1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sydney album

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi phnam2004, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ôi bạn luckylude gì đó, ý chết. Sao bạn xem thường con gái VN quá vậy. Thế bạn có gặp hết du học sinh nữ VN ở bên đây chưa. Sao lại so sánh gái VN với Hk hay Indo. Cũng có nhiều người không bằng du học sinh nữ VN à. Bạn bảo nhiểu người lùn sao, vì giống VN như thế thì làm sao khác được, bắt họ đi kéo chi cho cao ra hay sao. Bạn phải cho gặp những cô bạn Việt Nam của Chop mới được. Họ nhìn còn hơn nhiều người Hk hay Indo đấy. Uh, con gái VN không đẹp có thể đúng, nhưng tuỳ người nhé, mà còn con trai thì sao, chắc đẹp gái hơn con gái VN à. Đọc xong bài của bạn mà mình tự nhiên cảm thấy "mắc cở" nếu như có ai hỏi : Are you from Vietnam? Chắc nó thấy mình xấu hay đen, hay da nhăn nheo gì đó nên đoán ngay mình là người Việt nhỉ. Chẹp...
    Biển đó tên là Manly, chứ không phải Monly.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  2. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    anh bạn luckylude viết văn .... làm tôi k có ý kiến luôn. nói chung mỗi dân tộc có một nét riêng. những người đến từ xứ lạnh dĩ nhiên là da họ sẽ trắng hơn VN. thế thôi. cao thấp thì tôi thấy cũng thế.
    chỉ có điều tôi muốn nhấn mạnh là bạn khen con gái HK thì coi như ... tôi thấy bạn nhìn nhận lầm rồi. người HK tính tình p nói là k chơi được.
    nhưng dù sao thì p công nhận bạn này viết văn vui k thể tưởng được. chỉ có nội dung thì ... ghê thôi!!!
  3. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hề hề có người tự ái kìa, nếu muốn thanh minh thì đằng ấy post thử cái ảnh lên coi như là một bằng chứng xống động ko thể chối cãi cho bà coi xem chơi.
    Mà tớ viết cái gì thì thông tin nó mang tính phiến diện nhiều bởi tớ viết theo những gì tớ trông thấy, nhìn thấy và... sờ thấy chứ tớ ko nói cả cái nước VN con gái ai cũng xấu.
    Để thanh minh cho ý trên tớ Vd nhé: có một điều rõ ràng là người VN gái hay trai (tức là dân tộc Vn nói chung ấy) đều lùn tìn tịt hay tạm hiểu theo kiểu an ủi là ...ko đc cao cho lắm hề hề (cái này hơi động chạm nhưng mà cũng nên tự đánh giá tự nhận xét để còn rút kinh nghiệm- mà bác nào con lăn tăn thì tớ xin nói ý tớ là lùn hay là... ko cao lắm so với bọn Úc vậy - bác nào còn lăn tăn ko vẫn bất đồng quan điểm này thì xin mời gấp sách vở về VN cày ruộng xớm chứ học chỉ tổ tốn tiền - đến nước mà còn ko chụi về VN cày ruộng thì ỏ lại Úc đi làm ...ăn cướp cũng đc, mặt dầy quá ).
    Nói thế có nghĩa là dân VN ko phải ai cũng lùn, bằng chứng là hồi mới đi làm, tớ có quen con bé Tàu làm bên cạnh (nói thế chứ hình như "con bé" cũng già phết rồi, con nó khéo biết chào mình "hello, uncle" rồi ấy chứ nhưng mà pi.a tiếng anh phang vào thì chỉ có tu "u", tiếng việt mói nhí nhố "em", "nhóc", "con bé" - mấy từ tớ hay gọi cho đàn bà (chưa chồng và da chưa nhăn) nói chung hề hề... chứ em Tàu ý mà biết tớ gọi em ý = "em" hay "con bé" em ý ... theo tớ về nhà thì...chít (má dặn là sang chỉ lo học chứ ko đc lăng nhăng bậy bạ...như hồi ở nhà ).
    Quay lại câu chuyện thì hồi đầu mới quen sau màn chào hỏi vớ vỉn em ý hỏi tớ là (dịch ra tiếng việt cho bài viết nó thông suốt từ đầu đến cuối nhá): "mày từ đâu tới?" tớ ưỡn cái ngực lép của mình và ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt nó và trả lời một cách hãng diện như một bằng chứng hùng hồn chứng tỏ tại sao hồi trước lình VN có thể đánh lính Tàu chạy búa xua và trả lời: "tao từ VN?" và tiếp theo là em ý hỏi tớ một câu cực đơn giản nhưng mà, bà mẹ ơi, tớ phải hỏi lại mấy lần mới hiểu, nó hỏi tớ là :"thế mày có bao nhiêu % là Chinese" tớ ớ ra đếch hiều mô tê gì cả , bụng bảo dạ là con bé này bị dở hơi hay sao mà hỏi thế bởi tớ nói với nó là tớ come from VN rồi mà, nhưng mang tiếng là người ..."lịch sự" và trông cũng... đàng hoàng (nhất là với chị em ấy ), tớ nhã nhặn trả lời em ý: "tao 100% vn, nhưng sao mày lại hỏi thế?" em ý cũng ... "lịch sự" chả kém trả lời luôn ko nghĩ nghợi "bởi vì tao thấy bọn VN lùn tịt nhưng nhìn mày thì ngược lại nên tao mới hỏi thế" tớ lại ớ phát nữa và nhanh chóng hiểu ra vấn đề vì nó ko phải xảy ra lần đầu tiên, nhưng trước khi bước đi tớ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và thả lại một câu "mày đoán thế là sai rồi, nếu đúng như mày nghĩ thì tao ko phải Chinese mà là người... Nhật Bản cơ hehe..." rồi tớ cười , tớ nói tạm biệt và tớ ...biến vẫn còn kịp cái bản mặt em ấy thộn ra 1,2 giây .
    Tóm lại, ý tớ là khi tớ nói con gái VN xấu, da nhăn nheo thì đừng có nghĩ tớ nói tất cả (mang tiếng bạn Lam-chop gì đó ra- nhưng mà nhắn bạn luôn là tớ thấy nói mồm ko thì ai chả nói đc- nếu bạn có bằng chứng thì tớ mới tin lời bạn nói) giống như người ta nói dân VN lùn nhưng đâu phải ai cũng lùn - tớ là một điển hình qua câu chuyện vừa rồi hê hê .
    Tớ cũng có một ý nữa là cuối tuần rỗi rãi nên post linh tinh lên cái box "củ chuối" này coi như "góp vui cuối tuần", ai ham chuyện thì mời nhào dzô, mình kể cho nhau nghe để qua nhanh những tháng ngay học hành vất vả , có nhiều thì mình mở topic riêng "góp vui cuối tuần" để post truyện giải khuây, tớ cũng còn nhiều truyện lắm nhưng dỗi dãi mới có hứng để viết hề hề....
    Forever, trust WHO u are and nothing elses matter
  4. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói không đúng roài. Bọn tây với bọn nó thì để phân biệt dân châu á là điều quá khó với bọn nó , vì nhìn đứa nào cũng giống nhau , vừa lùn vừa bé. Cái con Tàu ông kể chẳng qua là không biết gì nên nói thế thôi . Còn về con gái Vn xinh mà ở Úc thì đúng là không nhiều bằng ở VN được nhưng mờ em khẳng định là có . Em quen mấy em , ông bạn có thích khi nào lên Syd em giới thiệu cho, so với mấy em HK, phil hay Tàu thì hơn đứt
    I wanna lay you down on the bed of roses
  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    bác nào con lăn tăn thì tớ xin nói ý tớ là lùn hay là... ko cao lắm so với bọn Úc vậy - bác nào còn lăn tăn ko vẫn bất đồng quan điểm này thì xin mời gấp sách vở về VN cày ruộng xớm chứ học chỉ tổ tốn tiền - đến nước mà còn ko chụi về VN cày ruộng thì ỏ lại Úc đi làm ...ăn cướp cũng đc, mặt dầy quá ).
    Cậu trai trẻ này nói gì là cho Ếch nghe khó hiểu quá, hay là cậu giúp Ếch giải thích cho rõ ràng nhé, vì Ếch sợ mình thuộc vào loại lăn tăn mà cậu nói, chỉ do đầu óc ngu dốt không nhận ra, nên nhờ cậu nói rỏ ràng hơn một chút để Ếch có thể biết sớm mà thu xếp hành trang về VN chứ ở đây thêm chật đất.....hehehehe........
    Còn nói về cái vụ con gái đẹp, con gái xấu thì xin các bác làm ơn nhìn thoáng một chút nhé, nước nào lại chẳng có con gái xấu, mà nước nào lại chẳng có gái đẹp......VN, HK, Taiwan, China hay Japane......đều có con gái đẹp và xấu.........cái quan trọng là các bác có đủ bản lĩnh để "take" được một cô gái đẹp và "kept" được hay không mới tài chứ......Còn ở Sydney hay Mel. gì cũng có con gái đẹp hết, chắc tại bác Luckylude chưa tìm được ai vừa ý đấy thôi........Còn những Lady ở Sydney thì bảo đảm tuyệt vời, khỏi cần bàn cãi nữa nhé......heheehehehehe


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Các bác post ảnh hay thảo luận vậy
     
  7. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà chị, bỏ qua đi . Beauty is in the eyes of beholder mà . Con mắt của anh luckylude khó lắm nên nhìn ai cũng thấy xấu hết trơn àh
     
  8. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0


    Thôi mà chị, bỏ qua đi . Beauty is in the eyes of beholder mà . Con mắt của anh luckylude khó lắm nên nhìn ai cũng thấy xấu hết trơn àh
    <P><FONT face="Times New Roman" color=blue size=5></FONT> </P>
    [/quote]
    Chán thật nhỉ...........Phải chi có ai mà bênh vực mình như thế thì còn gì bằng nữa..........Chắc sẽ trao cho người ấy cả cuộc đời dài lê thê của Ếch luôn.......................................Có ai bênh vực tui hôn, đăng ký đi nhé.......................


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  9. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi sang Syd đến giờ mới gặp duy nhất 1 em ít tuổi hơn là người Việt. Chả dám nhận xét nhiều. Nhưng chú nói thế là nhầm ở cái trường nhà quê NSW mà anh thấy mấy chị postgraduate trông "kháu" lắm mỗi tội nhiều tuổi hơn nên ko khoái lắm. NSW còn thế thì anh tin Usyd còn khá khẩm hơn nhiều.
    Mấy đứa Indo da đen thì anh ko chấp đen cháy như cục than mấy ả HongKong thì chuyên đời nói ngọng ( thách chú bắt chúng nói Việt Nam đấy hehe toàn Việt Lam, Việt Lam) Bọn Úc thì toàn đứa bự con ( nó mà xxx mình thì chết bẹp ) Chuyện gay, anh xuống mel có lần thấy 2 đứa con trai hôn nhau chùn chụt trên tram nhìn mà phát tởm ( có anh bảo may cho mày là nó ko quay sang hôn mày đấy). Mấy em chinese thì công nhận có nhiều em xinh ( bởi vì nhan nhản ra thể nào chả có em coi được ) nhưng cũng đầy em nhìn xong ko dám ăn cơm..Nhưng dù có xinh thì khi bọn nó mở miệng ra nói tiếng Tàu thì ôi thôi bao thiện cảm bay sạch mk
    Có mỗi điều đồng ý với chú là bondi trông đẹp thật miễn chê ( chứ cái biển saint gilda (?) ở mel trông "ghẻ" ko chịu được )
  10. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    St Kilda bạn ạh

Chia sẻ trang này