1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ngannammaytrang, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ! ÔI DÀO bác việc gì phải đóng ngoặc với chả viết Hoa .Em có bị dở hơi thật , có bị nhốt trong một cái " NGOẶC " nào đó thật thì khi đọc bài của bác em vẫn thấy bình thản lắm....
    he he he .Tiếp tục bàn luận đê...."bố các ông" mê nhạc Trịnh.Ha Ha Ha.
  2. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    có thằng dở hơi nào quyết tâm bỏ thuốc lá thật là điên khùng.
    bỏ thì bỏ bằng hành động chứ ko phải là nói miệng.
    mà còn dở hơi dek bít nhạc trịnh thì im mồm cho người khác chỉ bảo nhé!
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Đường nào dìu tôi đi đến cơn say ?
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra...
    Oh, nắng lên rồi !"

    (Bên đời hiu quạnh)
    ĐƯỜNG NÀO ĐẾN CƠN SAY?
    Thì đó là con đường em bỏ lại
    Tôi đi hoài cho kịp những cơn say
    Phố vẫn phố mà lòng xa lạ quá
    Tìm đâu ra một tiếng "rất nhu mì"...
    Ừ, đó là con đường em bỏ lại
    Hiu quạnh bên đời, tôi hát tôi nghe
    Ngồi vỗ nhịp mong ngày qua rất vội
    Mặc cho đời cứ phỉ sức khen _ chê...
    Phố vẫn cứ la đà say với nắng
    Lệ vẫn nhòe trong những giấc chiêm bao
    Chân vẫn bước trên đường em bỏ lại
    Ngày vẫn lên...
    Tôi ríu rít: Xin chào!....

    (Viết sau một đêm say vùi...)
    Đà Thành. 26.6.07
    ĐHT.
    Hồng Nhung hát "Bên đời hiu quạnh"
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/09/05F5E7C9/
  4. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tình khúc Ơ Bai
    Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một hai ba bốn năm
    Em đi bằng nhịp điệu
    Sáu bảy tám chín mười
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu không giống nhau,
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu sao khác màu
    Sông cạn, đá mòn
    Sông cạn, đá mòn
    Làm sao ta gặp,
    làm sao ta gặp được nhau

    Chiều, thấy lòng mình thẩn thơ quá! Cảm ơn topic này, cho mình một nơi để dạo một tiếng lòng!

    http://dataframe.ubtdtt.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&ctl=PlaySong&mid=387&ItemID=1933
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ngannammaytrang oi , xin hỏi " Đà Thành " là ở đâu vậy ?
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chào Songs. Bạn cứ tự nhiên nói về những gì mình "bắt gặp" ở đây. Đôi khi, đọc người khác cũng là một cách để soi lại chính mình...
    Đà Thành = Thành phố Đà Nẵng.
    (Tất nhiên có người sẽ không thích như thế vì họ có quyền nghĩ đó là thành phố Đà Lạt! Hì hì, không sao cả).
    Chúc mọi người một ngày mới tốt đẹp!
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Đừng nghe tôi nói lời tăm tối
    Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười..."

    (Tự tình khúc - TCS)
    Một thời, mình thích bài hát này đến độ cứ mở miệng ra là ngân nga hai câu hát trên. Ấy là thời SV, xa lăng lắc...
    Còn nói chung, về ca từ của Trịnh thì mình thích - rất thích bài hát này. Cứ tách ra một đoạn nào bất kỳ, cũng thấy như là một câu "châm ngôn" để mình có thể áp dụng với đời, trong nhiều tâm trạng khác nhau...
    "Tìm tôi đi nhé, đừng bối rối
    Đừng mang gươm giáo vào với đời..."

    Hà Trần hát bài "Tự tình khúc"
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2006/04/05F60D00/
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây..."

    (Như một lời chia tay - TCS)
    TỪ NAY KHÉP LẠI
    Từ đây nhé, thôi thì đành khép lại
    Những hẹn hò rối rít, những yêu thương...
    Đóa hồng ấy dỗi hờn không nở nữa
    Bữa em đi...
    Mưa nắng đã vô thường
    Từ đây nhé, ừ thì thôi, khép lại
    Một nỗi đời trong triệu nỗi đời riêng.
    Để mở ra những trang đời mới nữa
    Để yêu thêm, yêu tha thiết, nồng nàn...
    Mềm như gió và dịu dàng như nắng
    Và nhẹ nhàng, thanh thản giống như mây
    Nào đâu có tiếng ai vừa mới gọi
    Đó chỉ là tiếng nấc giữa cơn say...
    Thì khép lại, dẫu rằng bao tiếc nuối
    Vẫn nguyên xanh vạn thuở ở trên đầu
    Thì có thể đi và về chỉ một
    Cứ yêu đời dung dị...
    Có sao đâu?
    Đà Thành - Trưa không ngủ... 27.6.07
    ĐHT.
    Trịnh Công Sơn hát "Như một lời chia tay..."
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2006/04/05F60D06/
  9. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    bác này post bai nhiều qua chẳng khác gì là spam đâu!
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
    Từng cơn mưa từng cơn mưa
    Từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà

    Tối qua ra đứng ngoài ban công hứng mưa líu lo hát

Chia sẻ trang này