1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta chẳng còn ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi monkey73, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monkey73

    monkey73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng còn ai

    Ngày xưa khi ta buồn ta vẫn tâm sự với anh, bây giờ ta biết tâm sự với ai đây............................

    Đêm qua lại mơ về anh, về những kỷ niệm của ngày xưa, tỉnh dậy bàng hoàng. Mơ thấy anh về, mơ thấy ta khóc....... anh của ngày xưa đã không còn nữa nhưng sao ta vẫn mơ đến lúc điều kỳ diệu xày ra.........Nụ cười của anh đâu rồi...ánh mắt ngày xưa đã một thời làm con tim ta xao xuyến cũng xa rồi phải không? Nước mắt lăn dài trên gối....tỉnh dậy ...lại còn ta với cuộc đời ...còn ta với kỷ niệm mà thôi.
  2. 11_12_1980

    11_12_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng có ai yêu ,chẳng có bạn bè .Tôi cô đơn .

Chia sẻ trang này