1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta không cần biết mọi người nghĩ gì về ta!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotcon_lanvi, 24/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    b thấy t vui à? b nghĩ t vui khi bạn khóc ??
    đọc lại lần 2 nhg điều t viết khi nói thế nhé

    số fận đều cho mỗi ng 1 nỗi đau riêng và chẳng nỗi đau nào giống nhau cả
    bạn tin k?
  2. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tôi ko và chưa hề vặn vẹo bạn, mà là tôi chỉ trả lời và nói chuyện theo những gì nãy giờ bạn nói với tôi thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    như thế nào gọi là yêu chiều cho bản thân? nếu như tôi yêu chiều bản thân thì ko việc gì tôi phải đi nói chuyện với bạn, những lời nào của tôi làm cho bạn khẳng định là tôi xem thường nhửng khó khăn của ng khác? bạn chỉ biết nói chứ bạn ko cần biết là mình đã nói đúng hay nói sai!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn bạn đã xác nhận là bạn chỉ quote bài tôi để diễn giải suy nghĩ của bạn thôi, dù tôi có nói gì thì bạn cũng sẽ diễn giải theo quan niệm của bạn, còn ý nguyên thủy tôi là gì thì bạn cũng chẳng thắc mắc. :D

    Bạn Lan Vi ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi học đi làm. Cha mẹ không hợp nhau thì li dị, còn cố xác ở lại với nhau thì ngày đập niêu cơm 3 lần, tối ném dĩa 7 lần đấy. Mai bạn Lan Vi có phải đi học, đi làm gì không, hay là bạn ở nhà nghỉ ngơi thôi? Mai có ở nhà nghỉ ngơi đi nữa thì chắc cũng phải lo việc dọn dẹp, bếp núc. Ngủ đi bạn, mai còn sức mà làm. Kể khổ thì kể khổ lúc rảnh rỗi thôi, còn cả 40 năm nữa để túc tắc kể khổ ấy mà.

    Nhớ đánh răng, thoa kem dưỡng da mặt, cơ thể trước khi ngủ nhé. Nhớ đặt đồng hồ luôn, không thì mai lại dậy trễ.

    Cha mẹ không thương mình thì mình phải thương mình gấp đôi, ai đời lại cay cú, uất ức với người dưng vì họ không phủ tình yêu thương thấm đẫm lên người mình? Cha mẹ mình còn không quý mình thì DĨ NHIÊN là người dưng không ai thừa cơm, thừa thời gian cho mình rồi.

    Trên 20t là già rồi. Sống cho nó có trách nhiệm với bản thân mình đi, cha mẹ thế nào kệ họ, người dưng thế nào kệ họ. Đừng có đòi 7 tỷ người ai ai cũng cho là mình đúng. Ngủ đi.
  4. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    còn tôi thì khác, trc khi nói tôi phải suy nghĩ là nói như vậy có đúng ko hay là những lời mình nói ra có phù hợp với câu chuyện mình đang nói hay ko.
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    coi như t sai đi , sai khi vào topic này, sai khi nói ra điều k fù hợp, bạn vui rồi chứ?
    cảm ơn khi cho t thấy chả việc j đôi co với ng dưng
  6. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tôi ko cho la ai ai cũng hp hơn tôi, chẳng phải tôi đã nói với bạn là mỗi ng có 1 nỗi đau riêng, ko ai giống ai, tôi ko bao giờ làm cho ng ta đang đau mà đau hơn nũa. tôi chỉ muốn nói là ở trong đây ko ai có quyền đánh giá ai, vì biết ng ta như thế nào mà đánh giá? tôi chỉ nghĩ tất cả mọi ng vô đây đều muốn dc chia sẻ và chỉ muốn nhận dc nhận dc sự cảm thông chân thành, nếu như 1 ng nào đó cần sự giúp đỡ của tôi thì tôi rất sẵn lòng, mặc dù lòng tôi cũng đang rất đau.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hôm nọ tôi nhớ không lầm, trong cái topic của bạn gì gì ấy, bạn Anx cũng có bảo là đừng phí công giáo dục người dưng làm gì. Thế nhưng hôm nọ tôi đã thấy 1 comment dài lòng thòng lên án chữ vs của giới trẻ, hôm nay lại đăng đàn thuyết pháp cho bạn Vi. Có rảnh hôm nào tát tôi một cái, hay là tôi nhầm?

    Thôi lỡ rồi, bình loạn một chút. Tất cả đều biết: lời thật mất lòng. Qua tay bạn Anxiety thì nó càng mất lòng hơn nữa, tôi là người ngoài mà còn khó nghe nữa là, nói chi chủ topic. Người ta bảo giận mất khôn, vậy đương nhiên là không hiểu lời bạn nói rồi. Lúc đó bạn có nói 10 điều, 100, hay 1000 điều thì cũng chỉ đến thế mà thôi, người ta có nghe bạn nữa đâu.

    Trong Tây Du Ký, lọ nước thần của Quan Thế Âm chữa cơn lửa giận của Hồng Hài Nhi là lọ tịnh thuỷ, nước thanh tịnh. Tâm có tịnh thì người mới an, mới sáng suốt, rồi người ta tự ngộ ra cái điều bạn cần nói, bạn chả cần thuyết pháp gì cả. Quan trọng là làm sao cho người ta mau chóng trở lại bình thường nhất.

    Tôi vẫn thấy trên đời có rất nhiều sự may mắn, chẳng hạn như may mắn là bạn Anxiety đã không theo học khoa bác sĩ tâm lý. Đến lúc đó người bệnh vào chỉ có cắn lưỡi tự tử, chả đủ kiên nhẫn ngồi nghe bạn Anx lên lớp đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi quay lại vấn đề chủ topic, bạn nói là bạn không có bạn để chia sẻ phải không?

    Mình rất hiểu tâm trạng ấy của bạn, thế bây giờ muốn đi đâu thì bạn tự đi xe hay có bạn chở, hay là đi bus?
  8. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đi làm, và tự đi 1 mình. Cám ơn vì đã hiểu mình, thành thật cảm ơn bạn Kensaii2004. Còn bạn ngatun267 nãy giờ mình chưa nói gì đến bạn, có lẽ bạn hiểu lầm điều gì đó. Nãy giờ mình chỉ nói chuyện với Anxiety thôi.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mình có một danh sách mái ấm tình thương ở tphcm đây. Nghe cách hành văn mình cũng đoán bạn ở miền Nam phải không?

    Rảnh thì rủ bạn vào đây chơi nhé. Vào chơi thôi, yên tâm không phải quà cáp tiền bạc gì đâu.

    [​IMG]
  10. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ đi ở quận Gò Vấp vì gần nhà mình và mình đều biết hết những địa chỉ đó.

Chia sẻ trang này