1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta Ấp Chỗ Này ___ Một Vài Quả Trứng !

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi rarach24, 12/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Ta Ấp Chỗ Này ___ Một Vài Quả Trứng !

    phạch phạch , cục ta cục tác, tóc tóc........
    ẳ nhảy lên mái, chỗ quen thuộc của ả, đạp đạp bới bới .
    không giống những phát bới tìm giun, hay như khi đôi chân run giảy khi bị nhảy.
    ả biết lần nầy sẽ khó đẻ, bởi nó to hơn trước, cũng có thể là quả lòng đôi đây.
    mặt đỏ căng, ả rặn ......
    hai ba nào, hai bà nào, hò zo taaa
    pọp __ nó đã đc sinh ra.
    ả thờ phù một cái thảnh thơi !
    ra rồi, song. ả tự thưởng cho mình 1 diếu thuốc phì phò . khuân mặt vẻ khoan khoái.
    nhưng ả mệt quá, giờ lại phải ấp. ả ghét phải ấp, ghét nhất công đoạn này.
    ______________
    Ả chỉ thích đẻ, đẻ và đẻ . ả rất ghét phải ấp,
    ấp là công việc nhàm chán và mệt nhọc.
    nhưng lúc nào hung hung lên ả lại nhãy lên ổ để ấp đàn trứng cứ ngày càng đầy chật ổ của ả .
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Thử Nghiệm ( phần 1)
    Nó dang rộng đôi cánh, từ trên cao, bổ nhào xuống mặt nước như một mũi tên, mắt căng ra, tập trung cao độ hưng phấn.... . ... và
    một cú móc vào mặt nước, vào khoảng không. không đc j.
    bởi nó đã tự cắt đi bộ móng của chính mình.
    ...
    ...
    ...
    lại một mùa đông nữa đã về, những cơn gió bấc, những cành cây lá trọi trơ, gã vẫn ngồi trong căn lều nhỏ xiêu tàn , phải căng mình lên chống chọi với những cơn gió.
    hắn đang bí, hắn đang cần tìm một từ thật mềm mại để ghép vào tác phẩm của mình.
    2 ngày rồi, hắn vẫn chưa ngủ, mà vẫn chưa tìm đc từ ưng ý ấy.
    loay hoay mãi thì hắn chợt nhận ra sự mềm mại của nước , hắn, hắn phải tìm ngay cái cảm giác ấy. nhưng thật không may trong phòng ko còn giọt nước nào . hắn căng lên suy nghĩ, mắt liếc bên nọ đảo bên kia.
    sau vài giây, hắn với chiếc bát ăn cơm duy nhất của mình . đặt vào vị trí rồi......... tè vào đó !
    song xuôi, hắn cẩn thận đặt chiếc bát lên bàn, nhìn thấy "bát nước " hắn chợt nhận ra cả ngày nay hắn chưa uống giọt nào, nhưng thôi, để sau. hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào cảm giác của bàn tay.
    hắn nắn nắn, bóp bop, sự mềm mại của nước. đến khi bát nước đã bay hơi một nửa thì hắn sực tỉnh, ánh mắt mở ra sáng rực lên.
    đặt bát nước sang bên cạnh, hắn chùi tay vào quần và điền một từ "MÓC " vào câu truyện . song xuôi hắn thở ra một hơi dài, uống nốt bát nước còn lại, nằm vật ra giường.
    trong giấc ngủ , hắn vẫn giữ trên môi nụ cười mãn nguyện !
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    GIấc Mơ Của giọt nước mắt ! ( phần 1)
    thực ra từ thời nguyên thuỷ, tức là từ rất rất nhìu năm về trước, trái đất ko hề có nước>> ko có sự sống
    rồi một ngày 1 nhân vật CEO
    mang đến cho trái đất sự sống = 1 giọt nước mắt của ngài !
    từ khi có nước, sự sống nổi dậy, và rồi vạn vật phát sinh......
    cứ thế cứ thế..................... mọi sự hình thành cho đến hôm nay, nơi chúng ta có thể giao tiếp với nhau thông qua mạng in tờ
    giọt nươc mắt của ngài là giọt nước thần thánh, từ một nơi ........ xa xa lắm, đến nay chúng loài ng cũng ko thể biết, cứ gọi nó là rất xa.
    trong chốc lát
    giọt nước mắt ấy biến thành ao, hồ , ngòi , suối ,sông ,biển , băng, bắc cực , nam cực. len lỏi vào sự sống
    từ những loài cây, con vật./.......
    nhưng nguồn gốc của nó, nơi sinh ra, cha mẹ nó là từ ngoài trái đất, nằm ngoài bầu khí quyến
    nên ước mơ của những giọt nước,ước mơ thẳm sâu nhất là......... đc về với mẹ
    bất kể giọt nước thanh khiết thuần chủng, cho đến giọt nươc ô nhễm bẩn nhục
    bất kể ý chí ý thức có muốn về hay ko, thì trong thẳm sâu bên trong chúng vẫn là bản năng về với nơi mình, nơi mình cần về__ nhà ta , quê hương ta...
    và ý chí ấy là động lưc giúp chúng đi qua giới hạn của chính mình 100 độ C
    >>>>>>>>>>>>>> Mây, mây đc tạo nên từ ý chí đó. từ ý chí đó mà có mây.
    mây đc gần mẹ hơn, bản tính giống mẹ hơn.
    có đc nhận thức lớn hơn,
    và rồi mây nhớ mẹ, nhớ quê hương, thèm gốc gác
    mây ngày ngày húc đầu vào bầu khí quyển, như quả bóng bay hidro húc đầu vào trần nhà
    từ kiếp này sang kiếp khác
    nhưng mây vẫn là mây, vẫn là một trong vô số vạn vật đc sinh ra trong cõi đất trời này.
    thế rồi mây lạc lõng, cô đơn
    mây bay vẩn vơ , lang thang vô định, như để quên mình
    cứ thế mây bay, bay hoài, hoài ko ngớt theo dòng time_những cơn gió.
    với một tâm hồn như mây, mây cảm thấy cô đơn , lạc lõng, vô vị_khi ko đc sống cuộc sống mình thật mong ước
    mây cứ trôi, trôi qua tháng ngày
    rồi
    chợt một hôm .mây quá mệt mỏi, mây khát nước, buồn ngủ
    mây hạ xuống một đỉnh núi, rồi ngủ quên trên đó............................
    _______________
    rách rơi tã tời, mây ngủ. như một đứa trẻ lạc mẹ qua những ngày tháng .
    và những giấc mơ của mây bắt đầu !
    _--
    đó là những đền bù cho ước vọng của mây.
    đầu tiên
    mây mơ thấy mình nằm trong 1 chiếc nồi, mây đang .... ôm ấp thân xác một ả gà........... thiếu văn hóa ( ko mặc quần ào j )
    mây ngồi đợi, đợi nhiệt độ tăng ,tăng lên . để mây thăng
    nhưng,,,,,,,,,,,, thấy ng "đàn bà của mình" cứ mềm dần, chín dần.
    mây muốn, mây muốn đc về với mẹ lắm
    nhưng ... nó không thể đổi bằng bất hạnh , bù đắp từ nơi khác.
    như vậy thì có về đc với mẹ, cũng ko còn mặt mũi tự tin nào mà nhìn thấy mẹ nữa
    mây giống lên một tiếng bi ai , thét lên một tiếng và bật mình ra khỏi đó
    ---------
    nhưng mây bất lực quá, mây nhớ mẹ quá, mẹ ơi.............
    rồi
    giấc mơ thứ 2 đến với mây.....
    nó cũng diễn ra trong một chiếc nồi........
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Thử nghiệm !
    câu truyện về 1 kẻ đam mê văn chuơng
    hắn vì đam mê mà tự làm những cuộc thử nghiệm với cuộc đời mình , coi như 1 trò chơi.thử nghiệm.
    hắn ko tìm , viết đc sự ngọt ngào và....... bắt đầu học yêu,
    yêu ko phải vì yêu mà yêu để cảm, cảm nhận sự ngọt ngào
    khi đã có đc sự ngọt ngào trong tình yêu, hắn tâm đắc với sự ngọt ngào trong tác phẩm của mình.
    nhưng một time sau, hắn lại thấy rằng, tác phẩm của mình quá hạn chế ng đọc, ko tìm đc, đi vào đc cái mà đám đông vẫn đuổi theo___1 gia đình
    hắn ko vào đc, ko cảm nhận đc để mà có thể viết ra.
    thế là
    hắn ta quyết định tìm kiếm cho mình một ng vợ, một sự gắn kết như muôn ng khác vẫn tìm.
    rồi hắn đạt đc, hắn đã có thể viết ra những điều thật giản đơi của cuộc sống một cách chân thật. _ hắn tâm đắc lắm
    1 time nữa qua đi, khi ngòi bút của hắn xung sướng tâm đắc trên cảnh giới của mình thì hắn nhận ra: mình chưa tìm đc cách đi vào tâm, thâu tóm, dẫn dắt đc tâm của ng khác
    như vậy , dẫu tác phẩm của hắn có hay thì cũng chỉ như những đóa hoa đẹp, bản nhạc hay, khung cảnh thơ mộng
    chưa đạt đc cảnh giới lay động, dẫn rắt tâm của ng khác
    _________
    thế là hắn quyết định đẻ 1 đứa con ( hắn sợ trẻ con vì hắn sợ đứa trẻ sẽ làm phiền tác phẩm của hắn)
    rồi hắn nhìn nó lớn
    quan sát tỉ mỉ từ cái khóc, cái cười, cái lãy của nó, cho đến khi đứa trẻ chập chẹo nói cười, rời lớn lên, rồi............. bắt đầu biết yêu................
    hắn đâm chém , chọc ngoáy, hành hạ, tâng bốc, chuyền tình yêu, chuyện hận thù..............v.vv........... và chú ý quan sát phản ứng. cách tiếp nhận của đứa trẻ.
    time cứ thế qua đi. và tác phẩm của hắn đã có thể lay động tâm, điều khiển, tâm của ng đọc. hắn vui sướng, tâm đắc cực độ vì điều mình có thể làm đó
    _________
    hắn nhìn thấy những cái chết, hắn nhìn thấy bàn thờ và những câu chuyện về những thế giới khác
    rồi ước mơ mới, mục đích vươn lên tầng cao mới , ĐỘT TẦNG đến với hắn
    hắn muốn viết một câu chuyện thần thánh, giấc mơ thần tiên,
    ước mơ tột cùng cao xiêu về một câu truyện, cảnh giới.
    mà để viết đc câu truyện đó chỉ có cách duy nhất: hắn phải lên đc cảnh giới đó.
    Trong một ngày đông giá rét, cả sắc trời mang nét u uẩn tịch mịch, những cơn gió trong hoàng hôn lặng
    hắn nằm xuống và muốn ______________ chết một lần.
    để biết cảnh giới, không gian sau khi hồn lìa khỏi xác. để lên đc tột cùng căn cơ của mình___ (như khi Kiếm Thánh ngộ ra thức thứ 23 trong truyện tranh phong vân ^))^ )
    và như thế, hắn đã thử nghiệm với sinh mạng mình
    vài trăm năm qua đi, hắn đã tìm ra, khai ngộ đc rất nhiều điều
    những tác phẩm của gã___ mà theo gã cảm nhận, nó đã đạt đến tận cùng của thần thánh.
    nhưng hắn buồn , cô đơn tuyệt vọng quá, vì tác phẩm của hắn cũng chỉ mình hắn biết, hắn ko thể xuất ra, lan truyền tác động đến xung quanh
    hắn đau đớn tuyệt vọng tủi hờn vì ko tìm đc tri kỉ, ko tìm đc những ng đọc nó. để có thể có đc sự tương đồng _tri kỉ.
    cứ thế hắn lang lang cô hồn bao nhiêu năm .
    thì một hôm hắn gặp đc 1 ng, kẻ đó có thể nhìn thấy hồn của gã, nghe đc lời gã nói.
    gã xung sướng lắm. như chết đuối vớ đc cọc
    gã bám lấy kẻ đó, mong ngóng kẻ đó có thể giúp gã viết ra những câu truyện thần thánh mấy trăm năm ấp ủ
    NHƯNG
    thật buồn thay, kẻ đó quá ích kỉ, ngu muội trong sự kiêu ngạo.
    kẻ đó nói rằng: ta có cuộc sống của ta, ta ko thể hy sinh sự nghiệp , lý tưởng của mình để giúp ngươi đc.
    nếu như ng đã có thể câu thông đc với ta, thì sẽ còn những ng khác có thể làm việc đó
    ......................... hắn đau đớn, ngậm hồn lang thang
    và quả thật hắn lại gặp một kẻ nữa__ kẻ có thể câu thông đc với hắn
    hy vọng lại nổi lên, hắn nhảy cỡn lên xung sướng
    niềm vui ko đc bao lâu thì hắn lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng
    bởi kẻ này quá ngu, trí thông mình của nó chỉ = con bò.
    rồi kẻ đó nói, những câu truyện của gã quá ngớ ngẩn và điên rồ
    hắn nghiến răng tóe máu phản kháng.
    còn kẻ ngu kia khùng lên, lại còn phỉ báng hắn, cười nhạo hắn, coi hắn như 1 cô hồn điên. lại còn nói
    "Ngay đến 1 câu đúng ngữ pháp, chính tả cũng ko biết thì viết cái L j"
    thất vọng lại thất vọng, hắn bỏ đi
    cứ thế , hắn đến rồi lại phải bỏ đi,
    cứ hy vọng lại thất vọng
    ___________
    thấm thoát như vậy đã hơn ngàn năm !
    hắn đã tàn tạ, kiệt quệ vì sự ngu rốt, yếu hèn của loài ng___ trước những câu truyện thần thánh.
    chúng ko đáng để có thể đọc đc những dòng chữ ấy__ hắn gầm lên.
    hắn như hy vọng tột cùng nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận sự tuyệt vọng đã ko còn là tột cùng.
    " oan hồn" ấy cứ lưu lạc như vậy cho đến ngày nay
    khi tôi là kẻ tiếp theo mà hắn có thể câu thông
    khi tôi đang viết thế này, thì hắn vẫn đang ở bên canh, ngay sau vai tôi. dục tôi viết ra những dòng chữ này
    hắn vẫn bám bên tôi
    nhưng tôi có sự khổ tâm của tôi. tôi có cuộc sống của tôi, tôi sẽ phải mất cực nhiều time để viết ra những tác phẩm "thần thánh" của gã trong cả nghàn năm qua !
    tôi cũng day rứt lắm chứ
    làm sao mình đành lòng từ chối một lời cầu khẩn thắm thiết đến thế đc cơ chứ !
    và cuối cùng
    tôi cũng phải viết ra câu truyện của hắn , câu truyện duy nhất mà hắn có thể "viết" đc hay đến thế___ câu truyện về cuộc đời hắn !
    ____________
    bởi chính xác, ngay cả một câu đúng ngữ pháp , chính tả.
    hắn cũng chưa từng viết đc !
  5. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hắn ấp chỗ kia một vài quả chứng.
  6. kephahoa

    kephahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ta ăn trứng gà lộn ở đây . Ha ha !

Chia sẻ trang này