1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ngannammaytrang, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lúc này đang mưa xuân, là những hạt mưa phùn bay bay, bay bay nhưng nó lại rơi lộp bộp trên những mái tôn.
    "Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai nghe chơi vơi
    Người ơi, hoen ướt mi ai rồi "
    Có những điều bạn lo sợ nhưng rồi trước sau nó cũng đến. Sớm hay muộn mà thôi. Yên an là lời chúc mà 1 người bạn luôn dịu dàng gửi đến.
    Cũng mong lắm những phút giây yên an bên những người thương yêu. Mong lắm.
    Ngoài kia không còn nắng mềm
    Ngoài kia ai còn biết tên
  2. chuoicanai

    chuoicanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu như thước áo quen hơi ngọt ngào.."
    Một thói quen khó bỏ của con người.
    Em sống, em chết, em buồn hay em vui cũng chỉ là em
    Sao em lại làm người khác đau đớn?
    Em ác lắm, em ích kỉ lắm...
    Em chuộc lỗi bằng cả cuộc đời này liệu có đủ không?
    Vứt xó 1 chiếc áo đã từng gắn bó, yêu quý, thậm chí đã từng là tất cả.
    Người ta gọi là thay người yêu như thay áo.
    haizzz
    khôn lường lắm em ạ
  3. khuatlao76

    khuatlao76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xóa toàn bộ bài vì nội dung spam quảng cáo
    được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 14/06/2008
  4. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình thấy cảm động quá.
    Đúng là nhìn thấu tâm can người rồi thì còn đủ can đảm mà tiếp tục yêu thương không. Thôi thà "bỏ mặc" tất cả để được "thân nhẹ nhàng như bay". Nơi cuối con đường, dù là buồn tẻ hay hạnh phúc, dù sao, dù thế nào đi nữa cũng vẫn "nhẹ nhàng" hơn những con người cứ mãi lạc lối không biết mình đang ở đâu. Có cái hạnh phúc ko thể gọi tên,không thể nhìn thấy nhưng cũng có những thứ mơ hồ mà lại giằng xé, dày vò tâm can.
    Nếu ta đã sẵn lòng tha thứ cho mọi người, vậy tại sao ta lại ko thể tha thứ cho chính mình? Vì ko ai có lỗi, vì hãy coi như lỗi là do ta. Ta khác đời, ta khác người, vì ta quá nồng nàn nhưng lại quá lạnh lùng, quá can đảm và quá yếu đuối.
    "Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây"
    Tôi không hiểu, những người yêu nhạc Trịnh gán ghép cho mình một số phận buồn hay họ nhìn thấy trong nhạc Trịnh sự đồng cảm của một kiếp buồn nên họ mới yêu thích nhạc Trịnh đến thế.
    "Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình vu vơ sao ta muộn phiền"
    Được lamtruong_8 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 17/06/2008
  5. sammisam

    sammisam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày kia khăn gói đi xa . Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà . Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ... giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    5năm yêu nhau . Nhiều lời chia tay mà vẫn chẳng thể dứt ra được . Càng cố đi xa để tìm quên thì lại càng nhớ . Chẳng hiểu kiếp trước có nợ gì anh không
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa....
  7. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Này em đã khóc, chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu?còn gì nữa đâu....
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ..."Nhìn những lần thu đi, tay trơn buồn ôm nuối tiếc..."
    Chỉ còn biết ngồi và nghe Khánh Ly và Lệ Thu
    ... Mê mẩn!
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Cánh đồng ngập tràn cỏ lau và nắng tràn ngập mê mải
    " Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê"
    Bình yên đến từ trái tim, anh trải hồn trong không gian rộng khắp này, để rồi thấy "đời mình tựa như lá cỏ", rồi trôi dạt trong kỉ niệm để thấy đời anh ''có ai vừa qua", vừa lạ vừa quen, vừa đê mê, vừa ngây ngất.
    Có bao giờ "cỏ xót xa đưa" đưa ta về với hoang vu, như cánh đồng lúa gặt xong tràn đầy hơi thở
  10. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ...Mùa đông cho em nỗi buồn, chiều em ra đứng hát kinh đầu sông
    Tàn đông con nước kéo lên, chút tình mới chớm đã viên thành
    ...Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở
    Một thuở yêu nhau có vui cùng sầu
    Từ rạng đông cao đến đêm ngọt ngào
    Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh
    Sen buồn một mình. Em buồn đền trọn mối tình ...

Chia sẻ trang này