1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sydney album

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi phnam2004, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicky_ffx

    vicky_ffx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

            >>>*Victoria*<<<
    !!!----------cute-----------!!!
     
                            
  2. phnam2004

    phnam2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều là ảnh mình tự chụp. Nếu trong topic này có cái nào mình phải "chôm" thì mình sẽ nói rõ
  3. phnam2004

    phnam2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ở Úc mà có bạn vẫn nhớ Hà Nội nhiều nhỉ
    Thế giới ngày nay ngày càng giống một cái làng. Có người còn ví Sydney chỉ cách Hà Nội có một... con sông thôi.
    Để đổi món, đây là một cái áp phích tuyên tuyền công cộng của Sydney. Mình chộp được ở một nhà ga. Các bạn xem nó có "Việt nam" và đầy tinh thần "XHCH" không
  4. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Melbourne :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    You don''t have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
    Được Nanayeudau sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 18/02/2004
  5. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sydney có quái gì nhiều đâu, nhà thì to, người thì đông, gái gú thế nào thì chưa biết (đi có mấy ngày chưa nắm được hết tình hình) nhưng đảo qua một vài em, chị, bà già thì hình như họ cũng... tệ như ở Melbourne vậy (gái VN mừ).
    Nói thế chứ một vài cái là hay với người này nhưng chưa chắc đã hay với người khác (vd em thấy trèo lên cái cầu thì có quái gì chỉ tổ tốn tiền).
    Nhưng mà co 1 cái với kinh nghiệm bản thân thi em strongly recommmend bác nào đến Sydney chơi là: đi lòng vòng thế nào thì đi nhưng cố gắng lựa lúc cuối chiều trời sắp tắt nắng đến Opera House ngồi nhâm nhi một ly coffee ngắm cảnh habour lúc trời đổ nắng vàng + gió biển - rất đẹp, rất thoải mái....(co ẻm nào bên cạnh để nghịch ngợm và chát chít nữa thì đúng là số dzách). Nếu còn quay lại Sydney nhất định em sẽ lại coffee .
    Còn bác nào đến Melbourne chơi mà muốn dc recommend ko? hề hề nhưng mà em chỉ recommend với điều kiện là ...có ghẹ (hoặc một ai đó tương tự như thế) đi cùng.
    Forever, trust WHO u are and nothing elses matter
  6. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Tuy la luckylude nói đùa, nhưng mà ếch vẫn thấy sao sao ấy, bộ chị em VN tệ lắm sao???......Mình thấy ngược lại hoàn toàn đấy nhé, Ếch chưa gặp nhiều chị em ta ở Sydney, nhưng mà những người nào Ếch gặp đều trên cả tuyệt với đấy nhé (for ex : Cuncon_xinh, Tigerlily, ***ytecquila, babyangel, lambchop (nghe giong noi thoi cung biet roi), md_minh, ..............con nhiều lắm và mod Lizztrang nữa chứ ............heheheheheehe)
    Nói tóm lại là chắc luckylude nhớ ai rồi, hay là bị cô VN nào "bỏ bùa" rồi phải hôn vậy? hihihihihihih
    PS: Nhiều thứ khi có thì không cảm thấy quý, nhưng khi xa rồi thì tiếc ngận tiếc ngơ đấy nhé...........
    hẹn gặp dưới Mel một ngày gần đây nhé......


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  7. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0

    Em có ý kiến . Em: male 100% , ông Ếch thấy không ai nói gì lại định làm ẩu hả ???
    I wanna lay you down on the bed of roses
  8. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    hehehehehee.....Ai biểu bác lấy cái tên ...***y.. hấp dẫn quá làm gì em mới lộn chứ bộ......thông cảm nghen......
    Mà cũng bởi vì hội Sydney ít Lady quá nên Ếch "nổ" một tí cho đỡ mất mặt mà ......hihihihihihiihi........Tuy là ít, nhưng toàn bộ là Lady Việt Nam chất lượng cao, có tuyển chọn không đấy nhé, chẳng có tiểu bang nào bằng đâu ......đúng hôn vậy các bác ở Sydney?????? Lên tiếng ủng hộ chị em nhà ta một tý nào........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
  10. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Hic đại ca!
    Nghe giọng đại ca em thấy là Sydney có gái xấu nhiều hay ít thì chưa chắc chắn lắm (chỉ biết chỗ em học ở thì các em, chị, bà già VN sudents ở đây thay vì được gọi là hoa hậu thì thấy toàn ...mẫu hậu thôi - trông mặt thì già, ko xinh (nói thế cho đỡ mất mặt chị em), ngắn tủn mủn, da nhăn nheo, ... đứng cạnh mấy em Indo, Hongkong,... trông cứ như dân tị nạn mới qua ấy ) nhưng có một điểu em bây giờ em có vẻ chắc chắn là ở Sydney có ....pêđê hê hê...
    À mà nhắn tiếp các bác ở ****-ni: biển Bondi với Monly (nhớ tên ko chình xác lắm) cũng đẹp đấy chứ sao ko post ảnh lên? - tớ thích biển nên tớ thấy khoái. Chỉ tội hồi đi tắm biển đi cùng với 2 con mẹ Vn nhà quê, tắm xong tớ thì khoái trải khăn ra nằm tắm nắng, hóng gió biển nhưng mà 2 cái con mẹ thì cứ sợ đen da với mấy cái cù nhầy nữa nên khăng khăng đòi về - làm tớ lên bus về mà cứ ấm ức.
    Còn một cái ấm ức nứa là tớ bỏ cả 2 con mẹ nhà quê ấy lang thang một mình với máy ảnh đi tìm cái bãi "tắm tiên", thế mà mất công leo trẹo lần mò, săm soi mồ hôi đầm đìa, mãi mà chả thấy "tiên" hic...
    Forever, trust WHO u are and nothing elses matter

Chia sẻ trang này