1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà đạo online

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy ta không có đệ tử, Aka nhà ngươi đã vào đường tà rồi đó, khá khen cho tàu hoả kéo được nhiều người theo mình, ha ha ha
  2. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Huynh nào luyện được bài 1 chỉ đệ với?? huhu luyện mãi không xong được bài 1
  3. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Huynh nào luyện được bài 1 chỉ đệ với?? huhu luyện mãi không xong được bài 1
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Không là đồng chí, chẳng là ai cả, khỏi bị báo ứng AKmigo à. Tội nghiệp, cứ thích là đồng chí, bằng hữu ... làm chi????
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Không là đồng chí, chẳng là ai cả, khỏi bị báo ứng AKmigo à. Tội nghiệp, cứ thích là đồng chí, bằng hữu ... làm chi????
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Chấp kiến vậy làm gì !!!
    Một người mình thô, mặt bị những vết sẹo ngang dọc, đôi mắt trắng dã và thâm quầng, ăn nói thô tục. Khi anh ta đứng trong giới thượng lưu, trí thức... anh ta sẽ bị người ta né tránh, khó chịu thậm chí ác cảm, dù anh ta có làm bao nhiêu việc tốt cũng khó mà làm người khác tin tưởng tuyệt đối, trừ những người thực sự hiểu biết về tâm hồn anh ta.
    Các Cụ có câu: " Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon " đó là thời các Cụ, giờ đây người ta nuôi toàn cám công nghiệp, trong đó ngoài ngô, sắn ra thì xương và thịt gia súc khác cùng các hoá chật khá nhiều, nếu cỗ lòng đó được dọn lên e rằng không còn ngon lắm đâu mặc dù con lợn vẫn béo hihi
    Có 2 người đàn bà mang thai đi chơi trong rừng và họ lên cơn đau đẻ và đã sinh con trong khu rừng đó, cả 2 đều sinh đôi. Đột nhiên có đàn sói tấn công họ ra sức chống đỡ và 4 đứa nhỏ đi, nhưng cuối cùng thì ko đủ sức đành quyết định mỗi người phải bỏ lại 1 đứa nếu ko thì chết hết cả Mẹ và con. Khi đàn sói lao vào thì có 1 người tiều phu đi ngang và cứu được 1 đứa nhỏ, đứa còn lại khóc oe oe và 1 con sói cái đã nhanh chân tha nó về ổ cho nhưũng đứa con nhỏ của nó. Đứa bé lớn lên cùng những con sói con, nó cũng đi bằng tứ chi, cũng tru lên vào mỗi đêm trăng tròn, tấn công và ăn thịt những con mồi nó và đàn sói săn được, thịt tươi và máu tanh làm cho nó càng hăng say trong các cuộc săn.
    Đứa bé được người tiều phu cứu thoát mang về nuôi, hằng ngày theo ông vào rừng kiếm củi săn bắn, thịt thú rừng là món mà nó dễ kiếm hơn cả lúa gạo, nó ko được học hành và chỉ có những kiến thức cơ bản trong giao tiếp nên rất thật thà chất phác, ăn to nói lớn.
    Hai đứa được 2 bà Mẹ mang về, 1 đứa lớn lên trong gia đình trí thức, nó được ăn học và dạy dỗ chu đáo, học vấn và trí thông minh của nó theo năm tháng cũng lan toả trong xã hội như hương thơm của hoa nhài từng đợt, từng đợt toả theo làn gió trong đêm thanh vắng.
    đứa kia được nuôi dạy trong 1 gia đình quyền quý, gia đình nó có cả địa vị và tiền bạc. Nó được thừa hưởng toàn bộ tài sản và trong đó có cả khu rừng năm xưa nơi nó đã sinh ra. Vào 1 ngày đẹp trời, Mẹ nó nói cho nó biết chuyện năm xưa và đưa nó đến nói nó đã sinh ra và đứa anh em song sinh với nó phải bỏ lại để nó được sống. Nó gặp người Mẹ kia cũng đưa cậu con trí thức về nơi chốn cũ đầy những thương đau. Đồng thời cũng gặp con người tiều phu đang định giết 1 con thú lông lá khắp mình nhưng hình lại giống hình người. hỏi ra mới biết người sói cùng đàn sói đã sơi tái người cha tiều phu đáng thương kia nên hắn cũng định xả thịt sấy khô con thú này để danh ăn trong mùa đông.
    Người con sống trong gia đình giầu có thì bảo con vật này tuy giống hình người nhưng tàn ác quá nên phải giết. Người con sống trong gia đình trí thức bảo tuy nó giết và ăn thịt người tiều phu nhưng nó vẫn là giống người chỉ vì nó sống với bầy sói nên nó mới hoang dã chứ ko phải tàn ác đáng giết. Người con tiều phu thì chỉ muốn giết chết để trả thù cho cha nó và cũng có luôn thức ăn dự trữ. Người sói thì gầm gừ, sủa ăng ẳng giận dữ như muốn lao vào cắn xé đối phương.
    + Vậy thì người sói kia có tà , ác ko?
    + Đứa trẻ được người tiều phu nuôi có tà , ác ko?
    + Đứa trẻ sống trong gia đình giầu có kia có tà , ác ko?
    + Đứa trẻ sống trong gia đình trí thức có tà, ác ko?
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Chấp kiến vậy làm gì !!!
    Một người mình thô, mặt bị những vết sẹo ngang dọc, đôi mắt trắng dã và thâm quầng, ăn nói thô tục. Khi anh ta đứng trong giới thượng lưu, trí thức... anh ta sẽ bị người ta né tránh, khó chịu thậm chí ác cảm, dù anh ta có làm bao nhiêu việc tốt cũng khó mà làm người khác tin tưởng tuyệt đối, trừ những người thực sự hiểu biết về tâm hồn anh ta.
    Các Cụ có câu: " Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon " đó là thời các Cụ, giờ đây người ta nuôi toàn cám công nghiệp, trong đó ngoài ngô, sắn ra thì xương và thịt gia súc khác cùng các hoá chật khá nhiều, nếu cỗ lòng đó được dọn lên e rằng không còn ngon lắm đâu mặc dù con lợn vẫn béo hihi
    Có 2 người đàn bà mang thai đi chơi trong rừng và họ lên cơn đau đẻ và đã sinh con trong khu rừng đó, cả 2 đều sinh đôi. Đột nhiên có đàn sói tấn công họ ra sức chống đỡ và 4 đứa nhỏ đi, nhưng cuối cùng thì ko đủ sức đành quyết định mỗi người phải bỏ lại 1 đứa nếu ko thì chết hết cả Mẹ và con. Khi đàn sói lao vào thì có 1 người tiều phu đi ngang và cứu được 1 đứa nhỏ, đứa còn lại khóc oe oe và 1 con sói cái đã nhanh chân tha nó về ổ cho nhưũng đứa con nhỏ của nó. Đứa bé lớn lên cùng những con sói con, nó cũng đi bằng tứ chi, cũng tru lên vào mỗi đêm trăng tròn, tấn công và ăn thịt những con mồi nó và đàn sói săn được, thịt tươi và máu tanh làm cho nó càng hăng say trong các cuộc săn.
    Đứa bé được người tiều phu cứu thoát mang về nuôi, hằng ngày theo ông vào rừng kiếm củi săn bắn, thịt thú rừng là món mà nó dễ kiếm hơn cả lúa gạo, nó ko được học hành và chỉ có những kiến thức cơ bản trong giao tiếp nên rất thật thà chất phác, ăn to nói lớn.
    Hai đứa được 2 bà Mẹ mang về, 1 đứa lớn lên trong gia đình trí thức, nó được ăn học và dạy dỗ chu đáo, học vấn và trí thông minh của nó theo năm tháng cũng lan toả trong xã hội như hương thơm của hoa nhài từng đợt, từng đợt toả theo làn gió trong đêm thanh vắng.
    đứa kia được nuôi dạy trong 1 gia đình quyền quý, gia đình nó có cả địa vị và tiền bạc. Nó được thừa hưởng toàn bộ tài sản và trong đó có cả khu rừng năm xưa nơi nó đã sinh ra. Vào 1 ngày đẹp trời, Mẹ nó nói cho nó biết chuyện năm xưa và đưa nó đến nói nó đã sinh ra và đứa anh em song sinh với nó phải bỏ lại để nó được sống. Nó gặp người Mẹ kia cũng đưa cậu con trí thức về nơi chốn cũ đầy những thương đau. Đồng thời cũng gặp con người tiều phu đang định giết 1 con thú lông lá khắp mình nhưng hình lại giống hình người. hỏi ra mới biết người sói cùng đàn sói đã sơi tái người cha tiều phu đáng thương kia nên hắn cũng định xả thịt sấy khô con thú này để danh ăn trong mùa đông.
    Người con sống trong gia đình giầu có thì bảo con vật này tuy giống hình người nhưng tàn ác quá nên phải giết. Người con sống trong gia đình trí thức bảo tuy nó giết và ăn thịt người tiều phu nhưng nó vẫn là giống người chỉ vì nó sống với bầy sói nên nó mới hoang dã chứ ko phải tàn ác đáng giết. Người con tiều phu thì chỉ muốn giết chết để trả thù cho cha nó và cũng có luôn thức ăn dự trữ. Người sói thì gầm gừ, sủa ăng ẳng giận dữ như muốn lao vào cắn xé đối phương.
    + Vậy thì người sói kia có tà , ác ko?
    + Đứa trẻ được người tiều phu nuôi có tà , ác ko?
    + Đứa trẻ sống trong gia đình giầu có kia có tà , ác ko?
    + Đứa trẻ sống trong gia đình trí thức có tà, ác ko?

Chia sẻ trang này