1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ngannammaytrang, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, chú mày nói cái gì mà "lọa" zậy? Nếu thích xì pâm thì anh cần gì phải "xây một cái nhà" như thế này, hử? Chú mới đúng là chuyên gia xì pâm đó, biết không? Vào đây thì ít ra cũng nói được vài câu, nhất là về Trịnh nữa chứ, ai lại...
    Chào bạn. Cái cảnh bạn "vẽ" ra thật là thú vị!
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi
    Về giữa trời, về hót giữa đời tôi..."

    (Hôm nay tôi nghe - TCS)
    CÓ CON CHIM VỀ GỌI...
    Vừa mở mắt gặp tiếng chim lảnh lót
    Gọi bình minh thắp lá ở sau vườn
    Lòng chợt nhớ nụ cười quên bữa trước
    Lại sẵn sàng để được lớn khôn hơn!..
    Hôm nay nghe có con chim về gọi
    Có phải tiếng chim đã hẹn lúc vào đời?
    Mà xao xuyến, mà lạ lùng đến thế
    Thấy yêu đời, yêu quá bạn bè ơi!...

    Đà Nẵng, ngày Gia đình Việt Nam(28.6.07)
    (Con cầu mong Mẹ luôn mạnh khoẻ)
    ĐHT.
    Trịnh "đang" hát "Hôm nay tôi nghe"
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/11/05F5F4FD/
  3. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cả 5 trang có mỗi bài này là xúc tích và có giá trị truyền tải biểu cảm nhất.
  4. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    bốn mùa như gió
    bốn mùa như mây
    những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi ...
    con sông là thuyền
    mây xa là buồm
    từng giọt sương thu hết mênh mông
    những giọt mưa
    những nụ hoa
    hẹn hò gặp nhau trước sân nhà ...

    Tôi đã nghe bốn mùa thay lá trong một buổi chiều muộn ngồi trên cầu ngắm hoàng hôn. Và đó là lúc tôi nhận ra rằng từ trước cho tới lúc đó, tôi đã hát sai một từ trong đoạn trên thành: "con trăng là thuyền, mây xa là buồm ..", nhưng về sau này khi hát lại vẫn cứ thấy hình ảnh so sánh trăng-với thuyền vẫn hay hơn sông-với thuyền. Và sau này, kể cả đã biết rồi những vẫn cố tình hát sai như thế.
    Những đoạn trích của bốn mùa thay lá ở trên đều có hình ảnh rất đẹp, vì thế mà tôi thích. Ví như hình ảnh nhân hoá "mưa" và "hoa" hẹn hò với nhau ..
    Mỗi lần hát bài này, đều liên tưởng đến những giọt sương thu, về con thuyền trăng, về cánh buồm bằng mây ...
    Xin lỗi bạn ngannammaytrang vì đã ko đọc kỹ bài viết của bạn nên đã trách nhầm.
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ... Hì hì, và thêm bài của bạn Pastorale nữa. Đúng ra là bài của bạn Pastorale nó xúc tích hơn, giá trị truyền trị truyền tải biểu cảm cũng nhiều hơn. Cảm ơn bạn.
    Cảm ơn bạn bluemountainno1, vì bạn đã "làm ơn" theo lời đề nghị của mình. Lỗi phải gì, "để gió cuốn đi" đi bạn. Cái từ "sông" và từ "trăng" bạn đưa ra thấy cũng hay thật. Nhưng đúng như bạn nói nhỉ, chỉ khi đứng trên cầu ngắm hoàng hôn, bạn mới nhận ra điều đó...
    Chúc bạn mạnh khỏe và yêu đời.
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Hãy cứ vui như mọi ngày!
    http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=qhclz%2fLUR%2fYOHuYZXZHZXw%3d%3d
  7. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    bốn mùa xuân, hạ, thu , đông; có sinh ắt có tử; có yêu ắt có ghét....
    trong bài "bốn mùa như gió " của trịnh công sơn bốn mùa là mặc định nhưng có tính chu kỳ ....
  8. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    sắp đi bắt chuồn chuồn hết rùi!
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    " trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi ...
    tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người "
    ( GỌI TÊN BỐN MÙA )
    xin cho mẹ một vài lời tiếc thương cho kiếp sống vô cùng ... con ra đi , không có nghĩa là không còn gì nữa ... không có nghĩa là mẹ không yêu con , càng không có nghĩa là mẹ không cần con...
    chỉ đơn giản là , mẹ không có đủ khả năng chăm lo cho con , cho 1 kiếp người ...
    con yêu , con yêu ... mẹ muốn gọi con ngàn lần tiếng yêu thương ấy , muốn thấy con lớn dần lên , muốn cảm nhận sự sống nơi con 1 cách trọn vẹn ...
    nhưng , giờ tất cả là không thể !
    tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người ...

  10. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    nắng có hồng bằng đôi môi em ...
    một người bạn đã kể cho tôi kỷ niệm về cái hình ảnh ấy. Một người có rất nhiều kỉ niệm gắn liền với các bài hát của Trịnh ...
    Vào một buổi chiều mưa, khi anh cùng người bạn cùng mình đi trên phố và tìm một quán cafe để trú chân. Anh bắt gặp trên phố hình ảnh của cô gái mà anh đã thầm yêu và ngưỡng mộ suốt cả một thời trung học, cô gái đi ngang qua anh rất nhanh và nhẹ. Và trong khoảnh khắc ấy, có những vạt nắng nhạt của chiều chiếu xiên qua màn mưa nhỏ đang rơi nhanh ... anh đã hát lên khúc hát đầu tiên của "như cánh vạc bay".
    Sau này anh đã ko còn gặp lại cô gái ấy, tình yêu đầu tiên cũng đã phai nhạt, nhưng câu hát "nắng có hồng bằng đôi môi em ..." mỗi khi cất lên lại gợi cho anh về cái buổi chiều mưa đó ..
    Còn với tôi, "vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi.." mới là câu đáng nhớ nhất. Nhắc đến hình ảnh một cô gái nhỏ đứng bên đường tàu vào một buổi tối trăng rất sáng, áp tai vào điện thoại và khe khẽ hát theo tiếng guitar ở đầu dây bên kia ...

Chia sẻ trang này