1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ngannammaytrang, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Biển là em ngọt đắng trùng khơi...
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ..."Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt".

    Vừa xong một chuyến đi. Thật là lạ. Mình đã đi trong tâm thế thật háo hức. Hầu như suốt cả chuyến đi lại mang tâm thế ơ hờ. Vậy mà vừa kết thúc xong chuyến đi, lại thấy nhớ...
    Uh, đúng là "trong khi ta về lại nhớ ta đi..."
    Nhớ ta đi hay nhớ ta về, rồi cũng vậy mà thôi. Bắt đầu từ ngày mai thì phải cúi mặt xuống với cuộc áo cơm này. Đó đây đã xuất hiện một vài ánh nhìn không tốt lắm. Chậc, quan tọng là mình phải biết nhìn chính mình chứ? Quan trọng hơn là mình phải biết điều khiển được mình...
    "Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng" mà ta!
  3. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    "Mười năm khi phố khi vùng đồi,
    Nhìn nhau, ôi, cũng như mọi người...
    Có một dòng sông đã qua đời..."
    ... Lòng mình không còn là "khăn mới thêu" nữa rồi, nhưng lòng mình cũng chưa đượm nét buồn ma quái của nắng trải qua đèo... Lòng mình chưa thực sự bình lặng nhưng lòng mình cũng chẳng còn bão giông... Con sông nào "đã qua đời" đêm trước? Lại có con sông nào vẫn mãi miết "bỏ ta đi"?...
    "Có lần
    Bàn chân qua phố thấy người...
    Sóng lao xao bờ tôi..."
    Có một dòng sông đã qua đời!
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    ....Giờ, có lẽ nhiều cái đã xa rồi. Không đủ 10 năm để đi qua cuộc dâu bể ấy, không đủ 10 năm để thấy ?ochút tình dường như hiu hắt bay?nhìn nhau ôi cũng như mọi người? nhưng cũng đủ để có cái cảm giác tê tái của một nỗi lòng câm lặng. Chẳng có gì mong manh hơn tình yêu, chẳng có gì phù phiếm hơn yêu người đa đoan. Dù sao cũng ?ocám ơn đời, cám ơn người, cám ơn ai đã mang em về chốn này?, dòng sông xưa có chảy qua đời thì những mạch gầm yêu thương vẫn còn đâu đó, ?ođể lại trong cõi thiên thu hình bóng nụ cười?....
    Có 1 dòng sông đã qua đời!
  5. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    "..tôi ơi đừng tuyệt vọng.."
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ... Bạn mình hay nói: "Trên cả tuyệt vời, là tuyệt.. vọng!"
    Vậy thì dại gì mà mình để cho mình tuyệt vọng, nhẩy?
    Buồn không đủ, zui cũng không đủ. Thôi thì cứ sống tự nhiên nhi nhiên...
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tình khúc Ơ Bai
    Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một hai ba bốn năm
    Em đi bằng nhịp điệu
    Sáu bảy tám chín mười
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu không giống nhau,
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu sao khác màu
    Sông cạn, đá mòn
    Sông cạn, đá mòn
    Làm sao ta gặp,
    Làm sao ta gặp được nhau
    Ơ bai í à í á
    Ơ bai í à a á
    Ơ bai i à a á
    Ơ bai i à a a á
    Ai có link nhạc Tình khúc Ơ Bai thì share cho mình với nhé?
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Người vinh quang mơ ước địa đàng
    Người gian nan mơ ước bình thường
    Làm sao đến gần hy vọng cuộc vui chung
    ....
  9. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    CÁm ơn bạn rất nhiều vì những suy nghĩ và bài viết...Tôi thấy một sự đồng cảm,thấy chính mình trong những câu viết của bạn....
    Đang buồn đọc xong có lẽ sẽ buồn hơn,nhưng giải tỏa phần nào tâm trạng,vì thấy có người nói hộ được lòngmình....
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Nghe hòa tấu bài này: Gần như niềm tuyệt vọng!
    "...Dường như bão qua dòng sông nước lên
    Đời không có mưa mà vẫn ướt mèm ..."

    Đúng ra là đời đã có mưa. Mưa suốt từ chiều qua đến tối. Mưa rất to và có cả sấm chớp nữa. Sáng nay, trời rất trong và nắng rất vàng. Vậy mà..., lại thấy "ướt mèm"! Có điều gì vậy? Có điều gì vừa mới xảy ra chăng?...
    Thôi thì tắt cái link này, nghe cái link khác.
    Nghe bài này nhé: Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!
    "Tôi là ai mà còn khi dấu lệ?
    Tôi là ai mà còn trần gian thế?
    Tôi là ai? Là ai? Là ai?....
    Mà yêu quá đời này!........."

Chia sẻ trang này