1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

T.Y của chúng tôi KÌ LẠ quá!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dioxyl, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em xác nhận là có chuyện này. Em đã và đang bị vướng vào tình trạng bắt sóng được với 1 bác tuy em với bác ấy không yêu nhau, và ở cách nhau vài ngàn cây số.
    Tình cảnh của em rất thê thảm. Em bặt tin bác ấy 2 năm đúng trong thời gian bác ấy có bạn gái. Cuộc đời em suốt 2 năm đó hoàn toàn tươi đẹp. Đùng cái một hôm đẹp trời em đang đi đi nghỉ mát ở một đất nước cũng khá đẹp với một tâm hồn phơi phới như hoa thì bỗng...em buồn cùng cực. Buồn không biết vì sao em buồn. 2 ngày sau vào xem message yahoo thì thấy có tin nhắn "X nhớ Y quá". Đúng lúc bác X bạn em đang thất tình. Rồi sau đó em để ý cứ hãy em đang vui rồi tự nhiên buồn là bác kia gọi điện hoặc nhắn tin.
    Mà em với bác kia chẳng yêu nhau gì cả. Mà có thể chỉ có em mới bắt được sóng của bác X chứ bác ấy chưa hẳn đã bắt được sóng của em.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Ném lựu đạn phát đê
    Thực ra khi yêu- nhất là với những người trẻ- thì trạng thái tình cảm của con người ta biến đổi liên tục từ buồn sang vui, từ yên ổn sang bất an và ngược lại. Sự biến đổi này liên hệ chặt chẽ với mối liên lạc (tình cảm) giữa hai người . 1 ví dụ : nhiều khi người A vô tình làm cái gì đó, lúc sau nghĩ lại và tự nhủ rằng :"ồ mình làm vậy chắc cô/anh ấy buồn lắm đây" Và rồi anh/chị ta liên hệ với người yêu mình, nói lời an ủi động viên làm cho người kia ngộ nhận rằng giữa hai người có những mối linh cảm đặc biệt.
    Trong cuộc sống vẫn có hiện tượng giác quan thứ 6, song nó không xảy ra theo kiểu sáng nắng chiều mưa như trên, mà là thực sự khó lặp lại. Ví dụ : có 1 cô nọ tự nhiên bồn chồn lo lắng ăn ngủ không yên, ngay lập tức liên lạc về nhà thì được tin bố vừa mất .
  3. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Má ơi, hãi quá, mới chỉ xem tí xíu đoạn đầu rồi nghe nhạc rùng rợn đã thấy sởn cả tóc gáy lên rùi, đành phải tắt đi, không dám xem tiếp nữa... Thực ra nếu có ai xem cùng thì cũng chẳng sao đâu, nhưng xem mấy phim "kinh dị" kiểu này một mình em sợ lém, huhu....
  4. vooc80

    vooc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu mê tín một tí thì tạm coi kiếp trước hai bạn này là bố - con hoặc mẹ - con. Thường thì giác quan thứ sáu ở hai cặp trên mạnh hơn hai người yêu nhau đắm đuối quằn quại.
    Cũng có thể thế này: Lúc nào tôi cũng nghĩ tới cô và lo cô khóc nhè. Tôi nhắn 4 tin thì sẽ có một tin vào đúng lúc cô khóc nhè. Ba cái tin kia lúc cô vui vẻ cô quên. Thường thì mới yêu nó vậy.
    Đoán mò thôi :). Đã gọi là Giác Quan Thứ Sáu thì làm sao giải thích được nhỉ?.
  5. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    đêm trc chị vua enter đã nhảy ngay lên tầng nên hơi khiếp, bố khỉ, tối hôm sau check lại đúng như fim của Nhật nên ít đau tim, ai thích rùng rợn thì thuê fim về xem, có điều là đã wên tên fim
    còn các bác mơ ước những mối tình kiểu Dôméo & Duyléo thì đừng mộng tưởng wa'' nhiều. cây đời ko mãi xanh tươi đâu, à ko, cây đời ko tự nhiên mà xanh tươi được mãi
    hp va TY cũng fụ thuộc vào bản thân mỗi ng` thôi. còn 2 bạn giác quan thứ 6 thì tôi nghĩ: các bạn yêu nhau thì nghĩ về nhau, nhắn tin, ĐT cho nhau nhiều và xác xuất rơi vào những lúc đang tâm trạng nhiều thôi. fải tôi buồn là tự nói, đỡ mệt đỡ chờ đợinhưng các em bé đừng hành xử như thế, vì chị toàn thất bại thôi
    Để tôi kể ng thật việc thật về mối tình mơ ước trc va sau khi cuoi nhé
    Chị họ tôi có mối tình duy nhất, tha thiết và trắc trở đến độ tôi từng chửi um thể chế, luật lệ cả nước mình nếu ko có happy ending. Anh làm bên công an. Ông nội chị ngày xưa liên wan gì đó đến Tàu, mà ông chết từ lâu rồi. nôm na là lý lịch bà chị có vết, mà như thế thì ko đủ tiêu chuẩn để nâng khăn sử túi cho chú công an. mẹc, đúng là dở hơi!
    1,5 năm trc tôi còn vừa nằm vừa nguyền rủa mọi thứ, rằng 1 TY như thế mà bị ngăn cản thì chả còn thứ gì là đúng trên đời nữa. về chuyện của anh chị ý thì R&J cung thấp hơn 1 bậc (lát kể chi tiết)
    2 ng yêu nhau từ ngày chị vẫn còn đi học. đến khoảng tg đó công việc ổn định rồi. vì liên quan đến luật nên dường như ko cứu đc. gđ 2 bên thì thương 2 ng` n` kinh khủng nhưng đành khuyen họ chia tay.. tôi chỉ muốn chửi bới, đập phá và tôi hơn 1 năm trc còn muốn cổ xuý ông anh bỏ nghề, có 2 bàn tay thì thiếu gì cách để sống. .. 2 ng vẫn hy vọng, ngậm ngụi ... và đc tất cả ng` than wen ủng hộ. kể cả các cấp bên C.An. họ nhà tôi ngày xưa cũng có 1 gđ như thế, tg chờ đợi là 13năm. 32 (-34) bác gái mới có con đầu lòng (he'' he'' họ hàng nhà mình kể ra nhiều thiên tình sử hoành tráng, mơ mộng hơn tí nữa đi làm nhà văn hơi bị hay). và gđ đó bày cho cách nọ cách kia ...
    khi tưởng ko thể đào bới đc hy vọng thì mọi thứ trôi hết, chưa đầy 1 tháng sau đám cưới đc tổ chức_vui chưa từng
    đám cưới bà chị có con em cười toe toét vỗ tay như chào tổng thống, ông chủ hôn lại nhầm tưởng mình nói hay lắm
    vài tháng trc tôi về quê. gặp ông anh rể ở sân ga mà lặng ng. như thể ông anh già đi vài tuổi. rồi gặp bà chị, xót ruột vì dường như chị ko vui tươi như xưa, vẫn cười nói nhưng có gì khác quá
    ko biết, ko hiểu
    mọi thứ mù mịt cả
    xu thế chung, anh còn quá trẻ, còn mải chơi, lễ Tết chơi bạc chút cho vui và đỡ quê với bọn bạn. tuy có vợ nhưng vẫn ko bỏ cuộc vui. còn fụ nữ thì ko ủng hộ các ông cờ bạc.
    anh còn quá trẻ, còn mải vui, mua sắm đủ thứ linh tinh (rõ ràng là các ông cũng chả khác các bà mấy tý) còn chị thì muốn dành dụm vì tương lai (con bé rất yêu và trông thông minh, vẫn thấy bà chị quá trẻ để làm mẹ)
    ko b'' nói gì, con em nhớ nguyên cái ngày con chị kéo nó ra sân bóng chuyền. ông anh đang thi đấu thoanggs nhận ra bóng chị, CPU bị treo giây lát, quả bóng rớt fịch. n~ ng tren sân ko hiểu còn con em thì thu hết cảm xúc trên guong mặt 1ng` ngoài sân và 1 ng trong san vào bộ nhớ, nếu như có thể tả đc cảm xúc vào trong tranh thì hẳn là con em sẽ trở nên nổi tiếng với bức tranh có tựa: Thi đấu
    thôi rồi, lại thả cảm xúc tung tăng rồi
    nghỉ,
    các bác cứ yêu đi nhưng đừng ss và nhìn vào ng khác mơ ước. giác quan thứ 6 nằm trong bản thân mỗi ng thôi
  6. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    ặ, chuyỏằ?n này hoàn toàn bơnh thặỏằng. vư dỏằƠ nhặ giang nhâ, hỏằ"i trặỏằ>c giang yêu 1 chàng. Xong rại, cỏằâ khi nào linh cỏÊm là sỏẵ gỏãp chàng là y nhặ rỏng 1 lúc sau lỏĂi nhơn thỏƠy chàng lặỏằÊn ỏằY ngoài 'ặỏằng vỏằ>i 1 cô bâ khĂc. Có 1 lỏĐn buỏằ"n cặỏằi thỏƠy chàng ỏằY cỏằưa hàng bĂn mĂy 'iỏằ?n thoỏĂi,tỏằ nhiên nghâ là chàng nghỏằ? làm rỏằ"i. Vỏằ nhà YM hỏằi thơ 'úng thỏ thỏưt. Or, tỏằ nhiên thỏƠy sỏằ't ruỏằTt ko chỏằ<u nỏằ.i, mò lên mỏĂng thơ 'úng 01s sau 'ó chàng gỏằi ngay lỏưp tỏằâc. Or có 'êm 'ang ngỏằĐ, tỏằ nhiên có linh cỏÊm chàng nhfn tin. (sang mĂy cỏằĐa mỏạ mơnh cặĂ) chỏằâ ko phỏÊi mĂy mơnh 'Âu. Bò sang xem 'úng là thỏ thỏưt. Nhặ vỏưy câng vui chỏằâ có vỏƠn 'ỏằ gơ 'Âu. Chỏằâng tỏằ là 2 ngặỏằi nghâ vỏằ nhau rỏƠt nhiỏằu.
  7. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc làm gì mệt người. Bạn hãy tận hưởng hạnh phúc mà bạn đang có đi........ Đó mới là điều nên làm. Vì nếu bạn rơi vào tình trạng của tôi thì bạn mới biết trân trọng giá trị của sợi dây vô hình đến thế nào.......... Khi mà người yêu và tôi dường như đã cố gắng đến mấy cũng không thể hiểu được nhau... Tất cả chỉ rơi vào tranh luận, cãi và vả..... mệt mỏi!
  8. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Bạn ui, mình cũng chỉ thắc mắc thôi mà, vì thấy nó kì lạ quá. Bạn thông cảm cho mình, 1st Love nên cái gì cũng bỡ ngỡ, cái gì cũng muốn hỏi
    Mình xin chia sẻ chuyện của bạn. Bạn thử thay đổi cách "cố gắng" của các bạn xem sao. Vi dụ như mình và người yêu mình đã quy định với nhau là dù có chuyện gì cũng phải thẳng thắn nói với nhau, ko được giữ trong lòng để rồi không hiểu rõ, lại giận, lại hờn...rồi lại buồn. Ngoài ra, khi có chuyện gì thì ai có ỗi sẽ "dũng cảm" nhận lỗi và sửa chữa. Nếu trong Tình yêu mà vẫn giữ cái Tôi quá lớn thì mệt mỏi lắm.
    Anyway, mình nói thế chứ thỉnh thoảng chúng mình cũng có giận dỗi, nhưng chỉ được 1 ngày là nhiều. Chúng mình cứ gặp nhau là bao nhiêu giận, bao nhiêu buồn biến mất hết để rồi sau đó lại yêu nhiều hơn. Mình chúc hai bạn sớm tìm được sợi dây vô hình của mình và luôn hạnh phúc nhé
  9. _AMEN_

    _AMEN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này