1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà đạo và chính đạo

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi nokk, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. php

    php Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được php sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 20/09/2006
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nỏ có chi mô. Nhà chấu cũng biết nhà bác nỏ có ý chi mà chỉ theo thói quen. Vì là thói quen nên nhà cháu mới nhắc. Nên sửa
    Nhà bác nói vậy oan uổng cho nhà chấu quá. Nhà chấu chỉ có hai tai một đầu thôi đâu phải là chi mô đâu mà giỏi rứa. Khi nhà bác gặp nạn đi nữa nếu nhẹ nhà chấu còn giúp được chứ nếu nặng thì cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao
    Thế còn chỉ cho nhà bác làm thế nào không bị người ta bắt LH mình thì khó lắm. Mà cái chinh là chỉ cho nhà bác nhà bác có chịu nghe không? Mà nếu chỉ thì bắt buộc phải off. Chứ ngồi thế làm sao nhà cháu chỉ được.
    Nhà chấu biết nhà bác khó lựa vì một cơ hội đến có thể là một sự nguy hiểm nhưng cũng có thể là sự cơ duyên đặc biệt cho mình. Nhưng cái cuối cùng nhà chấu mong nhà bác hiểu lại là: Nếu xác định dấn thân thì gắng giữ mình trong sạch thế thì không sao hết.
    Xét một khía cạnh nào đó thì ai đó muốn bắt LH mình khó lắm. Nhà bác cũng phải có gì đó người ta mới bắt. Như một lần nhà chấu đã nói. Phải có một căn cơ cao lắm mới có thể Tảu Hoả Nhập Ma được chứ có phải ai muốn cũng được đâu. Trong trường hợp của nhà bác thì bác yên tâm. CÁI CHẾT sẽ rất từ từ, và nhà bác sẽ đủ tỉnh táo để tìm sự giúp đỡ. Mà nhà bác thừa thông mình để biết mần răng liên lạc với nhà chấu
  3. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Híc bác thấy cái đẹp bác còn không đừng được thế mà bác lại mắng em là hay tò mò. Trước khi đọc bài của bác ở đây thì em hầu như không có khái niệm về 5 thứ thể phách hồn vía thần. Giờ em đã có các khái niệm cơ bản rồi thì em sẽ tự tìm hiểu thêm. Không thầy đố mày làm nên. Bác đã bày cho em các khái niệm cơ bản về xuất vía và xuất thần rồi. Còn xuất thể, xuất thần, và xuất hồn thì sao ạ?
    Em hiểu ý bác là không thể bắt được hồn còn bác @dat_mel bảo là có thể bắt được. Em không dám thắc mắc nữa vì em thấy 2 bác có vẻ tránh đề cập đến truyện này thì phải. Hôm qua em mơ là được một gia đình người nước ngoài cho vé máy bay khứ hồi đi vòng quanh thế giới. Không biết có liên quan gì đến chuyện này không? Vé máy bay qui định là chỉ được đi hàng không giá rẻ thôi và hình như có số 8 hay 6 ở góc trái tấm vé.
    Còn chuyện offline thì em cũng hơi lo lo. Vì thấy 2 bác muốn soi hồn vía của em. Cho em một thời gian được không ạ? Em chưa tu tập bao giờ cả. Không gặp mà 2 bác soi có được không ạ? Kiểu như ông thầy kia không gặp em mà vẫn biết em chat cái gì. Em không biết khi em gõ bài ở TTVN lúc này thì ông ấy có biết không?
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác không muốn off. thì nhà cháu mừng quá ! Anh em nhà cháu bi chừ bận wá, thêm vzụ đó chắc woải !
    ... Thì nhà bác cứ gặp ổng mà "soi" lại cho ổng ngán luôn, nhưng trước đó phải thuê Công ty Thăng long điều tra trước đã nghen !
    Mà bật mí với nhà bác nghen : Nhà cháu tính đi ngủ rùi, thì bị "hồn vía" ông thầy đó tới khều; "kìa kìa "nokk" đang rầu rĩ muốn hỏi nữa kìa", thành ra nhà cháu lại phải chống mí mắt lên một đỗi !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 21/09/2006
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ tà và chính này mệt quá, con cái ông nok này thì thật nhiều chuyện, cứ đá lung tung lên.
    Cảnh cáo nha , yêu cầu đi vào con đường tà đạo, chính đạo đi.
    Đừng lôi thôi nữa, ai theo tà thì qua bên trái, ai theo chính thì qua bên phải.
    Mà đọc truyên của nhà văn Kim Dung thì không biết đâu là chính đâu là tà.
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hay hay. Nhà cháu với nhà bác lại còn dư chút chút thời gian để cạnh cái nhẩy?
    Làm phát nữa
    Úi giời không biết đợi bao giời MÓP hoả xà mới xúc tiến vụ cạnh xong đây.
    Têu Mop Hoả xà sướng quá
  7. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Híc. Bác ơi ông đấy có đến gặp bác thì ông ấy sẽ đi hẳn đến, không phải đến bằng hồn vía. Đệ tử ông ấy có lần nói với cháu là cả người cùng cưỡi mây chứ không phải chỉ có hồn vía. Cháu có hỏi thế nếu từ trên trời rơi xuống mà người ta nhìn thấy thì sao. Bạn cháu bảo phải chọn chỗ nào vắng không có người. Thường thì bạn cháu và ông ấy chọn sân thượng nhà người quen rồi hạ xuống.
    Được nokk sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 21/09/2006
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cái này sao mà giống người nhện quá nok à. Tôi nói thật chứ bác nói trạng nhất box đó, anh em ở đây thua bác.
    Bác qua bên Thi ca mà hoang tưởng , bên đó có nhiều người như bác lắm, máu chảy, xương tan, trái tim tan nát, nước mắt màu máu v.v mà không sao cả. ha ha ha ha vui ơi là vui.
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Thui rùi ! Thời @ này mà lại có người "nai tơ" đến thế cơ à ! Nhà cháu nghe có "mùi" trò đi "lùa hàng" cho thầy thì phải !?!
    "Gần mực thì bia, gần đèn thì hút"
    Thôi, thôi ! Vzụ này để nhà bác "dat_mel" mần được chi thì mần, chớ nhà cháu thì "hết phép" rùi ! Đụng nhằm "Tố nga thế kỷ 18", nhà cháu chưa học được công pháp "cắt lớp thời gian", đành bó tay thui !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 22/09/2006
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu cũng xin từ chối luôn. Già rồi nỏ mần được chi nữa đâu.
    Theo sự hiểu biết của nhà cháu. Muốn cưỡi mây cưỡi gió mà không cần xuất hồn được thì cũng không phải là khó. Đây là các giải pháp
    1. Ra Vietnamairline mua một vé. Trèo vô. Nhảy xuống. Thích thì mang dù. Không thích thì thôi luôn. Tha hồ mà cưỡi mây cưỡi gió
    2. Làm 1 phát khinh khí cầu. Đốt cho nó bay bay. Chui zô. Lên trên quờ luôn một đám mây. Còn gió lúc nào chả có
    3. Mượn Khỉ con cái cân đẩu vân
    4. Trèo lên nóc một khách sạn cao vào. Rồi thả tự do
    5. Lừa lừa lúc nào có lốc xoáy, sóng thần. Ra đó đứng nghển cổ cười hềnh hệch. May ra thì được cưỡi mây cưỡi gió
    ....
    Nói chung là có ối cách. Trời đất các phép nhà bác Hàng công ty ít quá. Đó em bày cho bác sơ sơ mấy cách đó. Bác đi chỉ cho ai muốn cưỡi mây cưỡi gió đi.
    Nói vậy thì nói. Nhưng để năng cái thể xác này nên khỏi mật đất và điểu khiển được nó đi theo ý muốn mà ko dùng những cách trên thì khó lắm. Theo sự hểu biết của nhà cháu, 200.000 năm trước người Alantic đã làm được. Còn ngày nay chắc chắn ông thầy cô NÓC không làm được đâu
    Thôi nhê. Kết thúc zụ này ở đây nhê. Bác Hàng công ty đừng réo nhà chấu nữa nhê

Chia sẻ trang này