1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà đạo online

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Haha, em tưởng em đoán bừa nói bậy, hoá ra bác dungwind cũng nghĩ thế à
  2. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Đôi lời ngoài lề với các học trò đầu đất của ta, các ngươi và ta đều là một lũ u tối cả. Ta muốn trích lại đôi lời của thầy ta dạy ta, cho các ngươi hiểu thế nào mới là tà pháp thật sự.. Những dòng tâm sự này không nằm trong hệ thống bài giảng, chỉ đọc cho biết, để còn đọc lại các bài giảng của ta..
    ..Đừng tưởng nói chết là chết, nói sinh là sinh.. người ta được sinh ra từng phần và chết đi từng phần..
    Con người của chúng ta là một sự tồn tại gồm 3 phần tâm, khí, thể. 3 phần đó hoạt động đồng bộ với nhau thì con người khoẻ mạnh, mất đồng bộ với nhau thì con người bệnh tật, hạn hoạ.Sự tồn tại song song và liên kết với nhau giữa 3 phần tâm, khí, thể phải hài hoà.
    Khi mà chúng ta luyện tập để thoát ra khỏi phần thể chất thì chúng ta còn tâm và khí.
    Chúng ta thường được nghe nói nhiều đến việc du lịch ngoài cơ thể, sự luyện tập ngoài cơ thể, con người tuy nằm một chỗ nhưng hồn có thể bay ra ngoài luyện tập. Khi mà cái thể thần kinh không lệ thuộc quá nhiều vào cấc thể khác, từ đó khi chúng ta tách tâm, thần khí ra khỏi thể thì chúng ta có 1 dạng tồn tại giữa tâm và khí ra gọi là hư thể. Nếu chúng ta tách tiếp tâm và khí ra thì chúng ta có phần linh.
    Xét cho cùng cái thể xác chúng ta như một cái ngôi nhà tạm thời nên rất nhiều các phương pháp đưa ra có tu luyện hành xác để tạo sự thăng hoa: Đạo Hindu, Bà la môn và Đạo Phật: quan niệm đời là bể khổ. Họ đưa ra các phương pháp hành xác rất là khốc liệt.
    Thực ra có 2 quan niệm khác nhau về ngôi nhà của chúng ta: Thể xác
    Một số tôn giáo, ngôi nhà của chúng ta là 1 ngôi nhà chật hẹp, bệnh tật hạn hoạ. Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi nói bằng hành xác. Một số phương pháp khác theo quan điểm muốn thành Phật phải thành Người trước. Muốn thoạt khỏi cơ thể phải để cơ thể tốt trước. Nó giống như 1 câu trong kinh Thánh: Các con nhớ rằng thân xác các con là ngôi đền thiêng liêng để thờ phụng Chúa, các con phải biết trân trọng thân xác của các con giống như phải trân trọng ngôi đền thiêng liêng để thờ phụng Chúa.
    Quan điểm nào cũng có cái lí luận của nó, nhưng ta thích quan điểm thứ 2, vì trước khi thành Phật, Thánh thì phải làm 1 con người cho ra con người đã rồi làm gì thì làm..
    Hiện nay nhiều người muốn làm Phật, Thánh, Chúa mà con người không ra con người. Thậm chí có những người vì mục tiêu làm Phật, Thánh, Chúa mà chà đạp lên chính bản thân mình, gia đình mình, những người khác, lên tất cả các không gian, chăm chăm vào mục tiêu cá nhân mình. Cái đó trái quy luật và không chóng thì chày, sẽ bị tiêu diệt.
    ĐÓ LÀ TÀ PHÁP..
    Cảm ơn thầy tâm linh vì những lời dạy này của thầy. Con xin phép được mượn những lời thầy nói để đưa lên đây. Mọi người ở đây chấp quá..
    Được tauhoanhapma sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 12/05/2007
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tà pháp sẽ bị tiu diệt àh ? Còn nâu !
    Một khi còn chính pháp tất sẽ còn tà pháp.
    Tà Pháp bất diệt, tà pháp vinh quang muôn năm !
    Thế tà pháp có giáo chủ ko ?
    Thế Tà pháp có tà kinh ko ?
    Thế Tà Pháp có logo và slogan ko ?
    ....?
  4. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Đệ tử thông minh của ta ơi, những lời nói này của sư phụ của sư phụ của cậu đó. Cậu đọc kĩ đi.. Cậu đọc kĩ đi..
  5. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào đây để đàm đạo tý ...
    Với những bài học trên của tauhoa, mọi người sau khi lĩnh hội sẽ ra sao đây? Tớ liên tưởng tới những Cho Seung-hui của tương lai, sẵn sàng nã đạn vào bạn bè, giết từng người từng người một như một loài dã thú ... ko có trái tim ...
    Đừng nói là tớ quá lời, đừng nói là tớ ác cảm với ai, nhưng tớ đã hiểu rõ đang đối diện với ai ... người mà tauhoa gọi bằng thầy đó để lại những lời dạy chứa đầy âm khí, trong đó ko thiếu hận thù, giết chóc ... Và ông ấy đã đưa ra một hệ thống để biến người khác thành như ông ta. Dẫu về sau, những bài của tauhoa đưa ra có thế nào, vẫn ko dấu nổi cái tâm đấy ...
    Đừng hỏi vì sao nhiều người ko nghe nổi, bởi vì ko ai muốn đọc lại và nghiền ngẫm những thứ của Cho Seung-hui để lại để biến mình thành ...
  6. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, lớp học này khó hiểu quá.
    Được cuonphong sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 14/05/2007
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Theo Kun nghĩ thì không hẳn là thế!!
    Cảm nhận nguồn năng lượng từ một vật thể phát ra, hoặc một luồng tư tưởng phát ra rất chủ quan và phụ thuộc nhiều vào lí trí của mình, nó còn phụ thuộc vào vị trí quan sát của bạn nữa. Nhìn từ dưới lên trên khác nhìn từ trên xuống dưới, trái khác phải.. Chưa chắc Proxy17 đã cảm nhận đúng đâu, và có thể bạn chưa cắt lớp hết tầng năng lượng trong tư tưởng của bác Tẩu Hoả.
    Có một điểm Kun bắt được qua những bài giảng của bác Tẩu Hoả và câu chuyện ngoài lề bác Tẩu Hoả kể về thầy mình! Không biết có đúng không, nhưng Kun thấy tư tưởng ấy chẳng tà đạo tí nào, bác Tẩu Hoả dùng từ Tà Đạo ở đây có vài ẩn ý, có những ý đang khá mờ nhạt, có lẽ trong thời gian tới bác sẽ đưa ra những bài luyện nói về luồng tư tưởng đó chăng?
  8. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Theo Kun nghĩ thì không hẳn là thế!!
    Cảm nhận nguồn năng lượng từ một vật thể phát ra, hoặc một luồng tư tưởng phát ra rất chủ quan và phụ thuộc nhiều vào lí trí của mình, nó còn phụ thuộc vào vị trí quan sát của bạn nữa. Nhìn từ dưới lên trên khác nhìn từ trên xuống dưới, trái khác phải.. Chưa chắc Proxy17 đã cảm nhận đúng đâu, và có thể bạn chưa cắt lớp hết tầng năng lượng trong tư tưởng của bác Tẩu Hoả.
    Có một điểm Kun bắt được qua những bài giảng của bác Tẩu Hoả và câu chuyện ngoài lề bác Tẩu Hoả kể về thầy mình! Không biết có đúng không, nhưng Kun thấy tư tưởng ấy chẳng tà đạo tí nào, bác Tẩu Hoả dùng từ Tà Đạo ở đây có vài ẩn ý, có những ý đang khá mờ nhạt, có lẽ trong thời gian tới bác sẽ đưa ra những bài luyện nói về luồng tư tưởng đó chăng?
    [/quote]
    Về cảnh giới mà nói cơ bản phải căn cứ theo ngôn từ ... tôi sẽ trích một số đoạn sau của bác tauhoa:
    ... Từ hôm nay tôi sẽ hưỡng dẫn các bạn học hiểu và hành các môn tà đạo. Hy vọng trong một năm các bạn có thể hiểu thế nào là địa ngục, là đau thương, là thù hận, là chiến tranh...
    ... Học thì đăng ký không thì thôi cứ lơ mơ ở đây là âm binh ra "vật" cho chổng kềnh ra đó ...
    ... Âm binh do ta đào tạo cũng có khác với những loại âm binh vớ vẩn khác. Âm binh do ta đào tạo chỉ khát máu chứ không khát rượu. Âm binh do ta đào tạo hám sắc để lấy quyền năng chứ không khoái chuyện đó. "Sắc" giúp cho âm binh của ta thăng hoa, hành sự xong là giết bỏ hút máu ăn tối.
    Các học trò của ta cũng vậy. Phải biết hút máu ăn tối ...

    ... Làm thằng tốt thì rất dễ, làm người ác mới khó. Trong bản thân các ngươi ta biết là đều có một phần mà bọn người tốt gọi là THIÊN LƯƠNG. Ta căm ghét điều đó, ta căm ghét giả dối. Các người phải bỏ thiên lương đi. Phải tàn nhẫn để sống. Tuy vậy ta nói cho các người biết rằng. Làm bọn người tốt rất dễ, làm bọn người không tốt mới khó. Chính vì vậy khi theo tadaodaiphap của ta các người phải kiên trì, phải chăm chỉ.
    Dần dần ta sẽ biến các người thành những người không có trái tim.
    Bài dẫn nhập chỉ có thế thôi. Các người đọc kỹ để hiểu ý ta. Những vấn đề khác thì tối nay lúc 3h đêm ta sẽ truyền tâm. Các ngươi nhớ học kỹ để ngày mai có thể bắt đầu bài thứ 2 ...

    Qua đoạn này thì mọi người rõ cảnh giới của bác tauhoa ... có giống đang ở địa ngục ko, đúng là đang sống với quỷ dữ ko ...
    Ko bao giờ có triết lý chính đạo lại tự nhận mình là tà quái, dạy mọi người hoà đồng với Ma quỷ như thế này! Bản thân tôi đã nhìn thấy rất rõ. Tuy ko phải là đi trừ tà, nhưng ko thể giao du đc, ai tự nhận mình là đệ tử hay thấy thích triết lý này thôi, là đã tự nhận một vé xuống địa ngục rồi!
  9. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Kun định phá hỏng lớp học của ta hay sao? Cậu hiểu gì thì cứ ngậm miệng lại, đừng nói ra. Ta biết ta đang dạy cho ai, và họ củ chuối đến mức nào. Cậu chỉ được quyền làm một chuyện "Hoặc là im lặng hoặc là khoá"
    To: Proxy: Nhà người có tâm tốt lắm. Haha, ta rất mừng vì thiên lương của nhà ngươi. Nhưng ta thực sự tiếc cho "năng khiếu" của nhà ngươi. Nhà ngươi có đầy đủ yếu tố để có thể thành tựu trên con đường tà đạo. Nhà ngươi có cái thông minh tinh tường của một kẻ ma mãnh, nhà ngươi có cái hoài nghi ngốc nghếch của một người ít hiểu biết, nhà ngươi có cái bảo thủ cố chấp của một người thiện hoàn, nhà ngươi còn có cái "phét lác" của một kẻ cứ cho là mình giỏi.
    Nói chung năng khiếu nhà ngươi nhiều quá. Đi theo học tà đạo thì dễ thành tưu hơn chính đạo. Đáng tiếc đáng tiếc
    To TrânThienNhan. Cậu có cái cực đoan như vậy thì rất dễ học tà đạo. Khi xem xét cơ thể các học trò, ta ưng cậu nhất vì sao cậu biết không? So với tất cả học trò của ta, cậu là người đặc biệt nhất. Tập quá nhiều môn, môn nào cũng thích, môn nào cũng ưng nhưng chẳng hiểu một môn nào cả. Người ta tập nhiều môn để lấy tinh hoa của nó đưa vào trong cơ thể. Tuy vậy cậu lại lấy toàn bộ cái "nhược điểm" của các môn để đưa vào cơ thể. Cơ thể của cậu giờ như một cái túi đựng rác. Rất thích hợp cho việc tu tập tà đạo. Thời gian vừa rồi ta rất lo cho cậu. Có một nhóm nào đó đang giúp cậu đi lại con đường "chuẩn". Ta mà biết bọn nào đã kéo cậu về con đường lương thiện thì chết với ta. Cậu chỉ có một cái không hợp với tà đạo là "trái tim" cậu hiền quá. Ta sẽ chỉnh sửa cái này
    To dungwind: Ngươi thực sự làm ta thất vọng nhất. Ngươi là tên nửa vời nhất thế giới này. Trong người là một mớ hỗn độn mâu thuẫn. Cái gì cũng mạnh mẽ. Cái tốt cũng mạnh, cái xấu cũng mạnh. Ta lúc đầu không định nhận người để dạy mà chỉ nhận ngươi để đàm đạo. Ngươi làm ta thất vọng quá. Haha. Người tích luỹ cho ta thêm bao năng lượng tiêu cực. Thật quá tốt, quá cấm ơn
    Nói chung, ta khoái con người mạnh mẽ trong ngươi bao nhiêu thì lại ghét những con người yếu đuối trong người bấy nhiêu. Ta ghét nhìn thấy những giọt nước mắt. Đặc biệt là những giọt nước mắt lăn trên má mi
    Hãy nhớ lời ta đấy
    To all. Các củ chuối không lĩnh hội được bài 1,2 sao? Vậy sao học được bài 3 đây?
  10. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    @tauhoanhapma: bác cứ nói là em giỏi phét lác thôi cũng đc, có gì đâu? Nhưng em hiểu cái môn của bác quá rõ, có khi còn rõ hơn bác đấy ...
    Những cái bác cho là quý giá, nếu bác có lòng tốt mà gửi cho em, em cũng phải thanh lý thôi ... Bất nhị pháp môn là thế đó!

Chia sẻ trang này