là sẽ qua ngày chủ nhật đáng yêu này rồi. Sang tuần mới thì còn khiếp nữa, suốt ngày thi + kiểm tra. huhu sắp đến giai đoạn tử thần rùi. Mình mà thi không tốt là tiêu đấy. Xem hôm nay có gì nào. Nói chung là toàn ở nhà nên cũng chả có gì đặc biệt cả. Cả ngày toàn ngồi chơi máy tính, nghịch nghịch linh tinh rồi lại ngồi nghe nhạc cho hết thời gian. Phí wá nhỉ nhưng chủ nhật mà mình cũng học nốt thì.... Sáng nay đến tận 7.15 mình mới mò dậy, hichic, nằm trên giường sướng quá nên chả muốn ra. Mình cữ nghĩ xem có nên đi học bóng rổ không, vì thấy cũng mệt. Mà hôm nay bọn nó đấu nên chả biết có học hành gì không. Nhưng ở nhà thì cũng chả biết làm gì ngoài ngồi chơi và dọn nhà giúp mẹ nên thôi, đến trường còn vui hơn. hihi, 8.15 mình đến nơi thì bọn nó cũng mới chỉ khởi động xong. Chả mất gì nhiều. Hôm nay cũng chả tập mấy vì 9.30 bọn nó đã đấu rồi mà.
    Về nhà thì lại lên phòng ôm lấy cái máy tính , lên topic của lớp mình xem nó ra sao rùi. hehe vui thật, số trang của nó cứ lên vèo vèo. Đầu tiên chả có ai vào, bây giờ, với sự góp mặt của mình, Dương, Ngọc Anh, Nga và nhất là con Trần Giang, nó đã lên trang thứ 35. Hôm qua bọn nó biểu diễn ở ĐSQ cũng vui thật, càng nghe chúng nó kể càng tiếc mình không đi. Tại mình thì chả biết đường, nhà mình chả có ai đèo đi cả. Mà nếu đi với bọn nó thì học xong đi luôn, mệt bỏ xừ. Hôm qua kiểm tra lý xong mình chưa lả đi là còn may chán! Mà lúc đấy có đi cũng làm gì có xe. Sáng bố đèo đi học mừ. Nói chung là không thể đi được nên chả hối tiếc lắm. Chỉ mất cơ hội hò hét với lớp mình thôi, 1 lớp nghịch như quỉ sứ ý! Ai cũng phải sợ
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mình lên mạng lắm thế nhỉ, chả có việc gì làm lại lên. huhu kiểu này lúc bill tiền điện thoại về nhà thể nào cũng bị ăn mắng. Nhưng thôi không sao, mình lại lấy cớ lên chat với anh Tùng ra là xong ý mà Mà đúng là có chat với anh ý thật, đợi anh ý mail về nhà thì còn khuya. Hôm qua mình ngồi đợi mãi trên mạng, đợi lâu ơi là lâu, có đợi anh ý đâu vì anh Tùng bảo thứ 7 không đến trường. Bị bọn bạn quây sợ quá, cái friend list của mình lúc nào cũng đầy ắp người online, đang định out thì tự nhiên cả 2 người cùng gọi . May thật đấy, mình đang định click vào disconnect rồi thì tự nhiên 2 cái cửa sổ hiện ra. 2 người mình muốn nói chuyện nhất lại lên cùng 1 lúc, hay ghê. Ngồi chat với anh Tùng đến tận 11.30 thì anh ý biến đi đâu mất. Thôi chắc dạo này anh ý cũng bận, chả viết thư cho bố mẹ gì cả làm cho mình luôn phải gánh chịu cho anh ý những trận mắng của bố mẹ. hừ hừ chẳng nhẽ mình lại gửi những lần mình chat với anh tùng cho bố xem à. hơ hơ việc này hơi bất khả thì vì ... nếu bố biết anh Tùng với mình toàn nói chuyện vớ vẩn linh tinh thì.... con khỏi lên mạng luôn. Hic, nhưng không nói linh tinh thì nói cái gì nhỉ, cứ lần nào mình hỏi anh ý làm việc thế nào, ăn uống thế nào thì y như rằng câu trả lời sẽ là "vẫn bình thường" Chán chả thèm hỏi nữa! hihi có lần lâu lâu không gặp anh ý, mình lại toàn hỏi về chị TT, anh ý còn dỗi nữa chứ Chị TT mà có đọc đoạn này thì nhớ phát biểu cảm nghĩ cho em nhé!
    ... ... "Chị TT dạo này thế nào hả anh Tùng, sinh hoạt thế nào, học hành thế nào.........."
    - Này sao T thiên vị thế, toàn hỏi thăm chị TT, không hỏi thăm anh Tùng à?
    - Ơ thì anh muốn T hỏi cái gì?
    - thì phải hỏi thăm dạo này anh làm việc thế nào, có ốm đau gì không chứ! (hic, hơi bị bất ngờ vì anh Tùng có thể phát ngôn ra những câu như thế này )
    - Thôi hỏi làm gì, em biết thừa câu trả lời rồi
    - Thế là cái gì?
    - Lại Bình thường chứ gì, lần nào chả thế
    - Ơ sao T biết? Hoá ra lần nào anh Tùng cũng nói thế à?
    hehe đúng là anh! Chả biết về sau anh em mình thế nào nhỉ. T nghĩ nhiều lắm anh Tùng ạ, nhìn cảnh nhiều anh em sau khi có gia đình mà T thấy rợn cả người. Bố mẹ lúc nào cũng hỏi về sau T với anh Tùng như thế nào. T thì lúc nào cũng đùa, "úi zời ơi, về sau con với anh ý thể nào cũng thành kẻ thù, con ghét anh ý lắm". Đùa thế thôi, anh em mình làm sao mà thế được. Nhưng mà... lần nào cũng bị ăn mắng May là anh em mình có cùng bố mẹ chứ không như....
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngồi rỗi rãi quá, chả biết làm gì thì viết linh tinh vậy. Viết về bạn bè. Mình sẽ viết tất cả về những người bạn của mình, để không bao giờ quên được chúng nó, để những kỷ niệm còn sống mãi. Người đầu tiên để mình viết là ai bây giờ? hm, được rùi, viết về Dương vậy.
    Tớ với Dương gặp nhau lần đầu tiên như thế nào thì tớ cũng chả nhớ rõ. Dương cũng vậy thôi, hồi đấy bọn mình còn bé quá mà. Nhưng năm đấy là năm 3 tuổi, tức là năm 1990. Lần đầu tiên bước chân tới nhà trẻ, mẹ tớ kể tớ dũng cảm lắm nhé, chả khóc tẹo nào. Trong khi các bạn thi nhau đòi mẹ ở lại thì tớ hơi bị hiên ngang "Con chào mẹ ạ!" rồi chạy vào chơi với các bạn. Nhưng buồn cười thật, hôm đầu tiên thì thế, còn từ ngày thứ 3, thấy các bạn khóc, tớ cũng khóc luôn. Sao ngố thế nhỉ? Có lẽ người bạn đầu tiên ở nhà trẻ của tớ là Dương và Ngọc Anh. Tớ ước gì mình có cái cỗ máy thời gian nhỉ, để tớ quay lại xem bọn mình quen nhau như thế nào. Cũng chả biết tại sao bọn mình lại thân nhau. Ngọc Anh nói là hôm nào bọn mình đến nhà trẻ cũng đợi nhau đến khi đủ cả 3 đứa rồi mới chơi. Thật vậy à, hay nhỉ, tớ không nhớ. Tớ chỉ nhớ là bọn mình lúc nào cũng ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau thôi.
    Bọn mình chơi với nhau nên tất nhiên bố mẹ cũng biết nhau khá là rõ, nhà bọn mình lại gần nhau nữa chứ, nên lại càng thân hơn. Đến bây giờ, bố mẹ tớ vẫn còn nhắc đến chuyện ngày xưa đấy Dượng ạ. Buồn cười lắm nhé, hồi đấy Dương rất tham ăn nên béo ơi là béo. Bố tớ kể có lần Dương ăn lắm quá, bị bội thực thế là khuya rồi mà bố mẹ Dương vẫn phải đưa sang nhà tớ để bố mẹ tớ khám. Bố tớ bảo "Khi nào Dương lấy chồng thì bố tớ phải kể chuyện này ra mới được!" Vui thật. Tớ sang nhà Dương chơi nhiều hơn sang nhà Ngọc Anh, vì khu nhà bọn mình gần như đối diện nhau mà. Có lần tớ thích sang nhà Dương đến nỗi anh Tùng sang gọi về nhà cũng khóc oe oe nhất quyết không chịu về. Không hiểu sao tớ vẫn nhớ được cái hôm đấy. Cái đầu mình hay thật, nhiều khi nó nhớ đưọc những cái không ai có thể nhớ. Hôm đấy bố tớ đi Mĩ về, tớ không đi đón bố vì bé quá mà sang nhà Dương chơi. Lúc đấy khoảng 9h tối rồi, anh Tùng sang đón về nhà, tớ nhất quyết không chịu đi, muốn ở lại chơi với Dương cơ. Anh Tùng dỗ mãi không nín khóc , cuối cùng đành nói 1 câu là "T có về nhà không, bố mua nhiều quần áo đẹp cho T lắm đấy!" Dương nghe thấy thế bảo luôn "Thôi Minh đừng về, ở lại chơi với tớ đi". Tớ chắc chắn rằng anh Tùng đã nói thế, Dương nói thế, nhưng chả nhớ về sau làm thế nào mà anh Tùng đưa được tớ về nhà nữa.
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ thế mà trôi, bọn mình cũng đến lúc vào lớp 1. Thật tiếc, lúc đấy chỉ còn tớ và Ngọc Anh học cùng với nhau thôi. Dương 1 mình 1 lớp. Hồi đấy đi học đã phải làm bài, không lúc nào cũng đi với nhau được nữa. Bọn mình ai cũng có những người bạn mới phải không. Sang năm lớp 2 thì tớ lại phải đi. Hồi đấy bọn mình bé quá, tớ chỉ biết là mình sẽ đi với bố mẹ sang Châu phi, đến 1 nước nào đó. Dương và Ngọc anh cũng vậy, bọn mình chẳng nghĩ gì đến chuyện sẽ phải xa nhau trong cả 1 thời gian dài. (Cũng có cái tốt của nó nhỉ, bây giờ 1 đứa đi thì 2 đứa còn lại buồn lắm )
    2 năm tớ đi bọn mình không hề liên lạc với nhau, nhưng thời gian có là cái gì đâu để nói về tình bạn của bọn mình. Lúc tớ về bọn mình lại thân nhau như cũ thôi. Sinh nhật tớ năm lớp 4 quả là không thể quên được đúng không. Mỗi lần nhớ lại hồi xưa thì bọn mình đều không thể không nhắc tới sinh nhật tớ năm đấy. Năm lớp 4 là năm đầu tiên tớ trở lại VN. Bọn mình đã có cái thông lệ là đến sinh nhật ai thì 2 người kia sẽ đến và ngủ lại 1 đêm đúng không. Hình như có quá nhiều chuyện để nói thì phải. Tớ ở nước ngoài, nên vốn tiếng Việt nó chả tăng lên. Lúc nghe Dương với Ngọc Anh xưng hô là "mày, tao" với nhau, tớ giận bảo "Bọn ấy không được xưng hô với nhau như thế. Nếu bọn ấy mà còn tiếp tục như thế thì tớ sẽ không chơi với bọn ấy nữa đâu". Tớ còn nhớ cái ánh mắt của Dương và Ngọc Anh nhìn nhau khi tớ nói như vậy, nhưng 2 đứa cũng đành chấp nhận nghe lời tớ, chuyển sang xưng hô "ấy tớ" Trẻ con quá đúng không.
    Rồi còn cái bàn thờ nữa chứ, trước khi đi ngủ tớ bắt Dương và Ngọc Anh phải..... cúng Phật! Trời ơi, bây giờ nhớ lại thôi mà tớ cười sặc sụa từ lúc nãy đến giờ vì cái hành động "kỳ quặc, khó hiểu" đấy đối với Dương và Ngọc anh. Thông cảm nhé, hồi đấy tớ mới về nước, chưa bỏ được thói quen bên kia. Vì bên Sierra Leone tớ sống cùng rất nhiều người theo đạo Phật, nên cũng bị ảnh hưởng, trước khi đi ngủ hay làm cái gì thì phải lạy Phật trước đã. À hồi đấy còn có cái trò làm dây xúc xích nữa chứ. hehe bọn mình thức cả đêm vừa nói chuyện vừa cắt cắt dán dán mấy cái tờ giấy màu để sáng mai sinh nhật tớ treo lên. Cái dây đấy theo lời anh Tùng nói thì phải dài đến 3m! Bọn mình siêu thật.
    Cái thói quen sang nhà nhau ngủ mỗi khi sinh nhật của bọn mình thật là hay đúng không. Năm nào cũng vậy, bọn mình mà cứ ngủ cùng nhau là ý như rằng.... ngồi buôn đến 1, 2h đêm mới tắt đèn đi ngủ, còn dọa ma nhau nữa chứ! À cái trò hay nhất của bọn mình là "xem bình minh" hihi, đứa nào cũng buồn ngủ sau 1 hồi đùa nghịch, thế là phân công nhau đứa nào ngủ từ mấy giờ đến mấy giờ, rồi đến lượt đứa khác ngủ. Nhưng kế hoạch đấy chẳng bao giờ thành công vì lần nào cả 3 chị đều ngủ say sưa cho tới sáng, còn đâu binh mình nữa chứ! hihi tớ hình như chưa nhìn thấy bình minh ở Việt Nam nhiều lắm, mà nói đúng hơn là chưa 1 lần nhìn bình minh ở Hà Nội. Còn bên Sierra Leone thì nhiều lắm rồi, cả 2 năm tớ ở bên đấy, ngày nào cũng được ngắm bình mình và hoàng hôn. Từ nhà tớ nhìn ra được biển mà, đẹp ơi là đẹp
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Lên đến cấp 2, bọn mình lại vào cùng 1 ngôi trường Nguyễn Trường Tộ, nhưng thật không may, lại khác lớp nữa rồi. Hè năm đấy tớ với Dương cũng hay sang nhà nhau chơi, Dương có em, tớ còn sang bế Minh Anh suốt ngày Này nếu Dương không học bán trú thì sẽ vào cùng lớp với tớ đấy. Lớp bọn mình ngay cạnh nhau, nên thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Nhưng sống ở đâu thì ắt hẳn sẽ phải hoà nhập với cái môi trường ở đấy, thân quen với những người sống ở đấy. Bọn mình vẫn luôn gọi nhau = cái tên "bạn thân nhất" nhưng ai cũng hiểu rằng hình như mình còn thân với người khác hơn.... Mọi việc vẫn vậy cho đến nắm lớp 9. Đến lúc đứa nào cũng phấn đấu rất nhiều cho 1 mục tiêu: trường Ams. Đấy là ước mơ của bọn mình mà. Dương biết không, tớ phải nhớ ơn Dương đấy, nói thật mà. Nếu không có Dương giới thiệu cho lớp của cô Lan thì tớ không bao giờ vào được trường Ams cả. Công của cô Lan lớn vô cùng, Dương cũng thế. Lúc đấy Dương với tớ bao giờ cũng đi học với nhau. Bọn mình lại trở lại cái hồi mẫu giáo rồi. Ai cũng nói "Nếu muốn tìm Dương thì cứ đi tìm Minh, thể nào 2 đứa cũng đi với nhau." Quả là thế thật. Những lần học đội tuyển, những lần thi loại rồi thi thành phố, đều là những kỷ niệm đáng nhớ của bọn mình.
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng đến lúc thi vào Ams. Hè năm nay Dưong sang nhà tớ chơi nhiều. Bọn mình cùng ngồi đợi kết quả Ams với nhau. hì hì biết là có kết quả rồi nên 2 đứa gọi điện đến nhà thầy Khôi để nhờ xem hộ điểm. May mắn thật, cô Bình tốt bụng ghê, ngồi mò điểm cho bọn mình. Vì đầu tiên hỏi điểm cho Dương trước nên Dương có điểm trước. Lúc đấy tớ lo lắm nhé, không biết điểm mình thế nào nữa. Bọn mình đã nói với nhau "Mẫu giáo, 3 đứa học cùng nhau, cấp 1 thì Dương học cùng Ngọc Anh, cấp 2 tớ học cùng Ngọc anh thì cấp 3, nhất định cả 3 đứa sẽ phải học cùng lớp!" Đang lúc bọn mình rối tung cả lên, Dương thì khuyên tớ bình tĩnh, tớ thì cứ đi đi lại lại thì tự nhiên tớ điện thoại reo. Cái tiếng chuông điện thoại đấy tớ sẽ còn nhớ mãi. Lúc đấy tớ chả muốn nhấc đt lên chút nào... ai ngờ cô Bình gọi đến. Em cám ơn cô nhiều lắm ạ, cô tốt ghê! Ôi điểm của tớ còn cao hơn cả điểm của Dương. 1 lúc sau thì biết bao nhiêu điểm thì đỗ. Cả 2 bọn mình cùng hét vì đều thừa điểm, cả 2 đứa hét to đến nỗi hàng xóm phải hỏi xem có vấn đề gì vậy! Vui quá đúng không Dương, vậy là uớc muốn của bọn mình đã thành sự thực rồi.
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu năm lớp 10 đến giờ biết bao chuyện đã sảy ra, bọn mình lại càng thân nhau hơn trong cái lớp a1 tinh quái này. Mà cả Dương, tớ và Ngọc Anh lại ngồi cùng bàn nữa chứ! Dương ơi tớ yêu Dương nhiều lắm, yêu nhiều thật đấy!!!! Tớ không tin là có cái gì có thể chia rẽ được bọn mình. Cho dù có bất kỳ chuyện gì sảy đi nữa.... mai sau mỗi đứa có thể làm một ngành, mỗi đứa sẽ có 1 tương lai khác nhau, nhưng lúc nào bọn mình cũng sẽ bên nhau. Mỗi bước đi của Dương tớ đều dõi theo và Dương cũng sẽ làm vậy với tớ. Tớ biết chắc là như thế mà. Trên bàn học của tớ vẫn sẽ mãi là cái ảnh bọn mình chụp với nhau năm 5 tuổi, vào sinh nhật tớ. Trông bọn mình yêu quá đúng không. Đứa nào đều cười rất hồn nhiên.
    Dương này, tớ hiểu bây giờ Dương đang nghĩ gì, tớ biết là Dương đang rất buồn. Bọn mình đều rất hiểu nhau mà. Nhưng Dương yên tâm nhé, nhìn cái chữ ký của tớ đi.
    ...Everyone needs a shoulder to cry one
    Everyone needs a friend to rely on
    And when your whole world's gone
    You always have my shoulder to cry on...
    Dương luôn có thể nói chuyện với tớ mà. Hôm nào Dương cứ thử đi, thử cái cảm giác "có người bên cạnh" nó như thế nào. Rất thú vị đấy Dương ạ. Đôi lúc người ta chỉ cần biết có người đang ở bên mình, như vậy là quá đủ. Con người có những lúc yếu đuối lắm, ai cũng vậy thôi, kể cả con người có trái tim băng giá nhất. Nếu Dương tìm được 1 ai đó thích hợp, chả cần phải thân thiết đâu, chỉ là 1 ngưòi nào đó biết lắng nghe thôi, Dương sẽ thấy cái cảm giác đấy tuyệt vời. Còn tớ thì có thể dành bất kỳ 1 lúc nào để nghe Dương nói. Ngay cả lúc này tớ cũng đang nghe Dương nói đấy. Dương có nhớ tớ đã nói gì không, có 1 câu nói rằng .."A friend is a person who listen to what you say. A best friend is the person who listen to what you don't say..." Dương luôn biết có tớ bên cạnh đúng không.
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    À nhận xét vài điều về Dương nhá. Dương biết không, Dương là một người rất mạnh mẽ, rất cá tính. Nhưng hì hì nhiều lúc tớ ghét Dương lắm cơ, vì tớ chả làm gì Dương cả mà Dương cứ hét loạn cả lên. Nghe điếc tai lắm. Nghe con T.Giang nói "Khổ thân con Minh hiền lành thế mà lại chịu đựng được cái tính của con Dương. Tao thông cảm với mày lắm Minh ạ." Tớ cũng hù theo, "Uh Dương đanh đá thế không biết " Nhưng vì thế mà tớ yêu Dương đấy! Mãi là chính mình Dương nhé. Và Dương ơi, đừng nói với tớ là "tự nhiên thấy mình chả có cái gì để vươn tới nhé!" Có nhiều cái mà, đừng để mất niềm tin chứ. Bọn mình đã cùng nói là "All for a bright future" cơ mà. Dương phải luôn cười đấy, vì tớ yêu nụ cười của Dương.
    Những cái password, của tớ, của Dương và của Ngọc Anh, đừng bao giờ đổi nhé, vì nó rất hay mà! hì hì, ít ai có thể ngờ được là nó đơn giản đến thế đúng không. Thôi muộn rồi, đi ngủ đây. Cho dù Dương có đọc được cái này hay không thì tớ cũng rất vui vì đã viết ra được. Tớ sẽ không quên gì về Dương hết! I love you....
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  10. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Á à

Chia sẻ trang này