1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SWIRI-Sự cẩu thả và thiếu trung thực!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi xixo, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ , nhìn cái bài của chú dài loãng ngoãng tưởng,màu mè loà loẹt tưởng chú tranh luận máu lãm , đọc đi đọc lại vẫn toàn là cái câu mình viết,quanh đi quẩn lại vẫn là chữ của mình, hẹ hẹ.Tâm đãc gớm nhể!
    Thãng này lại thêm cái tội nữa là không đọc kỹ bài viết của người khác và cũng chả thèm để ý kĩ đến phim giề cả.Cái đoạn 20' tôi nói ở trên đấy chính là trong phim Saving đấy chứ có phải là trong Shiri đâu mà chú cứ gào lên rung vừa hay không vừa.Đoạn đuổi bãn nhau với cách cameraman vác máy quay chạy theo đấy chỉ diễn ra trong khoảng gần 10' thôi nhá,đề nghị đọc lại cũng như xem lại cho kỹ phim này rồi hãy phát biểu nhá .Còn cái HPH mà chú nói , chả nhớ phim nào , chả bốc phét.
    Thế hoá ra là chú dịch ra từ bào chứ không phải là từ ý của chú à , thế là thấy báo nó chê thì mình cũng chê theo hả Chẹp nếu thế thì không còn gì để nói nữa
    Đây có mấy cái đoạn này,chú cảm thấy nó thế nào:
    - Đoạn anh cháng bị chết phát hiện ra bể cá cảnh chính là nơi để gài máy ghi âm trộm.
    - Đoạn chính 2 người trong hàng ngũ cũng phải nghi ngờ lẫn nhau
    - Đoạn anh và nàng dứng hôn nhau qua bể nước
    - Đoạn trong sân vận động chính tay mình phải bãn chết người yêu vì đất nước
    - Đoạn gài bẫy nhóm khủng bố
    - Đoạn nghe bãng ghi âm lại của người yêu
    - Đoạn cuối với cảnh nhìn ra biển xanh xa tít
    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 22/04/2003
  2. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Đoạn nghe băng ghi âm của người yêu là đau lòng nhất. Ông đạo diễn này quá dã man, tại sao bắn chết người rồi về nhà mới nghe thấy đoạn ghi âm ? Làm người xem thấy có cái gì đấy rất "khó chịu" trong lòng, giả sử Ryu nghe được đoạn băng trước khi đến sân vận động nhỉ, giá như Ryu ko bắn vào đầu Hee ... híc máu của Hee văng cả sang mặt Ryu, anh ko hề chớp mắt, ko biết lúc đó Ryu nghĩ gì. Nhưng nếu chuyện này xảy ra thì lại ko có cảnh đẹp cuối cùng. Ryu cùng cô gái mà Hee giả mạo nhìn về chân trời xa ...
    Kết hợp những cảnh hành động hấp dẫn, đề tài nóng bỏng cùng với 1 tình yêu đẹp, Shiri xứng đáng là bộ phim hay nhất 2001 của HQ.
    Thôi bé Xin sai rồi bé Sữa xin lỗi bé Xin đi. Khi nào rỗi qua nhà anh anh cho quả phim BLUE mới 2003 của HQ, hay bằng 10 Shiri với Lost Mem... cộng lại nhá.

    ------------------------
    Anh lên chuyến xe hoa lần đầu.

Chia sẻ trang này