1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

T?m t?m

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Beethoven, 25/03/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beethoven

    Beethoven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    * Vợ : Anh đốt cái gì thế?
    Chồng: Những bức thư anh viết cho em trước ngày cưới!
    Vợ: Sao anh lại nỡ lòng nào mà đốt đi?
    Chồng: Cũng là vì em thôi. Sau khi anh chết nếu người ta biết những lá thư này, nhất định họ sẽ bảo là anh điên và như thế những điều di chúc của anh sẽ vô hiệu quả.
    *Một bà trung niên nhưng giàu có lấy một thanh niên vừa trẻ vừa đẹp trai. Bạn bè ngạc nhiên lắm mới hỏi bà vì sao anh thanh niên lại chịu lấy bà. Bà trả lời:
    - Rất đơn giản tôi mới 50 tuổi, nhưng tôi bảo anh ta là tôi đã 70.
    * Khi em già, anh còn yêu em nữa không?
    - Vì sao lại phải chờ lâu thế?
    * Cô vợ tương lai của ngài có biết tuổi tác của ngài không?
    - Tất nhiên, biết một phần thôi.
    *Vợ hỏi chồng:
    - Anh có yêu em không?
    - Có chứ, em lại muốn mua gì rồi phải không?
    *Cô dâu: Trước khi cưới anh bảo anh có rất nhiều tài sản, nhưng hoá ra anh chả có gì. Anh đã lừa dối em.
    Chú rể: Là vì dạo ấy em bảo: "Không có tài sản cũng không sao", chính em cũng lừa dối anh.
    *Trong một bữa tiệc đứng, cô vợ trẻ bảo chồng:
    - Anh đã lấy cốc kem thứ tư rồi, không thấy ngượng à?
    Anh chồng trả lời:
    - Ngượng quái gì? Lần nào anh cũng bảo họ là anh lấy hộ em.
    * Tổng biên tập một tờ báo nhận được thư một độc giả ở xa gửi đến với lời cảnh cáo:
    "Thưa quí ông, nếu các ông không ngừng ngay việc đăng những chuyện tiếu lâm về những người xứ tôi keo kiệt, thì tôi sẽ ngưng ngay việc sang hàng xóm mượn báo của quí ông để đọc".
    *Con gái khoe với mẹ rằng, rốt cục cô cũng có được người yêu. Mẹ cô vừa mừng thầm vừa lo lắng hỏi:
    - Thế anh ta có hiểu con không?
    - Hiểu mẹ ạ. Anh ấy gọi con là : "Cô gái đáng yêu nhất thế giới!" Có nên mời anh ấy đến nhà mình chơi không hả mẹ?
    - Đừng vội con ạ. Hãy cứ để anh ta hiểu nhầm thêm một thời gian nữa.



    Beethoven

Chia sẻ trang này