1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạ Biên Cương và đồng bọn (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi doncoi_noixaxoi, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Quả này em đồng ý. Em cũng chửi trong topic tường thuật trận đấu rồi. Mẹ nó cứ lải nhải là y rằng có chuyện. Chưa kể đấy là tồng chí tích cực bơm vá cho Long Giang và Đình Tùng nhất. Xin lỗi chứ cái màn hình LG ngắn có một khúc, chuồi éo tới bóng, toàn ngoắc chân con người ta thì không phạt, không thẻ mới là lạ.
  2. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Thực ra, vẫn có cách dạy cho VTV một bài học nếu họ ko chịu thay cặp BLV dở hơi này.

    Nếu tất cả chúng ta khi xem đá banh đều bật kênh khác, không xem của VTV, thì rating của họ sẽ cực thấp và sẽ phải trả giá = thu nhập từ quảng cáo trong thời gian phát bóng đá, sẽ giảm xuống. Ở nước ngoài thì kết quả nhanh lắm, nhưng VN nó lề mề ở nhiều khâu, và quan trọng là vẫn còn nhiều người thích xem VTV, nên nó sẽ giảm rất chậm.

    Chúng ta cứ kiên trì làm cái điều mà Sam Walton nói thì sẽ thành công thôi :

    There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    mịa nó, cứ bóng xuống là 1 Long Giang, 2 cũng Long Giang, có anh Long Giang ở đây thì thế này, thế nọ, mả bà nó chứ, cứ như Long Giang là cậu ruột nó vậy. mịa, thế vất mịa nó hàng thủ đi, cho thằng Long Giang ôm hết! [r37)] coi mà tức ko chịu được
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    TẠ BIÊN CƯƠNG-ÔNG TỔ CUẢ NGHỀ BLV HÀI
    (nguồn internet)


    Năm 2500, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép rằng :

    " Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa vào giai đoạn 2005-2010 xuất hiện một nhân vật sau này trở thành ông tổ thứ nhất của nghề Bình luận viên hài Việt Nam, anh tên là Tạ Biên Cương, người gây chấn thương đa cảm xúc cho khán giả thời bấy giờ, người ta nhớ đến anh với tất cả các cảm xúc, giận, hờn, ghét, bực bội, khó chịu, buồn cười, vãi hà, vãi cương, vui vẻ, thoải mái, hài hước, đập tivi, chuyển kênh liên tục, ...... Đến năm 2020, anh thành danh và làm trưởng khoa Bình luận viên hài của Đại học Sân khấu điện ảnh Việt Nam, khoa có tỷ lệ chọi đầu vào cao nhất của trường điện ảnh, các đài truyền hình như VTV, VTC, VCTV, Vietnamnet, Kplus, ESPN, CNN, NBC cùng toàn thể các đài truyền hình trên thế giới, các đài truyền hình cấp tỉnh, huyện của Việt Nam đều trong tình trạng thiếu nhân lực bình luận viên hài trầm trọng .

    Hội những người phát cuồng vì Tạ Biên Cương tăng dần lên con số kỷ lục, nếu lấy con số đội bóng đá chuyên nghiệp thời bấy giờ ở giải hạng nhất, hạng nhì, hạng hai, hạng nhị, hạng ba và hạng tam, hạng tứ, cùng những người có nhóm máu A, rồi nhân với 4, rồi cộng với những người có nhóm máu B, bạn sẽ ra con số thành viên của hội, đồng thời, hội những người hâm mộ anh thì có số thành viên đông gấp đôi như thế .

    Tạ Biên Cương dần dần trở thành một thương hiệu bình luận mà gần 1 thế kỷ, không ai vượt qua anh được, những bình luận viên lên thay thế chỉ gây cho khán giả duy nhất một cảm xúc, hoặc là chỉ yêu, hoặc là chỉ ghét, hoặc là thờ ơ, người nào gây cho khán giả hai cảm xúc một lúc, đã là thành công và được trả lương tháng cao ngang với ông Ka Lít Tô, HLV trưởng đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam, người nào gây cho khán giả từ ba cảm xúc trở lên, nghiễm nhiên trở thành Trưởng ban thể thao của Đài truyền hình nơi người ấy công tác .

    Tên anh được mời ở khắp nơi, sau này anh chuyển sang nghề dạy học mà không đi bình luận nữa, những cuốn sách như Bình luận viên yếu lược, Tâm lý học cận hiện đại, Đa cảm xúc, Làm thế nào để chữa lãnh cảm, đều trở thành những cuốn sách bán chạy nhất thời bấy giờ .

    Người ta tổ chức các cuộc thi Bình luận viên hay nhất thời bấy giờ nhưng không ai vượt qua anh được, ngay cả những người làm Video đang trêu đùa anh trên trang FaceBook dù cố tung hết sở trường của mình cũng chỉ làm người ta vừa xem vừa nhớ đến anh, có khán giả thú thực : Giờ xem bóng đá mà không có anh Cương, em tắt tiếng còn hơn .

    Đài truyền hình lúc bấy giờ Gặp nhau cuối tuần thì nhạt thềnh thệch, người ta gặp nhau cố chọc cho nhau cười, mà không ai cười nổi, giá xăng dầu, chứng khoán lúc lên lúc xuống, giá vàng lúc lên kịch cả sàn, có lúc lại hạ kịch trần, nhưng nhờ những mùa World Cup, Euro, Đô La, Cúp C1, Cúp B1, Vê Lích, được cầm chai Cô Ca Cô La, Pepsi, Heiniken mát lạnh và xem bóng đá và bật cười sảng khoái, người ta lúc bấy giờ mới thấm thía và biết ơn anh, người hứng chịu những tủi nhục về mình, quên mình để mang đến cho khán giả những trận cười sảng khoái, anh không giận, vì anh vô ngã .

    Tạ Biên Cương, ông tổ của nghề Bình luận viên hài của truyền hình Việt Nam "

    Mến tặng anh Tạ Biên Cương, bài viết này để động viên và biết ơn anh, mặc dù lúc đầu có bực bội về anh .

    Nguồn: Fb Ấy là chính sử chép vậy, còn dã sử năm 2500 của Tân Kim Dung (chép theo văn phong và LOGIC của TBC) có nói:
    "...Việt Nam XHCN năm thứ 75, tức năm 2010, khắp thiên hạ của làng bình luận viên thể thao có thấy nổi lên một thiếu niên anh kiệt. Phong mạo và thư thái người này, mới nhìn vào thì ai ai cũng cho rằng "đầu óc hoàn toàn bình thường, hơi muốn... làm thơ một tý, đề nghị giữ sức khỏe, xin cảm ơn". Anh thành danh trên giang hồ với những tuyệt chiêu sắc lẹm của kiếm Ị Thiên, anh mà CHÉM tới đâu là cát bay mù mịt, lá rụng cây rung,... quần hào phải tròn mắt há mồm, những người có công lực cao thì kịp thời bế khí xuống đan điền, vận công mới trụ được nhưng cũng không khỏi thất kinh. Những kẻ mới tập tọe xem thể thao thời đầu óc thấy choáng váng, khí huyết đảo ngược, phải dạt ra ngoài vùng phủ sóng mới có nguy cơ giữ được tính mệnh.
    Cũng cùng sở trường môn CHÉM với chàng còn có người anh em kết nghĩa có mẹ là người Thổ Nhĩ Kỳ, bố là người Việt Nam - anh Khắc Cường. Anh Cường được sinh ra và luyện được 72 tuyệt kỹ tại vùng núi cao chót vót, nơi đó có tên là làng Văn Lang thuộc xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - nơi mà nổi danh "thiên hạ đệ nhất làng nói phét". Cường thành danh trên giang hồ với báu vật là thanh đao ĐỒ GIUN, mỗi khi đao được ói ra thì không... đau ruột (do cười) thì quyết không thu về.
    Cương và Cường hợp thành 1 bộ đôi song sát kinh thiên động địa, mỗi khi xuất môn thì lại tạo ra cảnh rượt đuổi như trong phim hành động. Sau đó, họ về sáng lập ra môn phái bình luận hài và thu nạp được dưới trướng rất nhiều cao thủ như Phan Đăng, Tuấn Anh,... mỗi người một tuyệt kỹ trấn sơn. Nhưng phàm ở đời thì núi cao lại có núi cao hơn, khi đó tại vùng Phây-Búc tuyết sơn có môn phái gọi là “Hội những người phát cuồng vì TBC & đồng nghiệp” do giáo chủ TUN PHU QUOC lập ra, các pháp vương hộ giáo cũng thuộc dạng công lực “sâu không lường được” trong đó phải kể đến Tử Sam Long Vương THU TRANG TRAN và Bạch Mi Ưng Vương CUOC LUI. Giáo chúng đồ, trong số hơn bảy ngàn người cũng có đông đảo cao thủ mà không bàn phím nào gõ nổi.
    Lại nói khi đó, khắp thiên hạ sôi động trong mùa Uôn-Cúp, tuy nó được tổ chức ở tận xứ Nam Phi xa xôi, nơi mà màu chủ đạo là nắng và gió, nhưng sự quyến rũ của nó cũng khiến cho TBC và đồng nghiệp đăng đàn và... muốn Làm Thơ. Trên đỉnh của dãy tuyết sơn Phây-Búc cũng bừng bừng khí thế, hào khí ngút trời, hơn 700 giáo chúng luôn theo sát mọi bình luận hài của các anh mà thưởng thức đủ các cung bậc tình cảm hỉ, nộ, ái, ố. Mỗi một lời vàng ý ngọc nào của các anh ói ra đều được giáo chúng chép ngay lại đưa lên Tường hay cho vào Tàng kinh các. Có những người công lực chưa cao, kinh công chưa đủ, chậm tay, mạng lag… mà dâng lên các Comment trùng lặp, khiến cho giáo chủ và các pháp vương hộ giáo chỉ nội việc biên tập lại cũng tổn hao công lực không biết bao nhiêu mà kể. Khi Uôn-Cúp mới bắt đầu được khoảng 3 trận thôi, nhìn lại trường quay của các anh ấy ôi thôi, THƠ bay tung tóe - GIÓ nằm tả tơi vì những đường đao nhát kiếm. Chúng phản ánh trần trùi cái cuộc chiến cực kỳ khốc liệt của các anh, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó….
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi xem cái clip này xong đang bực mình mà cười muốn điên, xong sau đó hết bực luôn. Phải công nhận anh bình luận viên này là sư phụ của anh Tạ Biên Cương, có cả gà gáy bò kêu nữa
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Ông nào chế 2 đoạn văn mà hay vãi. Cười sặc nước bọt từ nãy đến giờ. Cho e mượn gửi cho mấy thằng bạn nó đọc.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chết mất, bò rống, gà gáy loạn cả lên =))=))=))=))
  8. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    537
    Ôhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, o` o' o o` oooooooooooooooooooo :=))
  9. demoxuansang

    demoxuansang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều đi học AV...có học về chủ đề Bóng đá. Thầy nói có những bình luận viên bl mà không bik mình nói cái gì...chỉ muốn xem hình chứ không nghe tiếng...=]] dù ko đích danh nhưng e thực sự hĩu đó là ai...Tạ Ben Cu...Chém gió của thời đại...
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    trận Việt-Miến:
    1. Văn Thắng đã xuống tóc (đi tu vì quá ân hận với những cú bỏ lỡ không tưởng của mình??)

Chia sẻ trang này