1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta chia tay, anh nhé!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meoyeu_kem, 20/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoyeu_kem

    meoyeu_kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh...
    Em yêu anh...
    Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nói ra được những lời này nữa,
    bởi đối với em,
    không cảm nhận được thì sẽ không thể nói ra thành lời.

    Thời gian qua đối với em giống như một giấc mơ.
    Em tưởng mình đã đy lạc vào chân trời cổ tích.
    Dù chuyện cổ tích cũng trải đầy gai hoa hồng.
    Nhưng khi tỉnh dậy
    em mới biết rằng anh không phải hoàng tử mà em cũng chẳng phải công chúa cổ tích.

    Quãng đường mà chúng ta đang cùng nhau bước,
    có lẽ...
    Em sẽ dừng lại, em sẽ để anh đi tiếp
    Vì..
    Em vô tình hay cố tình không nhận ra rằng,
    anh đã buông tay em từ lúc nào
    Chúng ta đi cùng nhau như hai đường thẳng song song trên một con đường,
    cùng nhìn về phía trước
    nhưng...
    nhìn về hai điểm hoàn toàn khác nhau

    Em muốn khóc
    Nhưng em đã khóc quá nhiều rồi
    Em sẽ để anh đi rồi mới khóc
    Vì như thế, anh sẽ không phải thấy nước mắt của em.

    Khi bắt đầu, chẳng ai nghĩ đến kết thúc
    Và khi kết thúc thì người ta lại ước gia như không có bắt đầu
  2. nguyenyen3197

    nguyenyen3197 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Người với người sống là để làm khổ nhau hay sao? haizza
  3. meoyeu_kem

    meoyeu_kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    một phần tất yếu của cs :D
  4. vysarang

    vysarang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    buong tay that ra rat de dang, 1 chut quyet tam la ban co the lam dc
    cu co giu mai 1 t.cam k h.f se rat met moi
  5. becony

    becony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nếu được hỏi “Nếu thời gian có quay trở lại” em có yêu anh không, không ít bạn gái vẫn sẽ trả lời "em vẫn sẽ bước về phía ấy" để gặp anh và vẫn sẽ yêu anh. Nhưng nếu sau khi tình cảm đã hết và đến lúc chia tay, người ấy lại hỏi: "Nếu lại yêu lần nữa, em có khác không" thì không phải ai cũng có câu trả lời. Cùng lắng nghe lá thư chia sẻ của một bạn gái và tìm ra câu trả lời cho chính mình bạn nhé!
    Sự mất mát và tổn thương qua mỗi một cuộc tình khiến nhiều người gục ngã và mãi không thể gượng dậy được. Dù người ấy có quay về thì cũng thật khó để "yêu lại từ đầu". Tình yêu cho đi sẽ không thể lấy lại, những yêu thương, cảm xúc rung động và niềm tin sẽ không thể còn vẹn nguyên như thủa ban đầu.
    Liệu bạn có khác, sẽ thay đổi để yêu một người khác, hay vẫn thế và chờ đợi một nửa thực sự tìm đến. Đó sẽ là người yêu thương bạn thật lòng, yêu chính con người bạn... Nếu những vết thương đó đã bắt đầu lành trở lại, hãy mở lòng mình bạn nhé, bắt đầu lại từ đầu với một cuộc tình mới, dù biết rằng không thẻ yêu như đã từng yêu.
    Thật xúc động khi nghe tâm sự của những người đang đứng trước sự lựa chọn: Nên tiếp tục hay dừng lại?
    Hãy cùng cảm nhận:
    http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/neu-lai-yeu-lan-nua-em-co-khac-khong.html

Chia sẻ trang này