1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà đạo online

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    MOD ? Lock???
    Ko có tà làm sao có chính? Ko có âm lấy đâu ra dương?
    giả giả chân chân bít đâu mà tìm ?
    Chính chưa chắc đã là hay , tà chưa hẳn đã là dở ?
    nếu khoá thì PM cho nhau để biết vậy! thế tức là có khoá mà như không khoá.
    Bác train cho em bài 2 đi.
  2. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Bài 2: Vượt qua sợ hãi.
    Các củ chuối học bài 1 chưa thành thạo thì không biết có đủ sức học bài 2 không đây. Các người làm ta bực mình quá. Ai chưa lĩnh hội được bài 1 thì chớ tập bài 2 nhé. Phải thấu hiểu đạo lý bài 1 mới tập bài 2 được
    Trong các người ai cũng đều có cái sợ. Nếu các người học theo chính đạo thì không sao nhưng học theo tà đạo mà vẫn còn sợ thì không thể làm gì được. Do đó từ từ ta sẽ biến các người thành những kể không biết sợ gì cả. Ta thử lấy ví dụ, các người phải làm ma để doạ người khác mà các người lại sợ ma thì không thể làm được rồi. Khi đã theo tà đạo các người luôn phải ý thức rằng
    Không có gì dơ bẩn bằng tâm hồn các người
    Không có gì đen tối bằng con tim các người
    Không có gì khốn nạn bằng suy nghĩ của các người

    Ý thức, phải thật ý thức rõ ràng về ba điều trên thì coi như các người đã bước chân vào tà đạo rồi. Nếu vẫn không ý thức được ba điều trên thì các người đi về học chính đạo đi. Không học tà đạo được đâu
    Khi đã ý thức được thật kỹ ba điều trên, tất cả các người phải thực tập một bài học rất khó. Mức độ khó sẽ tăng dần và ta sẽ giúp các người học các bài học đó. Các người làm theo lời ta
    1. Thống kê lại ba cái mà các người sợ nhất. Đối diện với nó, lao vào nó, cắn xé nó, bóp chết nó
    2. Hầu hết các người đều sợ bẩn, nhưng phải nhớ là "tâm hồn các người mới là thứ bẩn tủng nhất". Vì thế không có gì làm các người sợ nữa. Hãy bắt đầu tập bằng cách "nhúng tay vào nước tiểu, nhúng tay vào *** đái". Ta sẽ giám sát quá trình này bằng cách của ta. Khi các người thành thục ta sẽ cho các người nhúng tay vào xác chết.
    3. Sau khi ta thấy các người đã thành thục 2 điều trên rồi thì ta sẽ tiếp tục cho các người đối diện với những cái sợ hãi thực sự. Các người đều sợ ảo giác. Ta sẽ chủ động tạo ra ảo giác trong đầu các người để các người làm quen và chiến thắng. Hãy nhớ là những ảo giác ta tạo ra còn đáng sợ hơn mấy cái "*** đái" mà các người bốc tay vào rất nhiều
    Các người cố gắng tập luyện. Và hãy nhớ ta rất ghét những kẻ lười.
    Khi nào ta thấy các người thành thục bài 2 ta sẽ tiếp tục đi vào phần "tâm pháp"
    Bài 3: Cách thức nguyền rủa
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bài 2 này ghê quá, hôi quá, bẩn quá, không lỉnh hội được.
  4. tranhieuduy

    tranhieuduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Người như dungwind mà ko lĩnh hội nổi thì sắp dẹp tiệm roài ...
    Mod Kun đi đâu roài nhỉ ....
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Đúng là ko có gì dơ bẩn, đen tối và khốn nạn bằng chính cái bản ngã của chúng ta, so với xác chết, ****,... chỉ là chuyện trẻ con, vậy mà ng ta lại ghê nhờn ****, xác chết, còn cái xác sống đầy **** này thì lại tôn thờ và thoả mãn cho nó !
    Bài 2 này đệ tử xin lĩnh hội !
  6. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cháu ủng hộ anh dungwind. KHÔNG THỂ LĨNH HỘI ĐƯỢC VÌ ĐÓ LÀ SỰ THẬT
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mọi người học xong bài 1 roài và bước chân vào cửa bài 2 roài còn kêu chi nữa hehe, chỉ cần mọi người đưa nó vào cuộc sống liên tục cho bác stress là ok roài hehe
    Tâm hồn tôi ko dơ bẩn
    Con tim tôi ko đen tối
    Suy nghĩ của tôi ko khốn nạn
    nó chỉ thế khi kẻ khác cho là thế, còn bản thân tôi lúc nào cũng là hoàn thiện, suy nghĩ líc nào cũng là chân lý, con tim lúc nào cũng tràn trề tình yêu thương ( các người đẹp hehe )
    1. Thống kê
    + Cái sợ nhất là ko có tiền
    + Cái sợ nhì là ko có chỗ đứng trong xã hội
    + Cái sợ ba là ko có người đẹp
    ặc ặc
    2. Bẩn ko phải cái đáng sợ vì tôi ăn ở bẩn thường xuyên hehe, còn với đám sv thì ăn chung, mặc chung, lười giặt, thậm chí lười đánh răng rửa mặt... là chuyện ko có gì đáng để tâm, ba cái chuyện xác chết nhằm nhò gì. Nhưng có 1 cái thực sự ko nỡ rời bỏ đó là cái thân xác thối tha này, vì rời bỏ rồi ko còn được sợ nữa hehe
    3. Ảo giác thì có gì đáng sợ, tôi vẫn thường xuyên sống trong ảo giác gần 20 năm nay roài, chỉ tiếc đó là do tự mình gây ra chứ ko phải được "nhờ ơn tổ ấm" mà bác ban cho nên cũng thấy còn thiêu thiếu. " Nhờ ơn tổ ấm " nay bác ngỏ lời đúng là như nắng hạn gặp mưa rào, chết đuối vớ được cọc, may lắm thay!!!
    Bóp chết hết cái sợ thì còn gì là sung sướng nữa, làm sao mà biết hạnh phúc là cái chi chi hihi.
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em ko có ý học, song cũng bon chen tí: Ý bác có phải là: "sống theo trái tim" ko?
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Em ko có ý học, song cũng bon chen tí: Ý bác có phải là: "sống theo trái tim" ko?
    chào erveran ngôn ngữ trái tim đó bạn, thầy giáo đòi hỏi phải nhìn vào trai tim của chính ta một cách chân thật, và sống như nó muôn, (it ngày thui).
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    chào bạn hiền tiếp túc dạy nha, tui không lỉnh hội được. rút tên.

Chia sẻ trang này