1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà đạo và chính đạo

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi nokk, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chú em dám nói anh spam. he he he. anh đây tu luyện ngàn năm, công lực đầy mình, đi mây về gió( lốc xoáy). chú em tim cái topic những bản nhạc ma quái trong box này là biết về tà đạo. kính chú em.
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn theo tôi không phải là xuất vía xuất hồn để xem bói mà là dùng thần thông khác .
    Suy nghĩ theo kiểu tâm chính pháp nào cũng chính thì cũng ko đúng ,vì khi tu luyện con người sẽ thay đổi nhiều .
    Khó mà nói có phải tà hay ko ,nhưng xưa nay dùng thần thông để lôi kéo người thì thường ko phải chính đạo .Tôi ko dám quả quyết lắm ,cái này bạn phải tự xem xét
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lời nói cuối: Ông thầy này (theo bạn nói ) ông là người không tốt, 1)vì bạn không cầu mà ông lại lôi kéo nó giống như rủ rê bạn hút ma tuý vậy, 2) đi mây về gió để là gì? có múc đích gì? ( du lịch.........), 3)Tại sao ông ta làm thầy bói mà làm thầy bói là phải kèm tiền, ông ta cần tiền.
    4) tại sao ông ta chon bạn mà không chọn tôi hoặc ai khác vì ông ta biết bạn dể tin, nói gì nghe nấy.
    5) bạn hãy sống cho thoải mái thích tu luyện gì củng được, Nhưng mọi chuyện đều có nhân rồi sinh quả.
    Vậy thì bạn hiểu vấn đề quá rỏ ràng.
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ới giời. Cái này hỏi luôn ông dở hơi xứ đoài cho nó là HÀNG CÔNG TY. Chớ hỏi em vừa là hàng lậu vừa không tem bảo hành thành ra không chắc ăn. Thôi GSĐ trả lời giùm phát
    ở thì hoặc là người ta xuất ra, rồi cưỡi mây cưỡi gió chơi. Tạt qua nhà mình. Xem xét chơi. Quay lại. Nói nhà con có cái chổi ở góc nhà. Ngoài sân có 2 cây cau. Trên bà thờ có ba bát hương. ....Đó là zậy đó. Nhưng hổng giải quyết được zụ zì ở đây cả. Nói tóm lại là trường hợp này giống như trẻ con cấp 1 tả cảnh và NHÀ CỦA EM vậy
    Đọc tư tưởng. Cái này hiếm hơn nhưng cũng nhan nhản ở VN ta. Hiểu thông thường là TAO BIẾT MÀY ĐANG NGHĨ GÌ RỒI NHÁ. Mà nó biết thật mới căng. Cái chính là những người có khả năng này đều giỏi. Mà giỏi thì ít biểu diễn lung tung để mua vui. Thành ra khỏi lo. Tuy vậy thi thoảng vẫn có. Bảo là sao để không bị đọc tư tưởng thì khó lắm. Theo ngôn ngữ thông thường thì bạn phải giỏi hơn người ta. Hoặc là trong đầu bạn TRONG VEO không tì vết. Thế thì đố ai mà đọc được
    Ấy chớ chớ.
    Cái đầu tiên khi học đạo là cố gắng đừng NHÌN MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG
    Thành ra trong đống đổ nát mới có cái mình đang tìm
    hiha hố hố
  5. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bác àh. Em mới vào đây chưa đọc hết các bài. Bác biết gì thì trả lời em. Em thấy bác bảo ông đấy xấu nhưng trước tiên bác phải thể hiện bác hiểu về thế giới tâm linh thế nào. Trong khi đợi bác giaixudoai trả lời về hồn với vía thì bác giải thích cho em được không ạ? Thế nào là hồn, thế nào là vía? Xuất hồn với xuất vía là thế nào ạ?
  6. DancingLight

    DancingLight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Thế nào là chính: là không làm điều gì có hại cho người khác, là mang lại an vui và hạnh phúc.
    Ngược lại thì là tà.
    Pháp có pháp chính pháp tà chứ không phải là không phân biệt, bảo không phân biệt là nguỵ biện. Ví dụ có pháp dạy phải lấy thai nhi trẻ em để tu luyện, vậy có phải là pháp chính được không, người tập nó bảo là tâm sáng thì tu nó thành pháp chính sao? Giết người mà bảo là trong tâm không nghĩ giết người thì là chính hay là tà?
    Bảo là chỉ cần tâm chính thì tu cái gì cũng thành chính, vậy làm sao để có tâm chính đây? Tâm chính ở đâu mà có được, sao không thấy ai nói? Tâm người vốn đầy tham sân si, vậy chính ở đâu được nếu không có tu tập?
    Khi xưa đức Phật đã nói rõ, kẻ nào lấy thần thông ra dụ đệ tử thì kẻ đó là tà sư ngoại đạo. Chính đạo thì chỉ dạy cách tư duy, hành động làm người tốt chứ không dậy thần thông kì lạ. Tu tập để xuất hồn cưỡi mây thì làm sao, để giải quyết cái gì hay chỉ để thoả mãn tâm hiếu kì, được thì ít mà mất thì nhiều.
    Đó là ý kiến của tôi về việc này, chúc bạn may mắn.
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu xin đáp ứng nhà bác "nokk" và giã ơn mọi người đã tín nhiệm (Vzụ này căng quá, "ăn không nên đọi, nói không nên nhời" thì chít ráo cả nút !!!)
    Chuyện này phải nói từ lúc con tằm nó nhả tơ.... Đề nghị các nhà bác đừng sốt ruột nha !
    Theo Y học Đông phương cổ truyền (YHĐPCT - Hoàng Đế Nội kinh tố vấn) và Đạo giáo (Khí công) thì con người ta tồn tại bao gồm 5 thứ : thể, phách, vía, thần, hồn. Nhận thức của Đông phương về sự tồn tại của con người là một vòng tuần hoàn; sinh-lão-bệnh-tử rồi lại sinh,... Trong đó phần hồnbất sinh bất diệt, còn lại bốn thứ kia tụ-tán ly-hợp là do nghiệp quả của mỗi cá nhân. Khi tinh cha huyết mẹ kết hợp thì phần thể của con người bắt đầu nẩy sinh và phát triển.
    Trong một kết quả nghiên cứu của Tây phương gần đây (nhà cháu quên mất là của trường ĐH nào đó của Mỹ hay Pháp gì đó) đã đưa ra quá trình phát triển của bào thai trong bụng mẹ; trong vòng 100 ngày đầu tiên (từ khi tinh trùng gặp trứng và xuống làm kén ở thành tử cung) thì bộ phận đầu tiên của con người được hình thành chính là 2 quả thận (các nhà bác có thể hình dung so sánh với sự nẩy mầm của cây họ đậu) tiếp đó là đến buồng gan, tiếp đến trái tim, tiếp đến là lá lách và tụy, tiếp đến hai lá phổi; tiếp theo bàng quang, mật, ruột non và dạ dày, ruột già; tiếp theo là hệ xương cốt, gân chằng, hệ huyết mạch, cơ bắp, lông da. Từ 100 ngày trở đi thì mọi sự cứ tuần tự phát triển cho đến 9 tháng 10 ngày thì "xuất chuồng" !
    Kết quả nghiên cứu trên đây hoàn toàn phù hợp với nhận thức vốn có của Á đông (khoản 10.000 năm nay)... Theo luận thuyết "ngũ tạng sở tàng" của YHĐPCT thì thận tàng thể, can (gan) tàng hồn, tâm (tim) tàng thần, tỳ (lá lách-tụy) tàng vía, phế (phổi) tàng phách. Cả năm yếu tố tồn tại trên đây đều phải phải cân bằng, không thương tổn thì cơ thể con người ta mới khỏe mạnh bình an. Cả 5 yếu tố đó hợp lại trong cơ thể con người để tạo ra Tam bảo TINH-KHÍ-THẦN. Nhưng chỉ cần một trong 5 yếu tố đó bị tiêu tán thì nguy cơ tử vong của con người không có gì cứu vãn được; thần tuyệt tắc vong, khí tán tắc tử... Khi con người ta về với tiên tổ thì thể biến, thần tuyệt, vía tan, phách tán. Chỉ còn lại hồn. Khi thai nhi còn trong bụng mẹ thì hoàn toàn chỉ duy nhất có hệ tuần hoàn làm việc - biểu hiện qua tim thai - mà các nội tạng khác vẫn ngủ yên đợi thời. Đứa trẻ bắt đầu sinh ra thì "hồn nhập, thần xuất". Còn hồn nào nhập thể nào, cái đó hoàn toàn do nghiệp quả, (như nhà cháu đã trình bày ở trên).
    Nhà cháu lại nói về luận chứng mà các cụ nói là ba hồn bảy vía (đàn ông) hay chín vía (đàn bà). Nếu các nhà bác để ý về cấu tạo trong cơ thể con người thì sẽ rõ điều này. Theo LT "ngũ tạng sở tàng" nói trên thì can tàng hồn, tỳ tàng vía. Buồng gan con người có ba thùy tương ứng ba hồn; còn lá lách đàn ông có 7 khúc tương ứng 7 vía, và đàn bà có 9 khúc tương ứng 9 vía. Các nhà bác có thể kiểm nghiệm điều này ở một số đồng vật cao có cấu tạo nội tạng gần giống với con người (chó, mèo, lợn, khỉ...).
    Lại nói về xuất hồn xuất vía. Nhà cháu không biết ở các món khác cơ chế này thế nào. Còn bên ngạch nhà cháu khi tu tập đến tầm mức nhất định sẽ có những công pháp chuyên biệt tập luyện cho việc này; mục đích trước hết là để thanh lọc bồi bổ cho phần thanh, góp phần phòng chống nguy cơ "xâm thực" đồng thời chuẩn bị cơ sở cho việc tiếp cận phần linh. Theo lý thuyết mà nói thì ở tầm mức trung trung khi xuất vía người ta chỉ xuất được 5 vía (còn lại để giữ nhà). Khi tu tập đến tầm mức rất cao mới có khả năng xuất hồn, mà mỗi lần cũng chỉ xuất 1-2 là tối đa (phải để một lại mà giữ nhà, chứ không cứ vi vu thoải con gà mái, đến lúc quay lại có cha khác đến chiếm nhà mình thì mần răng !?!)
    Vzụ xuất hồn nhà cháu chả biết gì mà nói, còn vzụ xuất vía thì hôm nào các nhà bác gặp anh em nhà cháu thì mới rõ được !!! Chứ bản thân nhà cháu vẫn là "học sinh Nguyễn Đình Chiểu" thì chỉ toàn nghe "văn tả cảnh" thôi !
    Xin lỗi các nhà bác, tay nhà quê chân đất mắt toét, chuyên đi theo đít trâu nhà cháu nói có chỗ nào không đúng còn để cửa cho các nhà bác nào đó phản bác nữa chứ nhẩy !
    Mà nhà cháu thêm nhời tí, nhà cháu đồ rằng nhà bác "nokk" cũng là "giả chết bắt quạ" thôi ! Hí hí...í...í !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 15/09/2006
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán đâu mang bia ra đây. Ún cấy, ún cấy nào
    Hàng CÔNG TY có khác. Nhà chấu nghê thấy LÍ LUẬN mà thấy hay hay. Chơ đâu như nhà chấu toàn hàng trốn thuế, không tem bảo hành, bao bì nhãn mác hổng hết. Chậc chậc. Hí hí ha hha hô hô hô
    Ra rứa. Thế mà hôm nọ nhà bác bảo là có linh hồn đang sống và linh hồn đã chết làm nhà chấu phản biện mãi cái zụ này.
    Thành ra nhà bác đùa nhà chấu à. há há hố hố hí hí
    Ún ún. Chủ quán đâu thêm bia thêm bia
  9. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn gì thích "đi mây về gió" cùng thầy ơi!
    Tớ nghi hai thầy trò nhà bạn sắp rủ nhau chơi thuốc lắc quá! Viên đó nó có 200k à, hai người bẻ đôi là lên tận Niết Bàn luôn, chả cần luyện tập - tu thiền gì sất, đúng ý bạn nhá! Chúc vui!
    Chuyện này nếu bạn bịa ra để góp vui với mọi người thì tớ còn đánh giá cao bạn. Chứ mà bạn nói thật thì nói tớ cũng xin nói thật nhá: về nhà mà học hành, làm việc, giúp đỡ bố mẹ đi, suốt ngày mơ tưởng "đi mây về gió" rồi có ngày được khuyến mại thêm cả "con trời, con Phật" đấy!
    Quay lại chuyện "xuất hồn". Em hoàn toàn tin là có thật! Chuyện một người có khả năng nhận biết được những sự kiện mà không hề trực tiếp nhìn hay nghe ở VN cũng như trên thế giới không phải hiếm.
    Nhưng mà theo quan điểm của em thì nếu một ai đó luyện được khả năng này chỉ để "phiêu diêu tự sướng" thì luyện làm qué gì. Ví dụ như bên Ấn Độ, đạo sĩ Yoga cứ gọi là nhan nhản đầy đường. Nhưng mà nói khí không phải, linh hồn của họ hình như toàn phiêu diêu trên các dải thiên hà hoặc nếu không thì lại nấp kĩ vào trong những ngóc ngách nào đó của nội tâm hay sao ý ====> đồng bào của họ vẫn cứ bị dân Hồi giáo cho ăn bom đều à!
    Thế nên các bác mà chỉ được cho em chỗ nào học Yoga mà không giống Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi hoặc Hội mắc bệnh nan y thì em xin hứa sau này thành chánh quả sẽ cộng tác với BQP, ngày nào cũng "xuất hồn" lên bên giới, hải đảo... giúp nước mình đỡ phải sắm máy bay do thám hoặc ít ra cũng giúp bà con vùng biên không bị bọn Sành sứ nó úp sọt như năm 79 các bác ạ
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 15/09/2006

Chia sẻ trang này