1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?T, Bói đê... Bói đê ?T?... (suýt đầu năm lên em mở quán Bói?~? ... không đúng không lấy tiền?~?)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_da, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    thế có vợ con rì chưa .... nếu có rồi thì ... mang vợ đến đây xem nào
    còn chưa có thì dễ ợt ... đơn giản ... khi nào lấy vợ thì 9 tháng sau được làm bố
    ơ ... ko thích lấy vợ á ... ko muốn lấy vợ mà vẫn muốn làm bố á ...
    để xem quẻ phán thế nào nào ... a đây rồi ...
    Chiều 1/4 ... đi về hướng bắc ... 10 bước ... rẽ sang hướng Tây 10 bước . ... nhắm thẳng hướng Hồ gươm đi
    đi 10 vòng hồ tây .... thấy thằng nào chạy lại xin tiền ... nhận nó làm con nuôi ... ấy là được làm bố nuôi rồi nhá
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng 1:
    Vàng vàng 2: Em mới vào xin quẻ thôi nhá! Chưa thèm phá đâu! Thích thì em phá cho tới bến nhá! Em tuyên bố kể từ giờ phút này cái hàng bói này sẽ thường trú trong recyclebin vĩnh viễn nhá!
    Vàng vàng 3: Cái giề?! "Thầy" bảo ai ạ?! Em á?! Còn nâu nhá! Ở nhà em còn chưa từng mó tay vào việc gì chứ đừng nói là..........
  3. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đồng chí này mà cũng bày đặt bói tóan à? Đấy, giỏi thì bói hộ tớ xem làm sao mà tớ cứ đơn phương mãi anh Tiền thế nhỉ, híhí.
    Thôi chỗ người nhà không cần đặt lễ đâu nhỉ, àh mà thôi, không có sợ bói mất thiêng, cho hẳn tờ đỏ... 500đ cho hòanh tráng, nhá.
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Lễ lạc đã đặt chưa mà cứ đòi bói thế , mà muốn bói cái đường rì ... chứ nhìn là thấy có đường xuất ngoại rồi ... theo đường chống lầy nhá ... tại cái title và người ta nói ... đời nó hay ngược cái mình muốn
    đặt lễ đi rồi bói cho nhá
    còn avatar á ... hic hic .... Anh đang mong một ngày nào đó cô bé đó thấy ảnh mình trên nick anh ...thấy lạ ... PM cho anh ... để anh ...
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    e hèm người ta bảo trai tay trái ... gái tay phải ... cơ mà chân thì chắc cũng thế ... ờ chân hả .... may mà nó ko giơ chân giữa lên làng
    Mịa mà sao chân to thế .... tiến hóa hết chưa đấy
    Ngón chân ngắn tũn ko có cái đột biến ... hờ số bác đông con ( Nuôi ) lắm đây ...
    chân to thế này số là khổ lắm đấy ... suốt ngày mang vác ... ít đi xa ...
    Còn cái đường tình duyên hả ... Năm nay cưới được đấy
  6. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nước đá bói dùm tớ quẻ.
    Từ bé đến h, tớ luôn cố gắng trau dồi kiến thức, học hỏi các mánh khoé.Tớ thấy trình độ của tớ càng ngày càng tiến bộ,nhưng sao mà...hic..hic... tớ lừa zai mãi mà ko có thành công .
    Sau nhiều đêm vắt chân lên trán suy nghĩ, bóp đầu nát đậu phụ, Suy đi tính lại, tớ nghĩ chắc chỉ có mỗi 1 lý do thui. Đó là do tớ chọn thời điểm lừa zai ko thích hợp. Vì xét cho cùng thí tớ cũng thuộc loại "sắc nước nghiêng thùng".Cỡ Điêu Thuyền thì còn phải đọ tài cao thấp, chứ cỡ Vân Dũng thì tớ chẳng kém cạnh gì.
    Vì thế mà hôm nay tớ đặt lễ nhờ Đá xem quẻ hộ tớ. Lễ tớ đặt gồm 1 đôi phao câu gà - cái này vừa bổ, vừa béo, đẩm bảo dùng xong Đá sẽ có vòng 3 to đẹp chăng kém bác Thần Đèn. 1 mỏ vịt - cho Đá vừa la vừa buôn chuyện khắp làng. 4 cái cẳng chó - giúp Đá chạy như chó khi bị ai đánh đuổi.Ngoài ra. nếu Đá phán chính xác, giúp tớ làm được việc nhớn, tơễe hậu tạ thêm cho Đá 1 chai CÚT lủi luôn.
    Đá gieo quẻ luôn cho tớ nhé!
    Cảm ơn Đá nhiều nhá!Tớ chờ tin Đá
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Trời " Xách nước nghiêng thùng" cơ đấy ... thế mà vẫn chưa đổ trúng thằng dở hơi nào à ... hả Lễ hả ... ôi có cả rượu ... ... mình đã định thề không uống rượu ( lần thứ mấy thề rồi nhỉ ) vậy mà họ cứ thế này ... toàn làm hư thầy
    e hèm xóc xóc cái lọ quẻ đê ..... Xóc nhẹ tay thôi ... tay với chân .... cứ huỳnh huỵch như thế bố đứa nào giám rước .... lại bay hết cả đống quẻ ra bi giờ .... đấy một quẻ thôi
    Xem nào số cô là cao số lắm đây ... cô hợp với Dê ... à không người tuổi Dê ... chọn người nào cái tuổi dê đồng thời máu dê phải cao hơn dê bình thường ... đấy cứ nhằm giai thế mà tán đảm bảo đổ như rạ
    ... cái rì .. ko phải ... thầy bảo là cái lòng mề giai nó đỏ chứ có bảo cái đấy nó đổ đâu ... cái đấy nó đổ thì làm ăn rì được ...
    Rồi giờ làm cái lễ để cúng nào ... cúng cái thần rì tên Cup cua mà cởi truồng cầm cái cung bắn linh tinh ấy
    Sắp lễ gồm các đồ sau, mà thôi cứ đưa thầy 5000$ thầy ra chợ thầy sắm cho nhanh
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hơ khụ khụ...
    khụ..
    hờ hờ, ice ... bói ..ói cho phát...át xe.m ba..o giờ ..t.ui .. l..ấy ...vợ..ợ
    khụ ..ụ...(ho)
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ôi ... nhìn cái tướng ... biết ngay là Vợ nó lấy rồi ,.... ko lấy được vợ đâu ... cứ ngồi đợi nó đến rước nhá ...
    thôi thầy uống bia no quá rồi ... đấy mọi người phải học tập Bà già bắn máy bay ( ko may nó .. phựt ... oái ... ơ mát thế ) nhá lễ người ta như thế cơ mà đây này ... thầy tu luôn một phát hết 3 chai ... còn giỏ quà ... bé sờ óet ơi ... ra thầy cho Bim Bim nài ... rùi Cắm cho thầy nồi cơm
    [​IMG]
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Không được thách thầy nhá ... thầy giỏi thì cả làng biết rồi ... ....
    còn cái tình duyên của cô với anh tiền ấy hả ... thế dẫn anh ấy đến đây ... thầy xem nào ... ... anh ấy du học Bên Mỹ thì càng tốt nhá ... có rì để thầy yểm bùa cho tên ấy ... đảm bảo cứ gọi là
    mà kéo quần lên đi ... thay cái dây chun khác ấy ... tơ hơ ra thế kia hả ... lớn tướng rồi mà ... mà cứ ... Cứ làm thầy Mất tập trung
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 26/03/2007

Chia sẻ trang này