1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạ Đình Đề là ai ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi 9635741, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Trong một cuốn kể lại ngày còn chưa có chiến khu, một tướng
    Không quân có kể lại, ông hoạt động ở Quảng Tây, đã từng
    làm bọn Quốc Dân Đảng ở vùng này kính nể, không những đã
    từng đấm đá cho đàn anh của chúng một trận, mà còn giỏi
    bắn súng ngắn. Ông đứng trên đỉnh giốc núi, lưng quay xuống,
    quăng đá xuống, rồi vẩy súng theo, bắn tan những hòn đá
    ném xuống. Rồi một thời ông được làm cận vệ của Bác .
    Có lần Bác cháu đi công tác vào một nhà trú tạm và nấu cơm
    ăn . Thấy nhà có đàn gà, ông hỏi mua một con để cải thiện cho
    Bác, thì chủ nhà từ chối . Ông nóng mặt, rút súng ngắn đập
    mạnh lên bàn và hỏi lại, thì chủ nhà tái mặt vội nhận lời bán gà
    ngay. Sau đó, Bác hay cười cái chuyện mua gà cúa ông . Rồi
    thấy ông không mặn mà việc cận vệ, Bác chuyển ông làm công
    tác chiến đấu . Vì thế mà ông lên đến cấp Thiếu Tướng Không
    quân .
    Không biết sau này thế nào, nhưng sách viết chỉ có thế.
    Có lẽ TĐĐ sau này mới đến với Bác.
    Tôi rất thích những mẩu chuyện anh hùng kiểu kiếm hiệp
    như thế, cả từ thuở nhỏ cho đến bây giờ.
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Sở thích của bác rất giống của tôi.Tôi cũng rất thích chuyện kiếm hiệp. Nhưng qua các câu chuyện nêu trên,tôi rất phục cụ Tạ.
    Người anh hùng hiệp sỹ mà tôi biết là cụ Trần Công,mời bác xem câu chuyện về cụ mà tôi kể năm ngoái.:
    http://www5.ttvnol.com/f_533/511767/trang-10.ttvn
    Mấy năm rồi chưa về VN ,chưa đến thăm cụ được,không biết cụ còn sống không. Khi tôi đến,cụ đang dùng chỉ cách không chữa bệnh cho 6 người ngồi cách cụ 2 m. Tôi không có bệnh,song cụ cũng dùng chỉ (chứ chưa dùng đến chưởng) phóng vào bồi bổ thêm sức khoẻ. Người tôi nóng bừng,nhộn nhạo không thể tả,nhìn động mạch ở đùi lồi lên.Sau đó cả tuần thấy rất sảng khoái,về VN không phải tiêm chủng gì mà không bị bệnh. Cụ cũng có những câu chuyện rất hay.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 09/09/2006
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Trong một cuốn kể lại ngày còn chưa có chiến khu, một tướng
    Không quân có kể lại, ông hoạt động ở Quảng Tây, đã từng
    làm bọn Quốc Dân Đảng ở vùng này kính nể, không những đã
    từng đấm đá cho đàn anh của chúng một trận, mà còn giỏi
    bắn súng ngắn. Ông đứng trên đỉnh giốc núi, lưng quay xuống,
    quăng đá xuống, rồi vẩy súng theo, bắn tan những hòn đá
    ném xuống. Rồi một thời ông được làm cận vệ của Bác .
    Có lần Bác cháu đi công tác vào một nhà trú tạm và nấu cơm
    ăn . Thấy nhà có đàn gà, ông hỏi mua một con để cải thiện cho
    Bác, thì chủ nhà từ chối . Ông nóng mặt, rút súng ngắn đập
    mạnh lên bàn và hỏi lại, thì chủ nhà tái mặt vội nhận lời bán gà
    ngay. Sau đó, Bác hay cười cái chuyện mua gà cúa ông . Rồi
    thấy ông không mặn mà việc cận vệ, Bác chuyển ông làm công
    tác chiến đấu . Vì thế mà ông lên đến cấp Thiếu Tướng Không
    quân .
    Không biết sau này thế nào, nhưng sách viết chỉ có thế.
    Có lẽ TĐĐ sau này mới đến với Bác.
    Tôi rất thích những mẩu chuyện anh hùng kiểu kiếm hiệp
    như thế, cả từ thuở nhỏ cho đến bây giờ.

    -----------------------------------------------------
    Đây là giai thoại về tướng Phùng Thế Tài (bên phòng không chứ k phải không quân). Ông này trước làm cận vệ cho Bác khét tiếng nóng nảy. Sau này đến khi lên tướng vẫn vậy, khi nổi nóng lên là đánh lính, đến khi đích thân Bác nhắc nhở mới bớt. Nhưng ông cũng có tiếng là thương quân.
    Ông Tài có kể trên báo đại ý : khi còn làm cận vệ, một hôm Bác gọi lại hỏi có muốn làm tướng k. Ông trả lời cứ miễn được ra trận oánh nhau là sướng rồi. Vậy là từ đó ông được toại ý-từ anh cận vệ rồi dần dần lên tướng và là 1 viên tướng có tài thực sự. Chuyện về ông Tài này nghe hơi hám giống hảo hán Phàn Khoái trong truyện Tàu, nhưng qua đó cũng thấy tài nhìn người của Bác.
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Tôi nhớ mấy chuyện về cụ Tài góp vui với các bác:
    Về tài võ nghệ: có lần đi công tác, một bác Vệ quốc đoàn trên đường gặp Bác lóng ngóng thế nào làm rơi 1 quả lựu đạn. Cụ Tài nhanh mắt nhanh chân đá văng được quả lựu đạn đi hơn chục mét rồi tẩn bác kia 1 trận. Không bị kỷ luật
    Lần khác, đi đường vượt 1 con suối, cụ đòi cõng Bác qua suối, Bác không đồng ý tự lội qua nhưng nước mạnh đá trơn nên bị ngã. Cõng được Bác lên bờ xong trừng mắt quát "Đã bảo để tôi cõng không chịu nghe, nhỡ ốm hay bị thương Trung ương chặt đầu tôi à". Bác ... im thin thít
    Còn bài giáo dục cụ Tài không đánh lính thì em nghe kể thế này: vào một ngày đẹp trời, Bác gọi cụ Tài lên. Chưa kịp nói câu nào, Bác tát luôn 2 phát rõ mạnh vào mặt. Chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng cựu cận vệ tất nhiên phải đứng im chịu trận không dám phản đòn rồi. Cho đứng nghiêm tư duy một lúc, cụ Tài không chịu nổi mới hỏi:" Sao Bác đánh tôi!". Tới lúc đó Ông Cụ mới "nho", đại ý là Bác đánh chú thế, chú ức thế thì chú đánh anh em cấp dưới người ta cũng tức như thế, rồi lâu thành thù, thế là vừa hỏng kỷ luật, vừa mất đoàn kết, vừa hỏng việc .....
    Sau quả giáo dục ấy thì cụ Tài bỏ được thói quen đánh lính
  5. hondabovo

    hondabovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ Trọng An blog
    Tạ Đình Đề - huyền thoại, sự thật (P1)

    Từng làm gián điệp cho địch, rồi bảo vệ cho bác Hồ, từng bị bắt đi tù oan vài lần, sau đó được phục hồi quyền lợi và được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, cuộc đời Tạ Đình Đề là một câu chuyện dài đầy bí ẩn. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về nhân vật đặc biệt này, KH&ĐS khởi đăng loạt bài kể về giai thoại, thân thế cũng như sự nhiệp của nhân vật được nhiều người dân mến mộ này.
    Kỳ 1:
    Dí súng vào người ta mà bóp cò, gì mà chẳng trúng!
    Xung quanh Tạ Đình Đề có rất nhiều mẩu chuyện vừa giai thoại, vừa mang tính huyền thoại. Xin được dẫn một số chuyện vẫn được lưu truyền trong dân gian và bạn bè ông.
    Người ta kể rằng, Tạ Đình Đề là tình báo địch, từng nhận nhiệm vụ ám sát bác Hồ. Vào một bữa trưa, Bác Hồ nói với cần vụ lấy thêm bát đũa rồi nói to: ?oXin mời anh Tạ Đình Đề vào ăn cơm trưa với tôi!?. Biết đã bị lộ, một thanh niên nhảy vọt ra đứng ngay trước mặt Bác Hồ. Không hiểu hai người nói chuyện gì mà Tạ Đình Đề thay đổi mục đích chuyến ?oviếng thăm? này và nói ?oVậy tôi quyết định chấm dứt nhiệm vụ của địch giao cho, và xin đặt mình dưới quyền sử dụng của Bác?. Từ đó Tạ Đình Đề trở thành cận vệ thân tín của Bác Hồ. Và nhiều lần ông đã chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình.
    Nhà văn Mai Ngữ trong ?oLãng đãng chiều sương? kể một câu chuyện đặc biệt ly kỳ: Tôi nhớ lại hồi Hà Nội xử vụ án Tạ Đình Đề, thiên hạ hiếu kì đến ngồi đầy trong sân toà án cả người lớn cả trẻ em. Tôi nghe trong đám trẻ chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang ngồi xúm quanh một đứa lớn hơn đang liến láu kể chuyện, mắt mũi trợn trạo: ?oThế này nhé, hồi Bác Hồ sang Trung Quốc, có người mời Bác hút thuốc lá. Bác vừa ngậm điếu thuốc trên môi thì ông Tạ Đình Đề đứng bảo vệ Bác rút súng lục bắn ?ooành? một phát trúng điếu thuốc rơi xuống, ghê không? Chẳng là người ta đã tẩm thuốc độc vào điếu thuốc lá mà... Lũ trẻ ngồi ngẩn mặt nghe?...
    Dân gian cũng nói nhiều đến tài nghệ bắn súng ?obách phát bách trúng? của Tạ Đình Đề. Ông Vi Hải, nguyên là Thành đội trưởng Hà Nội, thời kỳ ông Đề làm đội trưởng biệt động Hà Nội kể với các nhà báo: Tạ Đình Đề chuyên dùng Broning, hai khẩu hai tay, cứ vẩy một cái là trúng. Có lần trước mặt bá quan và hoa khôi ở Hà Đông, viên sỹ quan Tàu tuyên bố dân Việt Nam không ai biết bắn súng. Ông Đề nóng mặt nhưng vẫn nhỏ nhẹ: Nếu ông thích thì tôi xin hầu, có gì ông dạy bảo. Viên sỹ quan Tàu lớn giọng: Ai thua thì phải đãi chư vị đây một chầu trong nhà hàng ASIA (như khách sạn 5 sao hiện nay). Dù trong túi không có một cắc nhưng ông Đề vẫn nhận lời thách đấu. Viên sỹ quan Tàu hăm hở cầm súng ngắm cẩn thận, bắn 5 viên, chỉ trúng 3. Ông Đề lặng lẽ cầm súng, vẩy tay 5 cái, trúng cả 5. Thế là tất cả mọi người được ăn một chầu ở ASIA.
    Một giai thoại khác không kém phần ?ogay cấn? là vụ nổ súng ngay tại sân khấu khiến cho khán trường ngơ ngác. Số là có lần đi dự một buổi trình diễn sân khấu, khi ca sỹ chưa kịp nói lời chào khán giả thì Tạ Đình Đề đứng dậy, rút súng bắn diễn viên chết ngay. Khi khám xét tử thi, người ta phát hiện ra một cục thạch anh và một khẩu súng nhỏ xíu được cất giấu trong người. Hoá ra, đó là một nữ điệp viên muốn nhân cơ hội ám sát lãnh tụ?
    Người ta cũng kể lại rằng, hồi những năm 1976, người dân Hà Nội thấy một người đàn ông oai vệ cưỡi một chiếc xe máy diễu trên đường phố. Đó là Tạ Đình Đề. Một hôm, ông đang chạy trên đường thì gặp tai nạn với một chiếc ô tô. Tiếng va quệt mạnh, cộng thêm tiếng sắt thép, kính vỡ khiến cho người đi đường tá hoả nghĩ ông Đề ?ochết là cái chắc?. Khi lại gần, chẳng ai thấy ông Đề đâu. Một lát sau, có một người đàn ông từ trên cành cây xuống và? cười, không mảy may bị làm sao cả.
    Chiếc xe ông Đề hiện vẫn còn sử dụng tốt
    Theo Đại tá Quách Hải Lượng gặp Tạ Đình Đề ở chiến khu Việt Bắc thì kể rằng: Tôi hỏi ?oNgười ta nói anh bắn súng giỏi lắm phải không??, anh Đề nói luôn: ?oChúng mày chẳng biết gì về tình báo cả, thằng tình báo nào mà chẳng bắn trúng, khi cần bắn người ta thì nó? dí súng người ta mà bóp cò, làm gì mà chả trúng. Chúng mày đừng nghĩ như tiểu thuyết và xi-nê?.
    Còn nhà báo Lê Xuân Kỳ kể khi hỏi Tạ Đình Đề về những giai thoại trên, ông cười ngặt nghẽo và nói: Làm gì có chuyện đó. Chuyện về tớ cũng như chuyện về Bút Tre.
    BOX
    Đại tá Quách Hải Lượng, nguyên Tuỳ viên quân sự Việt Nam tại Trung Quốc:
    ?oChân dung đích thực của Tạ Đình Đề là một con người chân quê, thuần phác, đầy nhiệt huyết và thẳng thắn, bộc trực. Ông có tố chất chính trị tự nhiên, có tài năng hoạt động tình báo, biệt động, đặc công, có năng khiếu làm kinh tế, có lòng nhân đạo cao cả và có tính nhân văn chân chất trong đối xử giữ con người với con người
  6. nguoidonga

    nguoidonga Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Kể vâng kể và giai thoại.
    Đã là lịch sử thì không có kể mà phải có bằng chứng thuyết phục chứ.
    Tôi thực sự không tin nhiều lắm của ông này kể ,cụ cố tôi kể...
    Ai kể mới được chứ.
    Không tin và không bao giờ tin những điều không có cơ sở.
    Làm sao mà nấp trên mái nhà đến khi ăn cơm thì mới gọi xuống .Không nguy hiểm à.
    Hơn nữa một kẻ đi ám sát một lãnh tụ nổi danh như ông Hồ thì ai dám dùng đây chứ.
    Các thành tích bắn súng của ông ta ai làm chứng đây nhỉ.Ai kể.
    Cô gái bị bắn đó có chứa khẩ súng nhỏ để bắn một lãnh tụ vĩ đại mà ai cũng biết
    Con gái biết bắn súng mà biết mình bắn xong sẽ chết .Thế mà vẫn bắn.
    Nhận thức của cô gái có lí tưởng có trình độ như vậy mà lại ám sát lạnh tụ tối cao của dân tộc Vn/
    Thật nực cười
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Thế có quyển lịch sử nào dạy các chuyện này không ?!. Có thì hẵng nói !
    Đã là giai thoại rồi mà còn đòi hỏi phải có thực, tin hay không tin thì nghe cũng đã biết !
    Chuyện về ông Tạ Đình Đề nghe thú vị thật
  8. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    Rất vui đc nghe anh chị e ở đây nói về ông Tạ Đình Đề. Trước khi ông mất vài tháng, tôi đã có dịp được gặp mặt ông cụ ở Hà Nội.
    Rất vui ... và cả trăn trở nữa .
  9. vinhhn

    vinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có tài liệu nói ông Tạ Đình Đề nguyên là sát thủ của Việt nam quốc dân đảng,hoạt động trong nhóm của ông Lê Giản-nguyên chánh án toà án nhân dân tối cao.Năm 1930 khởi nghĩa Yên bái thất bại nhóm này bị đày đi một thuộc địa của Pháp ở châu Phi.Trong chiến tranh thế giới thứ 2,thuộc địa này rơi vào tay quân Đức rồi được quân Anh giải phóng.Nhóm này được trả tự do,đem theo tiền và điện dài nhảy dù xuống Hà đông để liên lạc và ủng hộ phong trào ********* chống Nhật.Ông Tạ Đình Đề được cử làm bảo vệ cho lãnh tụ phong trào ********* là Nguyễn Ái Quốc lúc ấy đang ở Quảng châu.Và được chính ông Nguyễn giới thiệu gia nhập Đảng.Những huyền thoại về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người có lẽ bắt nguồn từ đây.Trong kháng chiến chống Pháp,ông Tạ Đình Đề chỉ huy biệt động thành đánh nhiều trận có tiếng vang lớn làm quân Pháp cũng như bọn Việt gian phải sợ hãi.Sau khi hoà bình lập lại,ông về công tác ở Tổng cục Đường sắt,có công đưa mọi mặt hoạt động của Tổng cục đi lên mạnh mẽ.Đặc biệt ông tiếp nhận rất nhiều tù hình sự mãn hạn vào biên chế,tạo cơ hội cho những người lầm đường lỡ bước quay lại với cuộc đời lương thiện.Rồi bị khởi tố trong một vụ án tham ô ko có thực.Hôm xử án,cán bộ công nhân viên Tổng cục Đường sắt đến đứng chật kín sân toà án tràn cả ra lề đường Trần Hưng Đạo,mỗi lần phía toà nói câu gì anh em lại ê ê hoặc xì xì át cả tiếng loa.Ông được minh oan và được trả tự do nhưng từ đó chỉ ngồi chơi xơi nước...
  10. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ông Đề đc tình báo của CIA tuyển mộ, thật 100%. Đc đào tạo cùng với Giang Thanh vợ Mao China. Khoá đó có 20 nguời, buổi lễ tốt nghiệp mọi nguời đc phát súng, trong 1 khu và tự do bắn nhau.Chỉ lấy có 4 nguời thôi.
    Đây là 1 trích đoạn của 1 bài viết của 1 tay nguỵ :
    ''''''''Tạ Đình Đề được cơ-quan Tình-Báo Trung-Ương của Hoa-Kỳ (CIA) tuyển-mộ sau nhiều giai-đoạn điều-tra thử-thách cam-go. CIA đưa Tạ Đình Đề đến thụ-huấn tại một trung-tâm đào-tạo điệp-viên tại một nơi bí-mật thuộc lĩnh-thổ Hoa-Kỳ. Chương-trình học-tập bao gồm những gì mà những ai có đọc truyện trinh-thám gián-điệp đều đã biết được hoặc có thể tưởng-tượng thêm. Điều đáng nói là khóa huấn-luyện của Tạ Đình Đề chỉ dành riêng cho bốn người mà CIA cho là xuất-sắc nhất, gồm có: Tạ Đình Đề của Việt-Nam, Giang Thanh của Trung-Hoa (là người sau này làm vợ bé của Mao Trạch Đông, và là Ủy-Viên Trung-Ương của Đảng Cộng-Sản Trung-Hoa), và hai người khác mà Tạ Đình Đề nói là không thể biết tên cũng như không thể mô-tả hình dáng, chỉ trừ khi nào gặp lại thì chắc-chắn gã-ta sẽ nhận ra ngay.''''''''
    Link :http://www.vietnet.no/modules.php?name=News&file=article&sid=937 Đọc đi rồi hãy phát biểu .
    Đấy nhé ko lại bảo thông tin 1chiều,tay nguỵ viết bài này cũng vằn vện lắm đấy.Cũng có thể 1 số chuyện là truyền miệng, nhưng mà ko thể phủ nhận tài năng mà đã đc coi là huyền thoại biệt động thanh Hà Nội đc.
    Nếu bác muốn nhân chứng thì nt vào nick.
    Được dream_kgb sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 18/01/2008

Chia sẻ trang này