1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

t7

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoclanhuong20, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 mưa rơi thứ 7 buồn
    trái tim vò xé nỗi cô đơn
    người đi nơi ấy vui gì vậy
    có biết chiều nay, 1 kẻ buồn
    ...........................................................................................................................................
  2. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cho tớ test thử cái hehe
  3. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 , chỉ là một ngày? như người ta đánh số rồi gọi cho dễ thôi, bởi sau đó sẽ là một ngày khác? Cuộc đời cũng đánh số một ngày thứ 7 buồn không ra buồn? vui chẳng ra vui? chẳng có sự kiện gì? dẫu cho biết rằng được sống khoẻ mạnh đã là một niềm hạnh phúc nhưng ta vẫn cứ cảm thấy như kẻ đói khát đi tìm một bữa ăn không mất tiền? Cuộc đời này liệu có "free lunch" không? Thứ 7, thoắt cái, lại thứ 7 nữa, cuộc sống ơi, cho dù ta vẫy vùng thế nào nữa vẫn không thoát nổi vòng thời gian và những tìm cảm muôn đời vẫn vậy mà vẫn chất ngất những phức tạp...
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    t7 cô đơn t7 buồn
    t7 chán nản, chán luôn luôn
    đôi khi tự hỏi mình sao vậy
    t7 nào cũng chỉ thấy buồn ...
  5. khocry

    khocry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra hôm nay là thứ 7 à.. có gì khác mọi ngày đến mức mọi người phải tức khí làm thơ thế nhỉ
  6. paganini

    paganini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    dân VN đa sầu đa cảm nhỉ, lúc nào cũng thấy kêu ka, khóc lóc,...
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng lại ra online, đúng là thứ 7 nhiều người online thật. Trước đây thì tối thứ 7 là ngày hẹn Chat của mình cùng anh ấy nhưng bây giờ ... Thôi thì chat cùng bạn bè vậy .
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 bùn , thứ 7 chán , thứ 7 ko có gì để làm
  9. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 fải đi làm ạ, mấy tuần rồi, 0 có thứ 7 nèo được ngỉ cả ạ, cũng chả có ai bên cạnh an ủi, động viên, chăm sóc ạ,
    Chán!!
  10. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này