1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà?i sao cà?i nước Ă?́y cù?a con gà?i , mĂ??fi ngươ??i mĂ?̣t mù?i ... ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lovelyloveforever2003, 18/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    sặc,có gì đâu,đây là vấn đề hết sức bình thường,có thể là hơi tế nhị 1 chút vì nó động chạm đến những thứ kín đáo,nhưng đây là box giới tính nên tự do trao đổi và học hỏi mà các bác.Tuy chưa biết rõ lý do vì sao nhưng đọc xong em chết sặc vì buồn cười,nhiều bài viết hài vãi,mang đậm hương vị ngây ngô giả tạo 1 cách lố bịch.Riêng em đánh giá cao bài viết của chị thuyhang182 và anh busicare,phân tích rất có tình có lý
    ...chờ đợi tiếp câu trả lời...
  2. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mà thấy thế giới mêng mông rộng lớn
    thật là lém người tài
    em chỉ biết câm nín...............................
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic thắc mắc cái này hơi thừa roài. Theo cái thiển ý của em thì mùi gì cũng như nhau cả thôi vì khi bác lấy vợ rồi thì đấy là...vợ bác. Có vuông tròn , tam giác hay...méo thì cũng là của bác. Có "rau mùi" chứ rau...húng chó thì cũng là cái mà bác sẽ phải...hít ít nhất là 30 năm cuộc đời nữa.
    Em biết 1 chuyện thế này. Có bà đòi ly dị chồng vì không thể chịu được cái mùi hôi từ cơ thể ông chồng phát ra. Toà xử thuận tình cho ly hôn. Nhưng được 1 tuần thì bà ta mò về nhà ông chồng và...đòi kết hôn lại. Khi được hỏi vì sao thì bà ta bảo là không thể sống thiếu cái mùi ấy được.
    Thế đấy! Thế nên sau này bác có vợ thì sẽ biết ngay ý mà. Mùi hay không mùi thì cũng là...vợ bác. Và bác thì vẫn phải làm cái nhiệm vụ muôn thuở là...."ăn nốt chỗ thức ăn thừa của...lợn".
  4. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bựa quá hỏi chuyện này để làm gì .Mà biết để làm gì .lần nào làm xong cũng đưa lên mũi ngửi hoặc nếm thử hay sao mà biết là mỗi em mùi
    Chuối cả buồng
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với các bác , cái thê? loại na?y không đáng đê? em chư?i
    phí lơ?i cu?a em !
  6. cotienmuatiencungduoc

    cotienmuatiencungduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh la? anh phục chú. Ba chục năm ơ? trên đơ?i, anh biết môfi mu?i vợ anh. Anh thấy nó nô?ng nô?ng, yêu yêu... Thấy chú nói, anh giật mi?nh, tuô?i tre? cu?a anh hoang phí quá.
  7. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thế gian lắm chuyện bi hài
    Tê tê cũng lắm người tài giỏi giang
    Giới tính ai cũng mơ màng
    Nhưng vô nói mạnh rõ ràng ghê hen
    Tự dưng tôi cũng thấy quen
    Ngó nghiêng hóng hớt bon chen pót bài!

  8. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    đọc từ đầu đến giờ chẳng muốn nói gì , bó trym một số bác
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    trym đaf bị bó rồi thi? ra chôf khác chơi
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Chẳng nhiều kinh nghiệm nên biết sao nói vậy thôi, ko có mùi thì phải, thấy vị hơi tanh tanh và mặn nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này