1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta chẳng thể làm gì được cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dark_Age_new, 08/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dark_Age_new

    Dark_Age_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng thể làm gì được cho em

    Em đã từ chối không làm người mang lại hạnh phúc cho ta, không cho ta hạnh phúc được làm người mang hạnh phúc cho em. Nhưng hỡi ôi, em không được hạnh phúc như em mong muốn. Đau xé lòng ta khi nhìn thấy em buồn. Nhưng ta lại chẳng thể làm gì được cho em. Ta cảm thấy mình bất tài, bất lực trước nỗi khổ của em.

    I Love you, Baby
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    DARK AGE..!
    Có bao giờ bạn nghe ai nói điều này chưa? " Em không chắc rằng mìng sẽ mang đến cho anh hạnh phúc, nhưng em sẽ sống vì hạnh phúc của anh.." ..Bạn hãy nghĩ rằng , sự đau khổ mà người ấy đang gánh chịu, chính là thứ hạnh phúc mà họ đã tự mình tìm kiếm...Ai rồi cũng phải chấp nhận hậu qủa cho mọi quyết định của mình...Bạn không hề có lỗi, và đừng bao giờ cảm thấy dằn vặt...Bạn cảm thấy mình bất lực trước đau khổ của người ấy..? Vâng, đó là một điều tất yếu...Bởi lẽ bạn qúa yêu người ấy...nhưng NGƯỜI ẤY THÌ KHÔNG YÊU BẠN! Điều đó giải thích tại sao bạn không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng người ta..Vì bạn không phải là người tạo ra nỗi đau ấy...Bình tĩnh nhé..Dark age..." Lý trí thường không làm chủ được hành động nhưng hành động đôi khi lại đánh lừa lý trí"..Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc của mình...ngay trong mùa xuân này..bạn nhé!
    MEOHOANG
  3. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc im lặng cũng là 1 cách mang đến hạnh phúc cho người khác đấy.

    DO&DEN

  4. Dark_Age_new

    Dark_Age_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là 1 cách mang lại hạnh phúc? Do&Den có thể nói rõ hơn không?
    I Love you, Baby
  5. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    lằng nhằng nó đã không yêu thì thôi, tìm con khác mà yêu, cứ lên trên này mà khóc lóc
    he he he...
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Yeungoc!
    Sao lai cười trên nỗi đau của người khác vây?
    " Cười người chớ vội cười lâu
    Cười người hôm trước, hôm sau người cười!" ...
    MEOHOANG
  7. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    đấy đâu phải là đau khổ mà là ngu, người ta không vui vì có một cái đuôi cứ bám theo làm người ta khó chịu chứ sao, that's all
    he he he...
  8. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Dark Age ! cam dong qua ! nguoi con gai nao ma hanh phuc qua vay ?
    Yeu ngoc a ! Anh be hoi nho ha ? de thuong qua !
  9. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chán chú mày thật! Sao chiếu mệnh đã chẳng rọi xuống đầu chú mày, không lo ăn mừng đi, ở đó mà than thở.

Chia sẻ trang này