1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạ Biên Cương và đồng bọn (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi doncoi_noixaxoi, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Bình luận viên ... ngu như bò
    Tạm ví von như thế, cũng biết rằng đó là điều xúc phạm ... con bò. Vì con bò nó không đáng bị "xỉ nhục"như thế. Nhưng thôi, chưa nghĩ ra con gì ngu hơn con bò nên là "mày chịu khó tí, bò nhé..."
    Bạn này tên là Tạ Biên Cương.
    Thời tiết nóng nực, điện đóm chập chờn, không khí ngột ngạt, nghe bạn này bình luận WC2010 thì thật là cực hình. Cơ bản là nhà mình chỉ có cáp VCTV. dek chuyển sang kênh khác dc. Mà tắt tiếng đi thì còn gì là tiếng "ruồi nhặng vuvuzela" nữa. Đành phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", nuốt giận ngồi xem. Tay lăm lăm cái remote, chỉ trức đập vào màn hình tivi. Lương ít, nhà khó khăn hoàn cảnh, cơm lo từng bữa chả có điều kiện sắm LCD nên đâm ra tiếc cái tivi. Ức chế......
    Mới qua dăm ba trận vòng bảng mà bạn Bờ Lờ Vờ đã nói những câu khắm thế này, liệt kê hết thì chả đủ, dăm ba câu thôi cho anh chị em giải trí, giảm stress, xem có đúng nó là con Bò không?
    .
    >Đến bây giờ thì đội Nam Phi mới chính là những người khoác lên mình chiếc áo mang hai chữ ''''nhịp nhàng''''
    .
    >> Tảng đá áp lực vẫn chưa đc các cầu thủ Nam Phi khiêng ra ngòai
    .
    >> "Thật thú vị vì hai trọng tài biên hôm nay đều có nhóm máu B". Thông tin vô bổ
    .
    >>... Anh rất khỏe nhưng anh chạy rất nhanh
    .
    >> Hai tiền đạo đội Hy Lạp có rất nhiều điểm chung. Họ đều sinh năm 80 và còn khá trẻ
    .
    >> 2 tiền đạo này giống nhau cùng sinh năm 80 và còn khá trẻ. HLV Hy Lạp đặt yếu tố kn hơn sức trẻ nên 2 cầu thủ này dù đã 30 vẫn được coi là trẻ vì vậy vẫn được tin dùng
    .
    >> 2 lợi thế củađội tuyển Ghana : 1 là nền tảng sung mãn về thể lực 2 là cựu tổng thống là 1 fan trung thành của ĐT Ghana và ông sẽ bỏ hết công việc của mình để cổ vũ cho Ghana
    .
    >> Đây là phòng thay đồ của đội tuyển MEXICO .... Chúng ta có thể thấy khá nhiều tên cầu thủ Nam phi trong này
    .
    >> Dường như đó là 1 pha sút bóng trượt của Ribery" (rõ ràng là sút trượt lòi ra rồi)
    .
    >> Zigic là một tiền đạo và rất may anh k có thói wen sút tung lưới đối phương
    .
    >> Vâg thưa quí vị và các bạn, theo tôi đc biết thì ở VN có 1 bài hát với cái tên rất nghịch lí là Tuyết rơi mùa hè, và bây h ở Nam Phi cũg diễn ra 1 điều rất nghịch lí đó là sức nóg của mùa đông
    .
    >> Sự "lọc lõi" của Mexico bắt đầu "phát tiết"!
    .
    >> Hôm qua Maradona đã chứng to mình là 1 huấn luyện viên rất đàng hoàng, không hút xì gà, không mặc quần áo và chạy lung tung
    .
    >> Hầu hết những pha đưa bóng lên của các cầu thủ Hy Lạp đều là những pha đưa bóng sang phần sân đối phương
    .
    >>Thưa ông Phan Anh Tú, theo ông thì các ngôi sao, thôi các ngôi sao nghe cũng hơi quá tầm với các đội bóng này, ta tạm gọi là các ngôi sao của các đội bóng này đi"
    .
    >> Park Ji Sung đang là ngôi sao sáng nhất của Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại,chính vì lẽ đó mà anh vẫn giữ đc vị trí sau nhiều năm chơi cho MU
    .
    >> cuối trận Arg-Nig: đây là ga-bri-en hênh-dê
    .
    >> sút bónggggggg...không vào...như vậy là bàn thắng đã được ghi 1-0 cho đội tuyển Đức
    .
    >> Vâng thưa các bạn, màu sắc chủ đạo của World Cup lần này là màu nắng và gió của sa mạc. Và đúng là ở sa mạc thì những trận đấu luôn khan hiếm các bàn thắng
    .
    >> Ghana không còn là đội bóng châu phi nữa rồi, họ chỉ có xác là châu phi còn hồn thì là ... Serbia
    .
    >> Dường như các cầu thủ hậu vệ của Nam Phi vẫn chưa tập trung thì ngược lại, sự lọc lõi đang được các cầu thủ Mexico phát tiết" và "Đây là Rafael Marquez, còn đây là HLV C.A. Parreira, một người kinh nghiệm trên sân còn người còn lại kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo"
    .
    >> 1 cầu thủ màu xanh .....[ nghỉ mấy giây]..... lá cây đang bị đau
    .
    >> Trân Algeri - Slovenia: "Cho đến thơ?i điê?m na?y 2 đội vâfn đang trong quá tri?nh ti?m hiê?u nhau"
    "thêm 1 lúc nưfa thi? chắc 2 đội yêu nhau va? cưới nhau quá"
    .
    >> vâng thủ môn Green đã bật đèn xanh cho Mỹ
    .
    >> và sau trận đấu truyền hình có ghi lại hình ảnh Maradona lao đến ôm chầm lấy Messi, và nếu quan sát kĩ ta có thể thấy giường như trong khóe mắt của Maradona có một giọt nước mắt nhỏ nào đó cho truyền nhân của mình
    .
    >> Vâng ! Steven Gerrard vừa ghi 1 bàn thằnngs đẳng cấp ...[nghỉ vài giây]...... bàn thắng vừa rồi có phần may mắn
    .
    >> Các cầu thủ vẫn chưa thực hiện được các chiến thuật như trong sách giáo khoa
    .
    >> thủ môn đội tuyển Nigeria vừa cứu 1 bàn thua bằng những đầu ngón tay. chính xác hơn là những đầu ngón tay của chiếc bao tay
    .
    >> Hôm nay như có 2 bóng ma đang lởn vởn quanh 2 chân Messi, 1 bóng ma..., 1 bóng ma...
    .
    >>Các cầu thủ Nam Phi đang gặp phải 1 phút căng cứng
    .
    >> Không biết đây có phải là 1 khúc cua ủa trận đấu ngày hôm nay không
    .
    >> Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, Argentina không tấn công ào ạt một cách điên rồ như chúng ta tưởng
    .
    >> trận đấu đang dừng lại ở 2 con số 0 ,phải nói là rất vô cảm
    .
    >> Nicklas Bendtner là vậy , luôn xuất hiện đúng lúc và tung ra những cú dứt điểm chết chóc về khung thành đối phương
    .
    >> Tỷ số 2-0 là quá mong manh cho các cầu thủ Đan Mạch
    .
    >> cameron như những chú sư tử "bất lực"
    .
    >> đội tuyển Anh đang chơi với 1 phong cách rất fabio capello-> đấy là phong cách j hả Cương?
    .
    >> sau bàn thua này Simon Paulsen sẽ nuôi tóc dài hơn vì đầu trọc khó đánh đầu
    .
    >> tiền đạo Đan Mạch tung những cú đánh đầu chết chóc về phía thủ môn đội tuyển Hà Lan

    ........................................................................................
    Xin phép hỏi anh chị em, cầu thủ Dirk Kuyt của Hà Lan dc BLV đọc thế nào?
    Kết quả đây, anh chị em chọn cho mình 1 cái mà dùng đi ạ:
    Đớt Quít - Đớt Coi - Đớt Cao - Đi ết Quít - Đi ết Coi - Đi ếch Cao - Đít Coi - Đớc Cao -Đớt Quít - Đớt Ku Uýt
  2. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Các bác có biết thằng nào bình luận trận Newzeland và Slovakia không
    mẹ nó lương thì toàn trên chục quả/1tháng mà bình luận như kẹc.
    Bắt mấy lỗi: Hàng xóm của Newzeland là Australia chơi rất bùng nổ (thực chất thua mẹ nó Đức) cu cậu nói xong tịt luôn
    Thứ 2 là cứ nhầm lẫn đội dẫn trước là Newzeland mấy lần.
    Chán hẳn!
  3. gavacao

    gavacao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=DWFcD1AnvjA còn nữa đây các bác
  4. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em xem trận Bắc Hàn đá với Brazil thì nhận ra đúng giọng thằng TBC, trời nóng, không có điều hòa nghe giọng thằng lợn này em phát rồ cả người. EM nhờ các bác trên này mấy việc;
    - Bác nào có email hay đt của nó hoặc sếp của nó để em bảo cho thằng này làm việc khác chứ đừng có bình luận
    - Các bác xem có kênh nào phát trực tiếp tiếng Anh em nghe cho đỡ ức chế. Chịu hết nổi mấy ông bình luận việt nam, nói thì sai lung tung cả, cứ cho là đưa cảm tính của mình vào đi nữa nhưng nói sai bung bét, ngôn từ thì ngớ ngẩn thật không thể cấp nhận!!!
  5. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Xem qua mạng, bằng TVans hoặc UUsse gì đó ý, phải cái là đài Tàu nên tắt tiếng rồi bất nhạc hay gì đó mà đè lên thôi.
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Em xài cáp vtc , xem HTV2 BLV người Nam bình luận.
  7. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ........................................................................................
    Xin phép hỏi anh chị em, cầu thủ Dirk Kuyt của Hà Lan dc BLV đọc thế nào?
    Kết quả đây, anh chị em chọn cho mình 1 cái mà dùng đi ạ:
    Đớt Quít - Đớt Coi - Đớt Cao - Đi ết Quít - Đi ết Coi - Đi ếch Cao - Đít Coi - Đớc Cao -Đớt Quít - Đớt Ku Uýt
    [/quote]
    ==================================
    Theo tiếng Hà Lan là Đớt-Kao
    Thằng Van Bommel thì đọc là Van Bôm-mồ
    Mịa, đọc níu hết cả nưỡi, vãi chưởng
  8. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bật VOV1 mà nghe tường thuật trực tiếp, lúc đó có thể tắt tiếng tivi đi được rồi
    Một giải pháp khác là để tiếng rõ nhỏ, xem bóng đá gần câm (điều này tránh được cả tiếng kèn của cổ động viên nữa)
  9. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Bài viết này từ năm 2007. Đã 3 năm mà thằng TBC chả khá lên được tí nào, vẫn thích nói hoa mỹ, so sánh. Lại còn thêm bố Việt Khuê, Khắc Cường, Anh Tuấn phụ họa nữa. Khổ nỗi xem bóng mà ko có tiếng thì khác j lấy vợ mà ko...

    Mà cái bọn này nó có từng được học thế nào là lịch sự ko nữa, nói sai thì éo bao h xin lỗi, lại cái kiểu "chính xác hơn là".

    Bây h bọn này còn có cái kiểu thằng nào đá hay hay 1 tí là khen lấy khen để, tí nữa cũng thằng đó (hoặc đội đó) gặp sai lầm là nó chê. Không khác mẹ chồng chê nàng dâu.
    =====> kỳ WC sau có đủ tiền chuyển sang VTC thôi, thi thoảng nghe bác Huy, Tùng BL cho đỡ ghiền.
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Thân (kính) gửi anh Tạ Biên Cương và các đồng nghiệp

    WC2010 đã trôi qua được gần chục ngày. Trời thì nóng mà phải nghe giọng các bác này BL quả là 1 cực hình đối với e. Hôm nay lượm lặt được 1 bức "tâm thư" của 1 người cùng suy nghĩ (nhưng từ WC2006), e xin phép đăng lên đây. Mong anh T.B.C đọc được và làm j tùy a.



    Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2006

    Đã bao giờ bạn có cảm giác muốn? hành hung ai đó? Trong những ngày đầy không khí bóng đá với khẩu hiệu về hữu nghị hoà bình như thế này, việc bày tỏ sự hậm hực và ý nghĩ sẽ tấn công một người làm tôi trở nên rất lố bịch. Nhưng quả thật, tôi đang ở đỉnh điểm của sự bực bội, nếu không được bày tỏ ra chắc tôi sẽ thật sự hành hung anh ta mất! Anh ta mà tôi nói đến ở đây là bình luận viên (BLV) T.B.C của VTV3.

    Tôi đã trải qua 3 mùa World Cup với những buổi bình luận của VTV và không lạ gì những khiếm khuyết của BLV trong suốt các trận đấu. Giọng đọc đều đều tẻ nhạt, phần trích dẫn sai số liệu, việc gọi tên cầu thủ bừa bãi không nhất quán, những nhận định đôi khi phiến diện, tất cả đã trở nên quen thuộc đến độ không ai buồn phàn nàn nữa. Nhưng đến năm 2006 thì? thật quá quắt lắm!

    Xưa nay trong tâm trí rất nhiều người, cụm từ ?otruyền hình trung ương? thường đồng nghĩa với tính chuẩn mực và nghiêm túc. Như một điều hiển nhiên, những ai đã, đang và sẽ xuất hiện trên truyền hình với tư cách ?ongười nhà đài? (phát thanh viên, biên tập viên, người dẫn chương trình?) cũng phải có hai đặc tính như vậy. Anh (cô) ta phải có một bộ trang phục lịch sự, một giọng nói chuẩn và một thái độ nghiêm túc đúng mực, kể cả khi anh/cô ta là MC cho mục Gặp nhau cuối tuần. Đó là còn chưa kể anh (cô) ta phải có một trình độ hiểu biết về công việc và vốn ngoại ngữ nhất định. Ấy thế nhưng, suốt mười ngày qua, tôi được - hay nói đúng hơn là bị và phải - chịu đựng một ?ongười nhà đài? không có được bất cứ điểm nào trong số những yêu cầu kể trên.

    Anh ta có một chất giọng địa phương đậm đặc với cách phát âm ?oe? thành ?oie? và ?oo? thành ?ooa?, đôi khi cuống lên còn lẫn cả ?ol? và ?on?. Anh ta đọc tên cầu thủ tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi, không rung lưỡi với chữ ?or? cũng chẳng phát âm gió khi gặp chữ ?os?. Nghe anh ta biến Miroslav thành Mi-dzô-láp, không ai ?odám? nghĩ đến chuyện anh ta có bằng A ngoại ngữ nữa. Ngay cả khi diễn đạt bằng tiếng mẹ đẻ, anh ta cũng để cho người đọc điên đầu với những câu hết sức tối nghĩa như: ?oCầu thủ A. rời sân và nhường chỗ cho anh là cầu thủ B.? hay ?oĐội X. đang có những đợt phản công ào ạt" - phản công lại còn ào ạt, mà thật ra đội X. đang tấn công hẳn hoi(!)?. Có lần, anh ta xuất hiện trong trường quay, ngồi trước máy quay (và cũng là trước hàng triệu khán giả) với một đôi dép xỏ ngón như đang đi dạo bãi biển.

    Rồi khi ngồi trước micro bình luận, anh ta thường kể lể dông dài về những thông tin thống kê bên lề nhiều hơn là bám theo diễn biến trận đấu. Đã rất nhiều lần, khi cầu thủ đã dắt bóng đến sát cầu môn đối phương và sút thì anh ta còn đang ề à chậm rãi tuôn ra những câu hết sức? ngô nghê như ?oD. là một cầu thủ tiền đạo cánh trái, một cầu thủ có xu hướng tấn công rất là tốt? - ô hay, tiền đạo không tấn công thì làm gì, bắt gôn chăng? Anh ta nhận định về các tình huống trên sân bằng những cụm từ trịnh trọng nhưng vô thưởng vô phạt. Anh ta, với trình độ ngoại ngữ bằng-A-cũng-không-xong, chất giọng địa phương ngang phè và một tốc độ nói rề rà, thường xuyên gọi đầy đủ cả họ cả tên cầu thủ (để làm gì?!). Và quan trọng nhất là anh ta tra tấn tôi cùng nhiều người khác bằng tất cả những thứ kinh khủng kể trên ít nhất 90 phút/ngày. Đã 10 ngày liền như vậy!

    Đến đây, tôi bắt đầu tự hỏi, không hiểu VTV3 thù sâu oán nặng gì với tôi nói riêng và các khán giả yêu bóng đá nói chung mà lại nghĩ ra ?ohình thức hành hạ thâm độc? như vậy? Và liệu có ai đó trong số những người phải chịu ức chế tinh thần cường độ cao suốt một thời gian dài như tôi hiện giờ sẽ giải toả bằng những hành động côn đồ? Cho đến khi kết thúc lá thư này, tôi vẫn chưa thực sự tìm ra câu trả lời.

Chia sẻ trang này