1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ngannammaytrang, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hehe Bốn Mùa Thay Lá không có cảnh nào về đêm cả nên không thể có trăng là đúng rồi. Mà sông làm thuyền, mây làm buồm là hay quá rồi. Con sông như thuyền chở mưa, chở hoa về đến trước hiên nhà làm một cuộc hội ngộ tình cờ. Nghe bài này rất đặc trưng miền Nam, nơi nhiều sông ngòi kênh rạch, nhà dân sống cạnh sông được ngắm sự biến chuyển của trời đất trên dòng sông (dòng đời) ấy. TCS cũng hay đi đây đó nên có nhiều cơ hội chiêm nghiệm từ những hình ảnh thiên nhiên cho các sáng tác của mình.
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Được đấy. Chú Ân nói câu ni nghe được!
    Chịu. Hiểu chết liền!
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ... Cũng không thể ngờ là sáng nay mình ngồi nghe nhạc Trịnh bên bờ sông Hương! Cả một đĩa nhạc, Khánh Ly có, "mít tơ" Đàm cũng có. Nhưng không có bài Hạ Trắng. Rứa mà mình thì lại đăm đăm trong bụng câu hát "Gọi em cho nắng chết trên sông dài..."
    Ừ, một thời...
    Một thời mình thường hay ngồi nhìn nước sông Hương thay màu trong nắng hạ. Một thời mình hay "đánh đu" tâm hồn theo con nước ấy... Sáng nay có dịp ngồi lại với sông Hương, mới thấy mình đã khác...
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2007/05/05F62B2A/
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Khi một người thân vừa đi xa thì bạn làm thế nào? Dẫu biết rằng đời người rồi ai cũng phải trải qua khoảnh khắc này. Cuộc chia ly này là mãi mãi thì tôi ơi cũng đừng tuyệt vọng. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi....
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chào cocovu. Không biết ý bạn muốn nói "đi xa" là chia tay nhau hay "chia ly này là mãi mãi" đồng nghĩa với kẻ sống người chết? Nhưng bạn nhắc đến "Để gió cuốn đi" thì mình đoán rằng bạn muốn nói đến sự chia tay nhau. Ừ, "Để gió cuốn đi"..., vị tha đến chẳng còn gì...
    "Trong trái tim con chim đau nằm yên..."
    "Ôi, trái tim đang bay theo thời gian..."
    "Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp ngừơi
    Còn cuộc đời ta cứ vui..."
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Xin được yêu cuộc đời này bằng trái tim của mình, theo cách của mình.
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống ...

    http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=B%2bUwzZFRvW6j5HjTIgnrJA%3d%3d
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    một buổi sáng mưa như sáng nay, rất muốn nghe ướt mi hay ru đời đi nhé ...
    có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em ...[/i
  8. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    bác ngannammaytrang mà thích mr đàm hát à!!
    nó là kẻ phá nhạc ko hay nghe làm gì!!
    nó tưởng hay rồi nó cứ gân cổ hát nữa!!
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Nó là đồng nghĩa với sự sống và cái chết đó bạn. Thân
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hạt bụi nào xoá kiếp thân tôi
    Để một mai tôi về làm cát bụi
    Ôi cát bụi mệt nhoài
    Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày
    Đúng là đời người cát bụi

Chia sẻ trang này