1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạ Đình Đề là ai ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi 9635741, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Tạ Đình Đề là ai ?

    Bác nào có thể giải đáp théc méc cho em không ?
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    1- Theo Truyền Thuyết:
    Tạ Đình Đề (TĐĐ) là một gián điệp cúa Mỹ, rất giỏi võ và bắn
    súng . Trong một chuyến đi ám sát Bác Hồ, ông đã vượt qua
    hàng rào của các chiến sỹ bảo vệ Bác, và sắp sử ra tay, thì
    không ngờ Bác vẫn đang viết lách gọi to lên "Chú Đề đã đến
    thì ra đây nói chuyện với Bác, chứ ngồi mãi ở đó làm gì ."
    TĐĐ ra gặp Bác nói chuyện và cảm phục Bác, ở lại làm bảo
    vệ cho Bác.
    2- Theo tôi biết:
    TĐĐ là một trong những chiến sỹ từ hồi đánh Pháp, nhưng
    không được lên cao trên con đường danh vọng. Những năm
    1970-1980s, ông đã từng một thời làm Cục Trưởng của
    Cục Thể Thao của Tổng Cục Đường Sắt .
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là TĐĐ định móc lốp bác, ai dè bác có máy soi! Hehe!
  4. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Người Việt nam còn nhớ câu thơ Bút Tre:
    Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước là mật thám sau về với ta
    Hoan hô anh Lê Quảng Ba*
    Trước là thổ phỉ,sau ra hàng mình
    ---
    * Thiếu tướng Lê Quảng Ba ,tư lệnh Quân khu Việt Bắc
    Ông Tạ Đình Đề đã là Lãnh đạo cao nhất Biệt động nội thành Hà nội trong 9 năm chống Pháp.Ông đã đánh những trận vang dội,ghi trong sử sách.
    Hoà bình về,ông phụ trách Thể thao của Tổng cục Đường sắt.Chính ông đã chiêu nạp để đưa Đội Tổng cục Đường sắt lên ngôi nhất nhì Việt nam nhiều năm liền. Một cầu thủ nổi tiếng của đội ,anh Hoàng Gia tốt nghiệp kỹ sư đường sắt Liên xô về,ông Tạ cho vào ngay làm cầu thủ,chỉ có đá bóng thôi chứ không có sản xuất gì sốt. Mỗi trận đấu,nhà nước quy định chi cho cầu thủ 2 đồng thì ông cho ngả ngay lợn chiêu đãi anh em trước và sau trận đều được đánh chén,dù có thua.Ai đá vào một quả hay kiến thiết đều được thưởng lớn.Thế là mọi người hăng hái đưa đội lên .
    Ông đi Nhật lấy cắp được kỹ thuật làm bóng bàn và vợt mút (có người nói ăn cắp của Tàu-không phải).Có dạo,Việt nam xuất cảng hàng công nghiệp duy nhất được hai thứ,mà dẫn đầu là vợt bóng bàn.Vợt mút VN có mặt tại cửa hàng của tất cả các nưóc Đông Âu,ai đi Nga đi Đức đều thấy .
    Công nhân của xí nghiệp toàn tuyển dụng những người đi tù về hay bị cơ nhỡ.
    Ông vốn là nhà binh nên chi tiêu không nguyên tắc như thế nên có người hại,kiện ông tham ô.Lúc đó ai cũng ngã ngửa người ra,người cán bộ của ***** lại là ăn cắp,vì ông sống rất giản dị.Công an đến khám nhà thì thấy không có gì thay đổi,nghĩa là nghèo túng.Họ hỏi ông thiếu hụt tiền,ông có ghi giấy không.Thì ông bảo nào là chi cho đội bóng,chi cho gia đình bọn tiền án tiền sự tù hình sự ....chả bao giờ ghi cho nặng đầu.
    Ông bị bắt giam.Khi giải ra toà,bánh mỳ và hàng cây giò được các gia đình vốn là lưu manh,đầu gấu nay là công nhân xí nghiệp ném đầy theo bước chân.
    Trong phiên toà,có một vị tư lệnh sư đoàn ,vốn là đệ tử chiến hữu nói,nếu phạt tù anh Đề,chúng tôi đưa bộ đội đến bắt giam hết cả Bồi thẩm đoàn.
    Anh chị em và nhân dân đứng đầy toà và chật đường.Họ bảo nhau,phen này mà cứ làm được việc thì lại vi phạm nguyên tắc,theo gương anh Đề thì thấy.
    Toà tuyên ông Đề trắng án.
    Mấy ngày sau,tôi vẫn thấy ông Đề húi cua,mặc quần short đi xe máy Spart của Đông Đức đi làm giữa trời đông Hanoi 15oC.
    Nhìn kỹ,mái tóc đen đã bạc trắng phớ.
    Những người kình ông thắng thế.Ông phải ngồi chơi xơi nước.
    Ông mất trong những năm tháng kinh tế khó khăn nhất
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Kính viếng hương hồn bác Đề giản dị và vĩ đại .
    Cuộc đời bác không nhiều vinh quang, nhưng tràn đầy tình
    yêu thương . Đó là một cuộc đời hạnh phúc .
    Ở trên đời, chúng ta còn muốn gì hơn được hạnh phúc ?
    Bác Đề đã đạt được tới ước mơ loài người trong đời mình .
  6. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
  7. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Cái xe máy này được một ông nhà báo sưu tầm, trưng bày ở quán cafe Báo trên phố Trần Quốc Toản (Hà Nội) đấy, bác nào quan tâm thì ra đấy mà coi! Nghe giới thiệu là cái xe đó giờ đổ xăng vào vẫn chạy ngon
  8. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hồi ông Tạ Đình Đề làm,ông không những đưa phong trào thể thao như bóng đá,bóng rổ lên đứng từ thứ 4 trở lên,mà còn gây dưng phong trào Văn nghệ cho Tổng cục của ngài :
    -Hoan hô anh Hà Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
    Ấy tàu thời đó thì chạy như thế,nhưng ca nhạc ,bóng bàn,bóng đá,bóng chuyền thì vào loại thật xôm tụ.
    Đoàn ca múa nhạc Tổng cục Đường sắt là do ông tạ Đình Đề dựng lên và nuôi nấng. Tổ chức văn nghệ này rất quy củ,không phải chỉ là nơi biểu diễn như các đoàn văn công khác,mà còn là nơi sáng tác nhạc.Ông nuôi cả nhạc sỹ viết bài hát, nổi nhất là nhạc sỹ Phan Lạc Hoa với chùm bài hát,trong đó có bài Đường tàu mùa xuân. Một ca sỹ,vợ của ông Phan,là NSND Thanh Hoa cũng nổi tiếng từ đây
  9. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5.867
    Đã được thích:
    0

    Hồi bé, nghe kể tích Bác gọi Tạ Đình Đề đang cầm súng ngắn nấp trên mái nhà xuống ăn cơm sao mà hấp dẫn thế.
    Lớn lên, gặp mấy anh bạn người Tàu, Nga, Triều Tiên....mới biết bên nước họ đều có tích tương tự. Tàu thì có tên định ám sát mao chủ tịch, cũng được gọi xuống ăn bánh bao rồi tam phục khẩu phục quy hàng.
    Triều tiên thì có thích khách được Chủ tịch Kim thu phục bằng phương pháp mời xuống uống trà sâm.....
    Thật chẳng biết là chuyện của ai hay hơn, thế nhưng vẫn tiếc cảm giác lúc bé há hốc mồm nghe chuyện bác Tạ.
  10. langkhachvn

    langkhachvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tạ Đình Đề là một mẫu người điển hình cho lối sống và lối suy nghĩ của thời "Hoàng Kim" trong lịch sử Việt Nam - Những năm 1954 - 1964, thời mà người ta sống bằng "Nhân Trị". Ông tư duy và sống dựa trên suy nghĩ của mình và lẽ phải, chứ không dựa vào quy định và cơ chế. Sai lầm trong quản lý của Tạ Đình Đề xuất phát từ việc đó. Dẫu sao ông cũng là một người đáng kính trọng.
    Một lần có chuyến công tác HN, ngồi Taxi chuyện vãn với anh lái xe, thấy anh này ca cẩm có ông cụ 80 tuổi, lão thành cách mạng, công lao cũng nhiều. Nhà đông con nhưng khi nghỉ hưu nhất định ông cụ mang nhà trả lại cho nhà nước, vì nói nghỉ rồi thì không còn tiêu chuẩn, trong khi con cái còn khó khăn, nhà cửa ở chung rất chật chội. Thế nhưng câu kết của ông con lái taxi mới khiến mình thấy suy nghĩ "Ông cụ hơi hâm, nhưng con cái đều rất kính trọng". Có thể lối sống và cách suy nghĩ của những người như vậy không hợp thời đại, họ bị gạt ra bên lề nhưng lại là những người đại diện cho những phẩm chất đáng kính trọng.
    Những chuyện truyền kỳ về Tạ Đình Đề có nhiều, nhưng đều xuất phát từ một chuyện có thật. Tạ Đình Đề thời trẻ có nhiều phong cách mang phong thái anh hùng kiểu cổ. Một lần sang Tàu, một sỹ quan Trung Quốc lúc nói chuyện huyênh hoang, cho rằng Việt Nam không có người tài, mà điển hình là không có người bắn giỏi. Nóng mắt, hai bên thi đấu súng, cách thức là bắn 7 chiếc đĩa nhỏ, đặt cách xa. Sỹ quan Tàu nhắm cẩn thận, 7 chiếc bắn trúng 3, họ Tạ thì gần như không cần nhằm, nổ liền 7 phát tan 7 cái. Chuyện này do chính Tạ Đình Đề kể lại trong một cuộc phỏng vấn đăng báo cách đây gần 10 năm.

Chia sẻ trang này