1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà đạo online

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đang Dụng âm binh cho tớ hỏi: Tại sao tớ thấy cơ thể thời gian gần đây rất khó chịu, không ra bênh tim, ko ra bệnh dạ dày, ko ra bệnh gan... vậy mà khi đi khám (test toàn bộ) bác sĩ bảo tớ chả việc đếch gì, chỉ có mỗi cái thận trái hơi to hơn 1 chút, tim hơi thấp hơn 1 chút, viên loét hành tá tràng do khuẩn.
    Do bạn nhậu nhiều quá đó bạn, làm cơ thể bạn bị biến đổi theo chiều xấu, bạn phải bỏ bia rựu và thuốc lá đi. ( chỉ sử dụng vì bắt buộc , bạn hiểu chứ).
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Có tà đạo nào, học xong, ra đường gặp e nào ngon, phẩy tay phát nó theo về nhà, muốn làm gì thì làm ko .
    Nếu có, tôi đăng ký theo học vài khoá
    PS: đừng nói chuyện vật chất nhé
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bên nhật có câu thần chú như vậy, linh nghiêm lắm, nhưng sau đó đối tượng lừa đảo bị cảnh sát tóm cổ vì ham quá.
  4. luanxaquyen

    luanxaquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ây chà lâu quá LXQ mới rãnh rỗi chui vào TTVNOL xem vài bài. Lại có chuyện tà đạo online này cơ à ? Haha hay quá nhỉ ?? THNM ơi tưởng làm gì thì khó khăn chứ sống vì mình thì quá dễ ..... từ đó tới giờ LXQ toàn sống vì bản thân mình thôi.
  5. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Proxy17 này, có thật là cậu biết gì về tâm linh không đấy? Tôi thấy cậu không có một năng lực gì cả mà thích nói những chuyện đao to búa lớn như thế, cậu có biết là cậu đang nói chuyện với ai không? Cậu nghĩ với hiểu biết của cậu, trải nghiệm của cậu đã đủ để kết bạn với tôi chưa. Lời nói thật có thể làm cho cậu mất lòng. Cậu thấy được tôi làm những gì? Có thật là cậu thấy không? Dù đó là tâm thức cậu sinh ra những điều đó thì thế cũng là khá rồi, nhưng tôi thấy cậu có lẽ còn chưa đạt đến trình độ đó..
    To Dungwind: Cậu khá tự tin vào trình độ của mình, nhưng cậu còn tự lừa mình nhiều lắm, với mức độ nhìn ngó, nghe ngóng như của cậu thì chưa gọi là khai nhãn, khai nhĩ đâu, về luyện tiếp đi.. Tôi khuyên thật lòng, Box này tôi khẳng định chưa có ai khai nhãn, khai nhĩ gì cả, nhảm nhí hết, tự kỉ ám thị hết, ảo giác hết cả đám..
    Tôi có một người bạn khá giỏi về mặt tâm linh, nhưng ông cụ này cũng bị ảo giác cực nặng. Ông ấy nghĩ mình nhìn được, nghe được rất tốt, nhưng ông ấy cũng không biết đâu là thật, đâu là giả. Luyện đến mức độ không còn biết thật giả nữa, cái nào cũng Logic y như thật vậy, thế mà còn không biết phải làm gì để vượt qua nó.. Cái khổ của những người tưởng là nhìn được, nghe được những thứ hay ho là quá tự tin vào mình, làm mất đi khả năng tìm hiểu và học hỏi, tự tạo ra những khiếm khuyết ngày càng khó khắc phục.
    Đừng tự lừa mình là việc khai nhãn có nhiều tầng, khai nhãn chỉ có 1 tầng thôi, khai là khai, không có chuyện nhìn nhầm ở đây, nếu còn thấy có sai lệch thì không gọi là khai mở..
    Bản ngã của các cậu lớn quá, tôi không nói nổi, thành ra chỉ nên tiếp cận những người chưa biết gì, còn có người muốn nghe
    Được tauhoanhapma sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 21/05/2007
  6. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Thật hài hước khi một số người nghĩ tôi học môn này môn nọ, và năng lực (của môn đó) thì hạn chế. Đúng! Điều này không sai nhưng mà cũng chưa đúng đâu, cũng không sai lắm đâu, hà hà.. Chúng ta còn phải học hỏi nhiều. Tôi chợt nghĩ đến câu nói đùa của sư phụ tôi với tôi: "Cái cậu không biết còn nhiều hơn những cái thầy biết".. Đến giờ tôi vẫn lấy đó làm động lực cho tôi học tập..
    Mong mọi người đừng lãng phí thời gian cuộc sống của mình..
  7. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bác tàu hoả à, nếu thật sự em không biết gì về tâm linh thì em dựng chuyện làm gì? Những chuyện mà bác chắc hiểu rõ hơn ai khác phải không? Mà không phải do em thấy thì ai thấy đây? Em cũng biết ẩn ý rất nhiều trong câu nói của bác ... về mặt tâm linh em chỉ là người lần mò, đâu dám nói bậy? Nếu có gì không đúng, mong bác bớt chút thời gian chỉ giáo cho em!
    Bác có thể rất sâu sắc về mặt này ...Tất nhiên em hiểu dụng ý trong lời của bác ... Trình của em còn thấp và còn phải trải nhiều, đúng như bác nói ... thật sự nếu khai nhãn hoàn toàn thì em đâu cần pót bài lên hỏi bác trên này ... thiếu gì cách để gặp bác phải không?
    Cảm ơn bác đã chỉ giáo, mặc dù là mỗi người một môn phái, nhưng bàn về cái chung thì cũng không khác nhau xa là mấy!
    Mong được bác vào chỉ bảo, bàn luận cho mọi người rõ hơn về tâm linh!
    Trước em có đôi lời không phải với bác, mong bác bỏ quá!
    Xin kính bác 5* để tỏ lòng của kẻ đi sau!
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 21/05/2007
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cậu khá tự tin vào trình độ của mình, nhưng cậu còn tự lừa mình nhiều lắm
    Xin cám ơn bạn đã chỉ giáo, mình biết là ảo ảnh nên không luyện nữa, chỉ sống như con người sống, không còn cần điều gì, không làm gì cho ai để xoa diệu cái tôi của mình, tiến tới xoá sổ tất cả thế giới tâm linh ảo ảnh này,
    Xây dựng lâu đài gió thổi ra định lực để thể hiện đỉnh cao của tự ngã, trên con đường đi của cơn cuồng phong này tạo ra một binh nguyên mới.
  9. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra từ trước đến giờ toàn các chú bốc phét bi bô với nhau à...Haaaaaaaaaâ
  10. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chú em chấp nhận được không ? Chính là chính, tà là tà. Diệt chính thành tà, bỏ tà thành chính . Lẫn lộn thành dở dở ương ương . Chú ở mức nào ?

Chia sẻ trang này