1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

T.Y của chúng tôi KÌ LẠ quá!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dioxyl, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    gọi chung là "bắt sóng" được của nhau, chúc mừng tình yêu đẹp .........và mong rằng chàng của bạn biết cách ngắt sóng đúng lúc ....abc .....
  2. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Chuyện có vẻ hơi khó tin, nhưng nếu đúng là như vậy thì xin chúc mừng anh chị, có lẽ anh chị có duyên nợ gì với nhau từ kiếp trước chăng?
  3. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều nhiều vì đã tư vấn giúp!
    Vậy hoá ra chuyện của chúng mình cũng không có gì kì bí cho lắm nhỉ, mà lại là dấu hiệu tốt!? Chỉ tại hồi này T.Y nồn nàn, cái "khả năng" ấy nó dữ dội quá. Nhiều lúc chẳng biết là mình đang nghĩ bằng suy nghĩ của chính mình hay của người yêu nữa. Thực sự là cũng thấy hãi hãi.
    Anyway, chẳng có gì là hoàn hảo tuyệt đối cả. Một T.Y đẹp chưa chắc đã có một kết thúc đẹp. Chúng mình có nhiều khó khăn chưa chắc đã vượt qua được và hiện giờ đang phải mặc kệ tất cả để yêu nhau. Lúc nào rảnh xin tâm sự nhiều hơn với mọi người.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và có được một T.Y trọn vẹn, hoặc ít nhất là như chúng mình!
  4. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Có cái này hay hay muốn tặng mọi người. Thú vị lắm, hồi hộp lắm, mọi người đừng bỏ lỡ nhé
    http://www.sonypictures.com/movies/thegrudge/site/flash/
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn đi ô xin, flash rất thú vị, tớ thích kiểu thế này lắm
  6. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau rồi thì mấy cái hiện tượng kỳ lạ này kiểu gì cũng tắt ngúm
  7. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cứ chọc phá đôi lứa người ta làm gì. Bác tdna vác tài liệu ra giải thích em xem với, chiện này hay đó chớ, chưa gặp ngoài đời bao giờ.
  8. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình hèn vật, mới thấy tờ giấy ghi tên mình, rồi mấy thứ loang loáng tim đã đập loạn xạ, thôi tắt
    giờ mới hơn 4h sáng, trời ẩm ướt, tối um và rét. tiếng mưa thì cứ lẹt bẹt, khỏi cần ***g tiếng cũng đủ rùng rợn, lại tắt hết đèn vì sợ pama tỉnh
    thôi để lúc mọi ng` thức hí hí vì xem thế nào mình cũng hét wen rùi
    giống fim gì của Nhật nhỉ, có ông chồng giết vợ con rồi tự tử. ực, ngồi gõ mấy dòng tự nhien nhớ lại cảm giác khi xem fim đó ực, rợn!
    à wên, các bạn ao ước có đc TY nhu thế thì nên thực tế hơn chút đi cả nhiều gương bạn xq hp va lãng mạn vô cùng nữa_ chưa cưới fải ko cưới đi, biết nhau ngay
  9. KYSYDEMTRANG

    KYSYDEMTRANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hình như là học sinh của Cử nhân tài năng????
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Ai cơ ạ? EM này học cử nhân à?

Chia sẻ trang này