1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    á à gì hả chị Minh? Chị ui chị TT dạo này thế nào rồi? Em chả gặp chị tt gì cả, đã biết kết quả chưa chị?
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    6.35 ngày 15/ 4/ 2003
    Hôm qua bận quá chả viết nhật ký được nữa. Nói chung thì cũng chả có gì lắm, đi học thì lúc nào cũng chán phèo. Chỉ được cái giờ nghỉ thì lớp mình bao giờ cũng đông vui hết chỗ nói! Đứa nào cũng hò hét. À lớp mình đang lập cái gia phả. Chết thật, chết thật, cái lớp mình .... loạn luân quá! Sao cháu lại đi bồ bịch với cụ mới chết chứ! Bây giờ bố con từ nhau, vợ chồng đang phải ly dị đấy, hehe lắm trò thật!!!
    Tuần này là bắt đầu tuần thi rồi. Hôm nay thi môn đầu tiên, Sử. Buồn cười không chịu được. Câu 2 tự nhiên cô hỏi về ưu điểm của cái bản tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền gì đấy cả mình, Dương, Ngọc Anh và X. Phương đều chưa học, chả biết làm cái quái gì cả!!! Mấy đứa ngồi nhìn nhau, tại cái phần này là phần thêm thôi nên mình còn chả thèm đọc cơ. Quay xuống bài của T. Dương thì chữ nó bé tí đọc toét cả mắt cũng không ra chữ gì. May mà chữ của Tú Anh còn thoáng mát một tí, thế là mình cứ vừa nhìn, vừa phải bảo H. Phương ngồi cao lên che cho. Buồn cười thật đấy, lần đầu tiên mình với Dương rơi vào hoàn cảnh này vì bình thường, phần mình không học thì Dương sẽ học còn phần Dương không học thì mình sẽ học. Ai ngờ lần này cả 2 đứa đều ko thèm liếc qua 1 cái! Thôi thế là thoát 1 môn rồi.
    Cô Sinh thông báo đề cương để học. Má ơi, 30 trang chứ không phải đùa!! Thế này thì làm sao mà học được. Thứ 3 tuần sao còn thi cả GDCD nữa chứ. May mà cô bảo sẽ cho bài nhận xét về lớp học của mình. Vì đang học về xã hội gì đó mà. Thôi thế còn tốt, chứ kiểm tra trắc nghiệm mấy câu mình chả hiểu gì cả. Cái môn triết học (loại sơ đẳng nhất) đã thấy nhức hết cả đầu rồi thì làm sao về sau lên đại học học được cơ chứ!
    Ngày mai kiểm tra hình 1 tiết! lại phải khóc nữa rồi!!!! hic, cái phần này thì có bọn con trai với Hoàng Dương là chắc hiểu rõ. Còn lại toàn ù ù cạc cạc, hỏi đứa nào cũng ngớ người ra, chả biết làm gì. Má ơi, dựng hình khó quá đi mất! Cứ quay hết góc này góc kia, dịch chuyển hết điểm này điểm kia chả hiểu mô tê gì cả! Chả hiểu mai làm cái gì nữa. Thôi cứ kệ nó... chỉ cần sống qua ngày mai và ngày kia là mình có thể sống thêm 1 tuần nữa (trước khi thi 5 môn chính). Thứ 5 thi địa rồi, cũng chưa học gì cả. À nhưng nói chung thì cũng chỉ phải ôn lại thôi, vì bài nào mình cũng học rồi mà. Mệt quá đi mất thôi.
    Về nhà bây giờ chán thật đấy, cứ về nhà là đi ngay lên gác 2. Chẳng muốn nói chuyện với bố mẹ 1 tí nào vì cứ ngồi nói 1 lúc thôi là đảm bảo cãi nhau! chán khủng khiếp luôn. Đây là cái generation gap đây mà. Bây giờ mình mới hiểu anh Tùng ngày xưa phải chịu đựng thế nào, thế mà hồi đấy mình còn phụ họa cho mẹ mắng anh Tùng và tỏ ra rất thích thú nữa chứ! hehe anh Tùng ơi, nếu T mà quay trở lại ngày xưa thì đảm bảo anh Tùng không phải khổ đâu.
    11.30 hôm nay .... hichic xui xẻo quá, mấy hôm trước mẹ không về, sao đúng hôm nay thì mẹ lại về chứ! ặc ặc... nói được mấy câu thì thôi.... Rõ là chán....
    Đêm nay có đá bóng không ý nhỉ? tí nữa lên mạng xem luôn vậy... đằng nào thì cũng phải ngồi làm bài. Thứ 4, 5.. ôi toàn những ngày đáng ghét!!! Chỉ cần qua 2 ngày này thôi là đỡ lắm
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hôm qua bận quá không viết nhật ký được. Có nhiều chuyện ra phết đấy. Chán học quá đi mất, mãi đến sáng hôm qua mình mới bắt đầu ôn hình. Eo ui ghét môn toán! Mà nhất là phần biến hình này chứ! Phép quay, phép vị tự chả hiểu cái quái gì cả. Cuối cùng đến lớp với 1 tâm trạng run bần bật!
    hihi hôm qua đi xe buýt vui thật, đông đủ thế không biết nữa! chị Vân này, chị Phương Anh, chị Huyền, chỉ Thảo với cả Mai Anh nữa! Mình với chị Vân, chị Phương anh bao giờ cũng ngồi với nhau, cho dù bên trên có thừa chỗ thì 3 người vẫn cứ ngồi với nhau! Mình định lên xe buýt học, nhưng mà đông vui thế thì làm sao có thể ngồi đọc sách cơ chứ! Mấy chị em nói chuyện rôm rả không chịu được. Và... nhật ký có biết gì không? Buồn cười không chịu được. Lúc sắp đến bến rồi, tất cả mọi người đều đang bước ra ngoài.... thì xe phanh kít một phát. May mà lúc đấy mình chưa ra khỏi ghế nên chỉ bị xô ra phía trước thôi, chị Phương Anh thì ra rồi nhưng may mà bám kịp nên không ngã. Chị Huyền là nạn nhân. Ôi buồn cười lắm ý, chị phi một phát từ cuối xe đến đầu xe!!! Buồn cười cực kỳ luôn!!! Cả cái xe phải cười ý.... bây giờ nhớ lại mà mình vẫn buồn cười, không hiểu sao chị ý có thể trượt đẹp đến thế, mang lại tiếng cười cho cả xe buýt, không trừ một ai... Nhưng cũng may là chị Huyền học võ, ngã là chuyện bình thường nên cũng không sao cả. Dù sao mấy chị em cũng được 1 trận cười.
    Vào trường.... tiết 1 là tiết hoá. Trời.... lão Hinh lại làm trò cười cho cả lớp. Và lần này người phát hiện ra và làm cả lớp ai cũng phải nghiêng ngả chính là ..... MÌNH và DƯƠNG. Chả hiểu trùng hợp kiểu quái gì nữa mà mình với Dương cũng quay sang nhau "trời ời quần của lão ý!!!!" Không biết lão ý làm trò gì mà quần của lão ý lại .. ướt trông buồn cười lắm ý... cả 2 đứa bọn mình đã phải nín lắm rồi nhưng không thể không cười được, phải lấy sách lên che đầu, lấy tay bịt miệng, ôi... tại buồn cười quá! Cái Trần Dương thấy lạ hỏi "Bọn mày làm cái trò gì đấy? Sao mà cười lắm thế?" Mình với Dương chỉ cho nó, thế là cả cái bàn 3 cười tiếp. Cuối cùng thì cả lớp đều nhận thấy điều ... kỳ lạ trên quần lão ý! Cả lớp ai cũng cười. Lão ý thấy khó hiểu quá nên hỏi "Có vấn đề gì đấy?" Cả lớp càng cười to nữa mới khổ quá. Công nhận là hơi vô lễ nhưng buồn cười không chịu được Xong rồi cả lớp phải zả vờ ho. hehe cả lớp ho.... cái tiết hoá đấy quả là đáng nhớ! Mình ngồi học run lắm, vì sợ bị gọi lên bảng lắm, nhưng mà tiết hóa nào cũng có trò lố để cười!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Sang tiết 2, tiết tin... cái môn đáng ghét của mình Một phần vì mình ghét cái môn này, một phần vì chưa ôn phép quay nên ... đi đến quyết định cuối cùng là.... bùng . Minh ơi là Minh, dạo này hư lắm nhé, dám bùng tiết nữa! Đáng trách đáng trách ghê. Nhưng mà mình không phải bùng học đi chơi, chỉ là mình bùng cái môn đáng ghét thôi mà. Lại chui xuống thư viện học hình thôi. Cái phép quay mình đã kịp ôn đâu. Nhưng thật là xui xẻo, mình mang vở bài tập của Hoàng Dương đi theo nhưng lại quên béng mất sách GK trên lớp, nên cũng chả hiểu gì cả vì làm gì có đề bài! Cuối cùng thì quyết định bùng học của mình là sáng suốt ra phết vì tên mình bị bêu giếu trên lớp hehe . Chả là tuần trước, mình có học hành gì đâu, nhất là với cái môn Tin. Mình quên mất là có bài để học thuộc lòng nên mới mở vở ra xem qua 1 tí. Ai ngờ lại kt 15' chứ. Xem qua loa thế thì nhớ được cái gì. Mình viết ngược xừ mất, biểu thức logic với câu lệnh cú pháp, nhầm chỗ 2 cái với nhau luôn . Bài tập thì cũng làm sai be bét hehe. Ngượng thật, nhưng mà cũng không sao.... phần lớn lớp mình cũng mù tịt giống mình ý mà! Học cái này làm cái gì, về sau có dùng làm gì đâu cơ chứ. Có mù tịt phần này cũng không sao. Nền giáo dục Vietnam đúng là dở tệ hết chỗ nói.... ôi cái ước mơ của mình..... liệu có thực hiện được không đây.... Cuối cùng thì mình được 6 điểm. Chúc mừng cái nhỉ hehe mình cứ tưởng là ăn 3 hay 4 gì cơ. Cũng còn khối đứa chả hiểu gì như mình ý mà. Không sao hết
    Đến tiết toán.... má ơi, cái bài 2 có khó lắm đâu chứ mà mình không nghĩ ra. Chán thế đấy, lúc cô chữa bài thấy nó dễ không chịu được ý. Nhưng cũng rất nhiều đứa không làm được như mình.... chỉ tội bọn nó chép được bài đứa khác! Thôi mặc kệ nhà nó, bài này chỉ lấy điểm 15' thôi. À cô trả bài đại, cứ tưởng là bài 1 tiết ai ngờ... là bài 15'. Hic, Nhơn đại ca đầu óc có vấn đề rồi, bà ý nhầm bài này với bài kia. Bà ý hứa là không lấy bài này rồi cơ mà.... ko giữ lời hứa gì hết. Bài này điểm lớp mình kém lắm, nhiều điểm duới TB. Công nhận là lớp Anh, ngoài mấy thằng con trai và mấy đứa học chuyên toán năm truớc thì chả ai giỏi mấy môn tự nhiên này cả. Mình được 6 điểm, cũng đáng nâng cốc chúc mừng tiếp mình nghĩ là nó còn tệ hại hơn nhiều. Thôi mỏi tay quá, không type nữa!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8.43 ngày 17/ 4/ 2003
    Thế là lại qua 1 ngày thi nữa rồi! Mệt quá đi mất, chân mình đau quá! Thể nào đêm nay cũng không ngủ được vì bị chuột rút cho mà xem! huhu sao con lại hưởng cái gen của mẹ bị bệnh khớp thế này? khổ thân cả anh Tùng nữa, hồi trước có lần 2 anh em đều bị đau chân, nhìn nhau mếu! Anh Tùng hỏi mình 1 câu, bây giờ cho T 1 điều uớc thì T ước gì? hehe 2 anh em cùng nói "ước chặt đứt luôn cái chân này cho xong" Đau đến mức đấy luôn... kinh dị wá! Hôm nay mình thi thể dục mà! hê hê sướng quá đi mất thôi, mình nhảy qua được mức 9 điểm nè. Lúc đấy nhảy mấy lần đều không qua, thầy cũng bảo thôi lấy điểm 8 nhé. Mình ko muốn nhưng cũng nản, mình đã bảo với Ngọc Anh "thôi tao lên lớp làm nốt hoá đây" thì tự nhiên thầy lại bảo ai nhảy chưa được thì nhảy đi. Thực ra thầy nói với H. Phương nhưng Phương cứ không chịu nhảy. Thế là thôi, mình cứ vào nhảy 1 phát. hú hú ai ngờ lại qua 1 cách ngon lành chứ!!!! Hoan hô mình cái, giỏi quá giỏi quá đi mất thôi! Sang đến mức 10 điểm thì mình chịu rồi, cái chân đằng sau đáng ghét, ý mình nói là chân trái ý, sao nó ko nhấc cao thêm được nên toàn bị mắc vào sà thôi (thực ra là cái thanh tre) hì hì bảo bọn nó giữ sà cho thì nhảy qua, nhưng hichic, chắc là cái sà nó rung quá nên lão ý phát hiện ra là có người giữ!!! Nhưng mà có phải mỗi mình mình thế đâu cơ chứ! Cái Huyền cũng nhờ người giữ hộ mà! Nhưng thôi không sao lấy điểm 9 cũng được rồi. Nếu lấy điểm 10 mà không phải thực sự mình làm được cứ sao ý! Lúc nhảy xong mình cũng áy náy quá! Thôi đằng nào lão ý cũng viết vào sổ là 9 rồi mà. Còn 1 tuần nữa, mong là lần sau nhảy qua. Ôi cái môn thể dục đáng ghét ghê!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi địa, cô buồn cười thật đấy, cho đề chênh nhau không chịu được. Cái đề mình làm thì ngắn ơi là ngắn, chưa đến 1 trang lý thuyết, còn bọn kia thì dài dằng dặc luôn, cả cái bài công nghiệp dịch vụ! Cô vô lý thật đấy, tội nghiệp cái bọn kia! Hồi học kỳ 1 cũng thế chứ, có 3 đề thì 2 đề ngắn dã man, đề mình làm thì vừa dài vừa khó. Lý thuyết dài nhất, vẽ hình còn phải vẽ 3 cái tháp tuổi, mất công tính không chịu được. Trong khi các đề khác thì vẽ mấy cái cột ra là xong! hừ hừ sao cô nghĩ buồn cười ghê! Mà cô ra đề cũng vô lý lắm nhé. Cô cho số liệu là 30.5 % nông nghiệp, 99.5% là dịch vụ, trong đó 69% là một ngành nào đó. Mình với thằng toàn, thằng Quốc anh thì đều tính là 69% trong 99.5%. Vì rõ ràng là có chữ trong đó mà! Ra đề thì mập mờ, lúc học sinh hỏi thì nhất định không chịu trả lời. Tại đề đấy chứ có phải tại bọn mình không học bài nên không biết trả lời thế nào đâu. hừ hừ Lúc thi xong mình chạy sang hỏi cô cũng không thèm trả lời, vô lý thật đấy! Mình không muốn điểm thi lại bị 8 đâu, kéo hết điểm xuống mất! Mà cô buồn cười thật đấy, có cái bài vẽ bản đồ, mình mất cả đêm đề ngồi vẽ rồi tô màu, đẹp ơi là đẹp, ai cũng phải khen, còn được cô lấy làm mẫu cơ mà! Thế mà cô lại không lấy điểm, mặc dù trước đó cô bảo lấy vào điểm 1 tiết. Cái phần nhận xét mình được có 9 đ thì cô lại lấy. Cả cái bản đồ mình làm cho cả tổ nữa chứ! Bao nhiêu thời gian mình làm, ngồi nẹp lại rồi dán băng dính, nói chung là rất công phu, thì cô không thèm lấy điểm. Bực thật, cô bóc lột công sức học sinh đấy à? Cuối năm tổng kết điểm cô mà không lấy thì mình lên kiện mới được!
    Ngày hôm nay thì nói chung là cũng chả có gì, đi học toàn kiểm tra thì có gì là vui vẻ đâu cơ chứ! Đau ê ẩm hết cả người, lưng mình cứ như sắp sụn ra rồi hay sao ý!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Xem tuần sao thì phải làm những gì nhé. Thứ 2 thì không có kiểm tra gì rồi này, à mà cũng có thể kiểm tra 1 tiết anh, làm bài nghe. Cố lên cố lên, nghe vốn là cái phần dễ nhất, sở trường của mình mà! Điểm anh của mình bây giờ là 8.5, phải lên 1 lần làm presentation nữa, cứ lên là được 10 mà. Phải lên mới được, nhưng rủ đứa nào nhỉ??? Thôi rủ Giang xem sao.... Thứ 3 cũng là một ngày cực hình, thi sinh + GDCD. Má ơi, làm sao con có thể học 30 trang, à không chính xác là 28 trang sinh được cơ chứ! Công nhận là bài nào mình cũng học, nhưng để kiểm tra 15' với cả miệng thì chỉ phải học trong vở thôi. Còn học thi học kỳ thì lại phải học trong sách!!! Sao các cô dã man thế nhỉ, không nghĩ cho học sinh 1 tí à? Môn nào yêu cầu của các cô cũng cao vút, làm sao bọn mình có đủ sức để học đây? Thứ 4 thì kiểm tra toán 1 tiết, bài kiểm tra cuối cùng! Làm thế nào bây giờ? Sao đầu mình nó ngu thật, chả bao giờ làm hoàn chỉnh được cái bài kiểm tra cả! Thứ 5 kiểm tra hoá 1 tiết. Hoá mình cũng ngu nốt, nói chung là toán, lý, hoá 3 môn mình không bao giờ thèm đội trời chung (thế mà cứ phải đội cùng mới điên chứ!) Giá như anh Tùng ở nhà thì tốt biết mấy. Hồi học kỳ 1 anh ý về được mấy tháng, mình học hành đâu có đến nỗi tệ. Nhưng cũng vì hồi đấy học hoá lý. Toàn học lại từ đầu, năm nay mới học nên mình hiểu hết. Còn bây giờ... nó lại liên quan đến 1 đống phương trình khỉ zó giống hồi lớp 9. Mà lớp 9 thì coi như mình không học hoá, ngồi cạnh Bình, đỉnh nhất lớp rồi. Nó thì không giỏi anh, mình dốt hoá.... 2 đứa bù trừ cho nhau quá tốt còn gì. Nhưng không phải mình với nó lợi dụng nhau... hì hì... vẫn là bạn tốt mà.
    Ngày mai chả có bài gì cả, tối nay ngồi làm bài thầy Nghiêm vậy. Cái chủ đề này hay hay, phù hợp với tuổi của mình nên còn viết dễ. Mấy lần trước thầy toàn cho những cái liên quan đến kinh tế, chả hiểu 1 tí gì cả!
    À tức quá tức quá, tự nhiên lại nhớ lại. huhu hôm qua mình không thèm học địa (mặc dù hôm nay thi) để .... đi ngủ. Không phải để đi ngủ cho sướng mà là để 2h sáng thức dậy xem đá bóng. Vô lý vô lý quá. Sao lão trọng tài đấy ngu đến vậy chứ! Việt vị rõ ràng như thế mà mắt lão ý bị mù à????? Ngu quá ngu quá!!!! Trời ơi tại sao lại cho 1 lão trọng tai dốt đến thế vào điều khiển 1 trận đấu đỉnh cao nhỉ???? Huhu đáng nhẽ Man phải zành được 3đ ngay trên sân Hibury đấy rùi!!! Tức quá tức quá. Thắng trận này tức là man đã sờ 1 tay vào cái cup rồi!!! Trận sau thì cả 2 đội đều gặp những đội yếu xìu, thể nào chẳng thắng! Eo ui mình ghét ars quá!!!!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    À còn thêm 1 việc rất quan trọng nữa đây. Ngày mai, ngày 18/4.... sẽ là ngày ...... quyết định cuộc đời mình năm lớp 11..... có kết quả thi học sinh giỏi. Có biết gì không, hôm nay cái Huyền nói với mình "chỉ có 12 giải thôi" Thế thì có mà chết à? 52 người thi, 12 người được giải.... loạn. Thế thì mình may ra được cái giải khuyến khích vì mình đứng thứ 8, 9 gì đấy. Nhưng theo cô Hạnh thì điểm của một số người bị hạ, trong đấy mong là không có mình. Vì mình cũng đã trừ hết lỗi của mình rồi mà. Kiểu thì thì kiểu, ít nhất cũng phải được 17 điểm. Mình mà 17 điểm thì điểm của những đứa khác cũng xuống vì các cô toàn chấm theo cả đáp án 2. Thôi mặc kệ nó, thầy Khôi bảo không biết chính xác có bao nhiêu giải. Như thế tức là tin có 12 giải thôi chỉ là tin vịt. Mình lo quá đi mất, lo thật sự đấy. Mình mà không được giải thì.... phải thi xuống lớp mất! Mà nói chung là điểm hiện tại của mình so với lớp là khá cao, không được giải tiếc lắm! huhu. Ôi số 18 luôn là con số mình tôn thờ, số 18 rất chi là đẹp, tao yêu mày lắm. Mai mày nhớ mang lại may mắn cho tao đấy hê hê (nhưng phải mở ngoặc ra thế này, tuy mình yêu số 18, nhưng chả hiểu sao, ngày 18 tháng nào mình cũng xui, thế mới lộn ruột chứ . Mong là ngày 18/4/2003 là một ngày may mắn!!!) Cầu trời lạy phật cầu trời lạy phật.....
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    6.33 ngày 18/4/2003
    Ôi mình biết ngay hôm nay thể nào cũng gặp cái gì xui xẻo mà! huhu chả hiểu nổi cái lớp mình nó bị ma ám hay sao ý! Cái quyển sổ ghi đầu bài mình để ngay trên bàn, ai cũng thấy, chả hiểu sao đến hết tiết 4, cô hỏi sổ ghi đầu bài đâu thì nó lại lặn mất tiêu!!!! huhu thế là thế nào? Chắc chắn là không thể mất được mà, mình có mang nó đi đâu cơ chứ!!! Đây là lần thứ 2 cái quyển sổ nó mất tích đấy. Lần trước còn tìm lại được, lần này chả hiểu ai cầm nữa! Con chết mất thôi!!!!!!
    Điểm cũng chưa có nốt, chắc phải đợi đến thứ 2
    Ngày mai có 1 đống bài toán phải làm, sáng còn phải đi học thầy Nghiêm nữa chứ, thôi đi học đây!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.24 ngày 19/ 4/ 2003
    Chà thế là lại sắp đến ngày chủ nhật rồi! Sướng quá đi mất! Mình chỉ còn 2 ngày nữa để nghỉ thôi, thứ 3, 4, 5 tuần sau đều kiểm tra + thi những môn đáng ghét. Có lẽ từ tối nay mình phải bắt đầu ngồi học sinh mất, 28 trang cơ mà! Dã man thật đấy! Bọn lớp khác thi rồi, đứa nào cũng nói đề dài lắm, nếu không thuộc bài thì không thể nào viết kịp được. Sợ ghê, mà hình như cô trông chặt lắm thì phải. Mình thì không biết quay bài rồi, chỉ sợ tự nhiên quên mất cái gì đó không hỏi được ai thôi.
    Mình đã phát hiện ra ai là thủ phạm lấy quyển sổ Ghi đầu bài rồi.... hic hic, đến lớp mình hỏi tất cả mọi người mà không ai nhận cả. Mình lo lắm, vì tất cả trách nhiệm đều thuộc về mình, nếu người ta về trường kiểm tra thì sao. Tự nhiên con T.Giang gọi mình ra bảo "Minh ơi, thằng Đức hôm trước nhìn thấy con Phạm Ngọc Anh + Đào Giang cầm sổ ghi đầu bài đấy". Quả thực bây giờ mình có thể đảm bảo 100% bọn nó lấy rồi.
    Hôm đấy như thế này này. Sau khi đưa cô Văn chấm sổ mình mới đem về bàn, để ngay trên mặt bàn ý. Lúc tiết 3, cô Hạnh xuống ngồi bàn mình còn nhìn thấy, chính cô cũng bảo thế mà. Giờ ra chơi mọi người vẫn khẳng định quyển sổ ghi đầu bài để trên bàn, mình đi ra khỏi lớp nhưng có ai là người lạ vào lớp mình lấy sổ đi đâu. Mà kể cả người lạ vào, người ta cũng chẳng lấy cái quyển sổ dở hơi đấy làm gì, có bán được tiền đâu cơ chứ! Thế mà cuối tiết 4 đã không thấy đâu rồi. Lúc đấy mình không nghi ngờ cho bất kỳ 1 ai hết, mình chỉ nghĩ có ai vơ sách vở, cầm luôn sổ thôi, nhưng chả có ai cả. Mình mới bảo mọi người "Các bạn thử mở cặp sách ra xem cho tớ có cầm nhầm quyển sổ GĐB không". Mình hoàn toàn chỉ có ý như thế, thì cả con Đào Giang và PNA đều đưa cặp của chúng nó ra bảo với mình "Ấy nhìn đây nhé, tớ không lấy đâu đấy!" Mình thấy hơi lạ vì hành động đấy của bọn nó, mình có yêu cầu ai làm thế đâu??? Hôm nay sau khi nghe thằng Đức kể thì mình mới biết.... đúng là có tật giật mình.
    Mọi người đều nói với mình rằng "Chắc là có đứa nào bị ghi tên vào sổ nhiều nên thủ tiêu rồi" Lúc đấy mình chỉ cười và nói "Chắc chả có đứa nào thế đâu" ... hoá ra mình đã nhầm nặng rồi. Tất cả mọi người đều nghi ngờ PNA và ĐG trừ mình. Cái tính tin người quá đáng của mình vẫn ko thể bỏ được.... huhu Bọn nó bùng tiết rất nhiều, trốn rất nhiều bài kiểm tra và tên của bọn nó thường xuyên trong mục "học sinh nghỉ"... rõ ràng là bọn nó sợ cô Văn nói với cô chủ nhiệm nên đã lấy sổ. Có thể tin nổi không khi cả lớp có 5 điểm văn tất cả trong khi bọn nó chỉ có 1. Lần thì bùng tiết, lần thì giả vờ ốm, nhưng thực ra bọn nó khỏe như trâu ý, ra khỏi lớp 1 cái là đi chơi luôn. Ốm đau gì cơ chứ, đóng kịch giỏi thật! Tại sao lại có những con người luôn sống trong giả zối như thế? Các cô đều biết bọn nó nói dối vì những lý do đưa ra quả là rất nực cười. Để mình kể 1 ví dụ cho mà nghe nhé. Hôm nay cô Văn hỏi vở soạn văn đâu thì nó bảo là thế này, nguyên văn nhé "Em thưa cô vì em vừa bị mất xe nên em mất luôn quyển vở rồi ạ" Cô hỏi lại "Thế mất hết cả cặp sách à?" "À không tại vì cặp em nặng quá, em bỏ bớt 1 số quyển vở ra để trên giỏ nên bị mất ạ".... Sao trùng hợp thế, bỏ đúng quyển vở soạn văn ra!!! Mà điều buồn cười nhất là mình vẫn thấy nó đi cái xe cũ của nó, mất hồi nào! Còn nhiều việc, nhiều việc lắm... không thể nào kể hết được đâu.
    Cả lớp mình chơi với nhau rất vui vẻ, mọi người đều rất quí mến nhau, chỉ riếng 2 con ĐG và PNA thì ai cũng ghét. Thôi như thế là đáng đời bọn nó rồi, đấy là cái giá cao nhất bọn nó phải trả cho sự giả zối của bọn nó, không có ai coi chúng nó là bạn thực sự cả. Cuộc sống mà không có một người bạn nào thì có thể gọi là 1 cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc không? Thường thì bạn bè là nơi người ta dễ chia sẻ nhất, một người mà không có bạn thì thật là khủng khiếp đúng không?
    À Dương thì ghét 2 con này lắm, Dương còn ghét bọn nó hơn cả mình cơ. Thế nên nó đã nghi ngờ, sau khi nghe Đức kể chuyện thì càng chắc chắn, mới quay xuống nói với Trần Dương + Tú Anh "Này tớ biết ai lấy sổ ghi đầu bài rồi đấy. Chỉ tội không biết người đấy có dám dũng cảm nhận tội không thôi" Dương nói với TA và TD nhưng thực chất chỉ để xem phản ứng của bọn nó thế nào. Ai ngờ vừa nghe đến đấy thì PNA đang ngủ bỗng dựng dậy nhìn chằm chằm vào mình, ĐHG thì trợn trừng mắt nhìn Dương... Điều đấy chứng tỏ cái gì thì ai cũng rõ. Mọi người ai cũng ghét 2 con này!
    Nhưng bây giờ cũng chả biết làm gì cả, chỉ có thằng Đức nhìn thấy.... Nói với cô thì ... vô ích thôi. Cô cũng thừa biết tính nết 2 con này ra sao rồi. Nhưng cô vẫn cứ bênh nó chằm chặp, tại mẹ con Giang suốt ngày đến cống cô tiền, công nhận miệng bà này ngọt sớt, suốt ngày đi nịnh hót các cô, mình còn lạ gì cơ chứ! Đúng là mẹ nào con nấy. Thôi không nói chuyện về bọn này nữa, bực mình lắm. Lúc nãy Dương gọi điện lại nói chuyện về 2 đứa này, bực cả mình, may mà có đĩa VACC làm mình hết giận luôn! Yêu 10a1 thật đấy , nếu lớp mình mà ko có 2 con này thì còn vui nữa!!! Mình ghét những người sống zả zối, ghét những người lúc nào cũng dùng thủ đoạn để hại người khác... ghét vô cùng!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...

Chia sẻ trang này