1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

T54 và M48, cái nào hơn?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1306, 04/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Trận cầu SG bị thiệt hại thì không lạ mà lạ là sao ta vẫn tiến sang được! Cả phía bên địch chỉ cần tập trung chĩa súng vào cái đỉnh cầu thế mà không ngăn được xe ta!!
  2. brucelee1306

    brucelee1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà ngăn được bác à! Vì đâu phải chỉ có T55 tham gia chiến đấu, ta còn phối hợp pháo binh, phòng không vào trận. Mà nên nhớ tụi tử thủ trên cầu SG ko chỉ có M48 mà còn có pháo hạm của những tàu chiến neo đậu tại Tân Cảng , mà kết thúc trận đánh ngoài số tăng M48 bị hạ, còn có 2 tàu chiến bị bắn cháy. Mà dù Dương văn Minh có ra lệnh tử thủ SG đi nữa thì cũng sớm thất thủ thôi vì quân đội SG chiến đấu đơn độc ko có sự ủng hộ của nhân dân( khác hẳn với Stalingrad) thì ko thể chịu nổi sức tấn công của quân ta. Nhưng mà dù vậy thì SG tuyệt đẹp của chúng ta chắc bây giờ thành đống gạch vụn mất rồi!
  3. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Bởi vì ngoài các xe tăng của lữ đoàn 203, còn có bộ binh của trung đoàn 66 phối thuộc. Sau khi bị địch chặn lại, Bộ chỉ huy tiền phương của Quân đoàn 2 đã lệnh cho pháo tầm xa nã đạn về phía bên kia cầu yểm trợ cho bộ binh của Trung đoàn 66 vừa tới dùng DKZ, B40,B41 xông lên diệt xe tăng địch.
    Các khẩu đội cao xạ của tiểu đoàn 7 cao xạ đánh trả máy bay địch không cho chúng phá cầu và hạ nòng bắn thẳng, đánh đuổi tàu chiến địch neo đậu trên sông.
    Trong lửa đạn, các chiến sỹ đại đội 8 tiểu đoàn 3 công binh xông lên dẹp chướng ngại vật, kết hợp cùng bộ binh và đặc công tiêu diệt cụm đề kháng của địch.
    Nói chung là thế quân ta lúc đó quá mạnh, lại có hiệp đồng tác chiến tốt nên đối phương không thể làm gì hơn được nữa. Nếu chỉ có mũi xe tăng đơn độc đột phá thì có lẽ tổn thất về xe tăng chắc sẽ còn cao hơn nữa.
  4. DaKhuc

    DaKhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/4/1975 đi xe tăng hay đi xích lô, đi bộ gì cũng đến dinh độc lập hết. Chỉ khác là đến buổi sáng hay buổi chiều thôi.
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Người ta đã phải đi 30 năm dưới bom đạn để đi đến được dinh Độc Lập đấy.
    Bác đừng nghĩ em có ý khiêu khích gì nhé. Câu của bác làm em liên tưởng đến việc đó. Chỉ vậy thôi. Chúc vui vẻ.
  6. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thế con tên lửa vác vai M72 có bắn được xe tăng T54 ko nhỉ
    [​IMG]
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 09/03/2007
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, chỉ có bám càng trực thăng thì 30 năm sau cũng chưa được về dinh thôi!!
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Thế có PT76 lội sông Sài gòn sang đánh tập hậu không bác nhỉ? Chắc là ít nhất cũng có đặc công ở bờ bên địch chứ nhỉ.
  9. DaKhuc

    DaKhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em nói khôi hài một chút làm bác tự ái, nhưng đó là sự thật bác ạ. Từ sáng sớm ngày 30 tháng 4, phía VNCH không còn hệ thống chỉ huy. Lính tác chiến chỉ còn 1 vài lữ đoàn trong nội đô SG. Hệ thống cảnh sát, địa phương quân tan rả. Đối phương thì có cả chục sư đoàn. Đánh đấm gì nữa hả bác? Với lại em đã nhấn mạnh là ngày 30/4 kia bác.
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em cũng có tự ái gì đâu. Chuyện bác kể em cũng biết một chút mà. Cũng không có vấn đề chính trị chính em gì hết, chỉ là khi nghe bác nói đến sự chẻ tre hoành tráng của QGP vào cái ngày 30 tháng 4, em lại có sự liên tưởng cảm xúc đến 30 năm chiến đấu trước đó của họ thôi. Một sự liên tưởng về 30 năm nằm gai nếm mật để có 1ngày thắng như chẻ tre. Em thấy có lẽ từ trước đến này và cả sau này nữa, khó có một ai làm được những điều như vậy.

Chia sẻ trang này