1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta cứ ngỡ .......

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi banco3nguoi, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banco3nguoi

    banco3nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ ngỡ .......

    Ta cứ ngỡ tình bạn này vĩnh cữu
    Nào đâu ngờ, tri kỉ cũng nứt đôi.

    Ta cứ ngỡ nụ cười ấy khó phôi
    Nào đâu ngờ, ta quay lưng đã mất.

    Ta cứ ngỡ đôi tay người ấm nhất
    Giờ bẽ bàng, lạnh gia' tựa mùa đông.

    Ta cứ ngỡ sau cơn mưa tròi tạnh
    Nhưng đường dài đẫm ướt lạnh bờ vai

    Ta cú ngõ thuyền đã sang sông
    Nhung khi mưa đổ gợi lòng thương nhó





    The bet way to get out of your sorrows is helping others to get out of theirs
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
  4. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ặ? HặĂ bro làm sao thỏ?? nhỏằ?. L?Âu lỏ??m ko thỏ?Ơy bro online, hôm nay lỏ?Ăi pót bài g?ơ thỏ?? này.
    TuongVy
    It's only words....
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    thơ hay đấy chứ các bác
    bây giờ vào đây tâm sự với anh em nhà mình vui hơn tâm sự ngoài kia chứ [8d]

    Have you ever really loved a woman?
  6. banco3nguoi

    banco3nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To sis TV :Em vẫn online thường xuyên đấy thôi . Thế sis về VN thế nào rồi ,coi bộ đi chơi được nhiều quá ha .Bọn em cũng thi xong hết rồi ,bọn tây nó về hết còn mấy đứa nước ngoài ngồi nhìn cái kí túc xá . Sis mà có Clip của hội thì gửI cho em 1 cái nhé ,hè ở đây chỉ có xem phim với lên internet thôi .Mà hôm nào sis bảo cả sis H & T lên luôn đi .
    The bet way to get out of your sorrows is helping others to get out of theirs
  7. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này đúng là có nhiều chuyện không như ta nghĩ đâu, "ta cứ ngỡ...." rồi lại không phải vậy, biết làm thế nào được. Hic, hic, cuộc đời và con người thật là phức tạp, các bác gà nhỉ?(81 là phải nghĩ đến chuyện đời rồi đấy)
    M.O
  8. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hơ cũng hay đấy chứ
    You bring my heart away .
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ta thì chả ngỡ gì cả !
    bít thừa rồi nên như thế là tốt nhất !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----

Chia sẻ trang này