1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta đang sống như thế nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangcb, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ta đang sống như thế nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chán ngán kiểu sống thế này. Mệt mỏi quá! Sinh viên thì còn gì hơn ngoài ăn và học nhỉ? Đỗ 1 trường ĐH cũng có tiếng để rồi ngoài việc ăn, học chơi, chẳng biết làm gì nữa cả....Vô nghĩa quá! Học cho ta nhưng cảm giác như ko phải cho ta vậy. Cái cảm giác bị thúc ép sau khó chịu thế. "Học cho tốt vào rồi sau này xin việc cho dễ", " không được thi lại", "mày có năng khiếu thi lại rồi đấy", "mày thối chí, không biết lo", "mày chỉ suốt ngày chơi thôi". Ta là người như thế hay vì ta không giống như bố mẹ nên bố mẹ cho là như thế? Ta thối chí ư? Nếu vậy ta đã chọn trường Sư Phạm, ra trường có việc làm ngay dưới sự sắp đặt của bố mẹ. Thậm chí học trường đó ta sẽ được học cao hơn ngay sau khi ra trường. Nhưng ta quyết định đi theo con đường ta chọn. Vất vả đấy nhưng là niềm vui. Học thật tốt rồi xin việc cho dễ ư? Ko phải cứ bằng khá giỏi là làm được việc khi kinh nghiệm ko có. "Mày đi làm thì lấy đâu thời gian để học?" Thời gian của SV thì ko thừa cũng ko thiếu. Đi làm sẽ không có thời gian để học? Ko. Có đấy. Chính như bây h, ta cảm thấy thời gian thừa quá nhiều, ngồi không chẳng biết làm gì. Không phải tuổi để chơi nữa. Ta lo lắng cho ta, muốn ta lớn hơn nhưng bố mẹ không nghĩ thế. Ta lo cho ta nhiều lắm nhưng bố mẹ đâu có biết, ta chỉ lo chơi thôi sao? Ko. Nếu lo chơi ta đã ko như thế này, đã ko thấy chán ngán cuộc sống tẻ nhạt này. Bố mẹ lo cho ta, ta biết nhưng ta đâu phải trẻ con nữa, ta cần tự quyết định cuộc sống của mình chứ. Lo lắng nhiều thì áp đặt cũng nhiều. Bây h đâu giống thời bố mẹ đi học nữa, đâu còn là thời ra trường nhà nước xếp việc, ngành ta chọn đâu phải học được bao nhiêu làm ngần ấy. Tuổi trẻ sôi nổi của ta chẳng lẽ chỉ tẻ nhạt thế ư? Ngẫm lại, ta sống cho bố mẹ nhiều quá. Gia đình gia giáo là thế, con cái phải theo sự sắp đặt của bố mẹ, không được cãi lại. Có khi ta thấy áp lực gia đình quá lớn, mọi việc làm của ta đều phải giữ thể diện, hình ảnh của gia đình, ta sống như ko phải ta vậy. Có khi muốn bố mẹ ta ko phải là giáo viên, để nhìn ta theo hướng tích cực hơn. Ta muốn là chính ta, và có lẽ bây h sẽ phải là chính ta, dù bố mẹ có muốn hay ko. Đấu tranh cho ta, cho bản thân ta thôi!
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đã viết nhưng cũng không hết được suy nghĩ ức chế và bực tức. Mọi người cho e ý kiến với. Cứ thế này nữa chắc em ko học nổi, đi về mất....
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trong cái vô nghĩa có cái có nghĩa , nhìn lên ta ko bằng ai mà nhìn xuống thì chẳng ai bằng ta.
    Quá chán thì tự thả lỏng , thả lỏng quá thì phải trả giá .
    Rốt cuộc thì ta cũng tự quyết định số phận của mình.

Chia sẻ trang này