1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

T.Y của chúng tôi KÌ LẠ quá!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dioxyl, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    hô hô, lỡ 1 trong 2 người đang có ý nghĩ xấu xa về việc ngoại tình thì sao nhỉ? Như thế người kia sẽ bít ngay và mọi chuyện sẽ đổ vỡ. Nếu các đôi khác thì sẽ ko sao cả, xem ra giác quan thứ 6 nhạy quá cũng phiền..
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Đây đâu phải là chuyện bình thường muốn là có. Phải nói rằng đây là "hiện tượng" đặc biệt. Kiểu như giác quan thứ 6. Cứ yêu nhau là có sao được?
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chỉ xui dại ngưòi ta là nhanh.. nếu mà có ý đồ như thế là tình cảm có vấn đề rùi.. có khi cái khả năng đặc biệt đó cũng sẽ đi tong lun ý chứ.. dại mồm thế
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì có vẻ hay chứ 1-2 năm nữa lại tan vỡ ngay ấy mà
    (tớ ko nói đùa đâu, về mấy vụ tâm lý này thì thiên hạ ít nhân vật đọ lại tdna này )
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    có một câu chuyện cười như thế này. ông chồng say rượu mò về nhà lúc 2h sáng. gọi vợ mãi chả thấy vợ ra mở cửa. tức chí ông rên khẽ "mẹ ơi con đói". lập tức bà vợ thức giấc và ra mở cửa cho ông. cái hiện tượng này hồi trước tớ cũng có với 1 cô bạn thân. khi tớ và cô ấy gặp chuyện gì đó bất ổn thì người kia cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng. mặc dù có khi đến cả tháng chả gặp nhau. cái này thử hỏi mấy bác bên khí công-yoga-nhân điện xem. có thể là trường sinh học chăng hoặc khi yêu nhau thắm thiết quá thì tồn tại một dạng sóng sinh học liên hệ giữa 2 người ? cái cảm giác của bọn tớ kéo dài được trong 2 năm sau đó thì biến mất.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hè hè , tớ nói có sai đâu . Giờ lười quá, chỉ spam là còn chăm được, khi nào tớ sẽ giải thích với các đồng chí về vụ này
  7. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tdna không có được tình yêu như kiểu em này thì thôi, lại ở ngoài đâm thóc chọc gạo thế, người ta đang yêu say đắm như thế thì cứ một điều chia tay, hai điều chia chân. Đen lắm.
    Còn gì cần tư vấn nữa không, em di ô xin nói nốt mọi người tư vấn luôn cho
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ông ném tài liệu đây xem nào. dạo này đang đi dò sóng một số người mà không tài nào bắt được.
  9. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy đồng chí tdna đi ném lựu đạn thì hay hơn là đi ném tài liệu ấy nhỉ ...
    Theo tớ cái chuyện này gọi là hiện tượng tâm lý khi yêu thì đúng hơn ...chỉ có 2 người xác nhận cái việc này thôi thì không gọi là cái gì kì bí cho lắm .
  10. yoko79

    yoko79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình có một người bạn và bạn trai của bạn đó, họ giống như bạn đấy. Thực lòng, bọn mình luôn phải ganh tị với đôi đó, họ yêu nhau si mê (4 năm rồi vẫn si mê), hiểu nhau kinh khủng và luôn cảm nhận đúng về tâm trạng và suy nghĩ của nhau.
    Chúc mừng bạn có tình yêu của đời mình..

Chia sẻ trang này