1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ngannammaytrang, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    " ngoài hiên mưa rơi rơi , lòng ai như chơi vơi
    người ơi , lệ ướt hoen mi rồi
    đừng khóc trong đêm mưa
    đừng than trong câu ca " ....
    mưa , nỗi cô đơn trống trải

  2. xuan_denon

    xuan_denon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhiều tâm trạng nên viết hay đấy, mỗi người tìm đựợc trong nhạc Trịnh một cái gì đó làm cho thỏa mãn cõi lòng, lúc vui cũng như khi buồn ta đều muốn nghe những giai điệu ngọt ngào, những ca từ sâu sắc của nhạc Trịnh. Đúng là một nhạc sỹ Bác Học đã đem lại cho mọi người những tác phẩm bất diệt... thế thôi.
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Xuan_denon nói đúng quá. Mình bị "nhiễm" ca từ của Trịnh từ khi nào chẳng biết nữa. Mà cứ hễ vui buồn gì mình cũng có thể lẩm nhẩm vài câu hát của Ông. Chúc bạn một ngày mới an lành.
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ... Đó là cái quán nằm trước bệnh viện Trung ương Huế, sát bên chân cầu Phú Xuân đó chú Ân (Lộng Gió thì phải?). Người ta cài cả một list nhạc Trịnh, có rất nhiều người hát. Và việc của khách vào quán là "thưởng thức" thôi. Có điều, chú Ân này, "không thích" và "ghét" là hai khái niệm hác nhau nhé, không nên đánh đồng. Tớ không thích nhiều ca sỹ cố tình "phá cách" khi hát Trịnh, nhưng không phải vì thế mà ghét họ. Vả lạ, chú thấy khác không khi nói "Hát Trịnh" và "Hú/Hét/Rống Trịnh"? Khác quá chứ, hỉ?! Giữa hai cách nói ấy, tớ thường chọn cách thứ 3, tức là nghe "Trịnh hát"...
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Phơi tình cho nắng khô mau...
    Sáng nay chợt nhớ lại cái tin nhắn của thằng bạn lâu rồi chưa gặp. Nó "mỉa mai" mình, biểu rằng tranh thủ mùa nắng ngọt ni mà đem phơi cho khô luôn đi! Ha ha, mình thấy rất ư là ngậm ngùi, vì nghe tin nó chuẩn bị ra tòa ly dị vợ! Đời rứa có bỉ quá không cơ chứ?!
    Ừ, thì xót xa với quá khứ, với cái nỗi lung bung xung trong hiên tại, với nỗi mù mịt của tương lai... Ừ, thì có "xót xa" đấy, nhưng... "vừa" thôi. Đúng, vừa thôi, hãy giữ cho cảm xúc ấy vừa thôi...
    Mình nhiều lần hát bài này trước mọi người rồi nhỉ? Những lúc tưng tưng vì men thì lại hát càng phê và càng phiêu! Mình hát chả hay ho gì, nhưng có lẽ mình hát được cái mình cảm nhận trong bài hát này... Nào, nhân loại, thưởng mình bằng một tràng "vỗ tay cho đều" nhé?! Ối giời ơi là giời...
    Treo tình trên chiếc đinh không...
    Khánh Ly đang "xót xa" với Trịnh đây này:
    http://dactrung.net/nhacnghe/noidung.aspx?BaiID=PvhlKj0oAsq0eelDGtFOaA%3d%3d
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Áo xưa dù nhàu.........Cũng xin bạc đầu..........Gọi mãi tên nhau
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ..."Đời sống quanh đây có vạn lời mời
    Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào..."

    Đó là lời nói chưa thật lắm đâu, em ạ. Anh đang dỗi đấy! Chúa cũng bỏ, Phật cũng bỏ..., thì em, xin cứ tự nhiên. Hừ, cao thượng quá đi mất: "xin cứ phụ tôi"!
    A, tưởng cứ dỗi mãi được chứ. Cuối cùng thì cũng phải xuống nuớc: "này em, hãy đến tìm tôi". Hãy tìm tôi vì nào sông cạn nguồn, vì nào là gió hát lời tù tội... Viện đủ thứ lý do! Sao không nói thẳng ra, rủ rê em "Về cùng tôi đứng bên âu lo này..."
    Âu lo... Chính xác. Nỗi âu lo đã bộc lộ ngay từ trong nhan đề của bài hát: "Này em, có nhớ...?".
    Liệu rằng em có nhớ...
    .............. Cuộc đời?
    .............. Loài Người?
    Và........ Tôi?
    __________________________________________
    À quên, chào bạn Hai Mốt tháng Chín (2109) nhé! Nãy giờ cứ miên man nghĩ theo bài hát "này em có nhớ" mà Khánh Ly đang hát trong máy mà quên mất phải chào bạn cho đúng phép. Mình thấy bạn đang là người hạnh phúc. Thật là tốt. Hãy luôn luôn là "người đàn bà đang yêu", nhé!
  8. hoacuadat1708

    hoacuadat1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp mọi người,được đọc ,được chia se, được đồng cảm ....Nhiều khi trong cuộc sống,mỗi hình ảnh,mỗi ca từ trong nhạc Trịnh lại bất chợt đến rất tự nhiên trong tôi,trong bạn.Đọc những dòng cảm xúc của bạn rất hay.Cám ơn vì chủ đề này.
    Được hoacuadat1708 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 04/07/2007
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đừng cám ơn.
    Hay đúng ra thì mình phải cám ơn kia...
    Bạn, mình hiểu rằng, thích và yêu Trịnh không chỉ nói vài lời là xong...
    Thế nhé...
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay vừa dỗi Mẹ...
    Mình vùng vằng nói rằng con đi làm con không về đâu. Mẹ khóc. Mình hư quá.
    Bây giờ thì ngồi im mà nghe bài này, ngẫm lại mình...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2006/03/05F607D6/

Chia sẻ trang này