1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

T?ư?ư?ưặ?ỏằ?ng thuỏ?ưt buỏằ.i picnic ĐL ngày CN(6/7/2003)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi meomeo84, 06/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tưưưặỏằng thuỏưt buỏằ.i picnic ĐL ngày CN(6/7/2003)

    Dạ , em Romance xin làm nhi-m vô đây ạ , khung th- anh LTA õ?obămõ? em chÝt.

    Sáng CN, mÔi ngưêi h'n nhau 7 h, th. mà ban hScarlett
  2. loveu

    loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Dạ , em Romance xin làm nhiệm vụ đây ạ , khung thì anh LTA ?obăm? em chít.
    Sáng CN, mọi ngời hẹn nhau 7 h, thế mà ban hậu cần( chị maica, Paloma, em) phI dậy từ <5h chuẩn bị.Tới chỗ hẹn trớc nửa tiếng, ngồi ngốn hết chỗ báo các chị mang theo vẫn cha thấy bác nào???Hừm , hoá ra mọi ngời túm tụm hết ngoàI cổng!Đói, em +chị Pa đi ?orửa mận?, măm bát bún ốc?.hì hì?
    Khong 8 h kém, xuất phát.Có tất c 13 ngời, 8 xe.Gồm :bác Quangminh; chị Paloma , maica, hoaison,chị Lan(bạn chị hoaison); em romance65; anh Go, minhjapan, anh Minh( bạn anh minhjapan),LTA, Otard, Death, free-heart+bạn anh free-heart.
    Đến nI lúc 9 h.ĐL không khí khá sôI động.Tiếc là chị Pa không cùng sang Đo với mọi ngời ( 10h15,vì chị Pa có việc).
    Đói, cánh chị em phụ nữ ng ngay nào bánh mỳ, pate, ch, ớt, b, da hấu , thanh long, ?.đánh chén( qu thật mấy chị vừa giỏi đàn lại còn siêu nội trợ, chỉ có điều cáI gì cũng nhiều).Bác Minh và mấy anh quây luôn thành một góc tá l, chỉ mấy phút sau là rôm r cời!!
    Anh Death ôm đàn hầu nh từ đầu đến cuối , anh minhjapan hôm trớc mời g?y c lỡi cứ lắc đầu nguầy nguậy, hôm nay chẳng cần ai mời cũng thể hiện trớc bàn dân thiên hạ tay nghề không thua kém. Đặc biệt lần này anh LTA đ? ?ohạ cố? cho thành viên VG thởng thức sở trờng của anh :kèn ?ochum-pét?.Ngay lập tức đợc mọi ngời đón nhận nh 1 vị khách quys.Chỉ có điều để nó chịu ra tiếng cũng là c 1 vấn đề đấy các bác ạ!Anh phờ-di-hớt phồng mồm chợn má m?I mới thủi đợc nốt ?ođồ?.Trên tàI là chị maica,làm các anh cay cú!!
    Mọi ngời lần lợt trình diễn các bn nhạc yêu thích.Anh Go vẫn thích chI hn c là đệm hát, những bàI ca SV vui nhộn , mọi ngời cời tít mắt. Chị Pa, chị maica sau khi say sa đánh nhạc cổ điển xoay sang song ca từ bàI hát Nga, Việt , Anh?đủ loại.
    Chiều , sau khi mI mê bên ?ochiếu bạc?, mấy anh nhy xuống hồ ?~lội?(lời anh LTA).Lúc lên cùng nhau biểu diễn màn thời trang quần đùi?hí..hí..
    5h30, nhổ neo, vì say sa quá, hoá ra chỉ còn dân VG trên đo , đang tởng phI ngủ lại , hoặc cuốc bộ thì may quá, tàu đ? sang đón đoàn khách ?oquan trọng? trở về đất liền.
    8h kém,HN, trời đổ ma, mọi ngời kéo nhau đI hồ TB ăn phở cuốn , ch ngan?.măm măm ?ngon tuyệt?..
    huhu?thui muộn roàI , còn nhiều chuyện hay ho lắm bà con ạ, nhng thui hẹn mai nhá!(có nhiều nh, đề nghị anh minhjapan khẩn trng kẻo mọi ngời dàI cổ anh nhé!)
    VUI THậT !!!

    3/2 voicoi
  3. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Font gì mà đọc hơi bị mệt!
    Đi chơi thế là vui lắm rồi, thành công. Còn nội dung đánh đàn hôm trước, nhớ report đầy đủ, romance nhé. Thanks.
    Mọi người chuẩn bị tinh thần cuối tháng off lần nữa nhé.
    Ở SG tôi vừa gặp HM, 2 anh em đánh đàn 3 tiếng đồng hồ. Vui.
    See you all.
    Sói Ráp
  4. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em này chỉ được cái điêu là giỏi. Anh hầu như ôm đàn đâu mà hầu như ôm đàn. Lúc anh ôm, em thì sao?
    Hôm nay mới biết các bác VG nhà ta cũng máu vui chơi có thưởng phết. He he! Em Romance65 chả ngồi cổ vũ mãi cho các đồng chí nhà ta còn gì.
    Nói chung là hôm qua rất zui. He để mai nói tiếp. Bây giờ đi ngủ tiếp.
    ____________________________________________
    kiếm tìm 1sao
    hị hị
    B=D
    Được hacmieu sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 07/07/2003
  5. OtardK

    OtardK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em này mắc bệnh hay quên, còn chi tiết ôm anh xe ôm qua cầu thăng Long, và trao nhẫn với anh chúa chổm LTA nữa hehe, sắp có ảnh rồi
    Cuộc dã ngoại này có khá nhiều việc hay ho:
    1. Ai cũng nhiệt tình, cám ơn thành viên nữ,đặc biệt là chị Paloma và Maica lo việc hậu cần rất chu đáo, và ....ngon. Còn anh Hacmieu dù sáng phải đi thi nhưng do sự thông mình vốn có làm bài nhanh sớm 1 nửa thời gian, một mình phóng tới Đại Lải.
    2. Được nghe cả ghita cổ điển ( Đá bèo,Nfà thờ,Canon in D, bài ca hi vọng,asturias, Arapbia...), ghita Rock (When's children cry,Holiday, Hotel California..), ghita sinh viên ( Đời là mấy ti anh em ơi học làm gì? 5.10.15.20 Anh yêu em anh dắt em vào cabin ...) Nói chung ghita từ đầu đến cuối, đúng là dân VG
    3. Có màn đố vui đặc sắc, truyện cười thi vô kể (hình như có một đặc điểm là ai trong VG cũng rất vui tính, trẻ trung...)
    4. Có 4 nguời hoạt động trí nào hơi nhiều là bác quang minh, Goz, LTA và bác Minh Giao thông (bạn của MJ). Với phương châm " Vui là chính,tiền là chủ yếu" Nhưng lúc cuối quên mất cái khoản khao vui nhỉ ?Sau khi vui là chính , có màn quần đùi đi tắm,bị mất quần áo co ro rúm ró lên bờ. Anh MJ đã chụp cảnh thoát y đó nhưng bị 3 tên quần đùi bắt xoá nếu không ném ...máy ảnh xuống nước. Máy ảnh số xót lắm...
    5. Anh Goz và Minh Giao thông tìm được quý nhân, hehe ...ăn chơi bét nhè đê, Đời là mấy tí anh em ơi học làm gì ?
    Còn nhiều nữa, nhưng em mỏi tay quá hic
    Được otardK sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 07/07/2003
  6. OtardK

    OtardK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    Được otardK sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 07/07/2003
  7. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    hê hê ai không đi thì đừng vào đây đọc không lại tiếc nhé!
    Hihi buổi đi chơi này nói chung là vui! Nào hãy thưởng cho cánh chị em phụ nữ đi nhé! Phải dậy sớm lo vụ hậu cần hị hị, mà không một ai cao su trong vụ đi chơi này(kỉ lục từ trước tới giờ trong các vụ đi chơi mà tui biết). Mọi người văn giỏi thì tường thuật chứ tui văn kém! hichic. Chỉ góp chút lời vào đây thể hiện cùng mọi người hì hì vui quá mà!
    Hichic khổ thân Paloma hôm qua phải đi tìm mọi người mất mấy tiếng hichic, thế mới thấy sự nhiệt tình(tớ sẽ vote cho Paloma 5* nhé!!!). Nhưng có như vậy Paloma mới làm quen được một anh ở đó dẫn đường cho Paloma đến được với mọi người- Anh này tốt thật. Hôm qua đúng là một ngày đẹp trời không khí mát mẻ! Về đến HN, có một số người có việc nên về trước, còn lại 8 người lại đi ăn tiếp, hichic đang đi thì trời mưa to, hichic vẫn không hề hấn gì cả mà tiến thẳng vào quán Phở cuốn, ăn uống xong thì ai về nhà nấy! Hết một ngày vui vẻ rồi! Thôi đi nghỉ chút mệt quá! Mọi người viết tiếp đi
    I Love classical music
  8. OtardK

    OtardK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    VG luôn luôn
  9. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi, iem hum qua vui quá nên quên hầu như toàn bộ ,các bác xem ảnh là rõ ngay ý mừ.Chị Pa vì có việc nên mãi tới tầm trưa mới đến với anh em(còn dẫn theo1 anh chỉ đường chuyên nghiệp nhé bà con ạ!).Chuyến picnic hum qua thành công tốt đẹp, đi nắng dịu dàng , về mưa mát mẻ...
    Hí hí , bác fờ-di-hớt còn bói cho iem đấy các bác ạ,anh ý biểu iem năm nay có người iu....sướng quá!!!
    Nhưng mừ lần sau chớ có ai dại mà rủ bác Qminh+bác Go chơi "trò chơi có thưởng "nha, rủ thì rủ anh LTA ấy.Hé , tội nghiệp anh LTA( trừ trừ, roài lại cộng cộng...)
    Cái anh Ot kia nhá, iem ôm anh xe ôm nào đâu,anh Go ui , kíu iem mới anh Ot bắt nặt iem.
    Còn cái khoản mừ mọi người nhầm tưởng trao nhẫn ấy mừ, iem khung giải thích nổi, chả hiểu bác MJ kiếm đâu, khung khéo lại là ghép ảnh ý chứ bà con nhảy?
    Nhớ nhất là tiếng bác MingGT cười,tiếng hát của chị maica+chị Pa, miếng chả chị Lan thái, nụ cười đa tình của anh Death,bài ca "lạch sự" của anh Go, anh MJ nhẹ nhàng, anh Ot chu đáo, khói thuốc bác Qm.......
    ...Gió đồi thủi hiu hiu..lá bạch đàn xào xạc...tiếng Guitare trầm bổng...một khung cảnh thật lãng mạn.Đó sẽ là những kỷ niệm khó quên trong mùa hè này.
    Sau buổi đi chơi, mọi người hiểu thêm về nhau hơn,thân nhau hơn....1 gia đình VG thật tuyệt vời.
    Scarlett
  10. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi chơi vui quá! Tiếc thế hôm đấy em vừa ở quê ra nên không làm sao theo kịp các bác đưọc. Bấc Maica đừng cấm anh em vào đọc chứ. Đọc để lần sau còn tham gia chứ.
    Hẹn các bác lần sau offline vậy.

Chia sẻ trang này