TáI SAO ???? Em thấy thực tình là hội 84 của chúng ta dạo này xuống cấp 1 cách nghiêm trọng ..Các bài viết chỉ được 1,2 trang đầu là y rằng đã trở thành nơi buôn dưa lê chất lượng cao ...Chán quá các bác ạ ...Hình như bây giwò chúng ta o lo trang web bị down nên các bác tha hồ muốn buôn gì thì buôn ....Em cảm thấy bi giwò hội chúng ta o còn được như hồi trước nữa ..Chúng ta o có phương hướng hoạt động rõ ràng ....Em đã đọc kỹ cái PHƯONG HƯỚNG hoạt động của bác Gur nhưng sự thực phải gọi đó là BỘ LUẬT của hội mới đúng ....Trogn đó bác Gur o hề nói chúng ta sẽ hoạt động online thế nào cho bổ ích và xây dựng TTVN mà chỉ toàn nói đến những lề luật nhằm phát triển offline ...EM cũng biết rằng offline rất quan trọng nhưng thực sự việc xây dựng Forum của 84 trở thành 1 forum bổ ích cũng quan trọng o kém ....Nếu để cho người khác nói forum của 84 quá nghèo nàn , toàn buôn truyện thì em cảm thấy đau ghê gớm ...EM rất yêu 84 ..và muốn đóng góp nhiệt tình cho 84 ...Em viết bài này chỉ mong các bác suy nghĩ và tìm ra một mương hướng hoạt động tích cực cho 84 ..o thì với tình trạng này 84 chỉ trở thành nơi nhắn tin offline và chat chit vớ vỉn thôi..... Có thể sau khi đọc xong bài này các bác có thể sẽ ghét em ..bảo em nhìu chuyện ,,nhưng em mong muốn 84 của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn !!!!! WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
Đúng như ấy nói đấy, hồi trước tớ cứ nghĩ box sẽ fát triển mạnh chính nhờ hoạt động offline, nhưng vì ai cũng bận nên ko thể thực hiện đc, mà tớ cũng chẳng còn có nổi thời gian để vào mạng chứ đừng nói đến việc thay đổi fương hướng, vì thế nên là nó vẫn cũ như thế, có lẽ đó cũng là 1 fần lí do box ta chán thế này. Mọi người ơi, đừng có nản chí, mà hãy cố gắng đứng ra đóng góp xây dựng box đi nào A place where there're only you & me ...
84hanoi tiến lên.hi vọng mọi người mỗi người hãy cố gắng đóng góp cho box ngày càng pgát triển theo đúng nghĩa của nó. 84 hà nội tiến lên b@c2 chúa ơi nếu yêu là có tội thì con xin tạm thời vô tội với chúa Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 23/11/2002
đừng mở các chủ đề kêu chán box 84 nữa đê, nếu xuống cấp thì hãy làm cho box 84 vui như xưa ấy, kêu thì được cái gì, cứ làm cho mọi người có cảm giác chán theo Bờ a ba là ba của bé Mờ e me là mẹ của em Lờ a la ba không la mắng Đờ on đon mẹ không đánh đòn..
hic hic thía này thì tội của mình lớn thía,thui thui,mọi chuyện buồn sẽ chấm dứt ở đây,ko là tui cho mõi người 1 phát đạp đấy nhá,hu hu buồn quá ghét đồ con trai hoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cười lên cho nó xinh.... KONIKA!!!! khóc nhìu nhanh già lắm Bờ a ba là ba của bé Mờ e me là mẹ của em Lờ a la ba không la mắng Đờ on đon mẹ không đánh đòn..
có lẽ nên dừng các topic phàn nàn về 84hanoi được rồi đấy các bác nhể,mói thì đã nói nhiều rồi đến lúc phải hành động rồi nào 84hà nội tiến lên b@c2 chúa ơi nếu yêu là có tội thì con xin tạm thời vô tội với chúa
chúng mình đã bàn chuyện này trong topic của Gur rồi thì cái này bỏ qua được chưa Choc ơi??? nghĩ ra cái gì đi thôi....fải năng gặp mọi người mới được...
offline cũng tốt chứ sao.mình chơi với những con người thật chứ đâu chỉ fải là những cái nick ảo đâu hả bạn,mình nói vậy nhưng sorry vì đợt rồi mình ít tham gia,hi`hi`...các bác thứ lỗi ạ. Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang