1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta đã mở được tổng kho Long Bình chưa nhỉ???

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nguyencongtu712, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ocech

    ocech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người quen làm ở Binh chủng tăng thiết giáp, khu vực Long Bình. Theo thông tin được họ kể thì vật tư trong tổng kho này đã được ta sử dụng gần hết rồi (T9/2004, cũng được gần 30 năm).
  2. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hóa ra là các bố đã thanh lý hết đồ trong kho rồi nhưng vẫn để up² mở² để bà con tò mò
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh, anh yêu em : 183-70-175 [​IMG]

    You''ll hold me in your arms, and say once again you''ll love me. And that your love is true, everything will be just as wonderful. Now, I belong to you, from this day until forever. Just love me tenderly and I''ll give to you every part of me.
    Oh! Don''t ever make me cry, through long lonely nights without us. Be always true to me, keep this day in your heart eternally. You hold me in your arms, and say once again you love me. And that your love is true, everything will be just as wonderful

  3. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một giáo viên ĐHBK Hà nội, thầy giáo Hồ Sỹ Bàng (con của ông Hồ Viết Thắng lãnh đạo cao cấp cải cách ruộng đất ngày xưa) thì lại nói khác.
    Năm 1995 thầy có nói là rất nhiều phần vẫn chưa mở được. Chuyên gia Nga đã sang làm việc nhưng cũng không được. Năm đó ta bình thường hoá quan hệ với Mỹ. Thầy Bàng có bình luận là hy vọng khoảng 10 năm sau Mỹ sẽ trao lại key nếu quan hệ tiến triển thuận lợi.
    Các bác phải phân biệt trong Tổng kho Long Bình có khu vực hàng thông thường (commo***y) và có khu vực hàng quân sự. Nếu gặp phải kho đạn dược, các bác dùng thiết bị nổ mở đường nó lại gây kích nổ dây chuyền thì bỏ .... Trước đó có nổ lớn năm 1989 (?) nhiều ngày liền.
  4. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhân các bác nói chuyện vũ khí tôi xin quote lại 1 đoạn trong 1 bài viết của 1 bác già bên Pháp ( link đến chổ đó cấm nên tôi ko tiện đưa ra )
  5. su75

    su75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác bàn luận sôi nổi quá. Nhưng theo thiển ý của tôi thì Long Bình cũng không còn gì để mở, có chăng chỉ là 1 ít các kho ngầm mà ta chưa biết. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà, nếu không biết trong ruột nó thế nào thì chiếu chụp cũng ra hết. Không thì dụ mấy chú KCBT (địa chỉ đầy ngoài đường) vào làm việc, kho cỡ nào rồi cũng xong. Thực ra đây là vấn đề liên quan đến quân sự nên cứ úp úp mở mở thế cho nó ly kỳ, đôi khi trên bàn nhậu người ta cũng hay hé hé 1 chút ra cho người khác biết là ta đây rất quan trọng, biết được nhiều chuyện động trời, nhưng rồi thôi không kể nữa, sợ "lộ bí mật quân sự". Chuyện này cũng từa tựa như chuyện ma ấy mà: càng nói càng trở nên ly kỳ và bí hiểm.
    Bác kqndvn nói nổ lớn ở Long Bình năm 1989 là không đúng đâu, tôi ở đây từ 1987 mà có thấy nổ niếc gì đâu. Chẳng qua là chuyện mấy con bò hoặc người đi lạc vào khu vực bãi mìn, bãi bom bi bị nổ thôi, đây là chuyện thường ngày ở huyện, không có gì phải ầm ỹ
    Không biết nguồn của các bác tin cậy tới đâu nhưng người nhà tôi làm trong kho thì cho biết là... hết hàng hậu cần quân nhu (Mỹ) rồi, chỉ còn 3 cái đồ linh tinh (hàng súng đạn khí tài thì tôi không dám nói).
    Được su75 sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 18/04/2005
  6. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    Cách đây vài năm tôi cũng được nghe bố tôi nói về chuyện này về kho hầm ngầm ở Tổng Kho Long Bình vì bạn của bố tôi là những sĩ quan chỉ huy của Quân Đoàn 4 mà . Khu vực này thuộc quyền quản lý của Quân Đoàn 4 . Các bác ở khu vực này cũng biết cấu tạo đất đai nó như thế nào rất là rắn chắc khô cằn và toàn sỏi đá rừng rất nhiều và khi đấy dân cư rất là thưa thớt . Bố tôi có kể là cũng đã tìm cách mở rồi nhưng ko thể mở được vì trong tay chúng ta ko có bản đồ và cũng ko biết chính xác vị trí va diện tích của nó như thế nào , các chuyên gia đã thử rồi và cũng đã hy sinh nên sau đấy việc này tạm dừng lại , cho đến bây giờ tôi ko được rõ nữa ..muốn mở được nó thì nhất định phải có bản đồ hầm ngầm thì mới có thể mở được .
    Công nhận rất là khó vì vị trí hầm ngầm này ko phải dễ dàng mà vào được và rất là chắc chắn nữa vì cấu tạo đất đai vùng này toàn là sỏi đá mà ...Và khu vực này cũng toàn là khu vực quân sự cả , ko phải ai cũng dám đi vào những khu đất hoang toàn là cây cối và hàng rào và quân lính bảo vệ ..khu vực này cũng tập trung hầu hết các sư đoàn quân chủ lực của Binh Đoàn Cửu Long nên là canh phòng rất là cẩn mật ...ko phải dễ dàng mà vào được đâu mà em cũng thách các bác đố các bác dám bén mảng vào đấy gặp mình nó mà nổ thì bỏ mẹ ..khu vực này nguy hiểm lắm . Các bác muốn hỏi gì về chuyện này em hỏi lại bố em là rõ ngay ấy mà ...hihihi ..

  7. rekin

    rekin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Minh không hiểu các bạn ở trong cai 4rum nay co bi ngớ ngẩn không khi tin vào cái vụ kho Long Bình gi đó.Mình kô thích tranh luận ,nhưng mà thật sự đọc thấy các bạn "mê tính" quá nên phải nói:
    Nếu thật sự cái kho LB gì đó có khoá mật mã đi nửa thì trong chính quyền VHCN chắc phải có nguời chịu trách nhiệm quản lí và biết cách mở chứ ,Con chuyen hồi giải phóng quân ta muốn biết cách mở thì cứ bắt mấy ông quản lí kho cua VNCH minh tra khẩu cung thôi.Chuyện đơn giản vậy mà các bạn cũng tin va đem lên 4rum bàn tán.
  8. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu em cũng nghĩ như bác rekin nhưng hình như kho này do Mỹ trực tiếp quản lý thì phải . Nếu là "kho của Mỹ " thì key chỉ nằm trong tay Mỹ mà thôi , chắc lúc mở kho thì mấy thằng CIA đến mở cho lính VNCH vào bốc các bác nhỉ ?
    Em chỉ có ý kiến về cái key . Ngoài ra , về cái kho này em chả biết gì cả .
    Các bác cho em hỏi , VNCH đã lần nào lấy hàng trong kho này chưa , và sau 1973 , kho này có tiếp tục nạp hàng không với chức năng "nhà kho" không các bác ?
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    tin vào chuyện chỉ có Mỹ mới mở được kho hay là chỉ có cái key mới mở được thực là ngây thơ! Thôi nghe đọc vài dòng trích dẫn về kho Long Bình, ai muốn đọc tiếp thì google:
    Tháng 5/1976, một kho lớn chứa hàng chục ngàn trái M.79, mìn, lựu đạn... ở trong kho Long Bình gặp sự cố bất ngờ. Một sợi dây điện cao thế chạy ngang nóc kho bị đứt lơ lửng, đầu dây thỉnh thoảng quẹt vào mái tôn xòe lửa. Anh em coi kho báo cáo gấp cho Bảy Huệ. Anh chạy xe Honda tới hiện trường. Không còn ai ở đó, tất cả chạy xa kho. Thỉnh thoảng gió thổi, đầu dây điện quẹt mái tôn lại xoèn xẹt tóe lửa. Anh suy nghĩ cách giải quyết chỉ một giây, gọi Sơn, bảo kiếm một cây khô làm thang để leo lên mái, cầm cành khô đó quèo đầu sợi dây cao thế văng ra mắc vào hàng rào kẽm gai. Khi mối hiểm nguy không còn, anh mới lấy khăn tay lau sạch mồ hôi đẫm trán.
    Ít bữa sau, anh đứng kiểm tra các chiến sĩ đồng đội trẻ măng vô tư hồn nhiên bốc xếp cất mìn các loạI và lựu đạn ở một kho khác. Chợt anh phát hiện trong một thùng mở nắp có trái lựu đạn mất chốt gài. Phản xạ nhanh như chớp, anh vội chụp lấy, bóp chặt cần bật rồi kêu anh em kiếm cái chốt gài lại cho an toàn. Khi mối hiểm nguy không còn, bấy giờ anh và các đồng độI mới hoàn hồn, mồ hôi vã ướt đầm lưng áo. Nếu trái đó bị xê dịch mà "lên tiếng? thì tiểu đội coi kho, trung độI bốc xếp và cả Bảy Huệ đều tan xác cùng một dãy ô tô chờ đến lượt xuống "hàng".
    Tháng 3/1977, ông Tư Lạc chỉ huy phó tỉnh đội Đồng Nai cho nhân dân bốc xếp đạn pháo, đạn cối, mìn chiến lợi phẩm... vào một kho lớn ở Bình Đa. Anh Bảy Huệ góp ý:
    - Để bộ đội làm cho bảo đảm, lỡ địch gài trái thì chết!...
    Ý kiến trên bị bỏ qua, kết quả kho bị nổ, hơn một tiểu đội quân dân du kích hy sinh, một số ô tô bị phá hủy. Đạn và miểng văng tung tóe khắp một khu vực có bán kính gần cây số, tiếng nổ làm rung chuyển cả thành phố Biên Hòa. Nhìn kho cuồn cuộn khói lửa, Bảy Huệ chạy xe Honda tới nhưng chỉ bất lực đứng nhìn.
    Anh phụ trách thu gom mìn nhảy của Mỹ (khi giẫm trúng, trái nhảy cao ngang tầm ngực mới nổ, gây sát thương chắc chắn), cho gỡ ngòi nổ. Đồng chí Hai Đấu (Huỳnh Ngọc Đấu) phụ trách cục tác chiến Miền ra lệnh hủy hết. Anh nghĩ "tiếc của", ta muốn có số mìn như thế phải tốn bao nhiêu tiền của, công sức, vật tư (gang đúc, thuốc nổ. ..) nên cho giấu bớt 1.500 trái. Khi xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam, lính Pol Pot đánh Tây Ninh, Sông Bé, anh đem số mìn nhảy này tặng anh Ba Sang - phục trách quân giới tỉnh Sông Bé lúc đó - mang gài dọc biên giới. Diệt được một số lính Khmer đỏ xâm nhập.
  10. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ủa bác này bị sảng hay sao thế ? không phải để bàn tán thì cần cái forum để làm giề ?
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh, anh yêu em : 183-70-175 [​IMG]

    You''ll hold me in your arms, and say once again you''ll love me. And that your love is true, everything will be just as wonderful. Now, I belong to you, from this day until forever. Just love me tenderly and I''ll give to you every part of me.
    Oh! Don''t ever make me cry, through long lonely nights without us. Be always true to me, keep this day in your heart eternally. You hold me in your arms, and say once again you love me. And that your love is true, everything will be just as wonderful

Chia sẻ trang này